1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

miss box 86 mình là ai???

Chủ đề trong '1986 Hà Nội' bởi girl_japan, 21/08/2005.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. met1671

    met1671 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/10/2004
    Bài viết:
    901
    Đã được thích:
    0
    nếu chẳng may có đi qua trường chinh thì đi chầm chậm thôi, có khi vẫn còn sót đấy, mà nều không thì, từ giờ đến cuối năm box mình thế nào chả off tiếp. Chứ em là em kém cái khoản miêu tả lắm...
  2. nosmoking586

    nosmoking586 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/10/2004
    Bài viết:
    1.022
    Đã được thích:
    0
    ôi mi?nh nhớ la? cái topic na?y có tư? raaaaaaâttttttttttttttt laaaaaaaaaaâ laaaaaaaaâuuuuuuuuuuuuuuuuuuu ruuuuuuuuuuuuuuuuuuuùi
  3. met1671

    met1671 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/10/2004
    Bài viết:
    901
    Đã được thích:
    0
    lâu gì, mới từ năm... ngoái. mà miss thì lúc nào chả có chứ, chưa kể, càng ngày càng... nnnnnnuuuuuuuuuuuột
    Được met1671 sửa chữa / chuyển vào 02:03 ngày 10/12/2006
  4. joker_sad

    joker_sad Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/06/2002
    Bài viết:
    2.978
    Đã được thích:
    1
    thế là ko biết tả thật à ... mình chỉ hơi hơi nhớ nó hình gần tròn khá nặng ... lăn ko đc nhanh lắm nhưng nếu để lăn trên cầu thăng thì miễn nghĩ ... rơi vào người thì người ấy xác định ... à nhớ hum trc nói Bim cái gì cầu thang lại quên rồi ...
  5. met1671

    met1671 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/10/2004
    Bài viết:
    901
    Đã được thích:
    0
    chỉ nhớ là mình thì lúc nào cũng lên đầu tiên và xuống cuối cùng( trừ một số trường hợp đặc biệt ) Ôi, bác jok lại làm em nhớ mít, hồi đi tình nguyện trên Sóc sơn, ngày nào cũng ăn mít, lang thang trong làng chào nguời ta một câu( chả biết đấy là ai cả ) tự dưng thấy chạy lon ton vào nhà, mang ra cho mình quả mít. Mít mà ăn với dưa hấu thì... "bên nhau cũng chỉ đến thế mà thôi". Nhưng đấy là mùa hè, còn giờ thì là của độc rồi, ai... phúc phận lắm thì mới lại được ăn mít ( có khi mai lên Trường Chinh thử thật, khó cũng phải cố mà càng khó thì càng phải cố ) chẹp... ực.... chẹp... ực...
  6. bimbimbaby

    bimbimbaby Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/05/2006
    Bài viết:
    604
    Đã được thích:
    0

    cám ơn mọi người đã dành hết tình cảm cho bim em, bây giờ em cảm thấy rất hạnh phúc và cảm xúc rất khó diễn tả, tem bất ngờ và hồi hộp quá, nhân đây xin gửi lời cảm ơn chân thành nhất đến 2 vị bánh khảo chính là ngài Jok điên chưa từng có và ngài Mẹt à Met dở hơi ko kém,lại còn đú đã dành hết số phiếu cho em! số tiền thưởng và cái vương miện này em xin được dành trọn cho đêm Toilet! chòi, nói thật các bác chứ ăn trơi xợ giề mưa dơi!
    Được bimbimbaby sửa chữa / chuyển vào 09:16 ngày 10/12/2006 [​IMG]
    Được bimbimbaby sửa chữa / chuyển vào 09:17 ngày 10/12/2006
  7. joker_sad

    joker_sad Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/06/2002
    Bài viết:
    2.978
    Đã được thích:
    1
    và vì bức ảnh trên ... ban giám khảo đành lấy lại cái vương miện để sửa lại cái lan can cầu thang ... mà chắc các bạn biết lí do vì sao rồi chứ ...
  8. TienTai_DanhVong

    TienTai_DanhVong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/05/2004
    Bài viết:
    1.214
    Đã được thích:
    0
    thế Ớ hậu của box là ai zậy ?
    Miss xin quá hỏng dám làm quen, chỉ xin quen với Ớ hậu thôi
  9. vincent_tan

    vincent_tan Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/08/2005
    Bài viết:
    3.154
    Đã được thích:
    1
    Hihi, vừa khen được 1 câu đã tưởng bở , ở đời chẳng bít mình là ai hehe
  10. met1671

    met1671 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/10/2004
    Bài viết:
    901
    Đã được thích:
    0
    em tưởng bác mới cso nghề sửa xe, sửa máy tính, trồng cây... thôi chứ? bây giờ bác lại sửa cả lan can cầu thang à... đa tài quá, có khi phải xúc tiến cuộc thi Mr thôi để em còn vote cho bác

Chia sẻ trang này