1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Miss THANHMAIQ: Something about her

Chủ đề trong 'Album' bởi Kooz, 03/04/2005.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. tieuadi

    tieuadi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/08/2004
    Bài viết:
    553
    Đã được thích:
    0
    Chắc là do thói quen , cái việc có "người ta" hiện hữu đã trở thành lẽ thường , như ăn cơm , uống nước , nên bi chừ chữ " xù " nó trở nên xa lạ , không có trong từ điển của mình , nên thực hiện nó là 1 việc khó khăn
    Thứ 2 là " ứ còn yêu " nó trở thành " thương hại " ( eo ui ) , không đủ dũng cảm để cắt đứt , sợ " người ta " sốc , " người ta " buồn , ... mình trở thành " tội nhân thiên cổ "
    Ý ...anh iu tới đón rùi , tranh thủ chào chị Mai với cả nhà . Hôm khác em vào 8 tiếp , bi bi.....
  2. perfume_mania

    perfume_mania Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/10/2004
    Bài viết:
    1.988
    Đã được thích:
    0
    Hihi.. chào cả nhà!!! Em đây ạ!
    Chà hôm nay cả nhà đi chơi hết cả rùi, không ai chăm lo topic cho chị gái cả.. Hôm nay hẹn chị gái chat chit không biết chị gái có lên không, tại em gái có việc bận không lên được.
    Chị gái TA ui, em vào trang web đó rùi, mà hôm qua net dở quá không reg được.. để em gái reg rùi cho em mình vào đó hò hét cho vui nhá.. mà sao chị không giới thiệu lên đây, biết đâu chị em nhà mình cũng có người hứng thú.
    Bé tieuadi khoẻ không cưng, đã được nghỉ chưa? Chị nghỉ hè rùi nè.. khoẻ rùi..
    Chị LH giờ này thì đang vi vu shopping rùi.. chụp nhiều hình cho mọi người coi chị nhé.
  3. tranganhfut

    tranganhfut Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/11/2002
    Bài viết:
    1.944
    Đã được thích:
    2
    @perfume_mania: Hội là ở bên box Sở Thích bên này kéo qua đấy chứ em....toàn người ttvnol cả. Ở bên này chật chội quá....lập hẳn chỗ ăn chơi riêng
    @TAD : buồn buồn....buồn....ai khuyên gì chị cũng không được Chị còn chẳng hiểu chị huống hồ người khác...
    Hôm nay sinh nhật TA, cả nhà chúc mừng đê

  4. LouisBi

    LouisBi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/12/2004
    Bài viết:
    517
    Đã được thích:
    0
    Sinh nhật mà sao chị TA lại khóc thế kiaChúc chị TA sang tuổi mới có nhiều cái mới nhưng vẫn luôn giữ được những nét đáng yêu nhất như hiện tại
  5. Boyversace

    Boyversace Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/03/2002
    Bài viết:
    1.626
    Đã được thích:
    0
    Đầu tiên chúc mừng sinh nhật ấy nhé, còn sau cái đầu tiên là hỏi thăm ấy . Chẳng có gì là không bỏ được ngoài ma tuý ấy ạ . Cái gì cũng chỉ cần thời gian là ta quên được hết , chỉ buồn lúc mới đầu thôi dần dần công việc và mọi thứ sẽ làm mình quên ngay ý mà. Không còn yêu nhưng không bỏ đưọc chẳng qua ấy chưa gặp được người thứ 3 , nếu tự dưng gặp được thì .. khi không còn yêu con gái sẽ vui duyên mới quên người cũ ngay thôi mà. 2 năm trước người yêu tớ và gia đình phải chuyển hẳn đi nước ngoài, yêu nhau 2 năm roài mà xa nhau ko có ngày về gặp cứ nghĩ là không quên được , 5 tháng sau mới quen người mới . Thế rồi người mới cuộc vui mới cứ dần dần làm tớ quên đi người kia, mail với điện thoại dần dần tớ chẳng còn nhớ phải thực hiện nữa . Sau này vì trục chặc gì đó nhà người yêu cũ chuyển về vn sống, gặp nhau cũng chỉ mỉ cười chào thôi chứ cũng chẳng có gì nghiêm trọng sảy ra ( nhung công nhận lúc ngồi cùng bàn trên Hồ Gươm Xanh đưa cho nhau miếng dưa hấu 2 mắt nhìn nhau vẫn khác 2 người bạn nhìn nhau thật )
    Chúc ấy sinh nhật vui vẻ, sức khoẻ
  6. tieuadi

    tieuadi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/08/2004
    Bài viết:
    553
    Đã được thích:
    0
    Woa ! sao ở Nhật có nhiều mùa hoa đặc biệt thế ? Thích nhỉ ! cây thế là được rồi , như chị nói , méo méo 1 chút chứ tròn quá lại không ổn . Em thích ao màu trắng cơ , trông tinh khiết mà sang trọng , nhưng ao màu này thì trông bình dị , chân chất như nông dân cuốc đất
    @ TA : chúc mừng sinh nhật ...muộn chị TA ! tặng chị TA đoá hồng . Chẳng biết an ủi thế nào , thôi thì chúc chị tìm được 1 khoảng lặng , đủ để " refresh " lại chính mình , đủ để bình tâm .
    @chị P_M : lâu quá mới thấy chị xuất hiện , vẫn khoẻ chứ chị ? Nghỉ hè sướng thế , em thì đang rầu vì thời gian này mấy bà dì bên kia về chơi , tụ họp cả đại gia đình từ Huế đến SG đi du lịch , em thì kẹt thi 2 , 3 thứ nên đành ngậm ngùi ở nhà coi nhà
    Được tieuadi sửa chữa / chuyển vào 17:33 ngày 20/06/2005
  7. cdv

    cdv Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/05/2002
    Bài viết:
    2.327
    Đã được thích:
    0

    TA bây giờ mới biết sn em đấy năm nay hoành tránh ko?
    Lo làm luân văn tốt nhé cưng

    Được cdv sửa chữa / chuyển vào 23:41 ngày 21/06/2005
  8. tranganhfut

    tranganhfut Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/11/2002
    Bài viết:
    1.944
    Đã được thích:
    2
    @cdv: Mai bảo vệ, 1h30. Mua hoa đến đi. SN năm nào cũng đầm ấm, vài bạn bè thân thiết đến ăn cơm rau thôi
    @TAD, Boyversace : Cảm ơn em và bạn, vì sự thành công của bài luận văn hôm mai....Lại quyết định yêu tiếp...hehe.....Đố ai biết tại sao chuyện học hành lại liên quan đến yêu đương ?
    @chị Mai mấy hôm nay đi đâu vậy ????
    Được tranganhfut sửa chữa / chuyển vào 23:12 ngày 20/06/2005
    Được tranganhfut sửa chữa / chuyển vào 23:14 ngày 20/06/2005
  9. solo

    solo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/02/2003
    Bài viết:
    821
    Đã được thích:
    0
    Người đàn ông có giáo dục và lịch thiệp không bao giờ nói những câu thế này đâu, bạn CDV à
    @em Trang Anh Fút fùn fụt : Ơ , hôm nọ vừa thấy em khoe "đi học lớp Mát xa mát gần" để giữ anh xã mà , giờ đã ra nông nỗi này rồi à .
    Thôi lành làm gáo, vỡ làm muôi em à , chúng mình làm lại từ đầu nhé.
    Đùa tí cho zui , chúc em 1 tuổi mới với nhiều niềm vui mới , thắng lợi mới và zuyên mới

  10. thanhmaiq

    thanhmaiq Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/04/2002
    Bài viết:
    1.365
    Đã được thích:
    0
    Hehê....tình hình mấy hôm rồi quả là tình hình nhẩy, em TA fút fùn fụt ấy...hôm nọ bạn chị ở VN sang, rồi đến thăm chị mấy hôm, nên chị ko đợi để chat tiếp đuợc với em, rồi bận bịu quá đáng, nên cũng hông có vào mạng nữa...CHúc mừng sinh nhật em này (muộn, nhưng có còn hơn không, nhẩy TA? ) ...Mà cũng may, thấy em mưa mưa, rồi lại nắng ngay lên thế kia, chị ko có vào mấy hôm rồi, ko ý kiến ý cò gì chuyện của em , thế lại hay.....chứ chị mấy hôm rồi, tinh thần cũng chập chập cheng cheng lém...khôn ngoan bảo nhau đâu chưa biết, xúi dại theo nhau thì khốn ! ...Hôm nay báo cáo tốt chứ hở em gái? Nhanh lên còn chuẩn bị đồ nữa, sắp đi rồi còn gì?
    SN rồi, chắc mọi chuyện lại ổn hết từ lúc ấy đúng ko? . Pix đâu, post đây coi đê, ko có chuyện vào đây chát chít ko đâu nhá !
    @ Cả nhà: chị cắt tóc roài, cắt đi 10 cm , định cắt nốt cả mái truớc, cho thành mái tóc bờm luôn, mà lại ko dám....hihihì, cũng ko còn 18, hai mươi mấy nữa, nên lại thôi ...
    TÓc giờ dài bằng này:

    Bạn hiền NÔ à, khi em ấy nói cái câu ấy, em ấy cũng tự biết xấu hổ rồi mà, chẳng qua thấy vậy, chắc bức xúc quá nên vẫn phải nói ra thôi, biết làm sao...bỏ qua đi nhẩy !
    À định vote 5 sao cho tinh thần yêu cái đẹp của NÔ từ lâu rồi, mà mấy lần truớc mạng chuối, chưa có làm đuợc, hôm nay vốt đuợc roài nhá !
    À TAD : Ờ, ao thì phải chân chất thế mới ra ao chứ nị....
    Perfume: Hôm nào chát thì bẩu truóc một câu nhá
    Được thanhmaiq sửa chữa / chuyển vào 19:47 ngày 21/06/2005

Chia sẻ trang này