1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Miss THANHMAIQ: Something about her

Chủ đề trong 'Album' bởi Kooz, 03/04/2005.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. thanhmaiq

    thanhmaiq Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/04/2002
    Bài viết:
    1.365
    Đã được thích:
    0
  2. tranganhfut

    tranganhfut Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/11/2002
    Bài viết:
    1.944
    Đã được thích:
    2
    Chị thanhmaiq bỏ bọn em bên kia rồi à ???????
  3. lovezet

    lovezet Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/04/2002
    Bài viết:
    1.755
    Đã được thích:
    0
    ôm vào lòng zỗ zành
  4. tranganhfut

    tranganhfut Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/11/2002
    Bài viết:
    1.944
    Đã được thích:
    2
    Vừa zỗ vừa zành ạ ?
  5. lovezet

    lovezet Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/04/2002
    Bài viết:
    1.755
    Đã được thích:
    0
    Obviously yes ! zành anh cho em và zành em ko cho thèng khác lăn tăn
  6. thang_khung_new

    thang_khung_new Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    22/04/2002
    Bài viết:
    425
    Đã được thích:
    0
    Spam vãi àh
    Đề nghị tìm wả ghế đá công viên cây xanh nào mà zành zật nhau nhé
    Tí quên ko thì cũng đồng bọn với đôi trên.
    Chị thanhmaiq cho em phỏng vấn 1 câu được ko a? Hơi riêng tư chút xíu àh Thường đàn ông thì lấy sự nghiệp làm trọng, còn con gái thì em thấy hiếm ai được như chị, tài năng và sự nghiệp khó ai sánh bằng. Nhưng còn 1 cái nghiệp khác nữa ạ, em tò mò ko biết chị có thể giới thiệu wa với mọi người về ông xã tương lai được ko ạ? Người mà có thể sánh đôi và chia sẻ cuộc sống đời thường với chị đó
    Được shock_and_awe sửa chữa / chuyển vào 14:05 ngày 10/05/2005
  7. blueeyes

    blueeyes Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/02/2002
    Bài viết:
    49
    Đã được thích:
    0
    Bé này lẽ ra không nên vào đây post bài, vì tự nhiên lại để cho mọi người so sánh ngầm với chị Thanhmaiq về trình độ cũng như cách giao tiếp --> mất điểm. Lần sau có thi hoa hậu cấp nào đó thì nhớ tránh những sai sót như vậy nhá bé (vì em xinh lắm, không nói nhiều thì người ta sẽ ngưỡng mộ em hơn).
    Cheers.
  8. chubbygal

    chubbygal Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/11/2004
    Bài viết:
    1.507
    Đã được thích:
    0
    Hì hì, em nó còn con nít mà bạn hiền, ngây thơ trong trắng nó không tính toán gì nên thật thà nghĩ gì nói nấy. Cái này đáng lẽ ra phải thêm điểm cho em nó, tại nó không bài bản thi cử mờ. E hèm, còn có gì không phải, tớ xin nhận lỗi không trông nom em cẩn thận, lần sau sẽ rút kinh nghiệm. Cám ơn bạn nhìu nhìu nhé
    To chị Mai: Nói thật là em cũng phục chị lắm lắm, một người phụ nữ rất cá tính. Em ít nói , cũng không give out comment nhìu, nhưng mà nói cái nào là trúng cái đó nhá. Muaahh Chúc chị 1 ngày vui vẻ. Hôm nào thi cử xong rảnh rỗi, em muốn hỏi chị thêm về cắm hoa.
  9. bijouxxxx

    bijouxxxx Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/09/2004
    Bài viết:
    1.604
    Đã được thích:
    0
    ứ tin chị....ít nói thì mỗi lần chat room ai nói bi giờ chị ơi hi`
    í...em thấy ngưỡng mộ chị í nên em nói vậy thui mừ....em nghĩ đâu ai lôi em ra so sánh với chị mai đâu h`ih`i ...em còn chạy dài dài (em nhỏ lắm í mấy anh ơi í a í a ) h`ih`i
    Nhưng mừ nếu em có điều gì sơ suất, xin được lượng thứ và chỉ bảo thêm ạ hi` (câu này nghe trên TV ....lời cảm ơn hoài )
  10. thanhmaiq

    thanhmaiq Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/04/2002
    Bài viết:
    1.365
    Đã được thích:
    0
    CHÀO CẢ NHÀ, ROSE CHO CÁC CHI EM GÁI , BIA CHO CÁC ANH EM TRAI NÀY.
    Hiic hic...Xem lại mọi nguời đã viết gì nào...
    Ồ, to Blueyes: Về chuyện của Bí-zù vào đây, em lo quá xa rồi..hhihi..Mọi nguời ko đến nỗi khập khiễng đi so sánh một cô bé 17 tuổi (tuổi thế phải hông Bí-zù? ) với một bà 30 đâu...Theo cách nhìn của chị, em ấy đang tuổi vô tư hồn nhiên, vớii nhiều teen ở tuổi này còn mải chơi vô lo, vô nghĩ lắm cơ nhất là trong điều kiện cuộc sống ngày càng đầy đủ như bây giờ....thế nhưng em ấy đã biết suy nghĩ để hoàn thiện mình tốt hơn nữa, muốn học hỏi nhiều hơn nữa...<<<< Điều này chị trân trọng quý mến Bí-zù lắm đấy, Bí-zù chắc còn tiến xa hơn nữa để thành một cô gái tài sắc vẹn toàn
    RIêng về phần member của TTVNOL, có lẽ mọi nguời cũng quý Bí-zù ko chỉ vì em ấy quá xinh đẹp, mà có lẽ còn vì cái tính ngây thơ đáng yêu của Bí-zù ...Có nguời vì quý quá, mà còn ko muốn bầu em ấy làm Hoa hậu, để em ấy lớn thêm chút nữa, vì sợ em ấy Mit na vào rồi già đời đi (chị đã đọc đuợc rồi đấy )..nhưng may mắn thay, cho đến giờ Bí-zù vẫn là một cô bé ngây thơ nguyên vẹn thế <<< Iu lém Bí-zù ạ .
    Chị cũng giống nick kia, cũng chả muốn Bí-zù làm hoa hậu TTVNOL vì cái danh này quá nặng để cho Bí-zù vác...Với chị, hiện giờ em là Miss xinh đẹp,dễ thuơng nhất của TTVOL.....Ngay là truớc đây em ý làm Mod chị cũng chả thích đâu ...em lớn thêm chút nữa đi rồi chị sẽ bỏ phiếu bầu Miss TTVNOL 200..cho em nhé
    To TrangAnh: Quen nhìn thấy chị vào ALbum là vào bên kia truớc pót bài cổ động rồi mới đi đâu thì đi rồi hử?? ..thôi đừng khóc thế làm chị buồn em nhé .....KHi nào mệt mỏi ở đâu hay bùn chuyện gì, cứ tâm sự với chị nha, chị em mình biết nhiều chuyện của nhau lắm rồi mờ
    To Lovezet: Thanks em đã dỗ nó hộ chị khi chị vắng nhà ....
    To Chuby: Welcome em gái lần nữa
    To Shock_and_awe: hihi, cảm ơn em nốt vì có ý định lập lại trật tự cho nhà chị...hihi, nhưng ko sao đâu, Lovezet nó dỗ TA hộ chị mà...mờ cứ để chúng nó bi bô ghẹo nhau chút cho ấm cửa vui nhà..khi nào chị đi vắng mà em thấy ai có ý định phá gì đó ở đây, thì giúp chị nhé...thực sự nhờ em đấy
    Về chyện em hỏi chuyện riêng của chị: HIc hic...chị ko phải là thí sinh nữa mà em, mà đừng nhắc tới từ PV nữa , cho dù chị bít em chỉ đùa thôi, vì chị "sợ" cái từ ấy lém rồi ...
    tNhưng còn 1 cái nghiệp khác nữa ạ, em tò mò ko biết, chị có thể giới thiệu wa với mọi người về ông xã tương lai được ko ạ? Người mà có thể sánh đôi và chia sẻ cuộc sống đời thường với chị đó <<<<< "Nghiệp kia " của chị cũng bình thuờng như số đông thôi, có lẽ khác chút là vì anh ấy là nguời NHật....Anh ấy vừa là lover, vừa là bạn gái thân để chuyện trò về đồ ăn, hoa hoét, brand bag và đủ thứ chị thích khác...,vừa care đến chị như cách mẹ chị và bà chị vẫn làm...vừa là một đối thủ để tranh luận đủ thứ về chính trị, lịch sử...<<<cái khoản này vui ra trò vì một thằng tư bản, một đứa "định huớng XHCN"...Sơ sơ là thế em ạh
    ANh ấy đây này...

    AH hhihi, hôm nay kiểu gì cuối cùng truớc khi out chị cũng phải MUAH Bí-zù phát vì hôm qua chị vội quá nên quên ....MUAHHHHHH
    Được thanhmaiq sửa chữa / chuyển vào 07:33 ngày 11/05/2005

Chia sẻ trang này