1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Miss THANHMAIQ: Something about her

Chủ đề trong 'Album' bởi Kooz, 03/04/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. tbminh

    tbminh Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/01/2002
    Bài viết:
    240
    Đã được thích:
    0
    Chuyện của chị Mai cảm động ghê . Em thì tình hình hồi bé là như sau :
    Đại ca lớp mẫu giáo . Cứ dăm hôm là có 1 thằng đến kêu nhà ( vì bị em nện )
    Ngày đầu tiên đến trường : Ba chở đến , rồi ba về ngay . Lúc 1 mình đi về thì bị 2 thằng xóm trên rượt chạy mướt mồ hôi
    Thích đi mót lúa , tát cá , bắt cua đồng , thả diều , bắn chim , leo cây bắt chim , ăn trộm ổi là hàng xóm hơn là đi học . Hôm nào bắn ko được chim thì bắn gà hàng xóm . Lần đầu tiên cô giáo "hô thứ " , lớp 30 em , đứng thứ 25 , cứ tưởng số càng to là học càng giỏi chạy về khoe nhặng .
    Trung bình 2 hôm bị ba mẹ nện cho 1 lần . Thủ tục nện rất đơn giản , tự giác leo lên hàng dương trước nhà , tuốt 1 cành đem vào và lên giường nằm im .Hôm nào cũng hứa hươu hứa vượn từ nay con không đánh nhau nữa nhưng hôm sau lại ... hứa tiếp. 1 điều kỳ diệu là hàng dương trước hiên nhà trống trải tiêu điều so với hàng dương các nhà khác Biết ba thường quất ở mông nên nhét sách vào mông , ba đánh kêu bồm bộp , vui quá nên cười khúc khích, ba phát hiện ra phạt thêm 10 roi tội gian dối , quắn đít luôn .
    Làm toán được 4 điểm , khi ông ngoại chuẩn bị xem vở coi thằng cháu học hành ra làm sao thì hắn láu cá sửa 4 thành 9
    Thường sang nhà hàng xóm vòng tay lễ phép : Bác ơi bác cho cháu vài quả ổi nha . Bác cho thì tốt , không cho thì tối mò sang vặt cả hoa lá cành cho bác biết thế nào là giá của sự bủn xỉn
    Còn nhiều chuyện nữa . Lên lớp 12 , đang tắm sông ( ban đêm ) sắp xong định lên bờ thì 1 em gái đi xuống giặt . Cơ khổ lại tắm truồng . Mà em ý giặt lâu quá , xung quanh lau sậy um tùm không có chổ nào lên , thế là bơi 1 phát hơn 100 mét trong đêm tối đến bến khác mới lên được . Ợ , sợ lắm , vừa bơi vừa sợ không dám nhìn lui , và cứ sợ có con ma rà nào nó nắm chân lôi xuống thì xong đời con trai thân yêu của mẹ .
  2. thanhmaiq

    thanhmaiq Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/04/2002
    Bài viết:
    1.365
    Đã được thích:
    0
    hihi em iu ah, tình hình là đọc những gì em viết cho đến nay thì chị thuơng em lém vì thấy đời em nhiều lúc éo ne (le) xế
    nếu cô bé trong chuyện của chị và em mà sinh cùng thời thì sure là hai đứa thành cạ cứng chơi với nhau hơi bị hợp đấy...để ít nữa chị kể tiếp cho em nghe cô bé đó chơi gì và chơi như thế nào thì em biết...
  3. thanhmaiq

    thanhmaiq Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/04/2002
    Bài viết:
    1.365
    Đã được thích:
    0
    Yesterday is a memory ....Thuơng nhớ ngày xưa.. (tiếp..)
    Thế là vào lớp vỡ lòng...Ngày đầu tiên đi học, hôm ấy mới chính thức là ngày khai giảng...Mẹ đèo nó đến trường bằng xe đạp. Suốt đời chắc nó không bao giờ quên đuợc cái ngày đầu tiên của cuộc đời học sinh ấy...
    Khi mẹ đèo nó ra đến đuờng nhựa...qua một nhà ai đó có bờ rào sát với đuờng, nó bỗng trông thấy một cây dây leo bám vào bờ rào, lá to mà hoa cũng to nữa...Hoa gì lạ lắm, nó chưa thấy bao giờ...Mẹ bảo đấy là hoa gấc, cái thứ gấc mà vẫn dùng quả lấy thịt để nấu xôi ấy.. Thấy nó thích quá, mẹ dừng xe và với lên lấy hoa cho nó..Khi đưa bông hoa ấy cho nó, mẹ đâu biết rằng với nó, đấy là món quà đầu tiên mà mẹ dành cho cuộc đời học sinh của nó và suốt đời nó sẽ ko quên...
    Sau này nó mới biết có rất nhiều con đuờng nhỏ có thể đến đuợc truờng, còn ngày đầu tiên, mẹ đưa nó đến bằng con đường chính...Quả là đường chính thật...con đường đất quanh co, ngoằn ngèo chạy giữa cánh đồng lúa...ven theo con muơng lớn, xa xa chút là nhà dân ẩn khuất sau những rặng tre..Con đuờng chính dẫn đến truờng hôm đó đông lắm, nhìn ra xung quanh, các bạn như nó ngồi sau xe bố mẹ mà ai cũng mặt mũi hớn hở hân hoan...Một điều ngạc nhiên là mẹ ko đưa nó đến truờng mà hôm truớc đã đưa nó đến để xin học, mà mẹ lại rẽ sang lối khác..Sau này nó mới biết vì truờng cấp I đã quá đông, nên một số lớp phải chuyển bớt sang học nhờ bên truờng cấp II...Rồi mẹ bảo "gần đến truờng rồi con.."..THế là trong khi nó đang vui suớng vì nghe mẹ nói vậy, cái xe đạp bỗng đổ rầm một cái..thì ra mẹ đã ko kip tránh ai đó đi ẩu đằng trưóc và cả hai mẹ con đều ngã..Nó đau điếng nguời, còn mẹ cho dù chắc cũng đau lắm nhưng vẫn xuýt xoa, phủi bụi đất bám lên nguời nó...Bông hoa gấc thế là giập bét..Nó khóc ko phải chỉ vì đau mà vì thấy bông hoa mà nó nâng niu bỗng chốc sớm bị giập vào bụi đất...Mẹ dỗ nó "nín đi con, rồi mẹ lại lấy cho con bông khác.." Đúng là trẻ con, khóc đấy..mà lại cuời ngay đuợc đấy..vừa cuời vừa khóc đúng là khóc nhè chè thiu..Nghe mẹ nói vậy nỗi vui suớng vì sắp đuợc thấy truờng lại lập tức quay trở lại ngay được ấy..
    Cuối cùng thì ngôi truờng mà nó trông mong cũng đã hiện ra qua khúc quanh một cái hồ nước.. Sao mà đẹp thế...truờng nằm gọn trên một quả đồi cao với những dãy ngói một tầng quét vôi trắng nằm bên những hàng cây xanh...Cổng dẫn lên truờng là những bậc thang làm trên nền đất sét, phía bên kia đuờng đối diện với cổng truờng là hồ nuớc rộng, nơi mà sau này nó vẫn cùng lũ bạn đến giặt rẻ lau bảng hay rửa chân tay cho sạch truớc khi vào lớp..
  4. thanhmaiq

    thanhmaiq Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/04/2002
    Bài viết:
    1.365
    Đã được thích:
    0
    Những ngày tháng học vỡ lòng, rồi lớp 1, 2, 3 trôi đi yên ả..Việc học hành trên lớp chẳng có gì là khó với nó và nó vẫn thuờng đứng nhất nhì lớp...Nhớ lại những bài học đầu tiên của lớp vỡ lòng, mặc dù nó đã biết viết một số chữ cái cơ bản từ lúc được mẹ dạy ở nhà, nhưng nó vẫn thấy cách dạy của cô giáo trên lớp thật hay:
    "O tròn như quả trứng gà,
    Ô thì đội mũ, Ơ thời thêm râu "
    Các bạn học cùng lớp vỡ lòng với nó, phần lớn vẫn cùng nó lên đến lớp 2, rồi 3..Nhớ lại, đôi lúc nó bật cuời vì nó thấy ngay từ lúc đó, nó đã biết thế nào là vẻ đẹp giới tính khác nhau...Bạn Huơng béo quản ca có đôi mắt hơi một mí mà lại có đuôi...lúc nào cũng nheo nheo như cuời...hai má bầu bĩnh phinh phính hồng và cái miệng khi cuời thì thật tuơi..Bạn Thái lớp truởng mắt cũng một mí, nhưng cái miệng thì rắn rỏi và vẻ mặt thì lúc nào cũng lạnh te te..thêm chút kiêu kiêu, ra dáng lớp truởng lắm...Nó ấn tượng đên nỗi sau này lớn lên, nhìn thấy đại tá Nguyễn Thành Luân trong phim Ván bài lật ngửa thì nó lại nhớ tới bạn Thái lớp truởng của nó ngày xưa....
    Có một bài hát mà nó vẫn thích hát một mình trên đuờng tới truờng ( hình như tên bài là "Đến truờng"...ai nhớ thì nhắc giùm nó nha!)
    "Hôm qua em đến truờng,
    Mẹ dắt tay từng buớc
    Hôm nay mẹ lên nương,
    Một mình em tới lớp
    Hoa rừng thơm đồi vắng
    Nước suối trong thì thầm
    Cọ xoè ô che nắng
    Râm mát đuờng em đi...
    ..Truờng của em be bé
    Nằm lặng duới lùm cây
    Cô giáo em tre trẻ
    Dạy em hát rất hay.."
    Những ngày đầu tiên, mẹ thưòng đưa nó đến truờng bằng xe đạp để cho nó quen đuờng...Rồi sau đó, để mẹ khỏi bận bịu vì nó, nó tự đi lấy cho dù đuờng xa lắm...Truờng lúc đó quá đông học sinh nên phải chia làm 3 ca..Nó học đúng vào ca trưa, bắt đầu từ đâu như 11 giờ trưa đến 2 ruỡi chiều..Thu qua, rồi đông tới.. xuân về và hạ lại xang..ngày nắng cũng như ngày mưa, cái dáng nhỏ nhoi gầy gò của nó với chiếc mũ nan ngày nắng và cái áo mưa vá ngày mưa cư lùi lũi mà đi..Vui nhất là lúc về đưọc đi cùng bạn, nhưng rồi vì nhà ko gần nhau nên lại đuờng đứa nào đứa ấy đi...và nó vẫn còn phải đi tiếp xa lắm..qua hết đuờng bằng quanh co quanh những ruộng lúa, rồi lại lên đồi...Nắng thì bụi mỗi khi có chiếc xe lao qua, mưa thì đuờng trên đồi trơn và dính vì đất bùn sét nhão nhoét, hơi tí ko cẩn thận thì ngã bệt ngay xuống bùn ưót ...Vượt qua tất cả, lúc đến truờng thì nó nghĩ đến gặp bạn bè và bài giảng mới của thầy cô, đôi lúc chen vào đó cả ý nghĩ vui vui vì có lẽ khi cô trả bài, nó sẽ đuợc thêm điểm 10 đỏ chói tròn xoe nữa...còn trên đuờng về nhà, bao giờ nó cũng tưởng tượng ra hình ảnh mẹ và bà nó đợi nó với cơm nóng ủ quanh năm, thêm cốc nưóc chanh vuờn nhà mùa hè, hay củ khoai, củ sắn luộc mùa đông...
    Cứ thế rồi những năm học cũng qua đi và những kỳ nghỉ hè 3 tháng đã tới...Nó đã lớn thêm nhiều và bắt đầu từ đây là những tháng ngày nghịch như quỷ nhưng cũng dần biết đỡ đần công việc nhà cho bố mẹ của nó....
  5. perfume_mania

    perfume_mania Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/10/2004
    Bài viết:
    1.988
    Đã được thích:
    0
    Muốn reply bài kỉ niệm của chị gái lâu rồi.. nhưng lại chẳng biết nói gì.. Tuổi thơ sao mà nó nhẹ nhàng nó êm dịu.. mà lại đẹp quá đến thế chị nhỉ.. Thời đó khó khăn là thế.. vậy mà lúc nào cũng vô tư cười đùa chẳng biết bố mẹ tất bật lo từng bữa cơm cho mình chị nhỉ..
    Hồi bé em sướng lắm.. nhiều khi nghĩ lại buồn cười.. kể ra có người lại bảo.. mày sướng rồi.. tao khổ mày kể ra làm gì.. Thấy tủi thân ghê.. Mình sướng là do ông bà bố mẹ cũng nhịn ăn nhịn uống dồn hết cho mình chứ có phải tự dưng mà sướng đâu..
    Kỉ niệm của em gắn nhiều với bà nội... 1 tay bà nuôi lớn.. Hợp với bà lắm.. Hồi bé bướng thế, thế mà chẳng bao giờ bị bà mắng cả.. Bà dạy học, bà đưa đi chơi, bà ru ngu.. Lớn đầu bị bà bắt nằm ngủ riêng mà cứ tối tối lại ôm gối sang đòi nằm chung.. giường thì chật.. có khi đến đêm hất bà xuống lúc này chẳng hay.. Bà có những bài học đến là hay.. Trước khi đi bà viết lại tất cả nhưng bài học tâm đắc nhất vào 1 quyển sổ.. đưa cho em.. nhớ bà lôi ra đọc.. buồn chuyện gì cũng lôi ra đọc..
    Bà mất được 10 năm rồi.. bà mất mà không được nhìn thấy mặt đứa cháu cưng lần cuối..
    Vậy mà đứa cháu chưa kịp báo hiếu cho bà.. Bg thì cuốn vào nhưng thực tại.. nhiều khi lại quên bà.. chỉ khi nào buồn mới nhớ bà thôi.. Bất hiếu quá..
    Hic.. hôm nay tâm trạng quá.. lại ngồi viết ra lung tung..
  6. Kooz

    Kooz Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/12/2001
    Bài viết:
    1.250
    Đã được thích:
    0
    [quote]Nó đau điếng nguời, còn mẹ cho dù chắc cũng đau lắm nhưng vẫn xuýt xoa, phủi bụi đất bám lên nguời nó...Bông hoa gấc thế là giập bét..Nó khóc ko phải chỉ vì đau mà vì thấy bông hoa mà nó nâng niu bỗng chốc sớm bị giập vào bụi đất...
  7. thanhmaiq

    thanhmaiq Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/04/2002
    Bài viết:
    1.365
    Đã được thích:
    0
    Hì vào đây thấy Perfume tâm sự về tình cảm với bà, thấy em cũng sống tình cảm thế.....Bà em mất rồi, đọc những gì em viết chị hiểu em cũng đã buồn đến thế nào khi ko kịp về gặp bà lần cuối...Chị cũng yêu bà chị lắm vì bà cũng chăm chút cho chị từ lúc bé....ít nữa chị kể về bà chị nha...
    To Kooz: tình hình là lúc đầu em lập cho chị cái topic này, quả thực lúc đó chị ko biết là sẽ làm gì với nó, giờ thì biết roài, khi nào có tâm sự gì gì là vào đây xả, vì gần đây chị cũng thấy gắn bó với cái album này nhiều hơn truớc rồi...Xả ở đây ko bị lo gì đến chuyện xì-pam, cũng suớng thật đấy..
    Thôi post cái pix truớc khi đi ngủ...từ ngày thi hoa hậu hoa hoét này mới đây lại thêm cái trò hâm là chụp pix qua guơng , khổ ghê, ko chụp thì nhiều khi ko có pix post vì can tội đi ra ngoài thì ăn mặc thoải mái quá chả ra dáng thí sinh đi thi hoa hậu gì cả ( hic...thi hoa hậu cơ đấy !!!!! ), với lại cũng tại ít khi chụp ảnh toàn thân nữa....Cả nhà nhìn tạm nha, ko giống thanhmaiq ở ngoài cho lắm, trừ lúc đi shopping, còn lại thanhmaiq phần lớn như ở cái pix hoa anh đào trên kia kìa
  8. thanhmaiq

    thanhmaiq Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/04/2002
    Bài viết:
    1.365
    Đã được thích:
    0
    thanhmaiq có cái này mới đây:...DÀnh cho tất cả các bạn có lòng quan tâm đến Mai nhé
    Đây là link, ạ - Bài viết của nick AnhYeuCuaEm
    http://www.ttvnol.com/lamdep/506284/trang-4.ttvn
    M xin copy phần liên quan đến M cho các bạn tiện theo dõi nha:
    5. Em Thanhmaiq: Em này, anh xin trân trọng dành chữ HẾT THUỐC CHỮA, không phải cho em, mà cho những đứa ca tụng nhan sắc của em, kể cả em Ken mắt lồi vừa hát cho em nghe xong. Em ạ, em ba chục rồi, em học tiến sĩ,em phải tỉnh hơn cái bọn chưa ráo máu đầu chứ. Anh nghĩ em ở Rồ pen học, vất vả, khâm phục ý chí và nghị lực của em, khâm phục luôn cả tri thức của em, nhưng anh deck hiểu em thuộc cái thể loại nào, mê nghiên cứu quá không bao giờ soi gương à? Mũi tẹt, mặt xương hàm bành bạnh, tóc lúc nào cũng xoã xượi như con ma, chưa kể cái miệng. Em tha cho anh, đi vào TTVN thấy cái ảnh em chu môi véo mỏ anh đã nôn mấy lần rồi đấy. Thế mà không hiểu chú nào em nào cứ ca ngợi vẻ đẹp của em, chắc chúng nó nghĩ mấy con đầu đất Hồ Ngọc Hà, Bảo Hoà là tuyệt thế giai nhân mất. Em cũng nên tỉnh ra, em ạ. Anh nghĩ đời em còn dài, có khi nào mấy năm sau em vui mồm kể chuyện hồi xưa đi thi Miss TTVN mà người nghe người ta trào máu ra tai chết không?
    Bài trả lời của Mai:
    Trích từ bài của AnhYeuCuaEm viết lúc 21:17 ngày 27/04/2005:
    --------------------------------------------------------------------------------
    --------------------------------------------------------------------------------
    Chán bên album kia quá nên may mà vào đây đọc thì mới thấy mấy lời anh nhắn nhủ các chị em em ở đây...Thực sự là cảm kích phết vì thấy anh đã dành nhiều công mà gõ chừng đấy ra cho các chị em em...
    Phần anh nhận xét các chị em khác, em ko dám bàn tới...chỉ dám thưa chuyện với anh về đúng phần anh viết cho em thôi ..
    Em ạ, em ba chục rồi, em học tiến sĩ,em phải tỉnh hơn cái bọn chưa ráo máu đầu chứ. Anh nghĩ em ở Rồ pen học, vất vả, khâm phục ý chí và nghị lực của em, khâm phục luôn cả tri thức của em, <<<< cái đoạn này cực kỳ cảm kích vì em biết một nguời có thể nói khá là khắt khe như anh (em xin mạo muội tạm nhận xét vậy sau khi đọc bài viết này của anh mà vẫn dành cho em những đánh giá như thế này....vì em ko hề sợ xấu mà một trong những cái em sợ nhất là bị nói là học hành ngu dốt và ko có bản lĩnh anh ạ

    Em này, anh xin trân trọng dành chữ HẾT THUỐC CHỮA, không phải cho em, mà cho những đứa ca tụng nhan sắc của em, kể cả em Ken mắt lồi vừa hát cho em nghe xong....nhưng anh deck hiểu em thuộc cái thể loại nào, mê nghiên cứu quá không bao giờ soi gương à? Mũi tẹt, mặt xương hàm bành bạnh, tóc lúc nào cũng xoã xượi như con ma, chưa kể cái miệng. Em tha cho anh, đi vào TTVN thấy cái ảnh em chu môi véo mỏ anh đã nôn mấy lần rồi đấy. Thế mà không hiểu chú nào em nào cứ ca ngợi vẻ đẹp của em, chắc chúng nó nghĩ mấy con đầu đất Hồ Ngọc Hà, Bảo Hoà là tuyệt thế giai nhân mất
    . <<<<< Hì hì, nếu anh đọc bài em viết nhiều hơn thì chắc anh sẽ hiểu em chưa từng dám nghĩ em xinh hay đẹp gì hết.....còn ai mà họ quý em thì họ khen này nọ, có lúc em nói lại là "nói thế thì có thiên vị quá ko..."...họ quý họ nói, đấy là quyền của họ, còn em thì ko vì thế mà ảo tuởng hay này nọ đâu, anh yên tâm anh nhé...hihi...cũng may là em cũng có nguời thuơng thật rồi, nguời đấy biết em xấu cái gì, và dễ thuơng ở cái điểm gì...cũng vì thế mà em có tự tin là mình ko đến nỗi quá tệ thôi....Chứ còn em hình thức đã vốn dĩ ko có xinh đẹp gì, lại thêm tội học hành vất vả trong môi truờng độc hại để có đưọc chút đánh giá tốt của anh như ở trên, em đã phải trả giá khá đắt rồi đấy, tóc tai rụng quá nửa, trơ cả da đầu ra, tiếc là ko để pix chụp hồi ấy ở đây để post cho anh coi...may mà bạn em đã kiếm đuợc thuốc chữa cho em lành lại rồi...chứ nếu ko giờ còn như con ma với cái đầu lâu trơ khốc, chứ ko còn đủ tóc mà xoã ra cho anh sợ như ở trên nữa cơ ....
    Đọc những gì mọi ngưòi viết về em, thì em hiểu nếu có ai khen, và vote cho em thì cũng vì những gì như anh đã đánh giá tốt cho em ở trên kia thôi, chứ ko phải vì ngoại hình em mà...mà một khi họ đã quý rồi..."yêu nhau củ ấu cũng tròn...", huống hồ mặt em chưa có bị đen sì, hàm bạnh ra thì có, nhưng cái mẹt em nó chưa đến nỗi thành hình tam giác nổi u nổi buớu lên như cái củ ấu mà ...
    Em cũng nên tỉnh ra, em ạ. Anh nghĩ đời em còn dài, có khi nào mấy năm sau em vui mồm kể chuyện hồi xưa đi thi Miss TTVN mà người nghe người ta trào máu ra tai chết không? <<<< em nói ở trên rồi nhé, em ko ảo tuởng huyễn hoặc gì về cái ngoại hình của em đâu... Còn chuyện tại sao em lại đi thi thì...thưa anh ...huhu...Nguời anh yêu quý hết mực mà anh vừa nói là Mod Cutie ấy, cô ấy động viên em đi thi ah...Rồi cả Mod Tam hon cua da box Thai nguyên nữa cũng bảo em về làm thí sinh đại diện cho box bên ấy...nhưng em lúc đầu từ chối hết, vì "ở đời phải biết mình là ai chứ"...em nhớ câu đấy lắm ạ...Nhưng cuối cùng tại con bé Ốp kia kìa, tự dưng ko đâu thấy nó bỏ cuộc, em xót quá, với lại cả bọn Perfume, Vivian nó vào nó khích nọ kia cho em đi thi nữa...thế là em nhận lời béng với LĐ mà ko nói lại gì với Mod bên TN kia (vì quả thực em có post bài gì bên ấy mấy đâu, em gần với LĐ hơn mà )..hi vọng Ốp nó thấy em thế này mà còn đi thi nữa là nó...để nó quay lại...hhihih, mà cuối cùng nó quay lại thật, vì sao em cũng ko rõ, nhưng thế là em vui rồi...Đi thi mà em cũng vẫn cứ hơi ngại thật, em nói thật với anh, em ko sợ vì chuyện ngoại hình em vậy mà dám đi thi (vì quả thực nhiều nguời biết em thi có phải mục tiêu là cái danh hoa hậu TTVn đâu...)...mà em ngại bọn nó trêu cái tính ham vui của em, mà quả thực có đứa đã trêu em rồi đây ah...
    em cảm ơn anh đã dành thời gian viết cho em nhé
  9. thanhmaiq

    thanhmaiq Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/04/2002
    Bài viết:
    1.365
    Đã được thích:
    0
    Thêm phần này nữa :
    Mờ anh ạ...cho em thêm vài lời nữa, em thấy anh nói là thành viên LĐ, cách anh xưng hô với mọi nguời nữa cũng duờng như anh lớn hơn bọn em vậy...thế mờ sao chẳng thấy anh có một lời ủng hộ, động viên nào cho những chị em đã dũng cảm như bọn em thế ah? Nguời anh đánh giá cao là Kenzo, Cutie và Chick thì hai cô đã có gia đình rồi, nhất là Cutie ko thì cô ấy cũng thi để bọn em mừng rồi...còn Chick cô ấy vẫn single ,quá thừa tiêu chuẩn mà cô ấy có đi thi đâu...Dù sao, em nghĩ bọn em đi thi, chưa biết kết quả thế nào, nhưng dù sao cái em chắc là đến giờ hình ảnh LĐ trong mắt mọi nguời cũng thay đổi khá nhiều, theo chiều huớng tốt lên...Anh đã vào đọc kỹ những gì mọi nguời viết cho các thí sinh LĐ bọn em chưa ah? Thi dù sao cũng chỉ là for fun....ai cũng ngại ngần thì lấy đâu ra nguời dũng cảm để góp vui đây ??? NGuời đẹp thì sẽ làm hoa hậu, còn nguời xấu như anh nói thì làm nền cho cô ấy đẹp hơn và còn bao giải phụ khác để động viên những con nguời dũng cảm khác nữa..và qua đó mọi nguời cũng hiểu về nhau nhiều hơn...những cái này theo em cũng là điều đáng làm cho cuộc thi có ý nghĩa hơn, chứ đâu thuần là chỉ chọn ra một bông hoa đẹp là thôi đâu...Nếu thi mà chỉ có vậy thì ý nghĩa cuộc thi e nghèo nàn quá...như thế, cứ post pix ko lên là đủ để thi rồi ..nhìn ko thì thấy ngay em Bí-zù gì đấy có thể làm hoa hậu đuợc rồi....
    Vài dòng trao đổi thêm để anh hiểu suy nghĩ của em hơn..vậy anh nhé, em mời anh cốc bia, hi vọng anh ko từ chối vì tất cả những gì em nói là thật lòng đấy...
  10. thanhmaiq

    thanhmaiq Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/04/2002
    Bài viết:
    1.365
    Đã được thích:
    0
    Đang tiện tay, thôi thêm nốt cái này nữa
    Trích từ bài của Parfumdete viết lúc 15:40 ngày 28/04/2005:
    --------------------------------------------------------------------------------
    lượn 1 vòng, đúng là đang đợt vote mít có khác, đi đâu cũng có ng khen , ng chê, âu cũng là chuyện thường, nên nói chung ai thi thì cứ thi, ai khen thì cứ khen, ai chê thì cứ chê, mà vẫn bảo toàn "việc ta , ta làm"
    nói chung , các mít ko nên để tâm, đã là ng của công chúng thì ko sợ lời rèm fa
    có ng thích, có ng ko thích mình nên chuyện cũng quá bình thường
    âu nghe lời chê dù sao cũng tốt chán, để tiến bộ mà lị
    cơ bản mọi ng đc khen mãi rồi nên nhàm quá, đôi khi fải chuyển gu đi chứ lị, làm cho cuộc thi mít này càng hay hơn
    --------------------------------------------------------------------------------
    Hì hì, cá nhân chị thì hoàn toàn đồng ý với những gì em nói ở trên, thế nên chị mới reply lại về phần chị thế thôi...còn phần anh ấy nhận xét các thí sinh LĐ khác thì để các em ý vào reply, chị ko ý kiến ý cò gì hết ...Anh ấy nghĩ về các em ý thế nào thì chị kệ, chị có nhận xét riêng của chị roài
    GIỜ THÌ CHÚC CẢ NHÀ VUI VẺ NHA! TÔI PHẢI OUT ĐI LÊN TRUỜNG LÀM TIẾP ĐÂY....

Chia sẻ trang này