1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

mình yêu cô ấy thật lòng nhưng không thể hiểu tình cảm của ấy như thế nào.PLZ HELP (còn thiếu vài ch

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi MitLuoc20, 11/11/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. MitLuoc20

    MitLuoc20 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/11/2007
    Bài viết:
    26
    Đã được thích:
    0
    mình yêu cô ấy thật lòng nhưng không thể hiểu tình cảm của ấy như thế nào.PLZ HELP (còn thiếu vài chi tiết của bài trư

    hôm qua mình có viết truyện mình yêu 1 ng` nhưng kô thể hiểu ng` đó có thích mình kô và mình xin viết lại vài chi tiếc mong các bạn tư vấn lại cho mình.Chuyên là như sau.
    Cách đây 2 tháng mình tìm dc việc làm tại 1 xí nghiệp. Mình kô đẹp trai nhà lại nghèo nhưng lại rất vui tính hay chọc cười mọi ng` có khi vô duyên nhưng mọi ng` vẫn cười. Vì thế nên làm quen rất nhanh với các bạn làm chung thì trong đó có 1 em rất dễ thương tên là H để y''''. Sau vài lần tiếp xúc trong công việc và có trò chuyện với nhau mình thấy cũng hợp và ấy rất vui tính và hơn mình 4 tuổi. Mới đầu mình chỉ coi ấy như 1 ng` bạn thì mình thấy ấy có dấu hiệu "bật đèn xanh" với mình. Lúc đầu mình cũng kô nhận ra vì mình chưa quen ai lần nào nhờ mấy đứa bạn nó nói nên mình mới bắt đầu để ý. Như mỗi lần xong việc là ấy liền chạy qua để nói chuyện với mình. Bình thường ấy thích đùa giỡn với đám bạn trai nhưng thấy mình xuất hiện là ấy liền kô giỡn nữa. Từ lúc làm bạn mình chưa bao giờ mời đi ăn với ấy lần nào thế là ấy chủ động mời mình đi ăn cùng nhau. Thường thì mỗi khi hết giờ làm mình hay đi bộ về thì ấy rủ mình đi cùng vì ấy có xe máy. Mình và ấy cũng rất hay giỡn với nhau có khi lại đá lông nheo với mình có khi kô giỡn ấy lại dòm mình rất lâu và co khi còn khen mình đẹp trai. Mình rất thích chọc cười mọi ng` xung quanh có khi bị nói vô duyên nhưng mọi ng` vẫn cười ấy liền nói:" ghét mấy ng` như vậy lắm" nhưng lại nhìn mình bằng cặp mắt rất vui. Nên từ đó mình cũng có cảm tình với ấy. Có vài lần ấy giỡn với 1 thằng phải nói nó rất đẹp trai và dẻo miệng tên là L làm mình rất bực và buồn (giống ghen) vì có bao giờ ấy lại giỡn như vậy. Tuy mỗi lần như thế mình lại cảm thấy rất buồn thì ấy lại chọc cho mình cười. Từ đó mình mới có cảm tình với cô ấy nhưng lại thấy mình chẵn có gì để ấy thích chỉ đc cái miệng nên kô dám quen vì ấy rất dễ thương và có rất nhiều đứa theo đuổi. Sau nhìu lần đc bạn bè động viên trong đó có 1 đứa từng là bạn trai của ấy(2 ng` quen nhau chưa đầy 1 tháng ngay lúc mình vào làm đc gần 2 tuần thì đã chia tay vì kô hợp).Và mình lúc đó cung suy nghĩ rất nhìu về chuyện này có nên quen ấy hay kô nên mình quyết định tối nay hẹn đi ăn cơm sẽ hỏi ấy cho ra lẽ. Tối đó khi đã ăn xong mình mới hỏi:"mình thích H lắm, H có thích mình kô" thì ấy chỉ toàn cười và rồi 2 đứa cùng về. Sáng hôm sau ấy lại nhìn với ánh mắt rất khác và chẳn cười với mình như mọi ngày thấy vậy nên mình mới tới gặp ấy xin lỗi vì câu nói hôm qua và ấy nói " chẳn có gì đâu chuyện bình thường mà ". Mình cũng tưởng cô ấy hết giận nên mới chọc cười và nói chuyện với ấy bình thường như mọi ngày. Lát sau ấy lại nói:" mình kô bít phải làm cách nào để bạn quên mình đi vì mình kô thích bạn hay chúng ta hãy làm bạn của nhau thôi nha". và mình đồng ý. Nhưng sáng hôm sau khi đang làm cùng thì bổng ấy nói 1 câu tuy rất nhỏ nhưng mình vẫn nghe rất rõ là" bạn tấn công mình từ từ thôi làm gì mà nhanh vậy". mình hiểu câu nói ấy và suy nghỉ lại thấy mình tấn công nhanh thật vì mới quen nhau đc khoản có 1 tháng. Và trước giờ mình còn lưỡng lự có nên quen ấy kô nên chưa có rõ ràng lắm với ấy lắm. Nên từ bữa đó mình bắt đầu tìm hiểu, quan tâm và đã yêu ấy. Cứ khoản 1 tuần là mình hẹn ấy đi ăn hoặc uống nước thì ấy lại kô chịu vì mình và ấy mới chỉ ăn cơm bình dân ở quán dọc đường về nhà nên chưa có lần hẹn nhau để đi chơi. Mà mỗi lần hẹn như vậy ấy từ chối mình liền hay nói câu " thất bại thất bại" ấy liền nói lại rẳng " thất bại là mẹ thành công". Nên mình cũng nghĩ chắc là ấy động viên mình rồi sẽ có lúc ấy sẽ đi chơi với mình nên mình cũng kiên trì. Thế nên mỗi lần mình lại hẹn cô ấy lại từ chối viện cớ này cớ nọ cả thảy mình hẹn ấy 5 lần rồi. Và bắt đầu mình cảm thấy ấy kô còn thích mình như trước nữa, như là thấy ấy ít lại chổ mình để nói chuyện mà toàn qua thằng L để nói chuyện,nhìn 2 ng` nói chuyện rất hợp ấy cứ cười suốt và thằng L dường như rất thích ấy hay sao mỗi lần nói chuyện là hỏi han quan tâm ấy lắm, còn rủ đi chơi cuối tuần này nọ nhưng mình cũng kô bít ấy có đi chơi với nó kô. Rồi cho mình quá gian đi cùng xe cũng ít đi. Bình thường mỗi khi mình và ấy tan ca cùng giờ về thì mình hay ngồi trước chổ gửi xe ấy hay đi ngang qua liền tới rủ mình về cùng. Nhưng dạo này này mình thấy ít lại hỏi có khi dắt xe là chạy luôn kô lại hỏi như những lần trước. Và có 1 lần mình chủ động cho xin wá gian xe của ấy. Lúc đó mình về sớm ấy chưa về ấy mới nói " bữa nay mình về trễ bạn về trước đi" mình mới nói " kô sao bữa nay mình đợi H về cùng rồi 2 đứa mình đi ăn cơm luôn". Thế là ấy đồng ý mình mới ra chổ cũ hay ngồi để đợi. Rồi 2 tiếng rưỡi trôi qua mọi ng` đều về vẫn kô thấy ấy đâu mới hỏi chị làm chung với ấy thì mới bít ấy đã về hơn 1 tiếng rồi. Tuy rất buồn vì ấy bít chổ mình hay ngồi mà sao kô lại .Nên sáng hôm sau mình vẩn vui vẻ lại hỏi " sao H về ko lại nói cho mình bít " ấy mới nói "mình về có thấy bạn đâu tưởng bạn về rồi nên về luôn" chắc là thật và mình cũng kô giận ấy. Nói chung kô còn giống như hồi trước nữa từ đó mình rất lo kô bít ấy có thích mình kô và mình quyết định hẹn ấy đi chơi lần nữa. Đến ngày lãnh lương mình mới hẹn ấy như sau:" H ơi, bữa nay mình rửa lương H đi với mình kô" ấy lại từ chối.Ngày hôm sau mình nghe được tin thằng L rủ vài đứa đi ăn trong đó có ấy. Và mình tưởng ấy thích thằng đó rồi nên mình mới nghĩ kô tấn công ấy nữa nên mỗi lần thấy ấy là mình tránh chỗ khác để kô gặp mặt. Nhìu lần vô tình gặp mặt ấy có khi hay hỏi sao buồn vậy mình liền uh vài câu rồi bỏ đi. Đuợc khoản 3 ngày thì mình đang ngồi làm ấy mới lại hỏi chuyện và lúc đó mình cũng nói chuyện lại. Vì hôm nay thứ bảy nên mình mới hỏi thử "hôm nay cuối tuần mình rửa lương H đi kô" ấy mới hỏi " đi với ai" mình mới nói là đi cùng mình thì ấy lại từ chối kô đi và lại nói "mình chỉ thích đi đông ng` thôi" thế là mình mới nói "vậy mai chủ nhật đi đầm sen nha có mấy thằng bạn của mình đi cùng nửa" và ấy cũng kô chịu đi nên mình mới nói " bây giờ mình mới hiểu" ấy mới nói "hiểu gì "và mình kô nói gì nữa. Lát sau ấy đòi mình trả lại cái thẻ chấm công vì ấy hay đi làm trễ nên mình quẹt thẻ dùm vì hôm qua mình có hỏi " có ai quẹt thẻ dùm H đc kô, vì mấy ngày nay mình chơi game chắc kô dậy sớm để quẹt thẻ dùm H rồi " và ấy nói " kô có ai, vậy đưa đây mai có gì mình ráng dậy sớm quẹt thẻ vậy" thấy vậy mình nói " vậy thôi để có gì mình ráng thức sớm để quẹt dùm H vậy". Thế là mình mới trả lại thẻ cho ấy và thấy trong lòng rất kì kì. Và từ trưa đến chiều thấy ấy rất lạnh lùng với mình trong vài giờ liền mỗi khi gặp mặt . Và trong lúc đó thấy ấy đang lấy cái ghế mình theo thói quen hay kiếm ghế dùm cho ấy mới nói " kiếm ghế hả, để mình đi lấy dùm cho" sau đó ấy kô nói gì và tự tìm và khi kiếm đc rồi đi ngang wa mình ấy mới nói " bày đặt quan tâm ng` ta". Và từ lúc đó mình cảm thấy có 1 cảm giác rất kì như vừa làm gì đó để cho ấy buồn. Và mình mới lại xin lổi ấy ( lúc đó mình cũng chẳn bít tại sao phải làm vây) " mấy ngày nay mình có làm cử chỉ hay nói gì đó làm cho H buồn cho mình xin lổi nha" và ấy nói " có làm gì mình buồn đâu mà phải xin lổi ". Sau đó mình vẩn thấy trong lòng rất khó chịu nên tối mình đã kô về và đợi ấy ra để rủ đi ăn và xin lổi. Khi ấy vừa ra mình kêu và xin cho quá dang lúc đó trời lại mưa râm râm. Do thói quen ấy khi về là kô quẹt thẻ chấm công vì mình đã quẹt dùm nên ấy quên quẹt thẻ sẵn vậy mình lấy thẻ và nói " thôi để mình quẹt thẻ dùm H cho sáng nào cũng đi làm trể sao quẹt thẻ đc" rồi chạy vào trong xí nghiệp quẹt. Những lần mình trở ấy về mỗi khi mình hỏi gì thì ấy liền trả lời có vài câu cho qua chuyện và rất ít cười có khi cũng chẳn cười nhưng bữa nay ấy lại nói chuyện và cười rất tươi lần đầu tiên mình mới thấy ấy vui như vậy. Và còn 1 điểm nửa là mỗi khi trở lâu lâu gặp ổ gà hay thắng hơi gấp là ấy liền dịnh tay vào eo mình để giữ thăng bằng rồi buôn ra,nhưng bữa nay ấy lại dịnh 2 tay vào eo mình từ xí nghiệp đến tận nhà luôn.
    Chuyện của mình là vậy đó. Nên bây giờ mình cũng kô bít có nên tiếp tục tấn công hay rút kô? và cô ấy có thích mình thật kô? Còn mình giờ thật sự rất yêu cô ấy và trong trường hơp này các bạn phải làm sao. Mình rất cần sự giúp đỡ và tư vấn giùm mình trong chuyện này.
  2. libra84

    libra84 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/12/2006
    Bài viết:
    852
    Đã được thích:
    0
    không ai viết trả lời vì bài siêu dài . không ngắt dòng , nhìn muốn đui con mắt .
    nên rút kinh nghiệm nếu muốn mọi người cho ý kiến .
  3. honnhien_cotien

    honnhien_cotien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/12/2004
    Bài viết:
    1.395
    Đã được thích:
    0
    sao không vào topic cũ mà viết tiếp bài chứ . thôi , tình hình đã thế rồi thì để dành thời gian viết bài mà gọi điện buôn chuyện , hay viết mail cho cô ấy đi . tình cảm của cô ấy thì khó hiểu , nhưng cậu lại còn khó hiểu hơn cả cô ấy . người ta thờ ơ với mình cũng nghĩ ngợi , nguời ta vui vẻ với mình còn nghĩ ngợi nhiều hơn . hay cậu chưa xác định rõ ràng lòng mình ??
  4. thangalo24h

    thangalo24h Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/09/2007
    Bài viết:
    54
    Đã được thích:
    0
    trả lời xong bài của bạn chắc lòi mắt quá
  5. langtudien

    langtudien Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/06/2004
    Bài viết:
    1.060
    Đã được thích:
    0
    Trời đất ơi! Đã như vậy thì cứ làm tới đi còn định rút lui gì nữa ta ? Cẩn thận thì cứ cà kê thêm thời gian nữa rồi làm tới đi.
  6. boy_kinhcan2783hn

    boy_kinhcan2783hn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/07/2006
    Bài viết:
    2.639
    Đã được thích:
    0
    con gái như thế này thì cũng hơi kì cục, có điều mình nhận thấy là thực sự cô ta cũng chả còn nhiều tình cảm với bạn đâu, kể cả bạn có tấn công rồi sau đó làm gì gì đi chăng nữa cũng sẽ chỉ được một thời gian ngắn là chia tay thôi.
    tốt nhất là quên đi bạn ạ, không đáng để phải nghĩ ngợi nhiều thế đâu. Chúc may mắn lần sau.

Chia sẻ trang này