1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Mình yêu thú nhồi bông .

Chủ đề trong 'Sở thích' bởi vienxucxacmuathu, 20/06/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. vienxucxacmuathu

    vienxucxacmuathu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/04/2003
    Bài viết:
    56
    Đã được thích:
    0
    Cám ơn bạn alleykat nhiều nhé. Đáng yêu quá.
    Mình có thói quen ôm gấu bông mỗi khi ngủ . Bạn nào như vậy không ?
    Lavender
  2. blueraise

    blueraise Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/07/2002
    Bài viết:
    1.480
    Đã được thích:
    0
    Ấy, bác Thiếu iốt, bác hơn em phải đến vài tuổi.
    Con chó bông mà bác nói có nhiều màu lắm, nhưng ôm sướng cực, mỗi tội nặng, ặc.
    Em chỉ thích con gì dài dài ôm được thôi, hồi trước thấy ở gần trường em có bán một con cá sấu, lại chần chừ không mua, cuối cùng nó bị người khác mua mất.
    Nghĩ lại từ trước đến giờ em chẳng có con gấu bông nào, toàn là mấy con hoặc là trông đần thối ra, hoặc là cực kì lưu manh, em chỉ thích mặc quần áo cho chúng nó thôi, đeo râu, đeo kính nữa. Hì hục một hồi, nhìn chúng nó khác hẳn.
    Mà con gì đến tận 800k hở các bác, em thấy 380k mà đã oải lắm rồi.
    Cherish the love we have, we should cherish the life we live
    (Will you be by my side ?)
  3. vienxucxacmuathu

    vienxucxacmuathu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/04/2003
    Bài viết:
    56
    Đã được thích:
    0
    Bác chỉ thích con gì dài dài ôm được thôi hả bác ? Hi hi... Đùa tí bác đừng giận nhá.
    Lavender
  4. Hoa_hong_bach_new

    Hoa_hong_bach_new Thành viên rất tích cực Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    17/01/2002
    Bài viết:
    1.861
    Đã được thích:
    0
    Ôi, sao bây giờ mới tìm được người cùng chí hướng thế này?????? Chị ơi, em nữa nè, em nữa!!!! Em mê thú nhồi bông kinh khủng! Hiện nay nhà em đã có 40 con thú nhồi bông đủ loại, cả to cả bé, từ gấu đến chó, mèo, vịt, cả hổ, cá heo, đười ươi, dê, ui, nhiều lắm, chả nhớ hết được. Khoái cực! Nhưng em vẫn thích...nữa! Hic...Phải cái nhà em bé như cái lỗ mũi, mấy con thú nhồi bông đáng yêu của em bị nhét hết vào trong tủ, không được hưởng ánh nắng mặt trời. Hu.................
    Chị cũng khoái ôm gấu bông ngủ hả? Hì...Em cũng thế. Buổi tối đi ngủ mà không có thú nhồi bông ở bên cạnh là ấm ức lắm, không ngủ được! Hi....
    ...Rồi em mơ thấy...thấy anh nhìn em...thấy tiếng anh cười...và lời anh nói lúc anh làm quen...nghe rất gần...rất nồng nàn...
  5. vienxucxacmuathu

    vienxucxacmuathu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/04/2003
    Bài viết:
    56
    Đã được thích:
    0
    Chào HHB, bạn giống mình thiệt. Thú nhồi bông đối với mình là cả một niềm yêu thích mà càng ngày càng tăng. hi hi...Ở nhà tớ có bao nhiêu rồi nhưng tớ thấy vẫn chưa đủ, tại vì mỗi lần vào shop thú nhồi bông, thấy chúng nó đáng yêu quá chừng, không đành lòng để bọn nó ngoài cửa hàng nên tớ phải vác về chơi với tớ. hi hi... Nhớ hồi bé, lúc nào đi với bố mẹ cũng đòi mua gấu bông. Ngộ ghê. Tớ vẫn ôm gấu đi ngủ ngay cả khi đang là mùa hè bạn ạ. Hâm chưa ?
    Lavender
  6. Einstein_Albert

    Einstein_Albert Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/02/2003
    Bài viết:
    92
    Đã được thích:
    0
    sau này khéo nhồi bông cả chồng mất
  7. Hoa_hong_bach_new

    Hoa_hong_bach_new Thành viên rất tích cực Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    17/01/2002
    Bài viết:
    1.861
    Đã được thích:
    0
    Ui, vienxucxacmuathu ơi, giống tớ rồi. Ôi sao mà chúng nó dễ thương thế không biết! Cứ vào shop thú nhồi bông là tớ hoa hết cả mắt!!! Chỉ muốn lôi hết về nhà!!!! Mà tớ có dở hơi kém gì ấy đâu, hè thì hè, vẫn ôm thú nhồi bông như thường!
    To E_A: he, đừng hòng chọc tức tớ nhá, tớ đã xác định rõ ràng, sau này muốn lấy tớ làm vợ là phải chấp nhận, đêm ngủ với vợ và...thú nhồi bông nằm giữa!!!!
    ...Rồi em mơ thấy...thấy anh nhìn em...thấy tiếng anh cười...và lời anh nói lúc anh làm quen...nghe rất gần...rất nồng nàn...
  8. kat_kat

    kat_kat Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/11/2002
    Bài viết:
    189
    Đã được thích:
    0
    ...tớ thì chỉ thích mấy con mềm oặt. Ngày trước có nhiều nhưng khi nào có bọn trẻ con lít nhít đến nhà chơi là bố mẹ tớ lại lôi ra cho chúng nó mà ko hỏi ý kiến gì cả, tức lắm cũng dỗi mất mấy lần, nhưng sau rồi mặc kệ. bây h thì số còn lại đã bị buộc vào trong 1 số tui nilon và nhét vào đâu đó,,, chỉ còn một con màu nâu từ lâu lắm được vứt ở giường, hơi rách rưới cũ nát vì thỉnh thoảng cũng phải giặt giũ cho nó mặc dù ko dám vắt mạnh ( chẳng bao h mang nó ra ngoài kia giặt khô cả vì cứ thế nào í). cái con gấu này trông buồn buồn si đần chẳng hiểu gì về cuộc sống nhưng mà biết hơi nhiều câu chuyện của tớ đấy, nhất là mấy vụ crying in the nite thì ngoài nó ra chẳng ai biết Mà vì nó và mấy cái gối nữa, nên ngủ ở chỗ nào khác ko phải phòng mình thì ko thể quen được,,, tớ vẫn còn cái tranh vẽ chúng nó, vẽ bằng bút chì thôi.
    - kat -
    YouTurnAwayWhenICaptureYourGlance
  9. blueraise

    blueraise Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/07/2002
    Bài viết:
    1.480
    Đã được thích:
    0
    Hờ, bác này tưởng tượng ác thật
    Cherish the love we have, we should cherish the life we live
    (Will you be by my side ?)
  10. vienxucxacmuathu

    vienxucxacmuathu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/04/2003
    Bài viết:
    56
    Đã được thích:
    0
    Hi hi tớ đồng ý với bạn. Ai làm chồng tớ thì phải yêu cả gấu bông của tớ nữa không thì đừng mơ.
    Lavender

Chia sẻ trang này