1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Miss THANHMAIQ: Something about her

Chủ đề trong 'Album' bởi Kooz, 03/04/2005.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. strangerinthenite

    strangerinthenite Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/07/2001
    Bài viết:
    266
    Đã được thích:
    0
    kịch bản múa rối cũng đc đấy nhỉ, nhưng tôi có ý kiến nhỏ nhé, nếu chỉ có 1 diễn viên thì nên viết ít nhân vật thôi, ko thì fải thay vai hoài mệt lắm
  2. choupat

    choupat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/08/2003
    Bài viết:
    2.401
    Đã được thích:
    0
    HÌnh như cắm hoa đòi hỏi kiên nhẫn hay sao ý mà em chưa bao giờ cắm được lọ hoa nào đẹp . PHong cách Ikebana đẹp nhỉ chị, nhìn bông hoa này một lúc thấy thanh bình và yên tĩnh lạ lùng . Chị học cách cắm này có mất nhiều thời gian và khó không chị? .
    EM thì không thích ăn đồ nhật lắm, cái loại gia vị washabi gì đó, cay lè luỡi rồi đồ ăn sống nữa chứ nhưng mà thích nhật lém vì có hoa anh đào và đồ mỹ phẩm . Em đang cố gắng đi du lịch ở Nhật một lần đấy và nếu có thể họ có lớp nào học cắm hoa bằng tiếng pháp hoặc tiếng anh không chị để tranh thủ kết hợp du lịch và học cắm hoa để tăng thêm phần nữ tình cho em (j/K) , chứ tiếng Nhật thì chịu chết .
    Còn ảnh thì chắc lâu nữa em mới post lại , vừa post bên làm đẹp xong chị thấy người nói ra nói vào mệt lắm .
    Em không vào đây đọc thường xuyên nhưng mà hình như có ai đang theo bước chị mà đã thế còn hay độc thoại một mình nữa , có người nhiều thời gian phết nhỉ
  3. van_helsing

    van_helsing Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/10/2004
    Bài viết:
    226
    Đã được thích:
    0
    Hợ, sao iem Falling bị treo rồi à? Hic, bớ các mod, iem ý có làm gì đâu nhỉ. Các mod hạ iem ý xuống để iem tiếp chuyện 1 tí đi.
    @Falling: Nếu iem giống Meggie thì anh giống cha Ralph. Hờ hờ... Mà bà Colleen tả mụ Carson với giọng văn dã man nhờ. Cái lúc cha Ralph cởi hết là vì bị mưa ướt hết người và bị mụ đấy rình để xem trộm đấy chứ, hị hị hị... Mụ đấy nhắng phết. Đến lúc chết mà bị tả ruồi bay xung quanh dã man quá. Hợ...
    @ chị teen ớt: Iem đang học tập chị, rèn luyện tí thui.
  4. Scanner

    Scanner Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/05/2004
    Bài viết:
    31
    Đã được thích:
    0
    Mod ơi, cho hỏi tí, thế cứ bị than phiền là treo ngược cột điện hóng gió à? Thế bây giờ, em không ưa ai gửi than phiền đến Mod là treo phỏng?
    Bà chị ThanhMai ạ, bọn chúng nghịch vậy cũng là một cách phản đối chị so lo đấy. Chị quảng cáo đời tư không phải lối. Nghe mấy con nhiều mồm nó nịnh cho vài câu là phổng mũi ra, biết đâu chúng nó chọc đểu cho. Mang tiếng Phd mà ngu bỏ miẹ, lại còn than phiền với chả than phiếc. Bà chỉ còn chưa ngộ chữ thì tỉnh ra và biến nhanh cho trong nước, ok?
    Em tính thật thà nói thẳng cho bà chị biết đấy, bà chị đừng kém cỏi mà lại than phiền để ông Mod núp váy đàn bà treo ngược iem lên. Chiêu này cũ rồi bà chị ạ, kiếm chiêu khác mà chơi nhá với thằng em nhá, đừng lên đây viết lan man, cạnh khoé, chửi đông chửi tây, chẳng đâu vào đâu cả. Mà em vẫn chưa quên vụ chị bất bình với Vyhuynh đâu. Công bằng mà nói, chị chẳng đáng xách dép cho con mụ Sài goòng đó đâu Hê hê......
  5. thanhmaiq

    thanhmaiq Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/04/2002
    Bài viết:
    1.365
    Đã được thích:
    0
  6. chie_coi

    chie_coi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/02/2004
    Bài viết:
    232
    Đã được thích:
    0
    Chị Thanh Mai ơi, thôi để ý tới mấy em kia làm gì, kệ mấy em đó nói chị không cần fải trả lời làm gì chị ạ, vào đây chuyện trò cho vui vẻ. Àh chị ơi, em khâm fục tài nội trợ của chị lắm đó, chị khéo tay thật đấy. Em thì cái gì cũng dở, nấu nướng kém mà cắm hoa thì còn tệ nữa, mọi người bắt đi học suốt mà em vẫn chưa đi được đây, tình hình cứ thế này khéo ế chồng mất, lo ghê! Mà học mấy thứ này có lâu 0 hả chị, em cứ an ủi bố mẹ là "Con chỉ học trong 1 tuần thôi là ổn" thế mà bố mẹ em 0 tin . Chị có bí kíp gì chỉ cho em học hỏi với
    Chúc chị cuối tuần vui vẻ!
  7. thanhmaiq

    thanhmaiq Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/04/2002
    Bài viết:
    1.365
    Đã được thích:
    0

    Chuyện về Neko-san,

    Mèo em mấy tuổi, nó cũng chẳng biết, chỉ đoán chừng đuợc em chắc đã già lắm rồi ...gần 5 năm truớc lúc nó về đây, đã thấy mèo to gần bằng này ... Nhìn thấy mèo đi lại trong trong truờng, nó cứ băn khoăn ko biết ai vô ý để mèo đi lang thang..Rồi nó cũng dần quen, ko để ý đến cái sự lang thang ko bình thuờng này của mèo nữa....Ở Nhật lâu hơn, nó dần hiểu nguời Nhật vốn cẩn thận, và yêu quý vật nuôi của mình lắm...nhất là những ngày đông, gió thổi ù ù, tạt cả những bông tuyết mỏng manh hiếm hoi, chỉ rơi vào những ngày giá rét lắm mà thôi...vẫn thấy mèo lang thang, bơ vơ một mình, thì nó hiểu, mèo đơn côi một mình, ko có ai nuơng tựa rồi....
    Một mùa đông 2 năm truớc...Nó lại nhìn thấy mèo lang thang truớc của lab nó....Đôi lúc vẫn có ai đó cho mèo ăn ở đây...Thỉnh thoảng đồ ăn vẫn còn vuơng vãi khắp nơi..Nhưng lần này, đồ ăn ko còn nữa...Mèo duờng như đói lắm...Nhà nó gần truờng, thế là nó tìm cách dụ đuợc mèo về nhà...Cho mèo ăn..Từ đấy mèo vẫn có thói quen đến nhà nó ăn mỗi khi đói lòng...Nhưng rồi một ngày, theo thuờng lệ, nó về nhà ăn tối, truớc khi quay lại lab làm tiếp...Protocol chỉ cho phép còn đúng 5 phút nữa thôi....Vội vàng đóng cửa, chạy xuống duới sân để đến truờng, thì nó thấy mèo đến...ko còn cách nào khác, nó chỉ kịp bảo " chị đi đã, chị về rồi cho em ăn.." thế rồi nó chạy đi..Tối hôm ấy, về muộn quá...về đến nhà thì mèo đã ko còn đấy nữa...THế rồi từ đấy, ko thấy mèo đến ăn nữa....Công việc giữ chân nó tối ngày trong lab, cũng chẳng có mấy chốc mà loanh quanh trong truờng như truớc để thấy mèo đâu...đôi khi đi với bạn, qua lớp kính xe, nó chỉ kịp nhìn thấy mèo từ xa, nhận ra mèo bởi cái chóp đuôi đặc trưng bị cong vặn xù lên, chắc do bị tật từ lúc bé...Chỉ thế thôi, nhưng cũng làm nó an lòng vì mèo vẫn còn bình an...
    Dù sao, nó cũng nghĩ chắc mèo dỗi rồi...nguời ta vẫn coi mèo là thứ vật nuôi ngu ngốc, ai cũng theo, chứ ko khôn đuợc như loài chó...Nhưng nó thấy mèo đâu có vậy đâu...Mèo hoang thật, ko đuợc ai dạy dỗ, nhưng mèo duờng như tự trọng lắm...chẳng bao giờ kêo gào đòi ăn..cứ lẳng lặng thế thôi, ai thuơng thì cho..Rồi mùa đông vừa qua...Nó lại thấy mèo ở cửa lab..lần này nó lại dụ đuợc mèo về nhà...mèo duờng như lúc đầu ko còn nhớ nó là ai...chỉ đến lúc rẽ vào lối nhà nó ở, thì duờng như mèo ngẩn ra, sững lại chút, rồi lại đi theo nó ...Mèo quay lại, nó nghĩ sẽ ko bao giờ để xảy ra chuyện như truớc đây nữa....Lúc này, mèo duờng như đã già đi nhiều...lông đã xơ xác đi..nhìn thuơng lắm...Từ lúc đó, thuờng 7, 8 giờ khi nó về nhà ăn tối thì đã thấy mèo chờ sẵn ở đấy rồi...khe khẽ "meo meo" dường như mừng rỡ khi thấy nó về vậy, rồi luýnh quýnh đi vòng quanh, dụi đầu vào chân nó...KHi nó đưa đồ cho mèo ăn...nhưng thuờng ko bao giờ mèo ăn ngay...ko hỗn như nhiều con mèo vẫn thuờng giật lấy đồ ăn như nó thuờng thấy lúc còn bé..Mèo em vẫn giụi cái đầu vào tay nó như thể cám ơn nó nhiều lắm vậy...rồi mãi mới chịu ăn...
    Mèo em đôi khi "dở chứng" như cách nó vẫn từng mắng yêu... chẳng đến lúc tối như thuờng lệ, đôi lúc đến ban ngày..rồi cũng nhiều lúc em lại đến lúc 2,3 giờ sáng...kêu khe khẽ...và làm tan giấc ngủ vốn ko yên của nó.....Đôi lúc, mở cửa đi toilet, thì đã thấy mèo ngồi sẵn tự bao giờ...Lấy đồ cho mèo ăn, ngồi với mèo lúc thôi...thế rồi chẳng ngủ lại đuợc nữa...
    Đôi lúc nó từng nghĩ, hay là mang mèo vào nhà nuôi...nhưng nó đi vắng suốt ngày, nhà chật sao giữ mèo em trong nhà đuợc...Giờ thấy mèo đã già...Sinh ra ở đời, ko thoát khỏi quy luật sinh, lão, bệnh, tử....mà hơn nữa cuộc sống vốn vô thuờng...những quy luật khắc nghiệt của cuộc sống cũng chẳng tha nốt mèo em đâu...Mơ hồ sợ, ngày nào đó, mèo em ko còn về ăn nữa thì nó biết làm sao....
    Được thanhmaiq sửa chữa / chuyển vào 13:15 ngày 21/05/2005
  8. thanhmaiq

    thanhmaiq Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/04/2002
    Bài viết:
    1.365
    Đã được thích:
    0
    Đang định vào post bài thì thấy em viết, trả lời cho em truớc nha
    Chị Thanh Mai ơi, thôi để ý tới mấy em kia làm gì, kệ mấy em đó nói chị không cần fải trả lời làm gì chị ạ, vào đây chuyện trò cho vui vẻ <<< CHị thích vui vẻ lém em...nhưng việc nào thấy cần thiết, ko thẻ bỏ qua thì vẫn phài làm thôi
    Mà học mấy thứ này có lâu 0 hả chị, em cứ an ủi bố mẹ là "Con chỉ học trong 1 tuần thôi là ổn" thế mà bố mẹ em 0 tin . Chị có bí kíp gì chỉ cho em học hỏi với
    <<<<< Hehee, đọc bài em viết, nhất là mấy cái dòng này chị đoán em còn nhỏ đúng ko vì thấy em suy nghĩ đơn giản quá ...Bố mẹ em ko tin là phải rồi, mà chị cũng ko tin nốt...hihih...sorry em gái nha ..
    Em biết ko? Chị lúc truớc khi 25 tuổi, chị cũng chỉ biết gọi là đút hoa vào lọ thôi, nấu ăn thì cũng chỉ gọi là nuốt đưọc, ko đến nỗi là nhè ra, chứ ko thể nói là ăn đuợc nữa ...Từ lúc sang đây, may mắn ở với một đứa bạn nấu ăn giỏi, mình cũng phải tập nấu, ko thể để nó nấu một mình đuợc...chị ở với nó gần 2 năm, nấu suốt với nó thì mới nấu đuợc gọi là để "ăn đuợc" đấy em ạ...Mà đến giờ , món "ăn đuợc" cũng v ẫn chỉ là món đã "trăm hay ko bằng tay quen " rồi thôi, món nâo mới, thì tiếp tục phải tự mình nếm đủ mùi "cay đắng" truớc thì mới đủ kinh nghiệm nấu khá hơn cho người khác ăn đấy em ...Nấu rồi, ai khen chê gì tiếp tục nghe để sửa đổi tiếp cho ngon hơn ...
    Còn nữa, học cắm hoa hử? hêhhhee...chị nói chị học 8 buổi...ấy là 8 buổi lên lớp (thực ra là 10 buổi cho khoá học cơ bản mà chị vắng mất 2), chia làm hai lần ...Lúc thì tuần/ lần, lúc thì 2 tuần/ lần..Học vậy để học sinh có thời gian tự tập ở nhà cho quen,, rồi mới v ào đuợc bài mới....Học ở lớp 1 tiếng rưỡi...nhưng về nhà sau đó, tập đi tập lại ko biết bao nhiêu lần nữa...Học xong 8 buổi ấy, từ mùa đông, đến hết xuân năm ngoái...đên giờ vẫn tiép tục vừa cắm để chơi, cũng là để tập luôn....Tốn thời gian vào đấy ko ít đâu em...
    mọi người bắt đi học suốt mà em vẫn chưa đi được đây, tình hình cứ thế này khéo ế chồng mất, lo ghê! <<<< Còn nhỏ, gì mà đã lo ế chồng sớm dzậy ?? [:D...Mọi nguời bắt em đi học thì tranh thủ mà học đeeê, vì bắt em đi thì chắc cho tiền em học...như chịi thì tại thích đi mà phải tự bỏ tiền túi ra...tổng cộng hết 2 Man tiền Nhật (chắc đâu 180 USD ) rồi em...Vì hoa hoét mà nhịn hết cả các khoản tièn tiêu khác đấy em ạ
    À bí quyết gì ấy à : Có lòng say mê với cái mình định học, có tinh thần ham học hỏi, cầu tiến, kiên nhẫn, biết nghe ý kiến đúng của nguời khác để sửa đổi....đôi lúc là phải nhịn các thứ vui khác đi nữa.... <<<< Chừng đấy thứ, có dễ ko em?
    CHúc em sẽ trở thành nguời phụ nữ đảm đang nha!
    HIện giờ, chúc em cuối tuần vui vẻ !
  9. te_quiero_vn

    te_quiero_vn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/03/2002
    Bài viết:
    84
    Đã được thích:
    0
    Chị Mai post ảnh mèo lên làm em không thể cầm lòng, phải vào đây tán chuyện rồi. Campus trường em cũng nhiều mèo hoang lắm, có 1 em miu rất theo người, bọn em gọi là Mi-chan. Năm đầu tiên sang đây em nhớ mèo khủng khiếp (cả đời đã bao giờ sống thiếu chó mèo đâu), yêu Mi-chan lắm, đi chợ lần nào cũng mua thêm cá hoặc cánh gà rán sẵn để dành cho her 1 cái. Sáng nào đến trường cũng thấy mèo đang chờ dưới sân, có hôm còn lẽo đẽo đi theo đến tận lab, cảm động rớt nước mắt. Tự nhiên đến mùa đông, lúc bắt đầu có tuyết thì miu biến mất. Thôi, em khóc như mưa như gió, gọi điện, viết thư về nhà rên rỉ với ba mẹ, tâm sự ỉ ôi cả trên net, chỉ sợ mèo không chịu nổi lạnh chết mất rồi. Ai dè xuân sang lại thấy nàng xuất hiện, vẫn béo tốt, õng ẹo như xưa. Lúc này mới phát hiện ra 1 điều đau lòng khác là hoá ra ai gọi, ai cho ăn her cũng đi theo hết chứ chả phải chỉ theo mình em, hic.
  10. te_quiero_vn

    te_quiero_vn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/03/2002
    Bài viết:
    84
    Đã được thích:
    0
    Quên, lúc nãy chưa nói hết mà đã gửi bài rồi. Chuyện học cắm hoa, tất nhiên có học có hơn, nhưng em nghĩ chủ yếu vẫn tuỳ vào năng khiếu và thẩm mỹ của mỗi người nữa. Mấy trang trước có pix chị Mai chụp bình hoa cắm thời chưa đi học Ikebana, em thấy cũng đẹp và có hồn lắm, ngắm còn thích hơn là nhìn mấy bình hoa cô bạn cùng lab cắm, mặc dù cô ấy học Ikebana được 7 năm rồi (tuần nào cũng học 1 buổi). Giờ đang ở lab, để lúc nào về nhà em sẽ upload mấy hình em chụp Ikebana ở 1 số đền chùa lên.

Chia sẻ trang này