1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Miss THANHMAIQ: Something about her

Chủ đề trong 'Album' bởi Kooz, 03/04/2005.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. psd2030hl

    psd2030hl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/05/2005
    Bài viết:
    86
    Đã được thích:
    0
    Centrino Dothan 1.7 Ghz, DDR 512MB RAM, 60GB HDD, Monitor 14.1 , 32MB ATI Radeon 7500, DVD&CDRW Combo, Intel 802.11b wireless(MPCI), Modem, Nic 1000 Ethernet, Pin 9 cell chạy 5h
  2. pinacola

    pinacola Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/07/2004
    Bài viết:
    2.621
    Đã được thích:
    0
    TIểu đệ Gian_Than không đăng kí nick giống psd nhà benelux post nha !!!
  3. pinacola

    pinacola Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/07/2004
    Bài viết:
    2.621
    Đã được thích:
    0
    Gian_Than khong dung nick the nay nha !
  4. assassinz

    assassinz Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/08/2003
    Bài viết:
    3.042
    Đã được thích:
    0
    ku Gian Than giả gái hả, đáng bị treo lắm, lại zả em sĩ diện nữa
  5. tieuadi

    tieuadi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/08/2004
    Bài viết:
    553
    Đã được thích:
    0
    Thế ạ ? tình hình là mấy kiểu bình dáng này ở đây hơi bị khó tìm đấy . Mẫu thêu của TA thì em nhìn thấy được 1 khuôn mặt nghiêng của 1 cô gái với mái tóc dợn sóng , đang âu yếm ...sắp...hôn chàng trai , phần còn lại em không nhìn ra
    @ Linh Hoa : lêu lêu chị Hoa . "Ngài" Bigdaddy hơn em có 2 tuổi thôi à . Em lúc trước cũng như chị , ngỡ đâu "ngài" ấy phải vài chục cơ . Hôm rồi nghe bf em bảo " ngài " là bạn của ảnh mới ngớ ra . Hoá ra người quen cả ấy mà
    Được tieuadi sửa chữa / chuyển vào 10:02 ngày 29/05/2005
  6. linh_hoa79

    linh_hoa79 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/08/2004
    Bài viết:
    2.844
    Đã được thích:
    0
    Thế sao anh ý nói sinh năm 76 mừ
  7. rose_mallow

    rose_mallow Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/10/2004
    Bài viết:
    194
    Đã được thích:
    0
    Chúc cả nhà mình một tuần mới vui vẻ, thoái mái, yêu đời.
    Chị Mai ơi, check PM.
    Híc, giờ mới chú ý là hình như gửi PM không gửi được kèm file hả mọi người. Chị Mai ơi, email address???
    Được rose_mallow sửa chữa / chuyển vào 16:55 ngày 30/05/2005
  8. tieuadi

    tieuadi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/08/2004
    Bài viết:
    553
    Đã được thích:
    0
    Khì khì...chắc "ngài" trêu chị đấy ! . Công nhận vị GK này " đáo để " thật đấy nhở !
  9. Kooz

    Kooz Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/12/2001
    Bài viết:
    1.250
    Đã được thích:
    0
    Yesterday - Những ngày tươi đẹp
    Con người sống ở đời, cốt yếu là được sống và được yêu thương, vì vậy mà một người mà có người vui với niềm vui của mình, buồn vói cái buồn của mình, có tâm sự trong lòng lặng nhìn nhau không nói, mà cũng cảm biết, thế là chẳng quá đủ rồi sao.
    Hôm nay chọn đĩa quay vòng và vô tình Ngày hôm qua là thế, và ngồi lần giở cuốn Thương nhớ 12 của Vũ Bằng, viết lên những dòng này gửi đến ngưòi tri kỷ.
    Có những ngày hôm qua tuơi đẹp, để người thi sĩ viết lên những lời thơ tha thiết, và để người nhạc sĩ cảm khái mà viết lên những ca từ của ký ức và giai điệu của thời gian đã qua.
    Yesterday all my trouble seems so far away, khi ngày hôm qua đã trôi đi. tưởng chừng như mọi nỗi buồn phiền đã qua đi, nhưng thực tại, những ký ức vẫn còn đó và hiện hữu hàng ngày trong tôi. Why she have to go I dont know she would''''nt say, I
    said something wrong I dont know, so yesterday

    Cô ấy ra đi, cả hai chúng ta đều lặng im, tôi vẫn biết lý do tại sao, nhưng vẫn bao lần ngồi thầm nhắc lại tiếc nuối, tự hỏi mình, luôn tại sao lại thế, vẵn nuối tiếc nhiều lần, có những lần làm cô ấy buồn
    Như Vũ Bằng đã nói, con tim của kẻ tương tư, cũng mục nát như gỗ mục, cầm một cành hoa khẽ đập , tiếng gỗ kêu mệt mỏi u buồn, và nếu gõ mạnh hơn một chút nữa, sẽ lộ ra những tảng mục lỗ chỗ, như tiết ra một thứ bụi màu vàng hanh hao, lạnh lẽo. Sự thương nhớ đến từng kỷ niệm bé nhỏ, rất đỗi bình thường, hiện ra rõ rệt không suy suyển một ly. Yêu người đến mức trở thành sự ám ảnh, sự day dứt hàng ngày, tôi yêu nàng biết bao
    Cũng có ai đó nói rằng, nhưng thương nhớ có mấy chi nữa, thì có níu lại quá khứ được đâu, tại sao không chịu yên vui với hiện tại, tiếc nuối làm gì vô ích. Lấy hiện tại mà so sánh với quá khứ, thì e rằng có được chăng? Tuy nhiên tôi yêu cái sự vô lý đó, tôi yêu những ngày tươi đẹp đã qua.
    Hãy để những ký ức lặng lẽ trôi như dòng sông mùa thu với những nỗi buồn vui mà nó mang theo.
    Ngày hôm qua là thế chìm khuất trong mưa xóa nhoà
    Nhìn em đi lặng lẽ qua những buồn vui

    Ngày hôm qua dường như đã chìm khuất trong cơn mưa, khi mà số phận đã an bài để phải cách xa nhau, và tôi chỉ còn là kẻ ngoài cuộc, chỉ đứng lặng lẽ nhìn cuộc đời nàng trôi đi qua những buồn vui.
    Và trong những lần rong ruổi , phiêu bạt, có những lần, những ký ức của thời gian lại tìm về trong tâm khảm
    Ngày hôm qua là thế từ tháng năm cũ tìm về
    Tìm trong em nụ hôn quên lãng đầu tiên
    Đợi em qua , đường phố thao thức , cả gió mưa cũng dịu dàng
    Ngày hôm qua dù nắng bôi xoá, dù mưa còn rơi

    Tôi vẫn chờ đợi em, chờ đợi giây phút gặp nhau, như đã hẹn, đất trời, đường phố, vạn vật, dường như cũng thao thức, gió mưa cũng lặng im, như cùng chia xẻ với kẻ đang chờ đợi.
    Ngày hôm qua là thế biển tiễn đưa cánh buồm về
    Ngày hôm qua dù sao tôi cũng đã chờ mong
    Một sớm mai nắng về trên hàng cây và gió tha thiết
    Chỉ có em biết nơi nào đại dương vẫn khát khao
    Chỉ có em biết từng đêm từng đêm tỉnh giấc
    Chợt thấy ta giữa xa lạ nơi nào

    Chỉ có nàng thấu hiểu, những đêm ngủ giấc không yên, chợt mình tỉnh giấc, và lại nhớ những ký ức về nàng. Chỉ có nàng thấu hiểu , rằng tận đáy lòng, như đại dương sâu thẳm kia, tôi vẫn chờ đợi, hy vọng , ngày có thể gặp lại nàng.
    Vàng phai đi mùa thu, để lá hoa hết phiền muộn
    Ở ngoài kia còn có mây trắng trời xanh

    Cũng có lúc tuyệt vọng, mà ao ước , giá như mùa thu vàng phai đi, để những nỗi ưu phiền tan biến, vì ở ngoài kia, cuộc sống vẫn trôi, mây trắng và trời xanh, vẫn có những mơ ước và hy vọng.
    Ngày hôm qua mình đã mơ ưóc
    Một giấc mơ rất bình thường
    Ngồi bên em hoàng hôn đâu đó rụng rơi

    Cuộc sống là một dòng xoáy vô tận, chỉ mơ ước đến một ngày, ngồi bên em, nhìn hoàng hôn , mà cảm thấy thanh thản, và nhẹ nhàng
    Giọng hát của người ca sĩ, từng giọt thánh thót, nhẹ nhàng, như muốn truyền tải hết cảm xúc, từng giai điệu , mà người nhạc sĩ đã dồn bao cảm xúc.
    Ngày hôm qua cạn lối
    Chỉ có anh trước biển rộng
    Chợt nhận ra mình cô đơn giữa đời nhau

    Ở đoạn này, tiếng violon chầm chậm, rải đều từng nốt nhạc, người ca sĩ hát ngắt từng ca từ, như nghẹn lại như ngắt quãng, như thảng thốt, vì thực tại, con người tương tư đã cạn lối, để thấy mình, định mệnh đã là thế, ta luôn phải xa nhau và ở kiếp thực tại này, cảm thấy rằng , mình cô đơn giữa đời nhau. Nhưng tôi luôn tin tưởng rằng, chúng ta đã có những ngày hôm qua đã dành cho nhau những yêu thương trọn vẹn nhất, và ở một nơi xa đó, nàng cũng luôn nghĩ đến những ký ức đẹp của chúng tôi.
    Được kooz sửa chữa / chuyển vào 17:55 ngày 30/05/2005
  10. tieuadi

    tieuadi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/08/2004
    Bài viết:
    553
    Đã được thích:
    0
    Ô ! nghe đồn đã lâu , bây giờ mới thấy 1 Kooz thật sự !

Chia sẻ trang này