1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Miss THANHMAIQ: Something about her

Chủ đề trong 'Album' bởi Kooz, 03/04/2005.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. thanhmaiq

    thanhmaiq Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/04/2002
    Bài viết:
    1.365
    Đã được thích:
    0
    khì khì, vừa đuợc tặng quà là 1 trong hai loại hoa mà tớ thích nhất ...Mang cẩn thận lắm, đi mãi mới về đến nhà, chỉ lo nó mảnh mai quá, nó rụng mất

    TAD ơi, tình hình là đã có bình ...chị sẽ post pix bình cho em coi xem nhà mình có loại đấy ko ...
    hì hì, pix WC mới nhất của tôi

    Được thanhmaiq sửa chữa / chuyển vào 07:09 ngày 07/06/2005
  2. Kooz

    Kooz Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/12/2001
    Bài viết:
    1.250
    Đã được thích:
    0
    Cuộc đời luôn là những ngã rẽ, và tôi khá là thích đi vào những ngã rẽ, tôi không thích đại lộ, hay xa lộ, đơn giản bởi vì tôi không có thứ phương tiện như xe phân khối lớn hay xe hơi, để phóng hết tốc độ, mà đã là xa lộ thì phải phóng nhanh, thế nên là tôi chọn những ngõ cụt, quanh co và đầy khúc khuỷu.
    Có những ngã rẽ vào chốn phồn thịnh đông đúc, cái gì cũng tiện nghi, cái gì cũng hào nhoáng, cái gì cũng rất chuyên nghiệp, nhưng anh bị lột trần, một cảm giác trần trụi giữa đám đông soi mói, luôn ảo giác, vì mình luôn phải nói nhiều, mà đa phần là khoác lác, thật là quá sức với bản tính của tôi. Và vì vậy tôi rơi vào tình trạng khát và thèm, khát đủ thứ, khát cuộc sống, khát tự do, khát rượu, khát chơi, khát thơ thẩn, và khát cả nàng.
    Những buổi sáng, hay những đêm thức giấc giữa chừng, tôi lại bị cơn khát quấy phá, cuộn tròn và giằng xé, mọi sự khát, thao thức, đánh gục tôi. Và tôi bị cuốn đi vào những đường hầm tăm tối, và ẩm thấp.
    Cuộc sống chỉ là những vòng tròn trống rỗng, hiện ra, những người phụ nữ với bộ mặt hớt hải, chạy kịp giờ tàu điện, nếu chỉ chậm vài phút, liệu họ chết đi chăng, hay thế giới sẽ hủy hoại, những bộ mặt "văn hóa vai trò", ẩn sâu trong bộ vest đen, tay cầm điện thoại bấm tin nhắn liên tục, hoặc giấu trong lớp tạp chí tin tức kiêm ảnh porno.
  3. tdna

    tdna Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/12/2001
    Bài viết:
    2.268
    Đã được thích:
    0
    Theo 1 nguồn tin không chính thức , tháng 10 tới Linh Hoa của chúng ta sẽ cưới chồng
    Bỗng đâu chân cẳng rụng rời
    Linh Hoa thôi thế xong đời ngây thơ
  4. thanhmaiq

    thanhmaiq Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/04/2002
    Bài viết:
    1.365
    Đã được thích:
    0
    Kooz này :

    thế nên là tôi chọn những ngõ cụt, quanh co và đầy khúc khuỷu.
    <<<Ngõ cụt, chẳng may đi vào thì phải chịu, sao lại chọn nó chứ, liệu có ở mãi trong đấy đuợc ko hay là lại mất công lóp ngóp chui ra ?
    Có những ngã rẽ vào chốn phồn thịnh đông đúc, cái gì cũng tiện nghi, cái gì cũng hào nhoáng.... <<<
    Và vì vậy tôi rơi vào tình trạng khát và thèm, khát đủ thứ, khát ... Và tôi bị cuốn đi vào những đường hầm tăm tối, và ẩm thấp.
    <<<< Biết pix duới chụp gì bên phải ko?
    những người phụ nữ với bộ mặt hớt hải, chạy kịp giờ tàu điện, ....... <<<<
    Hiểu nhé (à mà toà nhà Hitachi chỗ đấy thế nào, post coi cái đi )
    to Misi: Theo nguồn tin chính thức, Linh Hoa đang đi du lịch châu Âu....ngồi chờ pix đi, cô nàng bảo sẽ chụp một đống đấy . Còn về nguồn tin ko chính thức kia, ko lẽ thật à? Linh Hoa chưa qua giai đoạn quá độ mà đã tiến thẳng từ CNTB lên CNXH rồi sao? (j k/d)
    à Ông bạn Duơng Đăng Khoa thân mến của em làm gì đó về IT hay máy tính gì ấy phải hông?
    Được thanhmaiq sửa chữa / chuyển vào 15:28 ngày 09/06/2005
  5. tdna

    tdna Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/12/2001
    Bài viết:
    2.268
    Đã được thích:
    0
    Tiến thẳng từ nhà nước phong kiến lạc hậu lên nhà nước XHCN chứ ( bỏ qua giai đoạn tư bản chủ nghĩa ) .
    Đồng chí IT là đồng chí Dương Vi Khoa , đồng chí sống mãi trong sự nghiệp của em là đồng chí Dương Đăng Khoa , là gái , # Trần Đăng Khoa .
  6. linh_hoa79

    linh_hoa79 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/08/2004
    Bài viết:
    2.844
    Đã được thích:
    0
    Hahaha, đọc bài của misi và chị Thanh Mai chết cười đi dc ý Thứ 3 tới này em mới bay chị Mai ơi, đang chuẩn bị đồ đạc, mệt quá. Dạo này chị có gì vui khg ạ? Bên Nhật chắc là ấm rồi chị nhĩ hihihi Em cũng thích trời nóng để còn dc mặc đồ mùa hè, nhất là váy hihi
    Hey ông misi, nguồn tin từ đâu mà hay thế nhờ, thế này thì ông đuổi hết fan của tôi đi rồi Đến lúc mà khg ma nào thèm ngó tới là tôi bắt đền ông đấy nhá Hehe, tôi khg lấy chồng vào tháng 10, mà lá tháng 9 Khi nào chắc chắn tui gửi thiếp mời cho ông sau nhé
    Tui phải đi tour sang Italy 1 mình huhuhu có ma nào thèm đi với tui khg Đi 1 mình với tụi tây chán chít. Ahh, hoặc có ai đang ở Y'' khg vậy?
  7. tdna

    tdna Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/12/2001
    Bài viết:
    2.268
    Đã được thích:
    0

    Linh Hoa sang Ý để thành lập tổ chức "Nữ thanh niên cách mạng ế chồng hội " phải không Linh Hoa ? .
  8. thanhmaiq

    thanhmaiq Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/04/2002
    Bài viết:
    1.365
    Đã được thích:
    0
    Ơ thế tình hình là LinhHoa sắp chống lầy thật hử????

    Tình hình nữa là Misi ạ, chị cứ thấp thỏm vì hóng tin em thế này thì chắc bị bệnh tim to mất thôi, đang thấy em bảo đồng chí Khoa đấy ko phải là đồng chí giai, mà là đồng chí gái, chị đã tuởng bở, nhưng ngẫm ngay ra là nếu mà "thân mến" thì chả nên cơm cháo gì rồi
    Em lại còn trêu LH là ế nữa hử? Đấy nó còn online mà ko trả lời em kia, nó lúc nào cũng nhuờng em một bưóc nhá....Thế thì nó mới lên đuợc XHCN chứ , còn em ấy, cứ đà này thì mãi mãi dẫm chân ở nhà nuớc phong kiến lạc hậu mất thôi ....
    hè hè...chả biết bọn mình có đang nói nhạy củm gì ko nhỉ?
  9. tdna

    tdna Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/12/2001
    Bài viết:
    2.268
    Đã được thích:
    0
    Trời , Linh Hoa sắp vu quy rồi à
    Từ giã thơ ngây sớm thế Linh Hoa Chẳng kiên cường bất khuất gì cả
  10. Kooz

    Kooz Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/12/2001
    Bài viết:
    1.250
    Đã được thích:
    0
    Tibet trip, là một chuyến du lịch mơ cả đời đến Tây Tạng 1lần .
    sweet my M: không hiểu cái pic dưới chụp cái hình gì bên phải cả, hì hì

Chia sẻ trang này