1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Miss THANHMAIQ: Something about her

Chủ đề trong 'Album' bởi Kooz, 03/04/2005.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. thanhmaiq

    thanhmaiq Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/04/2002
    Bài viết:
    1.365
    Đã được thích:
    0
    -penguinM viết lúc 22:48 ngày 23/05/2005-]
    [Trời! Nếu theo đúng như nick thanhmaiq nói thì nick này 30 tuổi, xa nhà 5 năm, có nghĩa là rời Việt Nam lúc 25 tuổi. Sống ở Việt Nam 25 năm, mới rời đi có 5 năm thôi mà đã lo là tiếng Việt của mình bị mai một thì khả năng quên nhanh quá! <<<< Bạn mến, tôi ko lo tôi quên tiéng VIệt, mai một tiếng Việt...bạn hiểu nhầm rồi, ý tôi nói là VIết bằng tiếng VIệt đó, cách đặt câu chữ cho chuẩn, cách dùng từ cho chuẩn nữa, ...chứ ko phải NÓI tiếng VIệt đâu bạn...
    Mới đi có 5 năm thôi mà bạn bè rã đám hết cả, đã xác định sống ở Nhật Bản lâu dài mà đến người bạn tâm sự cũng không có để mà trút bầu tâm sự, <<< Bạn bè rã đám, hịc hic,, tiếng là con gái nhiều khi có gia đình vào thì khác đó bạn...Còn bạn tâm sự thì tôi có, sống chết cùng tôi nữa kia...nhưng nhiều khi bạn tôi công việc quá vất vả rồi, đêm hôm 10 giờ khuya mới về đuợc đến nhà, sống tự lập 1 mình...ở VN thì khổ hơn tôi...tôi nghĩ là tôi nên nghe bạn tôi nói thì hơn là tôi nói cho bạn tôi nghe ....
    Ai đời lại lấy cái quảng trường đông người qua lại mà thầm thì phơi bày bản thân ra thế không biết. Dại! <<<< Cảm ơn bạn ddã khuyên nha...Tôi vốn dại thế thật, nhưng tôi nhận đuợc nhiều hơn là mất vì tôi dại thế....tại tính rồi, cũng khó mà sửa đưọc lắm bạn ạ...KHôn dại ở đời, nhiều khi cũng chẳng biết đâu mà phân định đuợc rõ ràng đâu....
    DÙ sao chắc tôi cũng ko còn post bài nhiều nữa ....Nói ra cho mọi nguời hiểu hết đi, cũng ko có vấn đề gì ...tôi nghĩ vậy đó...
    Tặng bạn hoa này

    KHI SỬA LẠI BÀI THÌ M THẤY HARU XEM TOPIC ! M CHÀO HARU NHA !
    Haru: Oyasuminasai ....
    Được thanhmaiq sửa chữa / chuyển vào 23:05 ngày 23/05/2005
  2. harukazepei

    harukazepei Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/06/2003
    Bài viết:
    691
    Đã được thích:
    1
    Chào chị thanhmaiq,
    Lần đầu tiên và cũng là lần cuối cùng tôi post bài ở topic của chị vì đơn giản cũng là những người liên quan đến Nhật Bản và yêu văn hoá Nhật, dù tôi rất thông cảm với tâm trạng xa quê hương của chị song tôi không thích cách chị thể hiện như đã và đang làm ở topic này. Những người Nhật và những người Việt có học thức thì họ không bao giờ làm thế. Về văn hoá Nhật Bản và văn hoá Việt thì tôi có may mắn được nghiên cứu khá kỹ. Tuy nhiên, tôi tôn trọng quyền bày tỏ của chị nên không có ý kiến gì cho đến một ngày nick của tôi xuất hiện trong lời văn của chị.
    Việc Hobira gửi yêu cầu đến chị là nguyện vọng của tôi. Tôi đã rút lui khỏi Album và không muốn tham gia bất kỳ cuộc chiến nào nữa bởi cuộc chiến của tôi đã kết thúc. Nhất là kể từ khi một số kẻ bêu rếu chúng tôi ở topic " Hobira là ai ? " thì tôi đã dặn Hobira không đề cập đến nick của tôi nữa. Tôi cũng không muốn ai nhắc đến nick harukaze nữa, đặc biệt là một người có dính líu đến Nhật Bản như chị. Tôi là người có gắn bó với Nhật Bản nên tôi dị ứng với topic này. Thực ra, tôi không thể yêu cầu nếu như topic của chị không có những luật và lệ đặc biệt hơn những topic khác.
    Cũng là bày tỏ, cũng là kể lể để chia sẻ, để vơi đi nỗi nhớ nhà, có những người sẽ kể về cuộc sống của họ một cách hồn nhiên và chân thực nhưng không hề tự đánh bóng hay đề cao mình. Chỉ dạo quanh TTVNOL thôi ta cũng có thể đọc những topic rất xúc động và đầy nhân văn mà không hề có một lời đàm tếu. Cũng là chia sẻ và cảm thông, những câu chuyện ở box Đức về cuộc sống của xã hội Đức trong cái nhìn của tác giả khiến người đọc kính phục, những câu chuyện khiến người đọc rơi nước mắt ở box Mỹ của một người Việt kiều....rất nhiều những topic tự kể về mình nhưng hoàn toàn chinh phục lòng người. Tại sao họ lại không bị phê phán ? Câu hỏi đó thiết nghĩ những người 7x như tôi và chị có thể hiểu được.
    Đôi lời với chị, có gì không phải mong chị lượng thứ. Chúc chị luôn mạnh khoẻ và vui !
    harukaze kính bút .

    Các bạn cứ vui vẻ là tôi hạnh phúc rồi .
  3. Too

    Too Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/01/2005
    Bài viết:
    1.438
    Đã được thích:
    0


    Mình có "tầm chương trích cú" được vài câu hay hay,viết ra chúng ta cùng nghiên cưú nhé....
    .......Cổ ngạn có câu :
    "Bạn hãy nhớ bạn là con người và đừng tự làm mình hèn hạ trong mắt người khác!"
    --> ai có hành vi bài xích thô lỗ
    thì nên suy nghĩ lại nhé !...peace up!
    Ngoài ra.
    Trong sách "Trí tuệ đối nhân xử thế"....chương mở đầu, trang thứ 5 dòng thứ 77 có chép......
    "Ta không biết thế nào là nhát gan, thế nào là xấu hổ. Kẻ yêu ta, tâm trí minh bạch, bất tất phải nói. Kẻ kiêu ngạo với ta, đường rộng thênh thang mỗi người một hướng. Kẻ hại ta, không đội trời chung, quyết không dung thứ. Trong thế giới của sói, không có nợ ân tình"
    -->ở đời cứ như vậy mà hành xử đi!!!.....
    Bài giảng đạo đức đến đây chỉ có tí! cảm ơn sự quan tâm theo dõi của các bạn !

    Hi vọng chị TMQ đừng buồn bởi những chuyện vặt vãnh như thế này!......take it easy ! and keep smile !
    !)


  4. thang_khung_new

    thang_khung_new Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    22/04/2002
    Bài viết:
    425
    Đã được thích:
    0
    @sis thanhmaiq: cái tính em là thích cái phong cách hồng nhiên như cô tiên của chị, ở lứa tuổi của chị để giữ được cái tâm hồn mà chị thể hiện được trong suốt cả topịc này thật là hiếm có. Vì vậy mong chị đừng hiểu lầm em có ý định bon chen vào topic của chị để góp phần làm rối tung cái sự việc mà chị đang cảm thấy rất rối rồi. Quan điểm cá nhân em, sống ở đời có nghĩa chỉ khi mình làm được những điều cho bản thân mình thấy vui, những điều đó không ảnh hưởng xấu đến cá nhân những người khác, không ảnh hưởng đến lương tâm của mình.
    Em chỉ muốn dẫn chứng cụ thể thế này thôi, em có bà chị cũng bằng tuổi chị. Lấy chồng từ năm 24 tuổi Có con sắp đi học lớp 1 rồi. Nhưng bây giờ cuộc sống của bà ấy là thế này: sáng dậy từ 6h, chuẩn bị mọi thứ cho cả nhà ăn sáng rồi đến 7h chuẩn bị đưa con đi hoc, 7h30 đi làm. Làm hành chính 8h/ngày. Đến chiều 4h30 đi đón con đi học về. Rồi đi chợ nấu cơm. Xong rồi, dọn dẹp xem tivi và đi ngủ. Hôm sau lại như vậy. Chồng thi đi làm ca, hôm ca sáng hôm ca đêm. Cuộc sống như vậy cho đến thời gian gần đây tư nhiên bà ây kêu chán, bà ấy không muốn như vậy nữa, bà ấy muốn được tự do, muốn làm gì mình thích, muốn được như hồi thiếu niên... và tự nhiên... muốn bỏ chồng. Nhưng tât nhiên đó chỉ là do những giây phút bức xúc nhất thời, là do người ta ích kỷ quan tâm đến bản thân mình mà lại không suy nghĩ đến trách nhiệm của mình với gia đình, với người thân. Sau khi bình tĩnh rồi thì con người ta lại phải quảng gánh lo đi mà sống.
    Vậy hay thôi, chị cứ sống thế này cho nó vui vẻ. Cứ làm cái gì mình thích thì làm. Cũng chẳng ảnh hưởng đến ai. Đừng vì những lời góp ý nhàm chán của người khác mà vội thay đổi cả một thế giới của mình. Nó đang rất đẹp và thơ mộng phải không chị. Mình có lý tưởng thì mình cứ theo đuổi, chị thanhmai nhỉ.
    Vài lời, sau cùng em chúc chị gái luôn được vui vẻ và vẫn hồn nhiên đáng yêu
  5. Too

    Too Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/01/2005
    Bài viết:
    1.438
    Đã được thích:
    0
    Ờ....gác bút đi !!!!.........được rồi!!!.....biết rồi.....khổ lắm nói mãi...!!......
    đây ....anh Haru....xin lỗi chị TMQ rồi !.......
    coi như mọi chuyện ......êm xuôi nhé!.......
    ....chúng mình phải nêu cao tinh thần bác ái nhân văn các bạn nhỉ!
    --->no war make love ! PEACE PEACE PEACE!
  6. chubbygal

    chubbygal Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/11/2004
    Bài viết:
    1.507
    Đã được thích:
    0
    Khiếp, mọi người đấu khẩu ghê quá. Để cái topic này nó pure 1 chút được không? Phiền!
    Chị Mai, lâu không vào ttvn với cả topic của chị...thôi chị cứ mặc kệ, thói đời nó vậy.
    Việc chị chia sẻ và giao lưu trên net, em nghĩ không xấu, không sai, quyền tự do cá nhân của chị.
    Việc ai khác không behave trong topic của chị, nên nhớ TOPIC CỦA CHỊ, chị Mai than phiền là tất lẽ dĩ ngẫu và makes sense. Cứ nghĩ bị ai khác mang **** vứt vào nhà, dĩ nhiên phải có reaction! Ai cũng thế thôi.
    Việc ai khác không thích những gì chị Mai viết, advice là đừng đọc, đừng vào topic này nữa. Không thích thì không dây dưa, không thèm để ý, sang topic khác chơi, thế có phải là nhẹ cái đầu không? Simple it''s that!
    Em đồng ý với chị về cuộc sống xa nhà. Bạn bè bên này cũng nhiều, nhưng cuộc sống quay vòng, đi học đi làm, move liên tục, ngay trôi qua nhanh đến mức chóng mặt, tìm được 1 người bạn để tin tưởng gọi là tri kỉ, để tâm sự, KHÔNG DỄ. Quan hệ với bạn bè ở Việt Nam không còn được như trước, gia đình, con cái, họ cũng bận rộn, đặc biệt với những người ít có khả năng về thăm nhà thường xuyên. Không biết chị thế nào, em gái lần về nhà gần đây nhất cách đây 3 năm. Dành cho chị gái 2 chữ: ĐỒNG CẢM.
    Mới ngủ dậy buổi sáng, em gái có vài dòng, có gì không phải cũng đành chịu. Anh ý nhà chị trông hiền lành, zai ngoan là giữ, chị ạ
    Hôm nào chị post thêm mấy cái ảnh nữa nhá. Với cả ảnh cắm hoa, nấu ăn. Khỉ, dạo này em ít nấu nướng, mà lại ở 1 mình. Giá mà em có bà chị ở cạnh
    Thôi đi tắm, rồi đi măm măm. Trời sáng, trời nóng
  7. win_arc

    win_arc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/02/2004
    Bài viết:
    3.483
    Đã được thích:
    0
    Trước nay chưa bao giờ vào cái topic này, mãi đến mấy hôm nay thấy nó cứ liên tục đứng ở trên nên tò mò vào đọc mấy trang cuối.
    Vui nhỉ! Đủ mặt anh tài, topic này giống như một chiến trường thu nhỏ, chia làm 2 phe, một bên ủng hộ và một bên không. Thỉnh thoảng hot tí thế này cũng vui!
    Thôi nói tí không lại bảo spam, mỗi người một quan điểm sống, chị TMq có quan điểm sống và cách chia sẻ với mọi người như thế, ai thích thì hưởng ứng, ai không thích thì không vào như mình.......... Thấy ngứa mắt dẫn đến ngứa mồm lắm thì làm một bài góp ý (khác với nhục mạ hay chửi đểu như mấy nick bị ignore kia nhé, bị xoá bài là còn nhẹ đấy......) Tóm lại, không thể áp đặt quan điểm sống của mình lên người khác được. Nên thôi mọi người dừng được rồi nhỉ........
    Chúc chị Mai tiếp tục vui vẻ nhé, ít người học cao mà có được cách suy nghĩ như chị đấy. Cứ mở lòng mình ra mà sống, cho nhiều thì sẽ nhận lại được nhiều thôi........

  8. De

    De Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/10/2001
    Bài viết:
    4.688
    Đã được thích:
    0
    Đèn bật! khán giả đứng lên vô tay với những khuôn mặt đẫm nước mắt. Một vở kịch xúc động về cuộc chiến đấu giữa người với người. Đối với mỗi người thì mỗi nhân vật đảm nhiệm vai trò khác nhau. Nhưng họ khóc vì xúc động cái kết thúc cuối cùng. Hoà bình cho toàn thế giới, những tác giả của vở kịch vẫn khéo léo gợi cho khán giả biết là vẫn còn phần tiếp theo. Mong các bạn trở lại vào một ngày khác.
  9. matnaumuihech

    matnaumuihech Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/03/2005
    Bài viết:
    236
    Đã được thích:
    0
    Các bác viết dài quá , em đọc hoa hết cả mắt . Làm cái ảnh tươi mát cho nó hạ hỏa . Có gì các bác đừng treo em , tội lắm
  10. misi

    misi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/03/2002
    Bài viết:
    1.193
    Đã được thích:
    0
    Các đồng chí là thanh niên thời đại mới nên có cách sống cho nó tiến bộ. Ai làm gì mà mình thấy không liên quan đến mình thì kệ người ta , chẳng việc gì phải nhảy vào mạ lỵ bài xích hoặc xốc xỉa thế này thế nọ cả . Thế là xấu tính lắm đấy . Cái tính ấy nên bỏ đi . Trong cuộc sống cũng thế thôi .

Chia sẻ trang này