1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Miss THANHMAIQ: Something about her

Chủ đề trong 'Album' bởi Kooz, 03/04/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Hobira_Hobire

    Hobira_Hobire Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/02/2004
    Bài viết:
    88
    Đã được thích:
    0
    Chào chị thanhmaiq,
    Xin phép chị cho em có lời ở topic của chị vì em thấy chị chỉ limit một số người đủ tư cách ...cũng vì thấy nhắc đến danh tánh của sư phụ em - harukaze...cũng vì sư phụ uỷ quyền cho em có đôi lời....
    Em không có ý kiến gì về chuyện cá nhân của chị và cũng không có ý kiến gì về việc bạn nào đó đang đả kích chị bằng chuyện dùng avatar, title hay những lời tâng bốc ( ....rất thông minh và hóm . Quan điểm của chị teen ở bài viết cho chú Van là xác đáng và hợp lý, em cũng rất đồng tình những gì chị ý đưa ra trên cơ sở TÌNH và LÝ . Em chỉ lưu ý việc chị tâng bốc bài viết ấy thành " phong cách sì tin " là quá lố đấy chị gái ạ....
    Sư phụ em KHÔNG CHO PHÉP chị sử dụng tên của harukaze dưới bất kỳ hình thức nào trong bài viết của chị , trong topic của chị. Đề nghị chị xoá đi hoặc em sẽ than phiền với các Mod đầy quyền lực và trách nhiệm của Album xoá đi. Thiết nghĩ với riêng topic của thanhmaiq thì yêu cầu đó là hoàn toàn hợp tình hợp lý, chị nhỉ ?
    @wildman1979 : Anh cao giọng anh bênh vực chị thanhmaiq mà sao em thấy ngược lại. Há không xấu hổ là nam nhi đại trượng phu ?
    Các bạn cứ sì trét là chúng tôi vui rồi
  2. Kooz

    Kooz Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/12/2001
    Bài viết:
    1.250
    Đã được thích:
    0
    Tôi nhắc lại mục đích của topic này, là nơi để Mai post ảnh hoặc post bất cứ chuyện gì cô ấy thích miễn là không vi phạm nội qui của box Album. Việc member nào đọc bài , thích bài viết của cô ắy thì reply, không có chuyện gì cả, mà vả lại chẳng ai lại đi cãi nhau với kẻ gây sự, phí đất
    Việc cô ấy có vào ủng hộ những thí sinh LĐ còn lại của cuộc thi hay không là quyền của cô ấy.
    Chuyện topic nhạt, kéo dài, góp phần không ít cũa những kẻ cố tình bới móc, và câu bài, xúc phạm người khác, những bài đó đáng bị xoá.
    Còn ai thấy nhàm, không vui khi vào đây, thì mời đừng vào nữa, vậy thôi.
  3. Kooz

    Kooz Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/12/2001
    Bài viết:
    1.250
    Đã được thích:
    0
    Chà harukaze là quới nhân nào mà có em ranh đệ tử to mồm dữ quá vậy, nhưng phải có thằng harukaze đó vào làm chứng à nghen, không có thì lỡ con bé này vơ đại thì tổ bố đấy.
    Nếu đúng vị harukaze bảo vậy thì hay tên của harukaze trong bài viết là thằng vô danh tiểu tốt - há rú cà dế chắc là không to mồm nữa chứ , ha ha ha.
  4. Hobira_Hobire

    Hobira_Hobire Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/02/2004
    Bài viết:
    88
    Đã được thích:
    0
    Chị thanhmaiq điềm đạm bao nhiêu thì người bảo trợ cho chị ấy lại thô lỗ và nông nổi bấy nhiêu. Một người khi viết những lời giới thiệu về chị thanhmaiq sao mà ngọt ngào, dễ thương và tỏ ra có học thức thế mà nay lại phát ngôn những lời thô lậu như một kẻ võ bền ít học. Thật đáng buồn !
    Mà cũng lạ....những lời của anh Kooz chửi bới nhục mạ người khác không hiểu có bị chị thanhmaiq than phiền Mods không nhỉ ? Hay chỉ than phiền những kẻ nhục mạ và chửi bới chị ấy thôi ? Em chờ xem ..
    Thưa anh Kooz, sư phụ em là harukazepei. Cái thằng vô danh haru mà chị thanhmaiq nhắc đến là sư phụ em đấy ạ. Chị thanhmaiq hiểu, em hiểu và nhiều người hiểu....chỉ có những kẻ ngu xuẩn, mông muội mới cố tình không hiểu để xuyên tạc. Còn việc kiểm chứng xem lời em có thật hay không thì ở Album này người ta đã dựng tượng em và sư phụ rồi đấy. Kính mời anh vào bảo tàng " Sự thật thì Hobira là ai ? " để mà tìm hiểu
    Em vẫn xin nhắc lại yêu cầu của sư phụ em " KHÔNG CHO PHÉP thanhmaiq nhắc đến danh tánh của harukaze dưới bất kỳ hình thức nào trong topic của thanhmaiq và yêu cầu thanhmaiq xoá tên haru khỏi bài viết của chị . Yêu cầu này hợp tình và hợp lý với những luật và lệ của thanhmaiq cho topic này ". Chị thanhmaiq sẽ là người duy nhất có quyền trả lời và phản biện. Và em được uỷ quyền tranh tụng tại đây
    Sư phụ đã ở ẩn để thanh tịnh viết sách về cuộc đời hoạt động của NGƯỜI nên không muốn bon chen, nhất là bon chen vào topic này vì theo lời sư phụ thì " từ ngày lấy vợ thì sư phụ không còn phải thủ d***... như thế nữa " . Cho nên sư phụ xin kiếu
    Các bạn cứ sì trét là chúng tôi vui rồi
  5. cucumber_melon

    cucumber_melon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/05/2005
    Bài viết:
    40
    Đã được thích:
    0
    Em có tí ý kiến ạ, có gì k phải các tiền bối bỏ quá cho...
    Em có theo dõi topic này từ đầu, hiểu vì đâu vì ai mà nó ra đời và cũng hiểu vì sao có tranh cãi nhưng em thấy thế này ạ...
    Em k nghĩ chi TMQ có ý khoe khoang mà là chia sẻ, sống xa nhà tinh thần quan trọng lắm, suốt ngày k nói tiếng của mình, k sống trong cái k khí ở nhà mình nên em nghĩ vì vậy nên khi vào đây chi TMQ mới sống hết mình và tìm được nguồn động viên tinh thần cần thiết (giống như gia đình có người khen, người chê mình vì yêu mình mà nói đấy ạ) nên những ai nói thật lòng chị ấy đều trân trọng.
    Về cá nhân em, lúc trước em k thích chi TMQ vì mấy cái ảnh (hihì) nhưng bây giờ bảo thích cũng k hẳn là thích mà la đồng cảm, cùng sống xa nhà và cùng cần cái gọi là tinh thần lắm. Nên thế này chị a, em góp ý chút: Giống như mình xây nhà ấy ạ, k trái phép, thầu làm tốt lắm nhưng neighborhood lại k yên, mình sống k thoải mái thì thôi chị ạ, mình bán đi, rồi tìm khu mới, còn nhiều cái mới chờ mình phía trước mà! Mình cần t inh thần thoải mái là chính thì sao lại cứ buộc mình vào đây để làm suy hại tinh thần thêm?
    Em nghĩ vậy nhưng chị đừng bảo là nó ngược với cái signature của em, em bảo mình cần fight với đời vì đời sống xa nhà đã buồn và khó khăn rồi, k cần phải phe phái để buồn thêm ạ.
    Em nghĩ vậy chị thấy sao ạ?
    P/S: em thấy chị và em có nhiều điểm tương đồng, có gì mình làm quen thêm sau chị nhé
  6. thanhmaiq

    thanhmaiq Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/04/2002
    Bài viết:
    1.365
    Đã được thích:
    0
    Nào, tôi post bài đây....CHưa bao giờ thấy ấm ức như hôm nay vì mạng tồi, cái muốn nói một đống ra mà ko sao vào reply được, đành type tạm, rồi save ở ngoài....Đã viết rồi, khỏi sửa lại, tôi post ra nguyên văn tất cả nhứng gì tôi muốn nói sau bài viết của Martin nha:
    Martin ạ,
    Gần đây, duy nhất có bài viết của em chê chị mà có một số cái đáng phải suy ngẫm vì rằng chị hiểu em thực sự có ý muốn đóng góp ý kiến cho chị, tuy rằng tiếc vì chắc em chưa đọc các bài viết của chị cặn kẽ mà đã góp ý rồi??thành ra có nhiều cái em hurt chị mà em ko biết đâu??...Em biết ko ? Chị vẫn chưa biết em đang ở đâu, VN hay là đi du học...ko biết em bao nhiêu tuổi, nhưng chị đoán em nhỏ hơn chị rất nhiều, ko biết cho dù có nói ra em cũng có hiểu đưọc chút nào ko, nhưng thôi kệ, em viết vậy thì chị sẽ viết lại thôi....
    Ừ topic này đầu tiên Kooz lập cho chị cũng chỉ vì yêu quý chị, cũng vì muốn cho mọi ngưòi dễ truy cập vào những bài chị viết mà thôi...Nếu em ở Album này, theo dõi cuộc thi này từ đầu...thì chắc em hiểu, chị dồn sức vào cho LĐ, và gần như là chả biết làm gì cho cái topic này hết, để nó trôi tuột đi đằng nào suốt một thời gian dài, cho đến lúc Kooz lại lôi nó lên, mọi nguời bắt đầu đi ra đi vào nói nhiều hơn, nên chị mới dần phải sang topic này reply ...Khi chị trưọt vào vòng II, chị đã hỏi Kooz nên làm thế nào với topic này, chị cũng đã muốn kooz khóa nó lại rồi...nhưng Kooz chưa làm gì hết, mọi ngưòi vẫn tiếp tục ra vào động viên..hỏi thăm...Kooz bảo ko muốn để trôi tuột đi những gì là tình cảm mà Kooz dành cho chị...với lại, mọi ngưòi reply bài vậy, thì chị cần phải đáp lại tình cảm của mọi nguời nữa....Tuy thế, thời gian đấy, chị vẫn vào ủng hộ ở LĐ với cả tất cả các topic trưng cầu ý kiến cho BTC cuộc thi...có khác gì lúc trưóc đâu...
    Rồi lại xảy ra chuyện, em biết rồi đấy...chị ko tham gia thi tiếp nữa vì thấy cuộc thi này ko còn ý nghĩa gì với chị nữa, chị cũng đã nói ko post bài vào bất cứ topic nào có tên đề liên quan đến nó, topic LĐ-nơi chị từng gắn bó cũng vậy thôi...Còn như em nói chị nên bỏ sức ra chăm cho mấy em thí sinh còn lại hơn là cái topic này...thì em ko hiểu vì chị ko nói ra...Chị ko post bài, ko ủng hộ cuộc thi, nhưng ko có nghĩa là chị bỏ rơi các em ấy...chị vẫn biết chị cần làm gì trong truờng hợp cần thiết nhất cho các em ấy, em ạ...Khi nào là cần thiết thì em tự đoán là hiểu mà..
    Chị cũng chả phải hàng sao xẹt gì cho cao quí đến mức lập fanclub , chị cũng là người bình thường thậm chí là rất thường thôi <<<< Kooz lập ra cái topic này ko phải là tạo ra một cái FAN club, hơn nữa chị cũng coi là vậy thì chị mới để cái topíc nó vậy. Em coi, cái tiêu đề của toic này "thanhmaiq:something about her" có gì là kêu ko, nhất là nếu để nói là làm lobby cho thi với cử thì lại càng ko có gì để gọi là hấp dẫn bắt mắt hết..chả phải thế sao???
    Em nói đúng đấy, chị cũng nghĩ vậy, chị là ngưòi bình thưòng...chị ko tự đề cao mình, có chăng mọi nguời khen này nọ mà thôi...Mọi nguời mà khen quá cũng làm chị ngại lắm em....tuy thế, chị ko nói là chị ko có gì trong tay...chị biết chị có gì nhược điểm, nhưng chị cũng tự tin vào cái gì gọi là ưu điểm...ko quá ảo tưỏng là nó cao siêu gì, nhưng cũng ko phải là xoàng xĩnh..chị biết vậy và nhiều ngưòi cũng thấy vậy, ko phải tất cả những nguời khen chị đều là khen mù quáng.... Nhưng dù sao, ở đây chẳng phải là cuộc thi gì nữa, nên chị cũng ko cần ai đánh giá đúng ....mong rằng chị đuợc mọi nguời coi là "bình thuờng", "quá thưòng" đi cũng được để chị được thoải mái hơn ....
  7. thanhmaiq

    thanhmaiq Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/04/2002
    Bài viết:
    1.365
    Đã được thích:
    0
    Chắc em cũng ko đọc bài chị viết mấy, nếu em đọc nhiều thì chắc em cũng ko nghĩ là chị là nguời chỉ thích khen đâu...Chị lấy bài Teen viết làm dẫn chứng, đơn giản vì Teen lý luận quá chặt chẽ rồi, bài post ngay cùng trang, lấy ở đấy để ngưòi xem tiện theo dõi...Còn em bảo chị "Chị thấy hay , thấy trí tuệ thì sao già như chị ko học lấy cái hay cái trí tuệ đó mà đối nhân xử thế" thì e rằng chị ko em ạ...Cái nào Teen hay thì chị khen, nhưng Teen và chị có nhiều cái khác nhau , nhiều quan điểm khác nhau nữa, mỗi nguời là một dạng, chị ko có ý định vì một chuyện hay mà đi học tất cả những gì khác của nguời ta để bị biến thành ngưòi khác ...Teenagedirt ko giống ai...mà Thanhmaiq cũng chả giống ai hết ...Vậy đó...
    Khen thì tốt nhưng khen nhìu thì chán lèo phèo , chê thì xem lại mình, còn chửi thì xem lại chửi đúng chửi sai mà chửi lại .... <<< quan điểm của chị về chyện khen chê chị, thì chị nói rồi nhé, ko phải nói có lần này mà chị từng nói đi nói lại rất nhiều rồi..thậm chí chị đã post lại hẳn một bài dài nguời ta chê khá đúng (mà thiếu nuớc có thể gọi là chửi cũng đưọc ) ở topic này rồi...còn chuyện bảo chửi lại nguời mà chửi sai chị, thì quả thực chị ko muốn, mà cũng ko có thời gian nhiều để theo đuổi cái chuyện này em ạ....
    Bài viết của chị, gần đây em nói nhạt như nuớc...mũi (Ốc nhỉ? ), chắc đúng thôi...Chị ko định đánh bóng gì mình hết, em ạ...Phần lớn những bài chị viết ở đây, để trả lời cho câu hỏi mọi nguời thôi...mọi nguời ko hỏi thì phần lớn chị cũng chẳng nói ra...Một số thứ khác thì viết trong những lúc muốn xả bớt lòng mình ra mà thôi...Em thấy nick chị coi, là thành viên của TTVN 3 năm rồi, mấy ai biết TMq là ai...Muốn đánh bóng thì chị đã làm cái việc ấy rồi em ạ, chị chả thiết....chẳng qua, đã trót lộ mình qua cuộc thi này rồi, thì gần như chả có gì mà phải giữ nữa..kệ xừ đi...
    Bài viết, tuỳ tâm trạng, có lúc hay, có lúc nhạt là chuyện khó tránh khỏi...Tất cả những gì chị post lên đây, chị nghĩ chỉ có ai cùng sở thích, cùng thú vui, cùng lối suy nghĩ, cùng quan điểm sống... thì mới cảm nhận được thôi...Em là con trai, mà chắc tuổi cũng đâu tầm ngoài 20 chút thì em ko thích là chuyện dễ hiểu thôi...
    Hơn nữa, em đặt thử mình vào truờng hợp của chị mà coi....Sống xa nhà 5 năm rồi, bạn bè VN ở đây về hết rồi...Bạn khác ở VN có thể coi như đã có gia đình riêng hết cả như em nói ấy, con cái vào, chúng nó chả thiết gì chuyện tùm lum bạn bè đâu...Bố mẹ, em chị cũng có quá nhiều thứ để lo...Bạn thân nhất, có thể nói là tri kỷ của chị cũng vậy...có dành time để nói chuyện với nhau thì cũng ko thể nói hết đưọc, hơn nữa có lúc nào mà busy quá, điều kiện vào Net ko đuợc thì thôi, cũng ko nói đuợc gì nhiều qua phone luôn...Chị nhớ VN và yêu mọi thứ về VN lắm..cho dù biết VN còn quá nhiều cái ko hay ho gì, nhưng mà đã yêu lắm rồi thì cũng nhớ suốt vậy thôi...Anh ấy nguời Nhật, dù có hiểu và thuơng yêu chị đến mấy thì vẫn ko có đưọc cái hồn VN trong mình để mà chia xẻ hết đưọc...Chị chỉ còn cách lên mạng thôi, post bài, tán chuyện với các em ..thế là vui nhất, thoải mái nhất rồi...Tâm trạng mà hâm hâm lên thì viết ra là xong...Post lên, cho mọi ngưòi vào chia xẻ cùng...Post hoa Ikebana cho SOLO, Bí-zù, Te_quiero_vn.... coi, post đồ ăn cho TrangAnhFut...post tất cả mọi thứ cho những nguời đã đọc bài chị và hiểu chị như Kooz, nghichnham, tieuadi...và hơn nữa là post cho chính mình, để sau này nhìn lại, biết đã có lúc mình chơi như thế, sống như thế....
    30 tuổi...một trong những điều chị sợ nhất là cảm xúc sẽ bị chai cằn đi bởi sự va vấp, nỗi lo của cuộc sống hàng ngày càng chồng chất thêm ..Hơn nữa, sống xa VN, ko đưọc viết bằng tiếng Việt nữa, chị lo cái tiếng Việt của chị nó hỏng đi nữa, em biết ko? Vậy vào đây là cách tốt nhất để có thể giúp ích đưọc cho chị đấy, chứ chả phải đánh bóng đánh gió cái gì đâu..

    Cảm ơn em có lời khuyên chân thành cho chị về chuyện chồng con...muốn vậy từ lâu rồi mà chưa đưọc em ạ, việc học hành dang dở , chị chưa dám...vẫn sống một mình vậy thôi..Tốt nghiệp rồi mới dám tính em ạ, sức có hạn, ôm đồm nhiều rồi khổ nguời ta, khổ cả mình nữa...
    Viết tùm lum lên đây, gần như trải lòng ra cho em thấy...em có hiểu đưọc chút nào chăng?
    Vài dòng M muốn nhắn nhủ ngưòi xem topíc này : Nhiều khi, cây muốn lặng mà gió chả đừng...Cuộc sống ở ngoài đã nhiều gai góc rồi, vào đây để tìm sự vui vẻ, chia sẻ nỗi lòng và mọi thứ yêu thích với nhau....Có lẽ những ai cùng sở thích, cùng thú vui, cùng lối suy nghĩ, cùng quan điểm sống... thì nên vào đây xem và post bài thì hơn, kẻo ko rồi lại khó chịu cho bạn và rồi lại hurt nhau....Tôi ko cố tình gây khó chịu cho ai, còn nếu sự tồn tại của topic này ở đây làm bạn khó chịu thì mong rằng bạn cứ ignore đi là xong.....Còn những ai thấy tôi là hoang tuởng, là hâm..hay này nọ, mà vẫn cố tình vào đây để trêu tôi, chọc phá này nọ, thì các bạn có khác gì lũ trẻ con vắt mũi chưa sạch mới chạy đi trêu bà "điên" ? nguời lớn biết suy nghĩ thì ko có đi làm vậy đâu ....Tôi sẽ nhờ Mod để xoá những bài dạng này đi, cho dù các bạn bảo tôi ko friendly, tôi cũng đành chịu...Tôi ko cần nhiều "friend" theo dạng này, tôi chỉ cần nguời hiểu và biết chia sẻ với tôi mà thôi..
  8. van_helsing

    van_helsing Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/10/2004
    Bài viết:
    226
    Đã được thích:
    0
    Chà.. Net hôm nay chán quá, mãi mới vào đọc được bài. Mà có nhiều người có ý kiến ý cò với iem phết nhỉ Để iem xắn tay áo cố gắng reply hết đủ mọi người nhá (iem không phân biệt chủ, khách hay iem không phải chỉ reply người nào khen iem đâu )
    @ Karen: Ấy ấy... Từ từ, bĩnh tĩnh, đâu có đó, ấy ạ. Ấy có nhời khi xoá bài của một số nick ở đây nên tớ có một chút ý kiến với ấy nhằm hiểu thêm việc ấy làm (chứ nếu tớ thắc mắc với BQT mạng thì đâu biết là ấy ủng hộ bác gái thanhmaiq ). Hơn nữa, tớ đã đọc quy định thì tớ biết là tớ phải post thắc mắc ở đâu chứ. Không biết ấy đã đọc hết topic này từ đầu chưa, và có hiểu từ khi nào thì topic này có các ý kiến phản đối nó tiếp tục tồn tại hay không nhỉ? Ấy đã thử đếm xem có bao nhiêu ý kiến phản đối chưa nhỉ? Có thời gian, ấy đọc tiếp cái phần dưới của tớ nhé
    @ bà chị Tin: Bà chị vẫn nhớ dai phết nhỉ? Iem thì iem chẳng nhớ cái vụ IBM từ đời nảo đời nào... (Bà chị nhớ dai thế này thì khổ cho con trai bọn iem rồi ) Bà chị có nhời với iem thì iem cũng có vài ý kiến đáp lễ bà chị nhá (iem vinh dự được đáp lễ với phong cách "tin ết đớt" mà người ta tặng cho bà chị lắm lắm ).
    Bà chị bảo iem chẳng logic, iem thì iem xin nói rõ là cái bài viết của iem thực chất chỉ là nêu ý kiến với bạn Kà rem như iem đã nói với bạn ý ở trên. Nhưng iem cũng biết là sẽ có người sẽ có ý kiến với cái bài viết đó của iem, nên theo phép lịch sự, iem mở cái bài viết của iem "open" bằng cách để cái opening "To whom it may concern" để nhận ý kiến của mọi người (chứ không như ai đó, không muốn nhận ý kiến chê bai ). Bằng chứng là nếu nó chẳng logic thì ngoài Kà Rem ra, đã chẳng ai có ý kiến với iem. Thế mà chả hiểu bà chị có concern với bài viết của iem hay không, nhưng bà chị cũng có ý kiến với iem, và bác gái thanhmaiq dù nói là không quan tâm đến iem nhưng cũng có ý kiến "dạy bảo" iem phải post thắc mắc thế nào. Hớ hớ hớ...
    Bà chị ơi, iem đồng ý với ý kiến của bà chị là "thế nào là gây loãng hoặc cố ý fá hoại nó có vẻ lù tù mù trong qui định của ttvnol", cũng tù mù như việc khi người ta phải phân biệt giữa "chia sẻ những thói quen, sở thích và ảnh đẹp của mình" với "tìm mọi cách để đánh bóng bản thân" ấy nhỉ. Chả thế mà cái topic này từ đầu khi được mở ra cho đến khi bác gái thanhmaiq tuyên bố không còn liên quan đến cuộc thi Miss, có ý kiến ý cò gì phản đối nó đâu, chị nhở? Hợ hợ hợ...
    Iem cũng trích bà chị 1 cái để trả lời:
    Cái mục đích của nó cũng rõ ràng đấy chứ, chị nhờ? Mà cũng lạ, iem còn bé nhưng iem cũng biết là phải làm gì trong trường hợp này. Iem cũng phải tự hỏi xem là tại sao người ta lại phản đối, với công kích, rồi sử dụng ảnh mình như thế chứ, nhờ? Thường thì không có lửa, làm sao có khói? Chủ đề này bây giờ phù hợp hay không, iem biết, bà chị biết, mọi người vào đọc biết, bà chị nhờ... Nếu nó phù hợp, khéo iem với bà chị chẳng có cơ hội vào đây giãy bày ý kiến với nhau thế này.
    @ bác trai solo: Hố hố... Bác tự nhận là đàn ông rộng lượng mà chưa gì đã phải rào trước rào sau không tranh luận với iem thế? Nếu đã rào như vậy, thì bác ý kiến ý cò với iem làm gì hả bác? Mà đã là đàn ông, con trai, bác cứ đứng thẳng lưng lên, lom khom, núp núp như thế làm gì cho mỏi lưng? Bác bỏ quá chứ iem là iem nghi ngờ "cái đàn ông rộng lượng" của bác lắm lắm khi bác tuyên bố "thích ngắm hoa đào, thích ngắm cắm hoa ikebana". Hô hô hô... Bác ạ, iem tuy nhỏ nhưng iem vẫn biết là văn hoá nhìn qua lăng kính đàn ông, con trai nó khác và nhìn qua lăng kính đàn bà con gái thì nó khác. Trên này, iem biết thì không ít bác trai đã lăn lộn nhiều với văn hoá ở Nhật đâu, bác ạ.
    @ bác gái thanhmaiq: Iem biết là bác không quan tâm đến ý kiến của iem, thế mà bác vẫn bức xúc với vụ iem có ý kiến với Mod quá nhỉ. Bác gái ạ, bác nói không đúng rồi. Chẳng có mod nào ngồi im chờ xem có Than phiền hay không thì mới nhảy vào giải quyết, người ta vẫn vào các topic để xem đấy thôi, có điều là có log in hay không thôi. Bác nói thế, hoá ra bảo là các Mod không có trách nhiệm mất, người ta không bấm Than phiền thì không thèm vào xử lý. Hé hé hé... Với lại, iem chẳng mấy khi bấm than phiền ai cả vì tính iem không thích than phiền sau lưng hay làm gì dấm dúi sau lưng ai. Có ý kiến khen chê gì ai là iem cứ phang thẳng, nói thẳng, bác gái ạ. Mà bác gái giải thích là bác gái xài Than phiền để tránh làm to chuyện ở topic nhưng chuyện nó vẫn to, hơn nữa bác gái lại chê người khác vote 1 sao cho bà chị Tin nhà iem mà lại giấu mặt không lên tiếng. Hí hí hí... Ngoài lề tí, iem nói thật với bác gái, bài của Langbiang hỏi bác gái rất có tình có lý, mà bác gái trả lời chẳng có lý với tình được như một người ít tuổi hơn bác gái, không những thế lại vin vào bài trả lời của bà chị Tin nhà iem. Chán vãi tè con cá mè.
    @ bác solo again: À, gửi bác 1 nét cái văn hoá của Nhật -cái món shushi. Cái pix này iem xin của bác Bố bự bigdaddy ở bên box marketing.
    Tạm thế đã nhỉ.
  9. CrazyMan

    CrazyMan Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/03/2001
    Bài viết:
    3.161
    Đã được thích:
    9
    Cún yêu (hé hé) nếu nghĩ là anh không có thiện chí với TM thì cún yêu hiểu thế này đến đại trượng phu như thầy Hazu của cún còn phải dùng nhục kế và hạ sách nữa là, nói chi cái lưỡi rắn độc của anh 2 thày trò về xem lại tư cách đi nhé, nam nhi đại trượng phu chẳng bao giờ mất thời gian vào đây lèm bèm lải nhải cả tháng trời vào những việc vớ vẩn đâu. Anh chả dám nhận danh Đại trượng phu .
    Còn nếu hiểu theo ý ngược lại thì thế này, anh bênh vực không có nghĩa là anh chỉ dùng những lời khen nịnh, tâng bốc bóng bảy để đánh bóng người khác, nghe chối tai lắm
  10. De

    De Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/10/2001
    Bài viết:
    4.688
    Đã được thích:
    0
    Về ý kiến việc tranh cãi thì anh không dám có ý kiến gì, nhưng cái sự việc này thì em đừng lấy nó làm tự hào cho lắm em ạh. Tượng hai thầy trò em to thật, nhưng vẫn bé hơn cái tượng kế bên một tẹo, tượng Tóc Dài Răng Đen ý. Vinh danh lắm thay, em có từng nói "thà thế còn hơn là cứ như anh nhỉ, mờ mờ trong cái cõi khốn nạn này". Nếu đã là một lũ khốn nạn thì tội gì mình phải nổi lên giữa chúng nó để chứng tỏ mình khốn nạn hơn chứ. Đúng là anh thiếu hơn so với em một sự ảo tưởng em ạ, nhưng em đừng lo, ở cái tuổi em nó là như vậy, chứ như tuổi anh và sự phụ em mà viết như em, người ta khinh cho. Anh nói thật đấy, chúng no nói già đầu mà còn "ngu", còn không biết mình muốn và có gì trong cái cuộc sống này.
    Nói với em vậy thôi, chứ chả phải ai dạy khôn ai em nhỉ, anh chỉ muốn nhắn lại những gì em nói với anh thôi. Chứ trong cuộc sống này, học được gì từ nó thì còn phải hay khôn tuỳ người, chả ai bắt ai được.
    Anyway! thì cái topic này bây giờ cũng hay, có mấy cái vụ hot mà xem, chứ vào album bây giờ nhạt toẹt. Bao giờ có đánh nhau cãi nhau là có cái để xem....... Tất nhiên chả bao giờ có ai thua cả, chỉ có ai nhục hơn thôi. Đúng không nhỉ.

Chia sẻ trang này