1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Miss THANHMAIQ: Something about her

Chủ đề trong 'Album' bởi Kooz, 03/04/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. cutie_beautie_sushie

    cutie_beautie_sushie Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/12/2001
    Bài viết:
    2.122
    Đã được thích:
    0
    Trong đây ai cũng khéo tay cả. Chị Mai với em nước hoa (perfume ) thì nấu ăn, em TA thì thêu thùa.....hic lại thấy mình yếu kém, thua chị kém em rồi đấy Hy vọng vào đây dài dài sẽ học hỏi được thêm để chồng mình khỏi phàn nàn
    Kể chuyện vui cho mọi người nghe giải trí Hôm qua lang thang trong toipic chiều chồng của các chị bên HPGĐ về mới thấy mình lâu nay toàn là "get" không chứ không biết "give" nên tối về muốn thỏ thẻ chiều chuộng chồng để anh í thấy vui vẻ.
    - Vợ: honey, từ ngày mai em dậy sớm để làm breakfast và chuẩn bị quần áo cho anh đi làm nha.
    - Chồng: (quay sang vợ ôm âu yếm, đầy vẻ xúc động)it''s okie, honey. (câu này với chồng em có nghĩa là từ chối ạ ) Em cứ ngủ ngon là được rồi. Chừ em làm xong breakfast chắc anh đi làm không đủ quá. (ý nói là trễ giờ làm ) Anyway, em muốn mua gì thì cứ đi shopping đi, you dont need to please me.
    Vợ đang ngơ ngác xem chuyện shopping thì có liên quan gì tới việc phục vụ chồng thì anh í tiếp:
    - Mỗi lần em dịu dịu (ý là dịu dàng ) là anh biết you want something (cười...đểu đểu nữa chứ )
    Hic lâu lâu muốn làm vợ tốt ma 2bị hiểu nhầm thế, đau khổ
    - Vợ: ...(ngậm ngùi nuốt cục quê xuống vì chồng....nói đúng quá , tiếp tục surfing web)
    Chồng và cousin em

Chia sẻ trang này