1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Mio Maximo muốn đổi NSR..........

Chủ đề trong 'Ô tô - Xe máy' bởi hunterthepassion042009, 15/09/2005.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. El_Flaco

    El_Flaco Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/11/2002
    Bài viết:
    1.194
    Đã được thích:
    1
    nhíu mày nhìn Vi_An_Ninh_To_Quoc2
  2. Shmily_LA

    Shmily_LA Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/08/2005
    Bài viết:
    29
    Đã được thích:
    0
    Em mà làm Mod em dán cái ổ khoá vào mặt thằng này liền vì tội xem thường ước mơ của người khác.
    Đồng chí hunterthepassion042009 lúc kiếm được xe N thì cách tốt nhất là bán cả Mio lẫn 81 tại Bình định, bác đổi xe không ai đổi đâu bởi nếu có đổi được thì giá cả sẽ thiệt cho bác rất nhiều bởi biển số ngoại tỉnh. Cứ bán lấy tiền xong chung tiền đủ cho người ta là ok nhất.
  3. vi_an_ninh_to_quoc2

    vi_an_ninh_to_quoc2 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/09/2004
    Bài viết:
    1.747
    Đã được thích:
    0
    làm cái gì mà gay gắt thế ?
    nói là ước mơ - thì tôi còn mơ đổi xe đạp lấy CBR cơ !!!
    Thử xem trên đời có ông nào hứng lên đổi chác như thế ko ?
    thà bán mẹ cả hai con đi rồi up tiền mà làm con mới ... hỏi câu như thế ? các bác ko thấy buồn cười à ? em thì thấy funny lắm !
    à ... mà 81 gì mà bán được 5T thế ? nếu ko nhầm thì con 81 giờ đăng đắt hàng ở các tỉnh phía Bắc ... !
  4. timnigger

    timnigger Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/10/2004
    Bài viết:
    1.301
    Đã được thích:
    0
    Ông anh nên nhớ là cậu ấy có rào cản Mama , chứ chẳng ai điên đi mua con Mio, rồi hôm trước hôm sau đòi đổi sang NSR! Nếu được thì mua NSR ngay từ đầu luôn chứ còn Mio Mi ếc gì cho mệt! Chắc ông anh cũng đi làm ở riêng độc lập rồi nên ko hiểu cho bọn còn phải ăn bám gia đình như bọn em! Đam mê là một chuyện.. còn vượt qua được mama là lại cả 1 vấn đề! Em thấy cậu ấy liều đổi con Mio mama mua cho để lấy NSR là dũng cảm rồi đấy!!! Sau này đi làm tự do bay nhảy rồi thì có mang sắt vụn về nhà chẳng ai kêu ( trừ vợ - nếu có )
    Mà Cub trên chợ hét lên đến 15 chai đấy ông anh ạ ! ngoài Bắc cub được giá lắm !!!! Xe bong bòng bòng mà còn nã được 9 tr!
    Em mà có Mio cũng đổi con LS .. chỉ tội chẳng có Mio mà cũng chẳng có Cub! tiền lại càng ko.. bó tay!
    Được TimNigger sửa chữa / chuyển vào 22:02 ngày 21/09/2005
  5. duc_redskins

    duc_redskins Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/11/2004
    Bài viết:
    4.869
    Đã được thích:
    1

    [/quote]
    Ông anh nên nhớ là cậu ấy có rào cản Mama , chứ chẳng ai điên đi mua con Mio, rồi hôm trước hôm sau đòi đổi sang NSR! Nếu được thì mua NSR ngay từ đầu luôn chứ còn Mio Mi ếc gì cho mệt! Chắc ông anh cũng đi làm ở riêng độc lập rồi nên ko hiểu cho bọn còn phải ăn bám gia đình như bọn em! Đam mê là một chuyện.. còn vượt qua được mama là lại cả 1 vấn đề! Em thấy cậu ấy liều đổi con Mio mama mua cho để lấy NSR là dũng cảm rồi đấy!!! Sau này đi làm tự do bay nhảy rồi thì có mang sắt vụn về nhà chẳng ai kêu ( trừ vợ - nếu có )
    Mà Cub trên chợ hét lên đến 15 chai đấy ông anh ạ ! ngoài Bắc cub được giá lắm !!!! Xe bong bòng bòng mà còn nã được 9 tr!
    Em mà có Mio cũng đổi con LS .. chỉ tội chẳng có Mio mà cũng chẳng có Cub! tiền lại càng ko.. bó tay!
    Được TimNigger sửa chữa / chuyển vào 22:02 ngày 21/09/2005
    [/quote]
    bạn nói chí phải ,nhiều lúc chúng ta kể cả ăn bám hay không đều có cái rào cản gia đình ( tôi đã đi làm và cũng kiếm đủ xiền cho dream của mình-tất nhiên là sau khi đã lo cho gđ đầy đủ -mà vẫn gặp cái rào cản to hơn cả cái rào mấy chú CSCĐ đem ra chống đua xe đây nè ),vì nhiều người cứ nghĩ là đi sport là chơi bời ngổ ngáo (sai toét - vd như vợ tôi chẳng hạn - tìm mọi cách ngăn cản tôi mua NSR - cho dù tôi đã đòn vọt đủ kiểu ) mà đấy là ước mơ của mỗi người chúng ta nên tôn trọng (thế hoá ra vợ tôi không tôn trọng tôi ah??? được rồi tối nay về ông cho biếts tay ) khổ wá bé thì bố mẹ ngăn cản lớn thì vợ ngăn > ai khổ như tôi không đây
    còn chuyện ông bạn huntẻr muốn đổi hay bán thì là tuỳ có rì đáng cười đâu nhỉ .
    ủng hộ ước mơ của hunter và những anh em khác có giấc mơ SPORT
  6. hunterthepassion042009

    hunterthepassion042009 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/10/2004
    Bài viết:
    186
    Đã được thích:
    0
    Theo như Bác gì ấy nói thì em cần đem dzìa quê bán rồi mang xiềng vào đây chơi.Sao được mà được đúng ko nè!Em đã giấu mama đổi em NSR mà bi giờ Bác gì ấy bảo em đem về í bán,mà đem cả em 81 nữa chứ.1 em đã ko dám đừng nói chi đến 2 em.Nói như Bác ấy thì nhất nhất phải đem dzìa quê bán rồi mang xiềng vào đây mua mới được hả.Nếu ko làm vậy thì liệu có đổi được ko hay giấc mộng ngày được ngồi trên em NSR phóng vù vù và rú rú nẹt nẹt cái bô xem ra quá xa vời hả các Bác.
    To timnigger:xem ra cậu là người đồng cảm với tớ nhất hỉ.Thế cậu đang ở Xì Gòn hay Hà Nậu.Nếu Xì Gòn thì cho tớ số phone và khi nào rỗi tớ cậu đảo 1 vòng Sài Thành xem mấy chú em NSR thử có đổi chác được gì ko hỉ
    Mong sớm ngày có xe để còn đến thách đấu cùng mấy Bác U18SG 1 vòng chơi he he he..........Mấy Bác cho ý kiến có cách nào giúp em cái hỉ.
    T/B:Mấy hôm nay em ko dám đi con Mio vì sợ trầy sướt hay bị gì đó thì mất giá trị khi có xe đổi mà chỉ sáng sáng đề lên cho nó nóng máy thôi chứ cũng hổng dám chạy nữa.Kính các Bác
  7. BlueSerenade

    BlueSerenade Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/04/2004
    Bài viết:
    1.580
    Đã được thích:
    1
    Chú, ra hội chị xem mặt mũi lương thiện không thì cho chú vác xe chị về lượn ít hôm đỡ buồn. Có khi lúc ấy chú lại đổi ý ko muốn đổi chác gì nữa cứ Mio mà phi cho chắc .
    Chú cứ suy nghĩ đi, thằng em họ chị lại chả máu như chú, cho nó đi thử 1 hôm đã than nặng nề, đau tay....Đấy, đôi lời với chú, bây giờ ta làm đôi quai giải nhiệt đê
    (Kinh, mãi mới có người cho mình bắt nạt, sướng! )
  8. timnigger

    timnigger Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/10/2004
    Bài viết:
    1.301
    Đã được thích:
    0
    Mỗi lần tớ đi xe về là hết mama đến hàng xóm thò đầu ra lầm bầm ... tất nhiên là tớ rất hiểu hoàn cảnh của cậu.. rất tiếc là tớ ở Hà Lội . ko lòng vòng săn NSR với cậu được ! Nói chung là tớ cũng vẫn ôm mộng 1 con sport.. tiền ko có nên giấc mơ của tớ còn xa vời hơn câu, nhưng sẽ ko bao giờ từ bỏ giấc mơ của mình !
    Thèm đi sport quá... có ai cho mượn 1 con ko nào !!!
  9. toosonet

    toosonet Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/10/2001
    Bài viết:
    4.042
    Đã được thích:
    0
    Cái topic này gãi đúng chỗ ngứa vật ạ!
    Em cũng đang ôm mộng một em sport. Cơ mà khổ, vẫn đang đi học. Ít ra cũng phải nửa năm nữa
    Thế nhưng mà anh em còn đang đi học đừng có nản chí. Hãy luôn cố gắng, thế nào cũng có lúc cưới được một em (hô khẩu hiệu tí ).
    Bây giờ đang cày cuốc làm part-time, mỗi tháng cũng dành dụm được 1triệu. Đến năm sau bán đồ bán đạc (di động, guitar điện <--- toàn những thứ quí giá ) thì chắc cũng đủ .
    Đấy, ý em là nếu mà máu, thì kiểu gì cũng tìm ra cách mà chơi được thôi. Sẵn sàng cày cuốc, sẵn sàng từ bỏ các thú vui khác vân vân. Mặc dù có hơi vất vả tí (không phải hơi, mà là quá vất vả ), nhưng rồi sẽ có lúc...rồi sẽ có lúc
    Cố lên anh em
  10. timnigger

    timnigger Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/10/2004
    Bài viết:
    1.301
    Đã được thích:
    0
    Thế là ác rồi ông anh ạ, lương ra trường cũng chỉ xón xón 1tr chưa kể chi tiêu điện nước xăng cộ........ em rặn được có 1 trăm / tháng ... ko biết đến thế kỷ nào mới mua được xe.............. nhà chẳng có gì để bán..... ..........

Chia sẻ trang này