1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Miss THANHMAIQ: Something about her

Chủ đề trong 'Album' bởi Kooz, 03/04/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. choupat

    choupat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/08/2003
    Bài viết:
    2.401
    Đã được thích:
    0

    Úi zời cái đôi dép trong nhà đẹp quá chị Mai ơi , nhìn mà thèm, đi mùa hè chắc sướng phải biết. Mà chẳng hiểu sao em thích mấy cái đôi dép màu mè rồi chất vải như silk nữa chứ , đi mùa hè nhìn đẹp lắm. Mà đúng là đôi dép này chắc muốn mua chỉ có Nhật thôi nhỉ, em thỉnh thoảng vào mấy cửa hàng bán đồ nội thất của Nhật nhưng không có bán .
    Nghe chị mai với em cutie khen chồng của nhau nức lòng quá , em thì em thấy cả 2 đều hiền đều đẹp . Em thì em thích cả 2 anh ạh . Anh của chị Mai em thấy anh ý hiền nhưng vẫn có nét gì tinh nghịch, em chẳng biết dùng từ thế nào cả thấy có gì đó rất ''tinh quái'' ( không phải ý xấu đâu ah) còn anh của em cutie thì hiền kiểu ít nói, đấy là em nhìn mặt bắt hình dong thôi ah, làm thấy bói sờ voi một tẹo .
  2. cutie_beautie_sushie

    cutie_beautie_sushie Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/12/2001
    Bài viết:
    2.122
    Đã được thích:
    0
    Em Perfume:
    Em gái giỏi nhỉ, nấu ăn cũng giỏi, vậy mà cứ kiêm tốn. Nhà em perfume cả 2 cùng biết nấu ăn t hì chắc chẳng bao giờ bị đói kém thức ăn ngon . Cuối tuần này chị cũng nấu món bánh canh gà, ui gà đi bộ í, luộc lên, ninh thêm xương làm nước dùng, rồi khi ăn bỏ thêm sa tế vào cay cay, chẹp chẹp....tự khen mình nấu món đơn giản này cũng...okie hí hí .
    Uh da chị tan lên thì nó ra đúng màu lắm cả năm đợi tới mùa hè để được tan lên nhìn cho nâu ròn nâu rã chứ nhìn trắng bệt suốt mùa đông, ngày nào cũng nghe chồng cằn nhằn chê
    Chị choupat:
    Nếu chị thích và không ngại nghe người khác khen chồng mình thì cứ đưa ảnh anh nhà lên đi ạ Tham gia vào hội của em và chị Mai. Cuộc sống đời thường nhiều stress out quá, mình lên net xả vậy. Vào topic của chị Mai nói chuyện với các chị các em thấy không khí yên bình
    Bây giờ tới phiên khoe....em gái em...trông nông dân nhẻy
  3. perfume_mania

    perfume_mania Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/10/2004
    Bài viết:
    1.988
    Đã được thích:
    0
    Ui thèm quá thèm quá.. Hồi vào SG bánh canh là món fav của em đấy.. Nhưng em không biết là có phải bánh canh gà không nữa.. chỉ nhớ ăn mát ơi là mát.. hứng lên làm tận 2 bát. Năm đó vào được có mấy ngày lại chẳng có ai đưa đi cả, chỉ biết ăn ở cái hàng gần nhà thui. Nó cũng có đủ loại bánh nhưng thích nhất bánh canh. Làm cái sợi bánh đó của nó thế nào hả chị.. chị gái chỉ em đi. Mà chị khen em sướng quá hihi.. em lười lắm, cả năm mới chăm được 1-2 lần thui. Cũng biết nấu chút chút nhưng vẫn thích người ta nấu cho ăn hơn. Ở bên này với ba mẹ nên cũng sướng, thèm cái gì lại bắt mami nấu cho ăn.. .. Bao nhiêu nguời ghen tị với em đó.. hì hì..
    Chị Mai hôm nay đi đâu rùi chị gái ơi.. chẳng thấy vào đâu.. bôlô bala với các chị em nhà mình
  4. tranganhfut

    tranganhfut Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/11/2002
    Bài viết:
    1.944
    Đã được thích:
    2
    Chào cả nhà, mấy hôm nay em bận. Ban ngày thì bận chạy giấy tờ, tối về nhà thì bận cái này
    Máy chụp ko nét lắm, nhưng ở ngoài tươi tắn hơn nhiều, chưa khung khiếc gì cả. Cái này làm gấp rút dành tặng "chị chồng" tương lai ( chẳng biết có cưới được nhau ko nữa) ...Mấy hôm nay toàn ôm bà í khóc...thảm thật. Chán quá.
    @perfume_mania: cũng ko có gì ghê gớm lắm em gái ạ. Chị đăng kí nick cho em bên kia rồi, nhưng cũng ko hiểu sao chưa được, đăng kiến nghị. Đợi nhé.
    @chị Mai: Nốt ngày mai or ngày kia là em đặt vé được rồi. Chị tư vấn dần cho em đi. Quần áo thì ít nhưng sách vở thì nhiều, em được mang 40 kg.
  5. bysomeone

    bysomeone Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/12/2003
    Bài viết:
    851
    Đã được thích:
    0
    bét fờ ren thích chồng chị này ko ?hiền khô à
    [​IMG]
  6. thanhmaiq

    thanhmaiq Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/04/2002
    Bài viết:
    1.365
    Đã được thích:
    0
    Bô lô- balaaa....Perfume , hehe, chị đây này...dạo này bận quá, làm túi bụi luôn, tối nay đuợc về sớm tranh thủ đi chợ mua đồ về nấu miến gà ...Mở TIVI nhà mình xem tí tẹo ròi tắt đi để vào TTVN với cả nhà, thế nhưng xem phải chuơng trình Nguời xây tổ ấm hay quá, thế là mải ăn, mải xem, quên luôn <<< Vô duyên vãi luôn ! Còn chuyện vô duyên nữa xảy ra, nhưg hiện giờ đang nguợng, chưa nói đuợc....
    Cutie ơi, tình hình là em gái nhầm lẫn tí, hay tại chị viết ko rõ...cái bản cam kết ấy là viết cho chị thôi, chứ ko phải đưa cho bố mẹ chị đâu....nó là cái thư tay viết đầu tiên hổi cưa với cẩm ấy .... Chứ còn nói chuyện đấy với bố mẹ chị thì chả dám đâu, xấu hổ lắm em...Ngay với chị thay vì "anh muốn gắn bó với em suốt đời" thì đi nói " anh muốn ăn nem em làm suốt đời !!!!" (mãi sau này mới hiểu đấy ...)
    ..Ông xã em, công nhận nhìn có cái vẻ gì đấy mà dễ khiến chị em phụ nữ muốn chiều...lạ thế ! ...NHƯng chỉ bảo thật, em nên dạy ông ấy nấu ăn đi, đề phòng nói dại lúc em ốm....chứ nguời hiền hiền thế chắc ko thích đi ăn ngoài mà ko có vợ đi cùng...chị đoán thế ko biết đúng ko? ...CHị chưa chống lầy, nên vẫn còn phải học em nhiều....nói rất thật đấy...mai mốt có chuêỵn gì chị cứ nhằm em mà PM thôi, giúp chị nhá
    Em gái em nhìn hao hao có nét giống diễn viên trong Nam, Ngọc HIệp ấy, chị thích nhất cô ấy ...
    Khi nào nấu bánh canh, nhớ chụp pix cho chị coi xem là món thế nào nha ....
    Perfume: hì hì, nói chuêỵn TAD và chị giống nhau, chị lại buồn cuời vì giống thật...Bằng chứng là mẹ TAD thấy pix chị cũng bảo thế, còn bạn chị, khi anmh ấy nhìn thấy avarta của TAD, anh ấy chúi mũi luôn vào màn hình xem rất kỹ càng, rồi quay xang nghi nghi hoặc hoặc nhìn chị đấy .....
    Mai mốt cô về HN đi, rồi khi nào về tôi có quà
    Còn chyện phở, bao nhiêu kinh nghiệm có, rút ruột ra bằng hết viết hồi xưa rồi , link thì Kooz đã tổng kết ở trang 1 rồi, chị lấy lại cho em này:
    http://www.ttvnol.com/Album/494106/... tý Đấy là ông xã nhà Choupat với em ấy à?
  7. solo

    solo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/02/2003
    Bài viết:
    821
    Đã được thích:
    0
    Ui, SOLO muốn được làm em rể chị Butí cutí susí wá , chẳng hay em nó "vườn hồng đã có ai vào hay chưa" , hả chị ?
  8. perfume_mania

    perfume_mania Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/10/2004
    Bài viết:
    1.988
    Đã được thích:
    0
    Á á chị TA đi đâu thế mà em không bít.. Có gì bí mựt chị Mai pm cho em biết đi nào.. Chị đi nước nào thế để em tư vấn cho.. Nếu đi mấy nước Tây Âu thì em nghĩ chị mua thêm mấy cái khăn lụa ý, em mang sang đây làm quà mọi người thích lắm.. Đợt mua được ở Làng Lụa HĐ rẻ hơn mua ở HN nhiều, mà lại nhiều lựa chọn nữa. Nước mắm em sợ mang nặng, mà cũng chẳng dùng được bn, mang gia vị đi thui chị ah. Như bọn em ở tập thể bên này vẫn nấu đồ VN ăn mà, không chứ ăn đồ Tây không chịu được đâu.
    Ui.. nhìn món miến gà của chị ngon thế, mà chị nấu có cả nấm hương ạ, lười quá, rảnh thì chị post cách nấu đi. Thường em nấu miến gà thì chỉ cho gừng và hành nướng thêm vào, gà chặt ra, rồi cho miến vào nấu or trần ăn thui. Nhìn bát miến của chị hấp dẫn thế.. hihi. Ah.. mà cái bát nhìn quen quen nha, chị mang ở VN sang ah. Mama em đợt trước cũng thồ chục bát oto, chục bát ăn cơm sang, lại còn rổ rá VN nữa, cho nó đỡ nhớ mà
    Chị TA ơi, hình thêu đẹp quá, nhìn tưởng đơn giản mà lại phối rất nhiều màu, hiệu quả là nhìn rất đẹp. Em ít thêu hình nhiều màu thế lắm, tại tìm được chỉ khó lắm. Đợt thêu cái khăn tay, còn 1 đoạn nữa thì hết chỉ xanh mà tìm thế nào cũng không được màu giống thế, thế là 1 đoạn lại chen cái màu khác vào. Để em lục lại cái đống thuê thùa ngày xưa rùi post lên khoe các chị chơi
    Chị Mai đúng là nhận xét đúng nha, nhìn em chị Mai có cái gì giống Ngọc Hiệp thật, nhưng nhìn tươi và duyên hơn chị nhỉ..
  9. tranganhfut

    tranganhfut Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/11/2002
    Bài viết:
    1.944
    Đã được thích:
    2
    @perfume_mania : hê hê .... thật là tiếc chị lại đi Châu Á da vàng em ạ ... Nên ko biết khăn lụa có hợp ko ? Chị tưởng em phải biết rồi chứ, hoá ra chưa, thôi để pm sau nhé.
    Hình thêu này chỉ dùng chỉ theo code mẫu hướng dẫn em ạ, mất 3 ngày hì hục đấy. Chị phải sắm nguyên một bộ chỉ DMC tính ra tiền VN là 1 triệu rưỡi, ối đứa bảo chị điên .......Đúng là mấy đứa ko biết thêu....Gặp đúng mẫu mình thích hoặc đang thêu dở mà ko có chỉ cay cú lắm em nhờ....

    Tối nay đang dở tay chữ LỘC
    Nick bên kia cho em đã được rồi.....Có điều chị lại reg sai tên em thành perfume_miana Có cần làm cái ko ? hehe
    @chị Mai: Em đã đọc hết những gì chị dặn em rồi, toàn thứ cần thiết mà em chẳng nghĩ ra gì cả, nên em đã ghi lại vào list rồi, tạm thời hôm nay em chưa nghĩ tới chúng, mai kia thể nào cũng vội quắn đít lên cho xem. Yêu chị lắm....
    Em cố gắng ra đi, đầu ngẩng cao Chắc là ko đến nỗi "bê xê lết" như chị hồi xưa....Tự dưng tối nay thấy gọi điện cho em chị ạ, em alo 3 tiếng thì chẳng thấy gì...rồi tít tít....Lần đầu tiên em bình thảnh ko gọi lại, ko phải mình lạnh lùng gì....mà bắt đầu tự chủ được rồi. Người ta cần mình thì sẽ tìm gặp mình chị nhỉ
    Mọi người cứ bàn miến gà miến ngan gì đó, mà sao em chẳng thấy ảnh ọt đâu nhỉ, cũng ngứa nghề ra fết đấy, nhưng mà đầu óc ko kham được nhiều thế..
  10. tranganhfut

    tranganhfut Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/11/2002
    Bài viết:
    1.944
    Đã được thích:
    2
    Rùi ! đã xem kĩ lại bát miến gà rồi....Hic...Em thề.... mai em sẽ nấu miến gà .........Cú rồi..........

Chia sẻ trang này