1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Miss THANHMAIQ: Something about her

Chủ đề trong 'Album' bởi Kooz, 03/04/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. perfume_mania

    perfume_mania Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/10/2004
    Bài viết:
    1.988
    Đã được thích:
    0
    Hihi.. chứ không phải tại nhìn các chị cũng đáo để hơn các đấng anh zai nhà ta ạ hihi.. Em đùa tí thui.. em ghen chết với các chị vì có chồng/bf hiền đấy.. Em đang cố vùng lên đây..
    Ơ.. mà em cũng thích chị Mai để tóc dài mà chị cutie.. Cứ để thế, không cắt mái gì hết.. là đẹp nhất.. Ùi.. nhìn cái tóc nó loà xoà vào mặt.. yêu yêu lắm cơ.. á....
    Tiện thể em khen cái album cưới của chị cutie luôn nè.. Tại khen bên nhà mình nhiều quá sợ thành nhàm.. Nhưng mà nhìn đẹp lắm lắm đó chị ah, kiểu nào nhìn cũng thích.. chời.. thích cưới rùi.. á á... Em thích nhất cái kiểu tóc cài hoa chụp ngoài trời của chị ý.. kiểu gì em cũng bắt chước.. .. không biết bao giờ có cơ hội bắt chước nữa nhỉ.. hì hì...
    @TA chị gái reg cho em nhé.. perfume_mania cũng được chị ah.. chị em mình khỏi tìm nhau nhá.. Lại vào đó buôn bán thôi.. Em bỏ thêm đến 3-4 năm rồi.. á.. là 5 từ khi vào ĐH mà..
  2. thanhmaiq

    thanhmaiq Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/04/2002
    Bài viết:
    1.365
    Đã được thích:
    0

    Chết cuời vì cái danh hiệu mà em gán tặng cho bạn chịi ở trên, lại còn bôi đậm chữ "qua ảnh" nữa chứ...khà khà, chứng tỏ em cực kỳ đồng cảm với hoàn cảnh chị đấy...NHiều khi ức thật, chị cũng bị nói y như em, khi dẫn anh ấy về VN chơi...cả nhà đều nói đại loại thế ..hix...mấy đứa bạn chị ở đây đôi lúc chúng nó cũng lên án "mày vừa vừa thôi...""...hehhê, ai làm gì đâu mà chúng nó cứ bẩu vừa vừa thôi...hix...em thì còn ăn hiếp tí tẹo...chứ chị thì hoàn toàn là "KHÔNG" mà nguợc lại thì có !!!! ...Tin hông?
    CHị post bằng chứng trả lại cái danh hiệu trên cho ông xã em, vì chị chắc hầu như xem hết các pix của ông xã em mà em post lên rồi, lúc nào cũng thấy hiền khô ...bạn chị thì ..hix hix...
    Perfume: Tình hình là tóc chị cũng có lúc rụng hệt thế., theo mùa với lại tuỳ tình trạng sức khoẻ của mình thật...chị ko dám làm bất cứ cái gì cho tóc, thậm chí kẹp lên cũng phải hạn chế đấy..em để ngắn bằng pix truớc đi, qua vai chút, cho cute ..
    Còn chị, hihi, ai êu thì khen, ai ghét thì chê....bó tay ...
    Thích chông lầy rồi hử? Anh nhà em cũng có vẻ hiền vui tính đấy, làm sao mà phải vùng lên..? ...Mà nói chung, đàn ông thì cứ phải lấy vào, sau khi cuới mà vẫn hiền như chồng Cutie kia kìa thì mới dám tin là hiền thật.....
    Nhạc sỹ đấy là Vũ Thành An. cho link rồi mà, chưa nghe thử à? thôi đừng nghe, kẻo nó vận vào mình thì KHỔ !
    Các cô rủ nhau đi web nào xế?
  3. cutie_beautie_sushie

    cutie_beautie_sushie Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/12/2001
    Bài viết:
    2.122
    Đã được thích:
    0
    Hì hì lấy nhau về rồi mới biết là....không hiền như mình tưởng chị ạ Thấy được em cưng chiều nên lâu lâu cũng lên mặt lắm cơ....nhưng mà cũng chẳng dám ăn hiếp em là mấy vì thấy em bên này thân cô thế cô, xa gia đình nên cũng "nể nang " em lắm Sợ em tủi thân xách gói về VN với Bố Mẹ thì chẳng có ai ở bên này nấu cho mà ăn
    Đây, tặng cả nhà tấm hình mà em gái em nó bảo " Anh J hiền lắm nên cứ tha hồ chơi với trăn, nó o nỡ cắn đâu mà lo"

    Và đây....cũng ngầu lắm nè.........
    Được cutie_beautie_sushie sửa chữa / chuyển vào 02:27 ngày 26/06/2005
  4. perfume_mania

    perfume_mania Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/10/2004
    Bài viết:
    1.988
    Đã được thích:
    0
    Chời.. em thấy 2 anh nhà các chị mình chẳng ngầu tí nào.. hình ngầu nhất nhìn thấy vẫn hiền khô ah.. hehe..
    Ah mà mẹ em cũng nói giống chị Mai đấy, bảo phải cưới nhau về thì mới biết hiền hay không.. thế nhỡ cưới về không hiền thì sao ạ? hic.. hic..
    Bạn ấy nhà em được cái nấu ăn ngon lắm ạ.. em nhèo nhẽo tí (mà chuyện này rất là thường xuyên.. không biết mè nheo ai nữa cả) là lóc cóc đi nấu đồ ăn cho em.. Không biết sau này có được sướng thế không nhỉ..
  5. bijouxxxx

    bijouxxxx Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/09/2004
    Bài viết:
    1.604
    Đã được thích:
    0
    chị cutie ơi..tiện chị đang ở đây..giải thích cho em cái này với..em ngắm cái ảnh này nãy giờ (hông phải ngắm chồng chị nãy giwờ đâu..mất tình chị em thì chít ^^ ) em ngắm con trăn í..trông no lạ wá
    trông con chăn sao chỗ ấy nó lẹm đi 1 miếng..em nhìn mãi mà ko hiểu ^^
  6. nemran84

    nemran84 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/02/2003
    Bài viết:
    317
    Đã được thích:
    0
    [red]Chắc là lúc đấy con trăn nó uốn uốn người nên là bị lõm môt miếng.
    chồng chị cutie đẹp trai quá ạ, lại hiền nữa thì quả là nhất ( đúng gu của em). chả hiểu sau này có tìm được ai thế ko? khéo sau này lấy phải thằng chồng lúc yêu thì giả vờ chiều bạn gái, đến lúc lấy về nó lôi mình ra luyện võ thì chết
    sợ quá, chẳng nhẽ trước khi lấy chồng lại làm một cua luyện võ sơ cua. Em thì thích nhất trò ném đĩa bay với lại dép bay, chắc là sẽ luyện đi luyện lại chiêu này
    Được nemran84 sửa chữa / chuyển vào 02:55 ngày 26/06/2005
  7. perfume_mania

    perfume_mania Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/10/2004
    Bài viết:
    1.988
    Đã được thích:
    0
    Thui chị cutie out rùi chưa kip giải thích rùi.. mà em cũng tinh thật nhỉ thấy nó lẹm .. Có lẽ nhìn nó uốn lượn thế đâm ra tưởng như lẹm thui nhỉ.. chứ lẹm thế nào được.. chẳng lẽ bị ai xin 1 miếng rùi..
    Mà em không về chăm topic túi bên Làmđẹp ah
  8. thanhmaiq

    thanhmaiq Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/04/2002
    Bài viết:
    1.365
    Đã được thích:
    0
  9. cutie_beautie_sushie

    cutie_beautie_sushie Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/12/2001
    Bài viết:
    2.122
    Đã được thích:
    0
    @ Chị Mai:
    Anh ấy của chị như vậy là yêu thương chị quá rồi chứ có ai mà dám hứa bằng văn bản trước Bố Mẹ tế kia đâu Nhưng mà thậy sự nhìn ảnh anh í em nghĩ là anh í sẽ là người chồng tốt chị ạ, không biết tại sao, nhưng chắc feeling của người mới được làm vợ chắc o sai đâu chị nhỉ Với bản thân của em thì lấy chồng quan trọng nhất là cảm giác ấm áp người đó mang lại cho mình. Cũng chính vì điều đó mà em gật đầu đồng ý với chồng em trong một khoảng thời gian không phài gọi là....dài (quen nhau có 2 năm thôi ) Mà nói chung tính nết của em cũng nóng lạnh đủ kiểu cả, nên người như chồng em có lẽ mới chịu đựng được em Thế nên nhiều khi he có làm mình giận đến mấy nghĩ tới những lúc he cũng phải chịu đựng tính khí thất thường của mình là thấy lòng mình nguôi ngoai lại ngay Chị nói sao á chứ nhiều khi em còn phải học hỏi kinh nghiệm sống của chị chứ chị lại đi hỏi em thì hỏng cả chị ạ, em sống còn non nớt lắm, chưa biết cách cư xử đúng mực như chị đâu.
    @ Em perfume_mania:
    Chị rất hâm mộ cái khỏan biết nấu ăn của bf em đấy nhá, chồng chị thì tới cái khỏan nấu mì gói mà còn vụng nữa là Nhưng mà em cũng đừng có lo lấy chồng vũ phu chén dĩa bay tính tình em ôn hòa và nice thế kia thế nào mà chẳng gặp phải người tốt. Rất thích em và chị Mai nên mới bon chen vô topic này đó chứ
    @ Em bí zù:
    Con trăn nó quấn ngang qua cổ thì cái phần lẹm là cái phần khuất sau cổ em ạ. Em có thể thử lấy một cái ì đó để quanh cổ và nhìn vào gương thì em sẽ thấy nguyên lý đó
  10. perfume_mania

    perfume_mania Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/10/2004
    Bài viết:
    1.988
    Đã được thích:
    0
    Ui.. thích đôi dép của chị Mai quá nhé.. nhìn yêu yêu, đúng kiểu bản sắc của Nhật.. Nói chung hâm mộ mấy thứ gì liên quan đến truyền thống của Nhật lắm .. Ơ mà chị TA nhà mình đợt này sang Nhật ah chị? Em với chị ý rủ nhau vào trang thêu thùa ý mà. Chị có vào nghịch không?
    Ah.. em không biết chị thấy thế nào chứ em thấy ảnh hồi đó của chị có nét gì giống bé TAD nhà mình.. ơ.. phải nói ngược lại nhỉ.. hihi..
    Chị Mai xin học chị cutie, chị cutie xin học chị Mai.. thui em xin học cả 2 chị nhé..
    Hết năm sau về nước rùi.. chuẩn bị tinh thần đi làm.. Bf em kêu phải cho em vào trường huấn luyện cách cư xử.. can tội ở bên này lâu quá ngố quá.. hic..hic.. May chưa quên tiếng Việt.. Ở nhà toàn bị mẹ chê.. bạn bè đến mẹ chê nhiệt tình.. may là bf cũng chẳng lạ gì chứ không thì ngượng chết người.. Ai đời đi nghỉ mát với nhà bf mà mẹ em cứ lôi em ra nói xấu với mẹ "trồng" tương lai (mờ lại còn phóng đại lên chứ).. đến nỗi bác em về cũng cười ầm lên, bảo chẳng ai như mẹ nhà mình Giống hệt bà cố nội, gả bà nội cho ông nội cũng bảo bà nội dốt không biết làm gì hết, làm ông nội tưởng thật, khâu vá đan lát toàn lôi đi nhờ người khác, mãi đến sau chị bà bảo mới biết.. hic.. hic..
    Hôm nay em làm bún chả.. ùi ngon quá.. ăn no rồi vẫn thèm.. Làm 4 kg thịt còn thừa mai lại chén tiếp.. Hic.. sao mà cái thời tiết bên này ăn cái gì cũng ngon thế.. .. Ah chị Mai mấy bữa chỉ lại cách nấu phở bò cho em nhé. Em thấy chị với chị TA bàn ác liệt về cái vụ này mà em lúc đó bận không lôi giấy ra chép lại hì hì.. bg phải thỉnh giáo lại.
    Ah chị cutie ui.. chị tan đẹp thế.. da chị trắng nên tan xong da nó đỏ lên nhìn thích cực.. hihi.. Da em đen sẵn lại bắt nắng nữa.. ngồi ngoài trời nắng có 1 tí lưng đã đen sì.. đen đen bẩn bẩn chứ.. hic..hic..

Chia sẻ trang này