1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Mini Series chuyện về tâm thần nè!!

Chủ đề trong 'Truyện cười' bởi nghiap4dlh, 06/10/2007.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. nghiap4dlh

    nghiap4dlh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/05/2007
    Bài viết:
    9
    Đã được thích:
    0
    Mini Series chuyện về tâm thần nè!!

    Buồn quá, post bên chủ đề bệnh viện tâm thần ko ai thèm đọc nên sang đây mở topic mới vậy, bác nào sưu tầm được truyện về tâm thần hay hay post vào đây nhé! Thanks every body!

    Xin lỗi các bác nào đã post những truyện này rùi nhé.

    Đã bảo là điên
    Cú điện thoại gọi đến đồn cảnh sát: Alô, có một người điên trốn khỏi trại tâm thần!
    - Ông có thể tả hình dáng của người ấy không?
    - Trạc 40 tuổi, đầu hói, quần áo sọc, tóc tai bù xù!
    - Ông ta bị hói?
    - Đúng vậy.
    - Thế thì làm sao mà tóc tai bù xù được?
    - Thì tôi đã bảo là hắn bị điên mà!


    Hết thuốc chữa
    Các bệnh nhân trải qua kỳ kiểm tra để xuất viện.
    Tại một bệnh viên tâm thần, bác sĩ muốn kiểm tra tình trạng của bệnh nhân để xét cho ra viện, bèn ra một bài toán, đầu đề: 2 nhân 2 bằng mấy?
    Bệnh nhân thứ nhất trả lời: 5 ngàn
    Bệnh nhân số 2 trả lời: thứ sáu
    Bác sĩ ngán ngẩn hỏi bệnh nhân thứ ba: 2 nhân 2 bằng mấy
    Bệnh nhân thứ ba trả lời: bằng 4
    Bác sĩ mừng rỡ hỏi: Tại sao anh biết như thế?
    Bệnh nhân số ba trả lời: Dạ em lấy 5 ngàn chia cho thứ sáu ạ.

    Trong bệnh viện tâm thần
    Buổi trưa mùa hè tại một bệnh viện tâm thần, vị bác sĩ nọ đi dọc hành lang bắt gặp một bệnh nhân tâm thần vừa đi vừa kéo theo một sợi dây ở đầu được buộc một cái bàn chải. Thỉnh thoảng anh ta dừng lại vuốt ve và lẩm bẩm nói với cái vật kì cục đó. Khi nhìn thấy ông bác sĩ, anh chàng có vẻ rất lúng túng. Thấy lạ, vị bác sĩ hỏi:
    - Này, cậu đang làm gì thế?
    - Dạ... Em đang kéo cái bàn chải.
    - Tốt! Tôi nghĩ là cậu có thể ra viện được rồi.
    Nói xong ông bác sĩ hài lòng bỏ đi. Anh chàng vội kéo cái bàn chải vào một góc khuất, vừa vuốt ve nó vừa nói:
    - May cho mày! Nếu tao không bảo mày là cái bàn chải thì ông ta đã mang mày lên Nhật Tân rồi.

    Câu hỏi đơn giản
    Một bác sĩ được mời tới dự hội nghị về tâm thần học. Một vị khách đứng lên hỏi:
    -Thưa bác sĩ, làm sao mà ông có thể nhận biết được một người bị mắc bệnh tâm thần trong khi anh ta lại trông hoàn toàn bình thường?
    - Không có gì khó cả - Vị bác sĩ nói - Ông hãy hỏi anh ta một câu hỏi đơn giản mà bất kì ai cũng có thể trả lời dễ dàng. Nếu anh ta do dự thì chắc chắn là anh ta có vấn đề rồi.
    - Câu hỏi gì thế?
    - à đây nè: "Thuyền trưởng Cook đã đi vòng quanh thế giới ba lần và ông đã chết trong một lần". Vậy lần đó là lần nào?
    Vị khách suy nghĩ rồi cười nói:
    - Ông không có một ví dụ nào khác à thưa bác sĩ. Tôi phải thú nhận là tôi không biết nhiều về lịch sử lắm.


    Một bà mẹ trẻ đưa cô con gái đến bệnh viện thần kinh để khám:
    - Thưa bác sĩ, con bé này cách đây một năm cứ hét: Tôi sắp đẻ trứng vàng đây, rồi vỗ cánh loạn xạ và còn kêu cục cục nữa.
    - Tôi hiểu rồi, thế nhưng cô ấy có những điều bất thường như vậy mà bà vẫn nấn ná suốt cả năm mới chịu đem đi khám sao?
    - Dạ vâng! Tôi nghĩ không chừng nó đẻ trứng vàng thật cho nên tôi chờ xem sao.

    Làm thế thì hơi tối
    Thanh tra y tế đến thăm bệnh viện tâm thần. Ông thấy các bệnh nhân đang chơi trò đánh cờ. Người nghĩ mình là bàn cờ thì quỳ xuống đất để làm bàn cờ. Người thì ngồi suy nghĩ đánh cờ trên lưng anh kia. Còn một người treo mình trên cây để làm bóng đèn. Ông thanh tra nói với giám đốc bệnh viện:
    - Những người ở dưới thì không sao, nhưng mà ông phải bảo anh chàng trên cây xuống đi, kẻo rơi xuống thì khổ.
    Giám đốc nghĩ một lúc rồi trả lời:
    - Cũng đúng, nhưng tôi e làm thế thì... hơi tối.

    Lại tâm thần!!
    Bác sĩ khoa tâm thần quyết định thử các bệnh nhân của mình. Ông vẽ một cánh cửa trên tường và bảo họ mở ra mà đi về nhà. Các bệnh nhân đổ xô vào bức tường để cố gắng mở cái cửa "ảo", trừ một người đứng ở đằng xa đang cười ngất. Thấy người này có vẻ đã bình phục, bác sĩ hỏi:
    - Tại sao anh cười?
    - Bọn họ điên quá!
    - Tại sao?
    Người này cầm một cái xẻng, giơ lên:
    - Bởi vì tôi đang giữ chìa khóa cửa!

    không được cắt tóc của tui
    Hai thằng điên và đại điên ở trong bệnh viện tâm thần. Thấy bác sỹ, y tá đi qua đi lại mới thắc mắc với nhau:
    Điên: tại sao ai cũng được để tóc còn tụi mình thì bị cạo trọc lóc hết vậy mày?
    Đại điên: ờ hè, lạ quá, tau cũng muốn để tóc mày có cách nào không?
    Điên: (suy nghĩ)
    À tao có cách roài. Thế này nhé, bây giờ tụi mình lấy đinh đóng vào đầu, thế là xong!!!!
    Đại điên: đóng vào đầu làm gì mày?
    Điên: thì để khi mấy chả lấy tong đơ cạo đầu mình, thì cái tong đơ nó mắc cái đinh, nó gãy, vậy là hết cạo.he he
    Đại điên: ờ héng, vậy mà tao ko nghĩ ra, mày thông minh thật!!!!

    (Hai thằng lúi húi lấy đinh chuẩn bị đóng vào đầu)
    Đại điên: bây giờ mày đóng đinh vào đầu tao nhé!
    Điên: ok (lấy đinh, búa, chuẩn bị đóng)
    Đại điên: khoan!!!!!
    Điên: (giật mình) Chi vậy cha?
    Đại điên: mày đóng cẩn thận nghen, coi chừng mày đóng hụt cái búa nó đóng nhằm tay mày đau đó!!!
    (hêê, còn biết sợ đau tay kìa)

    (Sự việc ko thành vì Điên sợ đóng nhằm tay đau, nên hai thằng quyết tâm bỏ trốn khỏi bệnh viện để..........được để tóc)
    Điên: tối nay tao với mày sẽ bỏ trốn để được để tóc, đồng ý không?
    Đại điên: đồng ý! Nhưng làm sao trốn ra ngoài được, tường rào cao gấp đôi người tụi mình lận đó (hêê, còn tỉnh táo chưa!!)
    Điên: dễ ợt, thì mày sẽ để tao đứng lên vai mày, rùi mày nâng tao lên để tao trèo lên tường, vậy là xong.
    Đại điên: ờ héng!! Á, nhưng sau đó thì ai cõng tao lên?
    Điên: mày đúng là vừa điên vừa ngu (he he)!! Này nhé, tao lên trước, rồi tao đứng trên tường tao ....tè xuống, rồi mày bám lấy cái dây nước đó mày leo lên!! (pó tay chưa các bác!!)
    Đại điên: đúng rùi, mày thông minh thật, vậy mà tao ko nghĩ ra. Nhưng...........
    Điên: nhưng nhị gì nữa?
    Đại điên: lỡ mày đang tè mày ngắt rồi tao rơi xuống chết sao mài?
    (he he, vậy là dự đinh lại ko thành, Điên và Đại điên chấp nhận ở lại trại tâm thần, ko bỏ trốn nữa.)



  2. nghiap4dlh

    nghiap4dlh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/05/2007
    Bài viết:
    9
    Đã được thích:
    0
    Giải pháp tình huống!!

    Trong bệnh viện tâm thần một ngày trời nắng, các bệnh nhân trong cơn hưng phấn đã tổ chức với nhau một trò chơi mà các bệnh nhân nói với nhau là trò chơi làm trái cây!!
    Các bệnh nhân leo hết lên cây và treo ngược người bằng chân để làm trái cây. Người thì làm trái xoài, người thì làm trái ổi, kẻ lại làm trái mít...
    Các y tá hoảng quá mà nói mãi bệnh nhân vẫn ko chịu xuống bèn chạy vào báo bác sỹ nhờ xử lý. Bác sỹ chạy ra và lập tức cũng trèo lên cây treo ngược người rồi nói:
    - Tôi cũng là trái cây nè.
    Bệnh nhân: ah anh em ơi, nó cũng là trái cây kìa
    Bác sỹ: ừ tôi là trái cây, bây giờ trái cây đã chín. Trái cây chín thì trái cây sẽ rụng. Khi nào tôi hô "rụng" thì tất cả trái cây rụng xuống nhé.
    Nào, trái cây rụng!
    Vậy là các trái cây thi nhau rụng xuống bằng cách ....thả tay!
    Duy chỉ có bác sỹ thì ...không rụng được vì ...sợ đau
    Các bệnh nhân sau khi xuống mới hò hét: anh em ơi, có quả trái cây kia chín mà ko chịu rụng kìa, mau lấy đá ném cho rụng điiiiiiiii!!!!
    (Khổ thân bác sỹ)
  3. nghiap4dlh

    nghiap4dlh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/05/2007
    Bài viết:
    9
    Đã được thích:
    0
    Vẫn bắn bóng đèn!
    Một anh chàng bị bắt vào trại tâm thần vì có sở thích kỳ lạ.....thích bắn bóng đèn. Tối nào anh ta cũng đi lang thang và lấy ná bắn chim để bắn ...bòng đèn!
    Vào trại được 3 tháng, thấy có biểu hiện tốt, bác sỹ gọi đến kiểm tra để cho ra viện:
    BS: sau khi ra viện việc đầu tiên anh sẽ làm gì?
    BN: dạ sau khi ra viện đầu tiên em sẽ về nhà.
    BS: Tốt!sau đó?
    BN: Sau đó em tìm cái ná rồi đi bắn bóng điện.
    Lắc đầu, bác sỹ cho tiếp tục điều trị. 3 tháng sau bác sỹ gọi lên kiểm tra:
    BS: sau khi ra viện việc đầu tiên anh sẽ làm gì?
    BN: dạ sau khi ra viện em sẽ về nhà.
    BS: Tốt!sau đó?
    BN: Sau đó, em sẽ ra vườn.
    BS: tốt quá! ra vườn rồi anh làm gì?
    BN: dạ em trèo lên cây ổi trong vườn!
    BS: hay lắm!anh trèo lên hái ổi phải ko?
    BN: dạ thưa ko ạ! em trèo lên cây ổi rồi em tìm một cái nạng(cái chạc cây) thiệt đẹp em làm ná để...tối bắn bóng đèn!!
    BS: Hic, tiếp tục điều trị thêm 3 tháng!!
    3 tháng sau:
    BS: lần này được về việc đầu tiên anh sẽ làm gì?
    BN: dạ em sẽ về nhà, tắm rửa, diện một bộ đồ thiệt đẹp để đi chơi!
    BS: đúng rồi!phải thế chứ. Rồi sau đó anh làm gì?
    BN: dạ em sẽ tìm một cô bạn gái thật dễ thương.
    BS: (cười) ghê nhỉ! rồi anh sẽ làm gì?
    BN: dạ em sẽ rủ cô ấy về nhà.
    BS: chà chà, mới ra viện đã nghĩ đến chuyện ấy rồi à?Rồi anh sẽ làm gì cô ấy?
    BN: dạ tất nhiên là em sẽ đưa cô ấy vào phòng em.
    BS: này ko được làm bậy đâu đấy. Rồi anh sẽ làm gì tiếp theo?
    BN: dạ đó là chuyện thông thường phải làm mà bác sỹ. Em sẽ hôn cô ấy, đưa cô ấy lên giường, em sẽ cởi đồ cô ấy. Sau đó, cởi nịt ngực...
    BS: (hồi hộp) rồi sau đó nữa?
    BN: (cười) Bác sỹ biết rồi còn hỏi em. Em sẽ cởi luôn...quần lót cô ấy. Sau đó.....ờ
    BS: (hỏi dồn) sao nữa?
    BN: em lấy cái kéo cắt lấy sợi dây thun em làm cái ná để tối đi bắn bóng đèn!!!! (gào lên trong sung sướng!!)
    BS: xỉu
  4. thanhcobain

    thanhcobain Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/07/2006
    Bài viết:
    301
    Đã được thích:
    0

    Ha ha, truyện cuối hay quá. Bạn nghiap4dlh có vẻ có gu về post truyện tâm thần quá à...
    Dù sao, những người tâm thần cũng là một phần không nhỏ của thế giới hiện đại, của xã hội văn minh và tư tưởng tự do. Mình đọc ở đâu đó một câu chuyện: "Người diễn vai hề trong rạp xiếc, tuy diễn trò hề cho công chúng nhưng anh ta chính là một trong những người tỉnh táo nhất. Khán giả có thể cười, hoặc có thể coi mình là người tỉnh táo nhưng chính họ mới là những con rối của cuộc đời "
    tiếp đi nhé
  5. nghiap4dlh

    nghiap4dlh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/05/2007
    Bài viết:
    9
    Đã được thích:
    0
    hì hì, cảm ơn bác vì sự động viên kịp thời!!
  6. nghiap4dlh

    nghiap4dlh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/05/2007
    Bài viết:
    9
    Đã được thích:
    0
    Tiếp tục đây.
    rong bệnh viện tâm thần, giám đốc bệnh viện dẫn một bác sĩ mới được bổ nhiệm đi một vòng thăm các phòng bệnh nhân.
    Ông tới gần hai bệnh nhân có những hành động rất kỳ cục: anh thứ nhất ngồi ở mép giường, hai tay đặt lên cái vô lăng tưởng tượng, miệng kêu liên tục: "Pim... pim... pim..." Giám đốc bệnh viện hỏi:
    - Anh đang làm gì đấy?
    - Tôi lái xe tải chở chuối sang Đức. - Anh ta nói.
    Mọi người quay sang bệnh nhân ở giường bên cạnh: anh này đang nhấp nhổm dưới tấm ga. Khi giật tung tấm ga ra thì thấy anh ta đang hì hụi làm động tác gì đó. Ngài giám đốc bệnh viện bèn hỏi:
    - Còn anh, anh đang làm gì thế?
    - Ấy, mọi người nhắm mắt lại chứ? Nhân lúc cậu kia lái xe chở chuối sang Đức, tôi đến với vợ cậu ta.
    Vị bác sĩ trẻ khoái trá gật gù: hay thật, thưa Sếp, mất bao lâu để chữa từ loại "tâm thần ngu" như anh chở chuối sang loại "tâm thần khôn" như anh này ạ?
    (st)
  7. nghiap4dlh

    nghiap4dlh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/05/2007
    Bài viết:
    9
    Đã được thích:
    0
    Điên vì đàn bà
    Vị giám đốc nhà thương điên dẫn một quan khách tham quan. Chỉ một người nằm trên giường hai tay ôm chặt một con búp bê vào lòng, vị giám đốc giải thích:
    -- Trước đây ông này yêu một người đàn bà, nhưng bị bà ta bỏ rơi và lấy chồng khác nên y phát điên và cứ tưởng con búp bê là người yêu mình.
    Đến một phòng khác, thấy một người điên bị xiềng xích hai tay, đang vùng vẫy bổ đầu vào tường tự tử.
    Vị giám đốc lắc đầu nói:
    -- Còn đây là anh chồng đã lấy bà ta.
    ----------------------------------------------------------------
    Hai người tâm thần đèo nhau trên xe đạp lên dốc cầu,
    Người sau phân công : Mày cầm lái nhé, tao ngồi sao đạp cho có thế
    - OK ! Sau hơn 1 giờ hì hục, cuối cùng cũng lên đến giữa cầu
    Người sau thở đứt quảng : - Ngồi ở đằng sau nãy giờ đạp mệt chết mẹ mới lên.
    Tao ngồi trước cầm lái cũng đâu có sướng gì, bóp thắng mệt thấy bà luôn!!
  8. tranglq

    tranglq Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/03/2007
    Bài viết:
    1.178
    Đã được thích:
    0
    ôi chết cười!!!
  9. toan_letien

    toan_letien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/08/2007
    Bài viết:
    210
    Đã được thích:
    0
    Cái này hay! Quá bất ngờ!
  10. nhadatvina

    nhadatvina Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/05/2007
    Bài viết:
    160
    Đã được thích:
    0
    THanks cac bac - Giup giam stress :)

Chia sẻ trang này