1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Miss THANHMAIQ: Something about her

Chủ đề trong 'Album' bởi Kooz, 03/04/2005.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. nghichnham

    nghichnham Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/04/2003
    Bài viết:
    1.097
    Đã được thích:
    0
    Hi chị TmQ,
    Rất tiếc là hôm nay em mới biết đến cuộc thi khi nó đã vào giai đoạn quá muộn như thế này. Quả thực là em đã mất cả một ngày đọc về nó. Lúc đầu em cũng không để ý đến chị TMQ lắm vì nhìn cái mẹt trên avatar của bạn lúc đâu em cũng hơi bị sock. Sau một thời gian nghiên cứu cuộc thi, không hiểu điều gì đã khiến em tập trung hết cả vào chị. Mà thú thực là càng nhìn cái mẹt chị trên avatar càng thấy dễ thương và cutie kô chịu nổi, nhất là cái miệng ý. Chỉ có điều cái sự cute đó kô hiện ngay ra từ sự quan sát đầu tiên mà thôi. Em cũng đã đọc hết các bài của chị viết trong cuộc thi, và đúng là càng lúc càng lôi cuốn hơn đó.
    Chỉ có điều kết quả cuối cùng lại không làm nhiêu người vui. Nhưng em rất lấy làm tiếc khi chị nói chị sẽ không tham gia các cuộc thi nữa. Có vẻ như chị khá mệt mỏi và thất vọng chăng? Nếu thật tâm yêu LĐ thì em nghĩ chị không nên phát ngôn như vậy. Chị bây giờ có thể gọi là con người của "công chúng" rồi mà.
    BTW, từ chị, có vẻ như em đã tìm ra được mẫu người con gái của mình mà 28 năm qua em chưa biết sẽ phải là thể nào cả. Thanks chị rất nhiều về điều đó. Em biết mình phải làm gì rồi.
    Thanks chị nhiều nha và chúc mừng sweetheart của chị vì đã có một nửa là chị đấy. Hãy ở bên anh ấy những lúc này nếu chị cảm thấy buồn vì cuộc thi và trở lại với LĐ càng sớm càng tôt, khi nào chị cảm thấy hoàn toàn ready vậy.
    Được nghichnham sửa chữa / chuyển vào 21:04 ngày 01/05/2005
  2. thanhmaiq

    thanhmaiq Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/04/2002
    Bài viết:
    1.365
    Đã được thích:
    0
  3. nghichnham

    nghichnham Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/04/2003
    Bài viết:
    1.097
    Đã được thích:
    0
    Nghe trẻ con lắm hả chị? .
    Mà chị thanhmaiq nè, nếu kô become Miss thì các thí sinh dự thi Miss Contest hay trở thành Nguời mẫu lắm đấy. Mà em coi ảnh chị rùi, làm người mẫu đc lắm. Khuôn mặt ấn tượng, đôi mắt sâu, cái miệng impressive và body profile cũng rất ổn. Chí ít thì chị cũng làm người mẫu cho LĐ ngon lành. hì hì.

    Too much love will kill you
  4. Binhminhmua

    Binhminhmua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/06/2002
    Bài viết:
    73
    Đã được thích:
    0
    Chị ít khi post bài ở đâu khác ngoài topic của mình, hôm nay đi lang thang thấy cái nick này quen quen, hình như có post 1 bài trong topic của chịvào đây nhiều chuyện một chút.
    Có lẽ những người từ 30 tuổi trở lên mà còn ham vui như chị và em cũng là hiếm ở đây, chị thì không đủ tiêu chuẩn thi miss vì có baby rồi, nhưng giá có đủ tiêu chuẩn chắc cũng không đủ can đảm thi, bởi vì biết rằng tham gia thi là sẽ có người khen, người chê, người dè bỉu,vì thế chị cho rằng em đáng được khâm phục khi bình tĩnh nghe mọi lời bình phẩm rất ác ý của mọi người, có không ít người chỉ đáng tuổi em, tuổi cháu mình ở nhà
    Cuộc thi nào cũng chỉ có tính ước lệ của nó về kết quả, bởi BGK là con người, mà con người thì ai cũng có những nhận xét rất chủ quan theo cảm tính, bởi vậy có những người rất xứng đáng thì bị loại,vì thế chẳng nên buồn hay bất bình làm gì, em đã có những ngày vui vẻ, háo hức,đã có thêm những người bạn tốt, thế là đủ, phải không? Điều quan trọng là ta khám phá ra những điều tốt đẹp, những thiết sót của bản thân cần phải sửa chữa nhờ được mọi người ''soi mói"
    Thế nào nhỉ? Nhận xét một cách thật sự khách quan thì em không phải cô gái xinh, nhưng khuôn mặt em cá tính, dáng vẻ trẻ trung,thông minh trong ứng xử, có kiến thức sâu rộng,chị cho rằng tất cả những điều ấy làm nên vẻ đẹp riêng của em, nét duyên mà không phải ai cũng có được,cái mặn mà của người phụ nữ thật sự trưởng thành
    Chị thích những khi em cười dưới hoa, thích cái cách làm dáng trước gương để chụp ảnh, chỉ không thích những tấm ảnh mà em thích,nhưng đó là tùy quan điểm của mỗi người về cái đẹp.
    Mọi người nói nhiều về em rồi,khen nhiều, có khi khen hơi quá, chê nhiều, có khi quá ác khẩu, còn chị thì chỉ muốn có một lời khách quan
    Có lẽ chị hơi nhiều chuyện vì em chẳng biết chị là ai, chị lại lớn tuổi hơn em mà cứ lang thang ở đây nhưng tại vì tự nhiên vào đây đọc được những bài em viết về tuổi thơ, chị cũng hay viết về kỷ niệm, thế là nổi máu nhiều chuyện, nhẩy vào bi bô một chút cho vui.
    Chúc em luôn giữ được cái vẻ duyên dáng riêng của mình
  5. thanhmaiq

    thanhmaiq Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/04/2002
    Bài viết:
    1.365
    Đã được thích:
    0
    Thấy nghichnham và Binhminhmua viết cho TMQ tình cảm quá, em muốn viết reply nhiều cho mọi nguời, nhưng chắc phải để hết ngày mai, mai em có research seminar, chuẩn bị chưa đuợc mấy vì lúc truớc mải mê với TTVN quá hihi...thôi quyết tâm cai mạng đến hết ngày mai nữa rồi vào vui với mọi nguời tiếp...
    Em tặng BMM và NN cùng cả nhà nhé, TTVN down nên em lại giải khuây thế này đây....
    To Binhminhmua: Lòng ta khe khẽ câu kinh "Bình yên"
  6. tranganhfut

    tranganhfut Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/11/2002
    Bài viết:
    1.944
    Đã được thích:
    2
    ặ ! Chỏằi, mỏằng manh nhỏạ nhàng nhặ sặỏằ>ng khói .... Kâo lòng mơnh lỏĂi mà nhặ thỏÊ lỏằng mơnh ra ....Trói tơnh cỏÊm mơnh lỏĂi mà nhặ không nỏm giỏằ.... QuĂ tuyỏằ?t vỏằi
  7. NgUyeNc0nu0nG

    NgUyeNc0nu0nG Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/02/2005
    Bài viết:
    616
    Đã được thích:
    0
    Cắm hoa rất đẹp ! Khéo tay thế chị ơi !
  8. thanhmaiq

    thanhmaiq Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/04/2002
    Bài viết:
    1.365
    Đã được thích:
    0
    hihi, hôm qua seminar xong vào mạng mà mạng toàn down, chán ghê...ko hiểu sao log in vào đuợc mà ko đọc và reply đưọc bài nhỉ...Thế là bỏ mạng đấy, ngủ một lèo đến tối luôn
    Binhminhmua ơi, cái topic ý đang hay lắm, sao chị ko viết tiếp đi....Hay là phải để em vào em kéo nó lên cho nguời ta vào reply bài chị để cho chị ko viết ko được..hihi.
    Đọc bài chị viết, em bít tuổi thật của chị hơn em cũng khá, chả trách chị có cái nhìn khách quan về em phết (dưng mờ vẫn có chỗ nói hơi quá đấy nha ) ), lại cũng rất bao dung với em nữa ...<<<
    To Ngichnham: Bài em viết cho chị là điển hình cho câu nói "thuơng nhau củ ấu cũng tròn" đây "
    Nghe trẻ con lắm hả chị? <<< Ko phải thế...tại vì những gì em viết cho chị tình cảm quá <<<< điều này chị thấy hiếm khi một nguời con trai 28 tuổi họ làm với một nguời phụ nữ khác lém ...>>>> Chị iu cái vẻ dễ thuơng này của em nhiều (cô gái nào mà trở thành nguời iu của em thì chắc hạnh phúc đấy)
    To Trang Anh , Nguyet co nuong: (TA có cái avarta mới , cái này là cái đẹp nhất đấy )
  9. thanhmaiq

    thanhmaiq Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/04/2002
    Bài viết:
    1.365
    Đã được thích:
    0
    Hhihi...Hoa với hoét nữa này.....Mua hoa về đến nhà, mới nhớ ra cái lọ thuỷ tinh đã bị vỡ, kết cục là phải cắm vào bình sành
    Đầu tiên thì nó thế này
    Rồi ngứa chân ngứa tay tỉa tỉa, cắt cắt, kết cục ra thế này đây

    Được thanhmaiq sửa chữa / chuyển vào 06:52 ngày 09/05/2005
  10. bijouxxxx

    bijouxxxx Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/09/2004
    Bài viết:
    1.604
    Đã được thích:
    0
    ôi trời ơi..viết xong rồi tự dưng báo lỗi...khổ wá cơ...vít lại..hix....
    Chị mai ui..chị mai iu iu wí wí ơi...
    hix..thực tình em nhìn mấy cái bình hoa của chị xong...em..thật hông còn câu nào để nói....
    Đẹp lăm í chị ạ...có 2 bông hoa xí xí vậy mà chị cắt tỉa xong...hix..em nhìn em thích lắm ấy..(thích nhất là cái chậu lòng vòng phía trên kia kìa...)
    Ui...tình hình thế này khi nào chị về Vn chị nhớ báo cho em ha...để em ...về với...về rồi chị truyền cho em mấy cái bí kíp chị nhé...em thích lắm ấy mà chẳng làm được bao giờ(hix..sao trời sinh ra con ...nhầm..ba mẹ sinh ra ..hay làm mà chẳng khéo tay vậy nhỉ)
    Chị ui..thực tình em phục chị lắm í...chị vừa hiền lành với..đám đàn em lại vẫn cứng rắn khi cần thiết...vừa xinh xinh lại ..tinh thông võ nghệ (học hành í...bạn em nói học bên nhật khó lắm mừ...) ....đã thế lại còn vừa đảm đang, khéo tay ...(gì chứ cái vụ cắm hoa này..ăn đứt rùi )...
    ước gì mai này lớn lên được bằng 1 góc của chị Mai...

Chia sẻ trang này