1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Minsk Việt Nam - Những người sưu tầm, yêu thích và đam mê xe Minsk (Phần 11)

Chủ đề trong 'Ô tô - Xe máy' bởi MrAmater, 08/04/2011.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. minskhduong

    minskhduong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/05/2009
    Bài viết:
    89
    Đã được thích:
    0
    Để tiếp bước niềm vui quá xá của Những người yêu Minsk,và để nối tiếp thành công chuyển off road đêm qua tây Yên Tử.Đến sáng chủ nhật tuần này tức ngày 17 tháng 7 .Đoàn sẽ tổ chức off road xuyên rừng đông yên Tử.hiện nay có 5 thành viên đăng kí.Vậy những Minsker nào yêu thích off road xuyên rừng hãy đăng kí ngay hôm nay.Minskhduong 0982214463 Chiều thứ bảy chốt đoàn.
    Chú ý đây là chuyến off road xuyên rừng cho lên kèm theo đó là sự nguy hiểm (tai nạn ,xe hỏng) bởi phải đi qua nhiều con suối (khoảng 20)lên các thành viên tham gia lên chuyển bị xe pháo thật tốt.Mang các trang thiết bị bảo hiểm cơ thể và đồ y tế du lịch.
    Lịch khởi hành từ 7h30 sáng chủ nhật có mặt ở ngã 4 đông triều quảng ninh.ăn uống chuẩn bị hành lý ngắm cảnh. 8h30 bắt đầu off road. 12h nghỉ trại ăn trưa(ăn đồ nướng) 1h30 ra hồ nghỉ ngơi tắm kết thúc chuyến off road
    Kinh phí dự kiến 200k :tiền xăng xe các thành viên tự túc
    [​IMG]
    Từ Minsk off road 26-12-2010


    [​IMG]
    Từ 15-07-2011
    [​IMG]
    Từ 15-07-2011
    [​IMG]
    Từ 15-07-2011
  2. cuong_minsk

    cuong_minsk Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/05/2011
    Bài viết:
    181
    Đã được thích:
    0
    nhin ko thay ai quen nhi!
  3. Minsk_Nha_que

    Minsk_Nha_que Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    22/08/2005
    Bài viết:
    491
    Đã được thích:
    0
    Thân gửi các anh em,

    Theo thông tin vừa nhận thì được biết : chú Lợi - người thợ sửa xe và yêu xe cổ, đặc biệt là xe Minsk, hiện đang mắc chứng bệnh ung thư cổ (ác tính), hoàn cảnh rất khó khăn .
    Trong suốt thời gian qua Chú Lợi là người thường xuyên giúp đỡ sửa xe cho anh em Minsk Sài Gòn và các anh em chơi xe khác.

    [​IMG]

    Vì tình tương thân tương ái, mong anh em hãy chung tay góp 1 phần nào giúp đỡ chú Lợi trong lúc hiểm nguy này.

    Mọi sự đóng góp xin liên hệ :

    Huy - 0907986090 .

    Tk Vietcombank : 0081000514854 - Nguyễn Huy

    Mong rằng anh em hãy nghiêm túc, đừng thờ ơ. Thời gian nhận đóng góp từ nay đến thứ 7 ngày 16/07/2011 .

    Chú nhật 17/07, anh em MinskSg sẽ đến thăm chú Lợi .

    P/S : ai quan tâm có thể đến chơi hoặc gọi điện hỏi thăm chú Lợi theo địa chỉ dưới :

    80 Đường Đất Mới (nay đã đổi tên đường, đường Bình Trị), khu phố 17, phường Bình Trị Đông, quận Bình Tân, tp **************.
    ĐT 0974-108.827.



    Ae Minsk Hà Nội đóng góp ủng hộ cho chú Lợi liên hệ với Long Nhà Quê từ nay đến hết 6h chiều thứ 7 tuần này (16/7/2011) nhé
  4. minskhduong

    minskhduong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/05/2009
    Bài viết:
    89
    Đã được thích:
    0
    trước lạ sau quen mà.
  5. MinskStyle

    MinskStyle Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/09/2007
    Bài viết:
    486
    Đã được thích:
    1


    [​IMG]


    ... bức này mình thấy đẹp nhất , rất ý nghĩa ...[r2)].. về bố cục nếu crop thêm cho thành cảnh rộng thì rất đẹp.
    1. .. thoạt nhìn thì chú đi cái xe vàng vàng kia thiệt đểu, anh em vác nặng mà không giúp cứ tò tò như lùa gà vào chuồng . . =))

    nhưng không, .. Hoàng bin đang thực hiện chức năng của tổ Bảo an, bảo vệ Cường chê và bao củi... rất quan trọng nếu thằng nào nó mà cướp bao củi đó thì anh em có mà nhóm bằng niềm tin . . :)) .. tuy nhiên đó cũng chỉ là suy nghĩ chủ quan của mình..[:D].. không biết thực thế thì thế lào nhỉ..

    2. ..Cường chê thể hiện sự sốc vác, không ngại mệt, không ngại mỏi chi ngại mềm ..\:D/

    .. nhân đây cũng nên nói thêm với anh em là khen tên Cường chê nói hay chỉ bằng thừa thôi,..[-X.. các bạn không nhớ chức danh trong Đội Minsk Việt Nam của y là gì à :-??...

    ..Tổ trưởng tổ Chém gió...

    .. hic .. nghe mà đã kinh hồn bạt vía rồi...


    :::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::


    .. Chém theo chiều gió ..
  6. drcool

    drcool Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/08/2007
    Bài viết:
    1.859
    Đã được thích:
    0
    @All : Chú Lợi là 1 thợ chuyên sửa xe Minsk, rất nhiệt tình và có trách nhiệm. Chú đã gắn bó và tâm huyết với chiếc xe Minsk từ rất lâu, chật vật với nó để mưu sinh. Thi thoảng chú lại nhờ bạn bè đi Nga về xách tay cho anh em đồ Minsk mới tinh, Nga xin với giá rất hữu nghị, chỉ vì chung niềm đam mê mà thôi.

    Mong rằng anh em Minsker mọi nơi hãy chung tay giúp đỡ chú Lợi thêm 1 chút hy vọng với căn bệnh ung thư quái ác đang mang trên người.
  7. MinskStyle

    MinskStyle Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/09/2007
    Bài viết:
    486
    Đã được thích:
    1
    Chương trình của anh em MinskSG rất ý nghĩa.

    ..Anh em tổ Chém gió, Sự kiện vào cuộc thôi . . :-bd


    ::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::


    .. Chém theo chiều gió ..
  8. CuongChe

    CuongChe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/09/2010
    Bài viết:
    111
    Đã được thích:
    0
    [​IMG]

    Tình anh em !
    Trong thâm tâm tôi có ý nghĩ rất đơn giản chắc chắn cũng trùng hợp với rất nhiều người, đã dính dáng đến Minsk là rất "khổ", bởi chẳng sung sướng gì khi lựa chọn một cái xe hay hỏng vặt. thiếu đồ, xăng pha nhớt, mua thì dễ mà nuôi nó thì khó, đang đi ngon lành đúng đến chỗ ngặt nghèo thì nó ...tự nhiên hịu...nhưng tôi cũng như những anh em khác bởi chúng ta có lòng đam mê nên mới sống chung được với nó cho đến ngày hôm nay, không thì cũng...đốt mịa nó lâu rồi.
    Khi dính vào Minsk tự nhiên nghiệm ra một điều, cuộc sống không chỉ dừng lại ở cái xác kim loại vô tri vô giác mang tên Minsk kia, mà chính tình anh em đã cho mình sức mạnh, cho mình niềm tin để mà sống với nó, để mà chia sẻ với nhau những vui buồn loanh quanh cũng chỉ liên quan đến nó...qua thời gian mọi người gần nhau hơn, hiểu nhau hơn ...và...sống tốt với nhau hơn. Mỗi người một tính một nết nhưng quanh đi quẩn lại mình cũng là người một nhà.
    Từ ngày chơi Minsk, vào đội, sống với mọi người, những lo lắng thường nhật của tôi cũng vơi bớt khi được những người anh em bên cạnh mình chia sẻ. Những ngày hết xăng giữa đường, hỏng xe dắt bộ gọi điện cứu nét - người anh em không ngại đường xa lao ra giữa đêm mưa tầm tã hay giữa trưa nắng hè đẩy xe cho mình...những đêm lang thang không chỗ ngủ mẹ bạn vẫn thức đợi cửa chờ tiếng xe quen thuộc của hai đứa...những ngày không một đồng dính túi bạn vẫn bớt tiền lương đưa mình mà lòng không suy nghĩ... phượt đi tỉnh xa có những người anh em bạn bè cách xa hai đầu Nam - Bắc dù chưa biết mặt nhau nhưng vẫn đón tiếp nhau nhiệt tình như người trong nhà .Thử nghĩ lại xem đã bao giờ bạn ở trong những hoàn cảnh đấy chưa??? lúc đấy bạn mới thấy tình cảm anh em đáng quý biết bao...tất cả đều từ Minsk và tình anh em Minsk.
    Ngồi trà đá, nghĩ lại những dòng anh Huy viết về chú Lợi, dù chưa từng gặp mặt nhưng thấy chú tốt quá, cái thời Minsk chạy như lợn con ngoài đường và ngày càng bị thương mại lên giá như bây giờ còn được mấy người tâm huyết nhiệt tình và sống thật như chú.
    Mỗi ngày thức dậy khỏe mạnh, mối ngày sống quanh mọi người, được tụ tập đi đây đi đó hay đơn giản là ngồi trà đá cùng anh em, khi mình khó khăn mọi người cùng chia sẻ và ngược lại- thấy hạnh phúc rồi, còn những người anh em chưa may mắn như chúng ta thì sao ???!
    Tôi không phải giảng đạo...cũng không phải là những lúc cao hứng lên mà chém gió đó chỉ đơn giản là suy nghĩ rất con người, bạn tôi và chúng ta đều có.
    Anh Huy, anh Long, anh Duy, nhiều người khác...và tôi cũng chỉ nêu ra vấn đề thôi, hành động hay không là tùy ở bạn...
    ...
    @ anh Huy: cho em gửi lời thăm sức khỏe chú Lợi mong chú sống lạc quan, anh yên tâm anh em Minsk ba miền đều chung một tình yêu - chung một mái nhà anh ạ !
  9. MihckQ

    MihckQ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/10/2008
    Bài viết:
    246
    Đã được thích:
    0
    Tối mai ae rỗi rãi tập trung Tràng Tiền gặp a Long luôn nhỉ? mình ko biết nói j.. gửi a Huy lời hỏi thăm và chúc chú Lợi jữ vững niềm tin chống chọi với căn bệnh!!![r32)]
  10. P.A

    P.A Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/02/2007
    Bài viết:
    165
    Đã được thích:
    0
    Em muốn đi yên tư cùng các bác cho em theo voi nhe
    Em tâp Sđt 0972440342
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này