1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Miss THANHMAIQ: Something about her

Chủ đề trong 'Album' bởi Kooz, 03/04/2005.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. nghichnham

    nghichnham Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/04/2003
    Bài viết:
    1.097
    Đã được thích:
    0
    Dear Ms lovely TMQ,
    Nghichnham tang chi bai hat nay, thinh thoang, trong nhung luc o trong trang thai nhu chi hien nay, lai thich dc nghe lai no. Mot bai hat cua Queen.
    I''m just the pieces of the man I used to be
    Too many bitter tears are raining down on me
    I''m far away from home
    And I''ve been facing this alone
    For much too long
    I feel like no-one ever told the truth to me
    About growing up and what a struggle it would be
    In my tangled state of mind
    I''ve been looking back to find
    Where I went wrong
    Too much love will kill you
    If you can''t make up your mind
    Torn between the lover
    And the love you leave behind
    You''re headed for disaster
    ''cos you never read the signs
    Too much love will kill you
    Every time
    I''m just the shadow of the man I used to be
    And it seems like there''s no way out of this for me
    I used to bring you sunshine
    Now all I ever do is bring you down
    How would it be if you were standing in my shoes
    Can''t you see that it''s impossible to choose
    No there''s no making sense of it
    Every way I go I''m bound to lose
    Too much love will kill you
    Just as sure as none at all
    It''ll drain the power that''s in you
    Make you plead and scream and crawl
    And the pain will make you crazy
    You''re the victim of your crime
    Too much love will kill you
    Every time
    Too much love will kill you
    It''ll make your life a lie
    Yes, too much love will kill you
    And you won''t understand why
    You''d give your life, you''d sell your soul
    But here it comes again
    Too much love will kill you
    In the end...
    In the end.
    Chị chưa thành Miss, cũng chưa nhận mình là người của công chúng, nhưng dư luận ttvn cũng hướng về chị theo nhiều chiều hướng khác nhau, yêu cũng có mà ghét cũng không phải là không. Nghichnham thấy chị sống, vui vẻ, và đau đớn với ttvn như vậy thì cũng tốt cho mọi người và cho chị. Có lúc thấy chị mất bình tĩnh, có lúc lại thấy chị hơi formal quá. Nhưng tựu trung lại, chị đã thực sự sống với ttvn và chẳng có gì phải tiếc pk chị? Đời là những phép chia khó khăn, chia tiền đã khó, chia tình còn khó hơn. Chia sai là chính, mấy ai chia đúng đâu. Nên chị hãy coi như những điều không vui đến với mình là kết quả của những phép chia chưa chính xác chị nhé.
    Chúc chị cuối tuần vui vẻ, và tuần sau vui vẻ hơn.
    Too much love will kill you, every time[/size=4]
  2. thanhmaiq

    thanhmaiq Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/04/2002
    Bài viết:
    1.365
    Đã được thích:
    0
    Yeap..."Too much love wil kill you" <<< chị đã thấy rồi em....Chắc em cũng có nhiều tâm trạng lắm phải ko? Chị đã để ý cái chữ ký này của em ngay từ lúc em vào topic này ấy ....em cũng luôn phải tự nhủ lòng thế phải ko? nhưng nếu đi mà tự nhủ mình, thôi từ nay bớt yêu đi cho có lúc đỡ phải khổ, đỡ phải có lúc bị hurt thì chắc mình cũng chẳng làm đuợc đâu em nhỉ ...Đã yêu thì chẳng bao giờ phải nói lời tiếc hận...Nhiều lúc buồn quá thì phải nói ra cho nhẹ lòng..nói hết rồi thì thôi.....Cuối cùng, chị vẫn ko tiếc những gì chị đã trao...cũng ko hận gì ai...Mình cứ sống hết mình, yêu hết mình, dám suy nghĩ, dám làm....cho dù đúng như em nói, chuyện tình cảm có mấy khi đuợc chia đúng đâu...có thể mình trao tình cảm nhầm chỗ, nhưng cái chính là mình đã yêu thật lòng và dám thể hiện nó ra... mình có thể ko đuợc nguời ấy đáp lại nhưng lại nhận đuợc nhiều hơn thế rất nhiều từ nguời khác thì sao ? As you see, at least I get you here ...
    Thuờng thì chị muốn thể hiện tình cảm với ai, chị ít nói lắm...mà cứ đơn giản "tình iu đi qua cái dạ dày " thôi..Yêu ai đó >> Nấu cho nguời đấy ăn , có lỗi với ai mà muốn làm lành >>> Lại cũng nấu nốt ....Muốn nấu cho nghichnham ăn lém mà ko làm đuợc đây này, em nhận 5 sao vote của chị vào nick nha
    Tặng em và mọi nguời bình hoa chị mới cắm hôm qua ...Muốn thể hiện một bụi cây cao cao, có hoa nở ở duới, mọc bên bờ ao....Hoa thì kiếm đuợc rồi, mà chẳng mua đuợc bình to để làm ao, cuối cùng lại vẫn phải lấy cái đĩa ăn ...
    Chị cũng muốn tặng em bản Saxophone của bài Em có mãi là niềm đau của Nguyễn Ngọc Thiện, Trần Mạnh Tuấn chơi bản này đấy...Tặng em cho dù chưa hiểu gì nhiều về em lắm... nhưng dù sao đây là một trong hiếm hoi những bản nhạc chị hay nghe trong những lúc có tâm trạng chút...Nó cũng là những gì thuộc về ngày hôm qua của chị.....những buổi chiều tà cuối thu, trời se lạnh trong căn phòng dần tối, mà chị chẳng muốn bật đèn...cứ nằm nghe vậy thôi...Bài hát này là tâm trạng của nguời đàn ông, nhưng sao chị cứ hay nghe....Đôi lúc tình cảm đáng lẽ có thể đưọc chia đúng, thế nhưng sao số phận chẳng cho nguời ta đuợc ở cạnh nhau...vẫn lạc nhau cả một đời ......
    Bóng tối mông lung bên niềm đau mãi
    Mười năm ta có là kẻ thua tình
    Ta ôm chân trăng khói vàng tay thuốc
    Em ở đâu ? Ta tìm mỏi chân
    Ta hát cuồng si theo dòng nước mắt
    Với nụ cười say buông thả một đời
    Sao bên ta chờ xa lơ xa lắc
    Ta nghiêng ngã bơi, bơi ngược dòng đời
    Bên góc tối giữa bóng hình u uẩn
    Ẩn quanh mình niềm yêu dấu mang theo
    Chưa xa nhau, sao bó gối ngậm ngùi
    Lòng ta đau nhìn em trông kẻ lạ xa
    Em có mãi là niềm đau trọn kiếp
    Treo ta vào nhánh khổ chung thân
    Và trôi lơ lững giữa trời lận đận
    Chỉ một mình ta gục đầu quạnh hiu
    Em là niềm đau nào mãi quanh ta
    Ta yêu em dù tan nát mảnh đời ta
    !
    link ở đây này : http://vnthuquan.net/nhac/loinhac.aspx?tuaid=1832&nhacsiid=124&casiid=533
    Chúc em và mọi nguời ngày cuối tuần vui vẻ
    Hình như ở nhiều nơi đang là mùa thi....ai đó đang thi thì thi tốt nha!
    Được thanhmaiq sửa chữa / chuyển vào 07:23 ngày 15/05/2005
  3. lovezet

    lovezet Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/04/2002
    Bài viết:
    1.755
    Đã được thích:
    0
    Chị Mai ui ! người em yêu lại yêu người khác mứt rùi ! em bùn wá. hix hix
  4. thanhmaiq

    thanhmaiq Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/04/2002
    Bài viết:
    1.365
    Đã được thích:
    0
    [QUOTE=l
    Sửa lại, ko phài là tò mò chứ, hỏi thì mới biết đuờng mà an ủi thôi, kẻo nhầm lẫn hoá ra dở ẹt ha .....lúc nào rảnh thì qua YM nha...nếu như vẫn là chuyện đang tâm sự dở lúc truớc ... <<< Nói thế này đuợc chưa vậy?
    Được thanhmaiq sửa chữa / chuyển vào 07:38 ngày 15/05/2005
  5. lovezet

    lovezet Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/04/2002
    Bài viết:
    1.755
    Đã được thích:
    0
  6. tranganhfut

    tranganhfut Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/11/2002
    Bài viết:
    1.944
    Đã được thích:
    2
    hà hà .... chị Mai. Cái vụ tình yêu đi qua cái dạ dạy ..... Người ta đếch sang cho mình làm lành thì làm sao ??? Em thích cái avatar cũ này của chị
  7. thanhmaiq

    thanhmaiq Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/04/2002
    Bài viết:
    1.365
    Đã được thích:
    0
  8. solo

    solo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/02/2003
    Bài viết:
    821
    Đã được thích:
    0
    cái này thì phải gọi là SHOCKING PINK , thanhmaiq ạ

  9. solo

    solo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/02/2003
    Bài viết:
    821
    Đã được thích:
    0
    Ui zòi , thanhmaiq có đi học lớp IKEBANA bên đó k thế , trông giống phong cách IKEBANA wá
  10. tranganhfut

    tranganhfut Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/11/2002
    Bài viết:
    1.944
    Đã được thích:
    2
    là IKEBANA chứ còn cái gì nữa ạ

Chia sẻ trang này