1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Miss THANHMAIQ: Something about her

Chủ đề trong 'Album' bởi Kooz, 03/04/2005.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. tranganhfut

    tranganhfut Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/11/2002
    Bài viết:
    1.944
    Đã được thích:
    2
    Hị hị ....
  2. tranganhfut

    tranganhfut Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/11/2002
    Bài viết:
    1.944
    Đã được thích:
    2
    Cho em nhờ chút ạ.
    Cửa hàng Mỹ Phẩm và Thời Trang, địa chỉ Nhà Chung Hà Nội. Cần tuyển nhân viên bán hàng, ca chiều hoặc cả ngày. Yêu cầu biết tiếng anh, trung thực, nhanh nhẹn, ngoại hình khá. Liên lạc với chị Ly 0904325031. Xin cảm ơn

  3. De

    De Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/10/2001
    Bài viết:
    4.688
    Đã được thích:
    0
    Nam hay nữ, chị Ly bao nhiêu tuổi, ngoại hình thế nào....
  4. tranganhfut

    tranganhfut Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/11/2002
    Bài viết:
    1.944
    Đã được thích:
    2
  5. misi

    misi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/03/2002
    Bài viết:
    1.193
    Đã được thích:
    0
    Bé Trang Anh cười gì thế Anh xưa nay nổi tiếng phét lác , há miệng có biết mắc quai bao giờ đâu
    Chả có em nào để mình hôn vài cái nhỉ .
  6. martin

    martin Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    21/08/2003
    Bài viết:
    1.704
    Đã được thích:
    0
    Xoá do đả kích cá nhân. Martin muốn gì thì PM cho Teen, ko đả kích trên diễn đàn
    Vyhuynh
    @ TMQ :em sẽ ko post bài trong này nữa , có lẽ em ko đồng sở thích với chị nên ko đồng cảm thì tốt nhất em ko nên vào chị nhỉ , cái em muốn nói với chị là có khen thì phải có chê có chửi thế thôi , cái hay của 1 PhD như chị là cần phải ko cho bọn nó kiếm đc sơ hở để chửi . Em xoá cái bài kia vì chị đã đọc đc rồi .
    u?c vyhuynh s?a vo 06:40 ngy 24/05/2005
  7. thanhmaiq

    thanhmaiq Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/04/2002
    Bài viết:
    1.365
    Đã được thích:
    0

    Lần đầu tiên và cũng là lần cuối cùng tôi post bài ở topic của chị vì đơn giản cũng là những người liên quan đến Nhật Bản và yêu văn hoá Nhật, dù tôi rất thông cảm với tâm trạng xa quê hương của chị <<<<< M chính thức xin chào Harukazepei một lần ở topic này (lần đầu mà chắc cũng là lần cuối cùng đây )....Haru có lời nói là thông cảm vậy M xin cảm ơn một lần nha
    Vì Haru đã viết bài post vừa rồi là lần đầu tiên, cũng là lần cuối, chắc Haru ko thay đổi đâu..Nên phần M viết lại cho Haru cũng chỉ để cho Haru đọc và hiểu M muốn nhắn nhủ gì thôi, chứ ko phải là mục đích tranh luận gì nữa
    song tôi không thích cách chị thể hiện như đã và đang làm ở topic này. Những người Nhật và những người Việt có học thức thì họ không bao giờ làm thế. <<<<< "Nguời Nhật có học thức" hay "nguời Việt có học thức" họ đều có cái hay cái dở riêng....M là một nguời phụ nữ VN mà đang học tập và sống ở đây...Cái gì hay của nguời Nhật thì M sẽ học, còn lại, cái gì là tính cách Việt trong con nguời M thì M ko có để nó mất đi đâu, có chăng cái gì chưa tốt, cái gì xấu thì nên sửa dần dần mà thôi......
    .Bằng những gì M hiểu về nguời Nhật trong cách cảm nhận của M về nguời Nhật , cái hay của nguời Nhật mà M muốn học là:
    1. sự trách nhiệm của họ trong mọi vấn đề, trong công việc thì trên duới rõ ràng, tính vì cộng đồng đoàn kết của họ trong việc giải quyết công việc chung.
    2. sự say mê của họ, tìm hiểu đến tận cùng một khi họ đã yêu thích và quyết tâm học cái gì đó...
    3. nói năng nhỏ nhẹ, ít to tiếng cho dù cần phải tranh luận căng thẳng đến mấy, dũng cảm nhận lỗi và sửa lỗi khi sai
    <<<<< Đấy, tất cả bằng này....Còn lại những tính khác của nguời Nhật , mà điển hình là "khiêm tốn" mà M hay gọi là "khiêm tốn kiểu Nhật" thì không....Dù nguời VIệt mình có thế nào đi nữa, một trong những tính M yêu nhất ở nguời Việt mình là tính "thật" đó ....
    Còn "nguời VIệt có học thức" họ có thể hiện như M ko, điều này để mọi nguời tự nhận xét......
    Tôi cũng không muốn ai nhắc đến nick harukaze nữa, đặc biệt là một người có dính líu đến Nhật Bản như chị. Tôi là người có gắn bó với Nhật Bản nên tôi dị ứng với topic này. <<<< M rất xin lỗi Haru về diều này, nếu M biết truớc, thì chắc chắn M ko bao giờ để Haru phiền lòng vì đã dám nhắc đén tên bạn ở đây đâu....
    Cũng là bày tỏ, cũng là kể lể để chia sẻ, để vơi đi nỗi nhớ nhà, có những người sẽ kể về cuộc sống của họ một cách hồn nhiên và chân thực nhưng không hề tự đánh bóng hay đề cao mình. <<<<< Tất cả nhưng gì M thể hiện ra ở đây, M khẳng định 100 % là sự thật...còn hồn nhiên, hay có tự đánh bóng hay đề cao gì ko, có lẽ chỉ có những nguời gắn bó với M, theo M đọc tất cả những gì có trong topic này thì mới hiểu đuợc thôi....Còn ai đó túm đâu đó đuợc một đoạn, thì có thể hiểu là M " đánh bóng hay tự đề cao mình" là một điều hoàn toàn thông cảm....M bó tay mà ko nói đuợc gì hết
    những câu chuyện ở box Đức về cuộc sống của xã hội Đức trong cái nhìn của tác giả khiến người đọc kính phục, những câu chuyện khiến người đọc rơi nước mắt ở box Mỹ của một người Việt kiều.... <<<< Nghe bạn nói, M rất cảm phục tác giả của những topic này, M sẽ tìm đọc ngay khi có điều kiện...Cảm ơn bạn đã cho biết...
    rất nhiều những topic tự kể về mình nhưng hoàn toàn chinh phục lòng người. Tại sao họ lại không bị phê phán ? Câu hỏi đó thiết nghĩ những người 7x như tôi và chị có thể hiểu được.<<<< Những topic mà Haru đưa ra làm ví dụ ở trên mà là như vậy, việc họ ko bị phê phán, ko cần 7X như tôi và bạn, mà đến 9X họ cũng có thể hiểu đuợc rồi phải ko? ....Còn với riêng topic này, những ai mà theo dõi nó từ đầu, một cách cặn kẽ...nhìn nó với một con mắt độ luợng thì mới ko phê phán mà thôi.....Vì thế, hiểu đuợc hay ko ở đây chắc chẳng liên quan gì đến X ........X nhỏ nhất vào đây là Bí-zù...Em có viết gì cho tôi, mọi thứ vẫn còn nguyên đó...
    X cao nhất vào đây, có lẽ là chị Binhminhmua...mà căn cứ vào những gì chị viết rất cảm động trong box Tâm sự...tôi biết chị ấy chắc phải đến 40...Binhminhmua cũng có để lại lưu bút ở đây...X vừa tầm nhất là nghichnham 28 tuổi, cũng có để lại chữ ở đây nữa: Đây là link điển hình...ĐỌc lại, ko ngờ cẩ 3 X đều có mặt trong đây:
    http://www.ttvnol.com/Album/500397/trang-10.ttvn
    Đôi lời với chị, có gì không phải mong chị lượng thứ. Chúc chị luôn mạnh khoẻ và vui ! <<<< M ko dám nói Haru có gì phải hay ko ở đây....M luôn tôn trọng bạn mà...chỉ một điều duy nhất M luôn mong muốn gần như bất cứ khi nào M đọc bài Haru viết " Mong Haru thật độ luợng và bao dung hơn nữa....nhất là với chị em phụ nữ mà thôi..."
    M cũng xin chúc Haru luôn mạnh khoẻ và vui
    XIn gửi một bông đến nguời vợ yêu của Haru để bày tỏ lòng nguỡng mộ chân thành của M, nếu Haru cho phép ... <<<< Tất cả những lời chúc này là rất chân thành của M đấy, M xin nhắc lại lần nữa, và M cũng hứa sẽ ko bao giờ tự M nhắc đến tên Harukazepei hay Haru ở đây nữa...
    Kính bút
    thanhmaiq
  8. vyhuynh

    vyhuynh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/09/2004
    Bài viết:
    3.311
    Đã được thích:
    16
    @ All
    Tôi nghĩ mỗi người có một cách thể hiện mình. Văn là người mà, ko ai giống ai được. Và dĩ nhiên, cảm nhận thì cũng mỗi người mỗi kiểu. Có thể với người này đó là sự chia sẻ, với người kia đó là show off. Its ok. Chuyện bình thường. Ko cần thiết phải over acting như một số bài viết hiện nay. Và chị Mai cũng ko cần thiết phải giải thích quá nhiều.
    Chính vì vậy, tôi mong các bạn nếu tham gia đóng góp cho topic này hãy hòa nhã. Ai cũng có quan điểm, thích - ko thích, its ok nhưng vấn đề là cách thể hiện quan điểm đó sao cho hợp lý và người nghe ko feel hurt.
    Nhiệm vụ của Mods chỉ là xử lý những bài đi quá đà hoặc cố tình đả kích và xúc phạm người khác. Chúng tôi ko thể khoá suy nghĩ của các bạn được. Nhưng để suy nghĩ, quan điểm của mình ko bị đánh đồng nó với việc đả kích cá nhân, các bạn hãy thể hiện nó ở mức độ chừng mực, ít ra người trực tiếp đón nhận nó ko cảm thấy mình đang bị xúc phạm.
    Take it easy and dont give job to Mods.
  9. thanhmaiq

    thanhmaiq Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/04/2002
    Bài viết:
    1.365
    Đã được thích:
    0

    M rất cảm ơn sự động viên và góp ý của các bạn cho M từ sau bài cuối cùng của M viết hôm qua....tât cả các ý kiến và sự động viên của các bạn Martin, Teendirt, Too, Shock_and_awe, chubbygal, win_arc (Nhìn kỹ lại hoá ra là bạn, chút nữa ko để ý kỹ thì lại nêu tên cô ấy ở đây ) , Misi
    Cảm ơn tất cả các bạn vì các bạn đã đọc và nhìn M bằng cách nhìn đầy sự thông cảm và bao dung....sự đóng góp ý kiến chân thành của các bạn, M sẽ nhớ và có gì chưa đuợc thì M sẽ sửa mình cho tốt hơn...
    Với những bạn còn lại đến thăm topic: Con người ta sống, có lúc ko tránh khỏi sự mất thăng bằng...đôi khi những gì M làm gần đây có làm các bạn phiền lòng, M ko vin vào chuyện này để biện bạch gì cho mình hết, nhưng dù sao mong các bạn đặt minh vào hoàn cảnh M để hiểu và thông cảm cho M.....
    To Nghichnham:
    Chị chưa thành Miss, cũng chưa nhận mình là người của công chúng, nhưng dư luận ttvn cũng hướng về chị theo nhiều chiều hướng khác nhau, yêu cũng có mà ghét cũng không phải là không. Nghichnham thấy chị sống, vui vẻ, và đau đớn với ttvn như vậy thì cũng tốt cho mọi người và cho chị. Có lúc thấy chị mất bình tĩnh, có lúc lại thấy chị hơi formal quá. Nhưng tựu trung lại, chị đã thực sự sống với ttvn và chẳng có gì phải tiếc pk chị? Đời là những phép chia khó khăn, chia tiền đã khó, chia tình còn khó hơn. Chia sai là chính, mấy ai chia đúng đâu. Nên chị hãy coi như những điều không vui đến với mình là kết quả của những phép chia chưa chính xác chị nhé. <<<< CHị càng nhớ câu em viết này cho chị hơn lúc nào hết
    To Kooz: Chị có chuyện muốn nói với em
  10. thanhmaiq

    thanhmaiq Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/04/2002
    Bài viết:
    1.365
    Đã được thích:
    0
    [quote-vyhuynh viết lúc 05:50 ngày 24/05/2005:
    [Nhiệm vụ của Mods chỉ là xử lý những bài đi quá đà hoặc cố tình đả kích và xúc phạm người khác. Chúng tôi ko thể khoá suy nghĩ của các bạn được. Nhưng để suy nghĩ, quan điểm của mình ko bị đánh đồng nó với việc đả kích cá nhân, các bạn hãy thể hiện nó ở mức độ chừng mực, ít ra người trực tiếp đón nhận nó ko cảm thấy mình đang bị xúc phạm.
    Take it easy and dont give job to Mods.
    [/QUOTE]
    Thanhmaiq xin cảm ơn Mod Vyhuynh .....
    Take it easy and dont give job to Mods <<<< Với cá nhân M, tôi đã cố gắng ko để phiền đến Mod từ truớc cho đến thời gian gần đây....Đến lúc ko còn biện pháp nào khác để tự bảo vệ mình và topic này, tôi đã phải đọc Nội quy của TTVNOL và buộc lòng phải làm phiền đến các Mod.....Tôi rất xin lỗi vì đã ko biết làm cách nào khác.. .Dù sao...tôi sẽ tìm cách sớm để các Mod ko phải bận tâm nhiều đến topic này nữa .......

Chia sẻ trang này