1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Miss THANHMAIQ: Something about her

Chủ đề trong 'Album' bởi Kooz, 03/04/2005.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. linh_hoa79

    linh_hoa79 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/08/2004
    Bài viết:
    2.844
    Đã được thích:
    0
    tieuadi: chắc em nhầm anh bidađy với ai rồi chứ chị tin anh ấy nói đúng sự thật
  2. perfume_mania

    perfume_mania Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/10/2004
    Bài viết:
    1.988
    Đã được thích:
    0
    Chị gái ui!!! Em gái xin lỗi là chẳng liên lạc gì với chị 1 thời gian dài.. Chẳng là em bận thi quá chị ạ, khoảng 3 tuần nữa thì em sẽ xong hết chị ah.. Chị gái khoẻ không? Đợt này chị đi làm bận không, đúng ra thì pm lại cho chị gái.. nhưng tranh thủ up topic cho chị gái luôn nì.. Với lại tranh thủ hun em gái tieuadi 1 cái luôn nữa.
    Chị gái LH hình như được vote cao lắm đúng không ạ? Em chẳng theo dõi kĩ được, chỉ ngó qua 1 tí, hôm qua chi đứng thứ 3 trong bảng. Em gái chúc mừng chị nhé!!
    Thui.. em lại out đây!! Chị gái giữ gìn sức khoẻ nha.. Có gì offmess vào YM cho em.. đừng bỏ bê em gái nhá!
  3. thanhmaiq

    thanhmaiq Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/04/2002
    Bài viết:
    1.365
    Đã được thích:
    0
    For someone
    Không Còn Mùa Thu
    Nhạc Sĩ: Việt Anh
    Trình bày: Khánh Du
    http://vnthuquan.net/nhac/loinhac.aspx?tuaid=325&nhacsiid=219&casiid=55
    Không còn mùa thu, trăng rơi bên thềm
    Không còn lời ru, mơ trên môi mềm
    Em thơ, như mùa xuân đầu, nối dài đêm sâu
    Anh làm mùa thu, cho em mơ màng
    Anh làm lời ru, quấn quýt bên nàng
    Em đi, tiếc gì thu vàng, tiếc gì xuân sang
    Còn thương nhớ nhau, về thắp sao trời
    Còn thương nhớ nhau, từng đêm bão tố
    Tóc ướt trăng thề, lời yêu chưa nói trên môi vụng về
    Đường ta đã qua, chìm khuất chân trời
    Đường ta sẽ qua, nào ai biết tới
    Chiều buông rã rời, ru lòng thôi mơ, ru buồn lên thơ .....

    Perfume: check PM đi nhé
    TAD: chị vẫn chưa mua đuợc bình như thế nên vẫn phải cắm vào đĩa ăn, ở nhà chắc chả có đâu, nhưng em cứ tìm thử rồi bảo chị nhé
    Được thanhmaiq sửa chữa / chuyển vào 06:16 ngày 02/06/2005
  4. Kooz

    Kooz Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/12/2001
    Bài viết:
    1.250
    Đã được thích:
    0
    Đường ta đã qua, chìm khuất chân trời
    Đường ta sẽ qua, nào ai biết tới
    Chiều buông rã rời, ru lòng thôi mơ, ru buồn lên thơ .....


    Bình hoa này Mai cắm rất đẹp, tính thẩm mĩ ở chỗ, chủ đề được nhấn mạnh vào những lá đỏ rơi rải rác phía dưới tượng trưng cho mùa thu, như một dòng sông mùa thu, phẳng lặng, êm đềm, bình hoa cùng với giai điệu và ca từ của bài hát như hoà quyện không gian chứa đầy cảm xúc.
    Được kooz sửa chữa / chuyển vào 06:55 ngày 02/06/2005
  5. fozd

    fozd Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/08/2003
    Bài viết:
    995
    Đã được thích:
    0
    Chị Khánh Du hát bài này quằn quại quá, chẳng trong sáng gì cả, nghe không có hồn! Bài này chỉ có Thu Phương là hát ngon, hic hic, tìm mãi mà không được!

  6. solo

    solo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/02/2003
    Bài viết:
    821
    Đã được thích:
    0
    Mai cắm hoa đẹp nhỉ.
    Mà này, không hiểu IKEBANA của Nhật nó có sử dụng Hoa Sen như nhà mình không nhỉ.
    Nhưng mà hoa phải có người thì mới đẹp.
    IKEBANA Nhật chán rồi , thử đổi sang phong cách VN tí nhé
    Chuẩn bị : 1 cô gái trắng trẻo tóc dài ( càng trắng trẻo xinh xắn càng tốt ) , 1 bộ áo dài VN màu hồng cánh sen , 1 bó sen , 1 cái lọ cao to , 1 chỗ có lát gạch ta , cột gỗ ( như trong chùa là OK - nhớ là phải gạch ta nhé , gạch đá hoa thì vứt ) ,
    Tiến hành : cô gái ngồi xếp chân sang 1 bên , ngồi trên nền gạch, mắt chớp chớp mồm đớp đớp , e lệ 1 tí ... tay cầm bông hoa Sen , bên cạnh là bình hoa sen.
    Đập vài bông hoa sen ra , tả tơi , rã rời ... lấy cánh hoa sen rắc rải xung quanh cô gái
    Thế là chúng ta đã có 1 bình hoa đẹp theo phong cách VN
  7. thanhmaiq

    thanhmaiq Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/04/2002
    Bài viết:
    1.365
    Đã được thích:
    0
    heehê, em Fozd gì nói đúng phết nhờ, chị có lần đọc một bài phê bình âm nhạc đâu đó lâu rồi, bài này là bài thành công nhất của Khánh Du....KD hát với quả tim "bị đau" theo đúng nghĩa đen với lại bóng mà nghe lại chẳng quằn quại với lại "ko trong sáng", dưng mà theo chị thì cũng có hồn đấy chứ...Chị thích Thu Phuơng với cả KD hát bài này bằng nhau, lúc nào vui vui thì thích nghe TP hát hơn....
    Tìm thử cho em ở trên net bài này mà TP hát mà ko có thật, có một chỗ có đề là TP hát, mà nghe như gì, luyến láy bực mình, mà lại thêm hát đôi với anh nào ý ko biết, chắc thu sau khi TP sang Mỹ thì phải...chán lắm nên thôi nhé...
    Bạn hiền NÔ ạ, đọc bài đằng ấy viết chết cuời hihi, yên tâm là tớ tuởng tuợng ra cái dáng thiếu nữ áo dài ngồi trên nền nhà lát gạch ta kiểu xưa mà bạn hiền gợi ý rồi...Nói đến đây lại nhớ ra cái kiểu mặc áo dài mà ngồi cho một chân lên ghế băng dài mà em gì đại diện VN đi thi Hoa hậu Hoàn vũ ở Thái mặc....quả thật bó tay
    Có kiểu ikebana dùng hoa sen đấy NÔ, mà họ thuờng cắm trong bình dẹt to, sao cho hoa sen và lá, nhìn tổng thể thì như một ao sen thu nhỏ vậy, đẹp lắm..nhưng chỉ có nghệ nhân mới cắm nổi thôi
    Hoa sen cắm kiểu VN như NÔ gợi ý ấy, đẹp nhưng mà tớ đây bó tay , thiếu nguyên vật liệu trầm trọng, thiếu cả không gian trưng bày như Nô gợi ý nữa ..NÔ xem thế nào cắm thử đi, vật liệu là hoa sen, thể hiện cùng em gái, hay bạn gái NÔ ấy .. không gian, tớ gợi ý là Phủ Thành Chuơng, ông ấy nghe đâu dễ tính lắm, cho NÔ chỗ thể hiện ngay ...Chắc NÔ cắm đẹp nữa là đằng khác ...thử đi rồi post pix tớ coi
  8. fozd

    fozd Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/08/2003
    Bài viết:
    995
    Đã được thích:
    0
    Fozd thôi chị ạ, không cần fozd gì đâu, bạn em nó cười em. Em chẳng nghe KD hát bao giờ nên không đánh giá được nhưng em nghe nhiều người hát bài này rồi! Có một người bạn cũng gửi cho em bản của TP với anh chàng Khanh gì đó, nghe đúng là lởm quá.
    Bài này em chỉ thích nghe nó tươi sáng chứ quằn quại kiểu chị KD kia mê không nổi! Thôi đành nghe tạm cái bản cơm nguội Hồng Nhung hát cho đỡ thèm! Tặng chị bản của Hồng Nhung nhé!
  9. thanhmaiq

    thanhmaiq Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/04/2002
    Bài viết:
    1.365
    Đã được thích:
    0
    Ồ!!! cảm ơn em gái, lần đầu tiên chị đuợc tặng nhạc vào đây đấy ....cảm ơn em gái bằng 5 sao vào nick nha
    à có web, www.rangdong.com, nhiều bài hay lắm em...thử vào đó coi nhé
    có cái link này, ai mê hiphop dance thì vào coi đi, đã mắt phết
    http://www.cafebanbe.net/jukebox.php?songid=8317
    CHÚC CẢ NHÀ NGÀY CUỐI TUẦN VUI VẺ NHA!
  10. tieuadi

    tieuadi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/08/2004
    Bài viết:
    553
    Đã được thích:
    0
    Cám ơn chị gái nhé ! Em post trả lời 1 lần rồi mà lần sau vào chả thấy bài mình đâu .
    Trông nhẹ nhàng , giản dị và bình yên lạ....bê cái bình tròn kia đưa vào thì chỏi mất chị nhỉ , cái ...dĩa này mà lại hợp

Chia sẻ trang này