1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Miss THANHMAIQ: Something about her

Chủ đề trong 'Album' bởi Kooz, 03/04/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. vyhuynh

    vyhuynh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/09/2004
    Bài viết:
    3.311
    Đã được thích:
    16
    Chị Mai mến,
    Chị nghĩ hơi xa câu nói của em rồi.
    Take it easy and dont give job to Mods là thông điệp em gửi đến những người tham gia post bài trong topic này.
    Hãy thân thiện và hoà nhã trong cách post để Mod ko phải xoá và treo nick những ai sa vào đả kích cá nhân.
    Take it easy chị à. Em chỉ có ý đó thôi.
  2. van_helsing

    van_helsing Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/10/2004
    Bài viết:
    226
    Đã được thích:
    0
    @ chị Tin: (Thủ thỉ thì thầm) Hờ hờ hờ... iem mà ăn xu-xi thì iem không ăn nổi washabee, hị hị hị... Cái nước chấm đấy có phải kikoman hay không thì iem chịu, iem có chụp cái pix đấy đâu, đi xin nó về để ngắm cho đỡ thèm thôi. Vả lại, iem không phải là thằng "đói văn hoá nước ngoài", biết thêm cái gì thì tốt, không thì thôi.
    Tâm sự với bà chị tí nào: Mà bà chị cũng quote cứ lung tung beng thế. Hị hị... Bà chị chẳng để ý gì cả, cứ phê phán iem với ai đó là không đáng nam nhi đại trượng phu khi đi làm những việc linh tinh. Thử hỏi bà chị, trên cái mạng này, không vào cãi nhau, chọc ngoáy mà chỉ vào đọc bài người khác "than nghèo kể khổ" rồi phủi đít đi ra thì chán chết... Kiểu như Album mà ko có mọi người chui vào cái topic này để chiến đấu nhau thì cũng chán như con gián, buồn như con chuồn chuồn.. Iem thừa biết trên mạng thì bà chị "nhảy tanh tách" thế này chứ ngoài đời thật lại hiền khô. Hè hè... iem cũng khác gì đâu, iem xa nhà cũng lâu lém nhưng cái mạng ảo này đâu phải cuộc sống thật của chị iem mình, chị nhờ... iem là iem cứ phớt, chướng tai gai mắt thì cứ post cái bài làm vui cái đã. Đấy, không có oánh nhau thì bao nhiêu người đâu có vào đây đọc bài, và bác gái thanhmaiq làm sao nổi tiếng được như giờ này (nói ra thế này mọi người lại bảo thằng này đểu, nhưng iem là iem cứ nói thật, dù mất lòng trước nhưng biết đâu lại được lòng sau, chị nhỉ?)
    @ Haru: Á à, bác này post được 1 bài nghe rất lọt lỗ tai. Vote cho bài viết của bác 5 sao.
    @ Bác thanhmaiq: bác lờ iem thì iem biết, nhưng iem có viết gì thì chắc chắn bác vẫn dán mắt soi từng chữ ==> vẫn viết. Hị hị hị... Có tí ý kiến là người khác nói có 1 tí mà bác vội vã thanh minh, giải thích, rồi explain mình biết cái này, biết cái kia, rồi cám ơn người này ủng hộ, người kia đỡ lời, v.v... phải dài đến hàng trăm tí (đến độ cứ tưởng cái 1 tí của người khác nó phải dài như quả mướp). Thế mà gọi là "không đánh bóng bản thân", cái đó chẳng "khôn ngoan" tẹo nào cả. Cứ bảo tại sao mọi người càng vào có ý kiến chê bai này khác. Iem là iem vẫn cứ mong bác tiếp tục đánh bóng thêm, và mọi người cho thêm dầu véc-ni để bác ấy đánh bóng tiếp nhé.
  3. misi

    misi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/03/2002
    Bài viết:
    1.193
    Đã được thích:
    0
    vyhuynh ăn nói dễ thương lại nghe nói rất đẹp gái , không biết điều đó có đúng ko à ta ?
  4. thanhmaiq

    thanhmaiq Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/04/2002
    Bài viết:
    1.365
    Đã được thích:
    0
    To Mod Vyhuynh:
    Đọc bài của Mod post gửi To All: tôi hiều đưọc 50 % ở cái phần này :
    Hãy thân thiện và hoà nhã trong cách post để Mod ko phải xoá và treo nick những ai sa vào đả kích cá nhân. <<<< vì thé mà tôi nói cảm ơn và gửi tặng Mod rose đấy vì Mod đã xuống có lời như vậy
    Còn 50 % còn lại thì tôi băn khoăn vì tôi là post bài chính ở đây (Mod thông cảm nha khi tôi post vậy ).....Dù sao Mod đã có lời giải thích, tôi đã hiểu ra rồi....
    Take it easy and dont give job to Mods là thông điệp em gửi đến những người tham gia post bài trong topic này.
    Cảm ơn Mod lần nữa nha, chúc Mod sức khoẻ để góp phần giữ yên bình cho Album
  5. bagai

    bagai Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/01/2002
    Bài viết:
    1.647
    Đã được thích:
    0
    cưa gái trong bom đạn...hehhe...
    bạn Mod ơi xin đừng xóa...
  6. rose_mallow

    rose_mallow Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/10/2004
    Bài viết:
    194
    Đã được thích:
    0
    Mệt nhỉ???
    Lão De lo về chăm sóc công ty, làm ông giám đốc đi, suốt ngày lang thang trên nay với ý kiến, ý cò.
    Anh Haru: bị vợ kiểm soát rồi mà vấn có nhiều time online vậy?
    Chị thanhmaiq: đọc chục trang gần đây em không hiểu chị cứ đi theo trả lời từng người một để làm gì nhỉ? Chị đã đưa ra tiêu chí cho tất cả mọi người thích thì tham gia, thấy ngứa mắt, khó chịu thì ignore nó đi, coi như nó không tồn tại? Vậy sao với những bài viết khó chịu đối với mình, chị không ignore được? Càng nói càng dại, càng gây sự thích thú với những ý kiến kia vì như nhiều người nói vào mà chỉ đọc, chỉ xem thì chán chết phải có "chiến đấu" mới có hứng, có thú vui. Chị trả lời họ là coi như cuộc chiến đã có. Chiến đấu có hai bên vậy mới thích, chứ chiến đấu một mình thì coi như không chiến. Vậy nên, chị cứ việc chị chị làm, phớt lờ hết những điều mình không muốn biết, nói không có người đáp trả thì chán phải thôi. Chứ còn cái kiểu quote đi quote lại câu nói của nhau như hiện tại thì không khéo kéo dài đến trăm trang cũng chẳng hết, cãi đi cãi lại thành cãi cùn.

    Chị Mai ơi, đã bao giờ chị đứng giữa sự lựa chọn với việc du học và ở lại Việt Nam chưa? Sau khi tốt nghiệp, em đã lựa chọn ở lại để đi làm có kinh nghiệm mới tiếp tục học tiếp. Giờ đây có kinh nghiệm rồi, em lại phải suy nghĩ. Công việc hiện nay của em khá tốt, có nhiều cơ hội học hỏi trong công việc cũng như trong chuyên môn, vị trí cao trong công ty, có uy tín với sếp và đồng nghiệp, làm việc độc lập, tự quyết, không quá nhiều áp lực trong các mối quan hệ, lương bổng khá ... nói chung ai nhìn vào cũng bảo hai chữ "thành đạt". Cuộc sống cũng khá ổn, vui vẻ, thoái mái chỉ thiếu mỗi việc chưa tìm thấy 1/2 của mình. Giờ em lại đang có cơ hội đi học 3 năm. Đang nát óc suy nghĩ có nên vứt bỏ tất cả những thứ đang có để đi học không?
  7. CrazyMan

    CrazyMan Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/03/2001
    Bài viết:
    3.161
    Đã được thích:
    9
    @ Thanhmaiq: Bài này tớ quay lại vì thấy "ngứa mắt" chứ không như những bài trên. TMq cứ hô hào là cây muốn lặng mà gió chẳng đừng, vâng, cây cứ nhảy dựng lên như thế thì gió nào yên cho mà lặng . Muốn yên thì than phiền lock xừ cái topic lại, có thế thôi mà cứ để mọi người lời ra tiếng vào há chỉ tổn làm TMq bực mình và chỉ để cho người ta xì xào chứ được cái gì đâu mà cứ lan man chạy theo quote bài .!
  8. tranganhfut

    tranganhfut Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/11/2002
    Bài viết:
    1.944
    Đã được thích:
    2
    Đố cả nhà hôm nay em ăn món gì ?

  9. thang_khung_new

    thang_khung_new Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    22/04/2002
    Bài viết:
    425
    Đã được thích:
    0
    @vy em, sao lại có chuyện thế này? anh là anh hông đồng ý
    @sis mai: em xin lỗi phiền sis chút nghe, em muốn đứng ra che chỡ cho mod trong những tinh huông thế này, để mod còn che chỡ cho topic của sis
  10. Boyversace

    Boyversace Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/03/2002
    Bài viết:
    1.626
    Đã được thích:
    0
    Mỳ Ý đúng không em ???

Chia sẻ trang này