1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Miss THANHMAIQ: Something about her

Chủ đề trong 'Album' bởi Kooz, 03/04/2005.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. CrazyMan

    CrazyMan Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/03/2001
    Bài viết:
    3.161
    Đã được thích:
    9

    Xin được chia sẻ cảm giác này với TMq, chỉ nhắn, cây muốn lặng hay không thì phụ thuộc nhiều vào cây chứ không phụ thuộc hoàn toàn vào gió - Tại sao tớ chui vào những chỗ này? Đơn giản: bất cần đời
  2. teenagedirt

    teenagedirt Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/03/2002
    Bài viết:
    1.596
    Đã được thích:
    0
    Cưng à...Nhớ cưng từ vụ thấy gái là fải lừa ..Vì thấy cưng đáng yêu wá...Nên đến vụ IBM thì thấy cưng rành rọt tâm huyết đến nỗi chị suýt ngã khỏi ghế khi đọc bài...Nên nhớ lâu thôi
    Tình hình là các chú còn trẻ mà lòng dạ hẹp hòi quá...Người ta tự hát thì bảo là đánh bóng bản thân...
    Người ta mà ngại ngùng suôi suôi ngượng ngiụ thì cả bè lũ nhẩy cỡn lên bảo : Đồ hèn!!!
    Thôi thì cái con bé Lili với VNE nó bầy trò thì chị ko nói...Vì thôi..Gái ghen gái nó còn make sense...Chú đằng này..Fân zai ( chắc zai xịn em nhỉ ) lại nhẩy vào đá đểu mấy câu..Rồi cứ giễu đi giễu lại..Fỏng có hay ho gì?
    Chị tặng chú một câu: Có những việc ai cũng làm được..Nhưng cũng những việc đấy mà thằng đàn ông làm ..Thì nó lại là Hèn
    Cậu quote lại lời bác Koozz làm cái gì...
    Cậu ní nuận nó có ăn nhằm gì đâu mà cũng bày đặt QUote với cả củng...Nẫu cả ruột với cậu...
    Thế này bé nhá
    -Cậu nhấn vào điểm quá trình đi thi ..Để nêu bật thích vadility của cái Topic này fỏng?
    Nhưng thật ra...
    Cái câu đó chỉ có tính chật quy hẹp lại cái Time Frame cho những lời ngợi ca của Kooz đối với chị Thanh Mai thôi...
    Ko một lời nào nói...Cái này chỉ để ủng hộ cho Thanh Mai thi Mít...
    Cái topic này có thể coi là Topic giao lưu của một cái Nick đối với những cái nick ( cũng yêu mến thanhmaiq khác) ..Giao lưu bằng ảnh bằng lời...Còn gì thắc mắc nữa ko cưng??
    Ngoài ra:
    + Đây là chốn công cộng...
    Cậu không thích người nào đó...Cậu ko có quyền nhẩy xổ vào mặt đứa đó mà bảo: Éo mia tao ghét mày...Tao sẽ tìm mọi cách để hạ nhục mày ...
    Đúng ko?
    + Đọc một cái topic...Ko cần biết bài post thế nào...Chỉ biết nó mang tính chất xúc fạm cá nhân...Người bị xúc fạm có quyền than fiền...
    Thế có gì sai?
    Đừng có mà lảng tránh 2 điều trên mà ngoạc mồm ra bảo: Người ta không thích nhận chê trách...Chỉ thích khen ngợi thôi...
    Tớ nói thật với cậu..Trên đời này ko có ai thích bị chê cả...nếu đứa nào nói thích bị chê là đứa đấy nói láo...
    Lời chê bai có được chấp nhận hay không fải dựa vào tấm lòng của người nói...
    Cái kiểu bố láo bố xiên..Ko coi trọng người lớn tuổi như Martin thì...Nói thật..Em mà là chị thanhmai em ko điềm tĩnh đâu...
    Lời nói chẳng mất tiền mua...Nhưng những người tim xấu xí thì bớt nói đi ...để cả nhà cùng vui...
    @ Van_ Helsing ( thì thầm to nhỏ) : Êu..Cái Washabee ăn kinh nhỉ
    Còn cái sauce có fải Kikoman ko
  3. Hobira_Hobire

    Hobira_Hobire Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/02/2004
    Bài viết:
    88
    Đã được thích:
    0
    Xin phép chị Mai mượn đất có đôi lời với anh Dê...
    Anh Dê,
    Sư phụ em bảo : " Kẻ mà sư phụ ngại va chạm nhất ở Album này là Dê. Trước là tình thâm sau là nghĩa nặng bởi cùng xuất thân nơi Thất Ích. Con ra ngoài có gặp người này thì nên nhịn hoặc đi đường vòng tránh đi ". Sư phụ em trước sau đều một lòng kính anh Dê, ấy là cái đạo của kẻ làm người trong thiên hạ. Sư phụ em đã bao giờ nhục mạ anh Dê hay tỏ ra không trọng anh Dê ? Những gì khiến sư phụ em đã chiến đấu, những lý tưởng mà sư phụ em theo đuổi có gì sai trái và xấu xa ? Sao anh nỡ đem sư phụ em so sánh với Tóc dài răng đen - một kẻ mà thiên hạ phỉ nhổ đến tận cùng của sự khinh miệt bởi những hành động bỉ ổi táng tận lương tâm như post ảnh *** ? Sao anh không nói luôn sư phụ và em chính là Tóc dài răng đen luôn đi ? Dã tâm của anh thật đáng sợ. Dã tâm của một kẻ tiểu nhân.
    Cái chữ " ngu " của anh thì em xin đi đường vòng . Chỉ nói rằng sư phụ em dù gì cũng hơn anh một bậc về đối nhân xử thế trong thiên hạ. Sống và chiến đấu có lý tưởng. Sư phụ em đã muốn và đã có. Ít nhất cũng có những học trò luôn biết gìn giữ những lý tưởng của ân sư và có những bạn bè luôn sát cánh trong mọi cuộc chiến chống cái VÔ VĂN HOÁ và VÔ LOÀI của bọn mọi tự xưng là NGƯỜI.
    Kính anh !
    Các bạn cứ sì trét là chúng tôi vui rồi
  4. thanhmaiq

    thanhmaiq Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/04/2002
    Bài viết:
    1.365
    Đã được thích:
    0
    Bây giờ tôi sẽ reply lại từng bài một sau bài của Martin nha:
    To Hobira_Hobire : Truớc hết chào mừng em đến với topic này nha

    Xin phép chị cho em có lời ở topic của chị vì em thấy chị chỉ limit một số người đủ tư cách
    <<< Nói thế này là oan cho chị rồi em...truớc khi chị post cái bài trên kia, danh sách Ignore của chị chỉ có 4 nick thôi, còn lại một số nguời phản đối như cậu Han kia, chị có để vào đấy đâu ...
    cũng vì sư phụ uỷ quyền cho em có đôi lời.... <<<< chị mong nhận đuợc tin nhắn của đồng chí Haru về vụ này ...

    Em chỉ lưu ý việc chị tâng bốc bài viết ấy thành " phong cách sì tin " là quá lố đấy chị gái ạ....
    <<< em có đọc kỹ chịi viết ko mà chưa gì đã bảo chị "quá lố" hử em? Teen tranh luận ko giống ai, trong mắt chị thì Teen tạo ra đuợc một cái kiểu riêng của Teen mà chị gọi là "Tranh luận kiểu Teenagedirt"...Đấy là ý kiến riêng của chị...chị cũng chả hiểu "phong cách sì tin" nó là cái gì đâu....Tuy nhiên cái nick kia, hồi truơc viết chửi chị thì khác hoàn toàn...mà sau này thoắt một cái đổi giọg, đổi cách viết khi viết cho Kooz, đến nỗi mà chị nếu chị ko phải là biết chắc teen ko làm cái trò ấy, với lại cái vụ nói cái Miss đi kèm với tên Thanhmaiq ấy là Miss trong nghĩa Hoa hậu, thì chị đã nghĩ đấy là Teen viết rồi .
    Chị thích tât cả những ai mà dám sống, dám nói cái họ suy nghĩ, và dám làm, dám theo đuổi nó....Tất cả từ Teen cho đến Haru là nhũng nguời như vậy....hic...kể cả em nữa đấy em ạ....Cho dù trong mắt chị , mỗi nguời có ưu nhuợc điểm khác nhau...Chị thích tuỳ chuyện, ko phải chuuyện nào chị cũng đồng ý tất, ủng hộ tất em ạ....Nếu ko muốn nói là đôi lúc có quan điểm trái ngưọc nữa.....NHưng mà chị trót đa mang, thích môĩi nguời vì một kiểu riêng của họ rồi thì biết làm sao....
    Sư phụ em KHÔNG CHO PHÉP chị sử dụng tên của harukaze dưới bất kỳ hình thức nào trong bài viết của chị , trong topic của chị. Đề nghị chị xoá đi hoặc em sẽ than phiền với các Mod đầy quyền lực và trách nhiệm của Album xoá đi. Thiết nghĩ với riêng topic của thanhmaiq thì yêu cầu đó là hoàn toàn hợp tình hợp lý, chị nhỉ ? <<<<< Rất tiếc chuyện này nếu quả thực Haru có nói thế thật....CHị nghĩ có chuyện hiểu nhầm gì chăng, vì một nguời như Haru chắc chả nỡ làm vậy với thanhmaiq này đâu....Chị mà biết truớc chuyện này, thì chị ko bao giờ dám nhắc tên rồi vì chị thật sự tôn trọng và chưa kể đến có yêu quý Haru một phần nữa, ko thế thì chị chả gần như dõi theo Haru suốt làm gì .......OK, tạm thời em nhắn sư phụ em thế đi, mong rằng chị nhận đuợc tin nhắn sư phụ em gửi cho chị..CHị nghĩ yêu cầu của em về chiyuện bảo chị xoá tên Haru trong topic này, có lý thì cũng có, nhưng tình thì hoàn toàn ko vì oan cho chị quá đi....
    Nếu sau tất cả những gì chị viết trong đây, mà sư phụ em còn nhất quyết bắt chị xoá tên, em nhắn Haru tin nhắn cho chị một câu thôi là chị xoá liền.....còn nếu chừng nào chị chưa nhận đưọc tin nhắn thì nhất định chị ko chịu xoá, sao mà phải xoá, viết tên Haru ra với tình cảm là quả tim to đùng thế kia cơ mà ....Khi đó, em than phiền nhờ Mod xử lý thì chị cũng ko có ý kiến gì mà chịu vậy thôi
    người bảo trợ cho chị ấy lại thô lỗ và nông nổi bấy nhiêu. Một người khi viết những lời giới thiệu về chị thanhmaiq sao mà ngọt ngào, dễ thương và tỏ ra có học thức thế mà nay lại phát ngôn những lời thô lậu như một kẻ võ bền ít học. Thật đáng buồn <<<Còn chuyện Kooz: Khi đi thi, chị chỉ có duy nhất bà bầu Perfume thôi em ạ, còn Kooz thì chỉ là nguời quý mến chị mà thôi..chứ ko phải nguời đại diện, chị chưa từng tuyên bố ở đâu như vậy hết.....Kooz là nguời sống tình cảm, đã có nhiều bài viết rât hay về cảm nhận âm nhạc rồi....NHưng Kooz có nhược điểm nóng tính quá, hay cả giận rồi nói năng bừa phứa...Nhất lf khi tức nuớc vỡ bờ ấy....CHị đã chỉ trích công khai cũng như góp ý với Kooz sau lưng mọi nguời nhiều lần, cũng như nói Kooz hạn chế post bài rtrong những cuộc tranh luận của chị rồi em, mà nhiều lúc Kooz vẫn làm theo ý thích thôi, chị có nói cũng ko đuợc..Quá lố, chị mà nhìn thấy chị góp ý bảo Kooz đi sửa chứ chả cần kêu đến Mod đâu....NHƯng nhiều khi Kooz bị đẩy vào tình thế tức nuớc vỡ bờ, thì cứ để nguời gây ra chuyện họ tự xử....việc chị có thể làm duy nhất là góp ý bảo Kooz sửa đi thôi....(chị nói chuyện này là em hiểu chị đang nói truờng hợp nào đúng ko ? )
    Thưa anh Kooz, sư phụ em là harukazepei. Cái thằng vô danh haru mà chị thanhmaiq nhắc đến là sư phụ em đấy ạ. Chị thanhmaiq hiểu, em hiểu và nhiều người hiểu
    <<<< em ạ, lúc nãy mạng hỏng ko vào post bài đuợc, chị đã có nói cho KOoz biết Haru là ai....chị vẫn đôi khi có nói với KOoz về Haru đấy, mà tại chị chị ko hay chỉ đích danh tên ra, làm Kooz ko nhớ thôi...Kooz nhớ ra Haru rồi và nhắn chị gửi lời xin lỗi vì đã gọi Haru là "thằng" (ko biết sư phụ em bao tuổi, hơn chị ko hay chắc ít hơn chị chút thì bằng Kooz )

  5. De

    De Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/10/2001
    Bài viết:
    4.688
    Đã được thích:
    0
    Mượn đất tâm sự với em vậy. Anh cũng mười phần nhẫn nhịn sư phụ em, bạn thì vẫn là bạn. Cũng chỉ vì chả có gì mà phải nặng lời với nhau cả. Bất đồng quan điểm, nói chỉ để tranh luận, chứ mười phần thì anh với sự phụ em cũng chưa bào giờ mạt sát nhau quá đến 1.
    Em ạ, sao em cứ tự nhận vào mình những cái như vậy thế. Em cũng biết anh lờ mờ trong cái cõi này, biết làm gì và thể hiện được gì đâu mà em nỡ bảo anh "tiểu nhân" em này nọ. Những lời anh nói em không nắm lấy cái ẩn ý chính mà chỉ nghĩ đến cái thực tại phô bày. Anh biết TDRD là ai, Hazu là ai chứ...đừng nghĩ oan mà tội.
    Chữ "ngu" anh nói đến vậy mà em vẫn chạnh lòng hử, việc làm của kể không biết đặt sai thời điểm nó là "ngu". Có những việc mà ở tuổi em làm là chuyện bình thường, ở tuổi anh và sư phụ em làm thì nó gọi là "ngu", em đừng phải đi đường vòng nữa, cái chữ đấy nó không rơi lên đầu em đâu mà sợ......
    Còn đối nhân xử thế anh xin em đừng làm vậy, có những giá trị của con người mặc dù là nói về chủ quan, những được đặt ở khách quan. Không ai có thể vỗ ngực nói ta đây hơn người đâu, nhất là cái "đối nhân xử thế". Đúng là em và sư phụ em đạt được lý tưởng của mình, anh cũng chả dám bon chen. Những em và sự phụ em cũng chả đạt được lý tưởng của anh, nó là cái khác, có thể là việc khác và chỗ khác. Nói thế để em hiểu là mỗi con người đều có lý tưởng riêng của mình. Đừng đem cái lý tưởng của mình ra làm mẫu mực để so sánh người khác. Để biết về một con người không đơn giản đâu em.....
  6. teenagedirt

    teenagedirt Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/03/2002
    Bài viết:
    1.596
    Đã được thích:
    0
    Hic đang ăn kem mà suýt ngất khi đọc mấy dòng này...
    Chị Mai ới chị Mai ời..
    May mà chị ứ nghi cho em nhé...
    Cái trò vuốt ve em chỉ áp dụng cho mỗi anh Hazu...
    Hehhe...Người khác chưa áp dụng bao h...Không tin hỏi người wen cũ Van_helsing biết ngay...
    Mới cả...hì hì..
    Em chúa ghét những đứa chơi trò hạ tiện..sỉ nhục nhau...
    Có giỏi thì đường đường chính chính mà bảo vệ ní nuận của mình...Chứ ném đá hội nghị là thường là tiểu nhân nắm nắm ấy...
    Mí lại em đọc xong mà toát cả mồ hôi...
    Muah chị Mai sáng suốt một cái.
  7. thanhmaiq

    thanhmaiq Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/04/2002
    Bài viết:
    1.365
    Đã được thích:
    0
  8. De

    De Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/10/2001
    Bài viết:
    4.688
    Đã được thích:
    0
    Giật mình!
  9. penguinM

    penguinM Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/01/2004
    Bài viết:
    27
    Đã được thích:
    0
    Sống xa nhà 5 năm rồi, bạn bè VN ở đây về hết rồi...Bạn khác ở VN có thể coi như đã có gia đình riêng hết cả như em nói ấy, con cái vào, chúng nó chả thiết gì chuyện tùm lum bạn bè đâu...Bố mẹ, em chị cũng có quá nhiều thứ để lo...Sống xa nhà 5 năm rồi, bạn bè VN ở đây về hết rồi...Bạn khác ở VN có thể coi như đã có gia đình riêng hết cả như em nói ấy, con cái vào, chúng nó chả thiết gì chuyện tùm lum bạn bè đâu...Bố mẹ, em chị cũng có quá nhiều thứ để lo...
    Trời! Nếu theo đúng như nick thanhmaiq nói thì nick này 30 tuổi, xa nhà 5 năm, có nghĩa là rời Việt Nam lúc 25 tuổi. Sống ở Việt Nam 25 năm, mới rời đi có 5 năm thôi mà đã lo là tiếng Việt của mình bị mai một thì khả năng quên nhanh quá! Nhất là ở lứa tuổi 25, sau khi tốt nghiệp đại học được 3 năm rồi, thế nào cũng đã có điều kiện đi làm,, dùng tiếng Việt trong cả môi trường học tập & làm việc, và lại dùng hàng ngày! Tự tin hơn chút đi, nick penguinM cũng xa nhà bằng ấy năm cộng thêm 1 chút nữa rồi, anh iêu cũng người nưỡc ngoài luôn, nhưng nhờ chat liên tục ở YM hoặc PM, tiếng Việt vẫn không đến nỗi về lại thuở 14, 15 tuổi đâu.
    Thêm nữa, nghe nói về gia đình, bạn bè, kể cả bạn thân nghe tội nghiệp quá! Mới đi có 5 năm thôi mà bạn bè rã đám hết cả, đã xác định sống ở Nhật Bản lâu dài mà đến người bạn tâm sự cũng không có để mà trút bầu tâm sự, lại chọn cuộc sống trên mạng ảo làm cuộc sống thật.. Nếu qua mạng ảo mà tìm được vài người bạn tử tế thì sao không tiếp tục tình bạn qua pm, ai lại cứ oang oang ra chốn đông người thế này, để rồi bị các nick khác nó trâu vào nói, để rôif phải thanh minh thanh nga, lại còn get hurt nữa chứ! Ai đời lại lấy cái quảng trường đông người qua lại mà thầm thì phơi bày bản thân ra thế không biết. Dại!
    What''s up with you, gal? Daijoubu desuka ne?!
  10. thanhmaiq

    thanhmaiq Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/04/2002
    Bài viết:
    1.365
    Đã được thích:
    0
    OKie Teen, chị biết em mà ....
    Lời cuối ngày hôm nay: Tôi thật là tôi mệt rồi, với những nguời tôi nghĩ cần reply thì tôi đã viết hết rồi đấy....Viết xong mà ko check lại đuợc là đã viết gì đâu, nghĩ gì nói nấy....các bạn mà đã nhận đuợc reply thì chịu khó đọc giùm tôi mà hiểu tôi nha....Giờ tôi mệt rồi, tôi chả thiết nói gì hơn nữa đâu ....ai muốn mưọn đất của M để nói nốt chuyện vì từ topic này của M mà liên quan đến chuyện nọ kia nữa thì cứ việc xả....Xin mời !
    Sau đấy, mọi nguời xả xong rồi thì xin chúc mọi ngưòi ngủ ngon, tôi chỉ xin mọi nguời nói gì thì nói, đừng hurt nhau quá đáng ở đây thôi ...[r2)]

Chia sẻ trang này