1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

MISS-TTVNOL2005:Binh đoàn TBTY:Lực lượng thiên sứ của tình bạn,tình yêu(So Hot,So Cute).Upload Clip

Chủ đề trong 'Album' bởi Guest, 21/03/2005.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. xxFelixx

    xxFelixx Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/04/2004
    Bài viết:
    42
    Đã được thích:
    0
    Có phải giống như "đồng nào mua mắm, đồng nào mua tương?" phải không bạn.
  2. konhu_loaicodai_85

    konhu_loaicodai_85 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/11/2004
    Bài viết:
    2.047
    Đã được thích:
    0
    Trước tiên Coda xin lỗi vì là thí sinh dự thi mà ít có thời gian online giao lưu với các bạn.
    Thứ hai.Cho codai trả lời câu hỏi của LE vì đây là một câu hỏi rất hay.
    Nếu bạn cho codai một mảnh giấy,điều đầu tiên codai làm là chia đôi mảnh giấy ấy ra và đưa cho người ngôì bên cạnh mình.Codai cũng sẽ hỏi bạn ấy câu hỏi của LE.Riêng phần mình codai xin chọn hai từ"chia sẻ"
    Hẳn các bạn còn nhớ đến Tuanchosoi01 đã ra đi.Vâng,codai tham gia ttvnol sau sự việc của Tuấn,lần đầu tiên codai xúc động tới mức ko lúc nào là ko nghĩ đến sự việc này.Các bạn đã cùng nhau chia sẻ nỗi đau này với gia đình Tuấn,với những người bạn Việt Nam xa xôi tận Xanhpetecbua giá lạnh.Các bạn đã làm cho nỗi đau ấy vơi đi,thậm chí những sinh viên Việt Nam tại Pháp đã lập hẳn một trang web mang tên Tuấn.Các bạn đã làm được những điều tưởng chừng như rất to lớn.
    Bản thân codai cũng từng nhận rất nhiều ự chia sẻ từ bạn bè và họ thực sự đối với codai là những báu vật vô giá.Họ là những người luôn ở beb6 codai trong lúc tưởng chừng như k gượng dậy được,đã cho codai niềm tin vào cuộc sống và tuổi trẻ.Codai cảm ơn họ rất nhiều.
    Diễn đàn "Trái Tim Việt Nam" là nơi gặp gỡ của những người con đất Việt từ khắp nơi trên Thế Giới.Các bạn đến đây ko chỉ để tán gẫu nói chuyện để quên đi nhưng cực nhọc hàng ngày,các bạn còn muốn mình được chia sẻ.Vâng,hai chữ "chia sẻ" khiến codai cảm thấy thật hp vì biết mình ko bao giờ cô đơn.
    Hơi lan man phải ko ạ.Vì codai cũng hơi run run khi viết bài này.Hì hì.
    Cuối cùng chúc ban GK một buổi tối vui vẻ.Chúc cuộc thi diễn ra tốt đẹp.Codai phả trở lại với công việc của mình đây.
    À quên,còn mấy cái hình này nữa.Codai vừa biết up nên post lên đây ,hì hì.
    [​IMG]
    [​IMG]
  3. konhu_loaicodai_85

    konhu_loaicodai_85 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/11/2004
    Bài viết:
    2.047
    Đã được thích:
    0
    Cái này dành tặng cho những người bạn yêu quý tại box TBTY.
    [​IMG]
  4. konhu_loaicodai_85

    konhu_loaicodai_85 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/11/2004
    Bài viết:
    2.047
    Đã được thích:
    0
    Xin lỗi,là cái này cơ ạ.Hì hì.
    [​IMG]
    Nhờ mod của box Album xoá hộ codai cái hình trên vì phía trên kia cũng có cái hình đó rồi.Cảm ơn nhiều.
  5. skeletonnn

    skeletonnn Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    26/10/2003
    Bài viết:
    3.262
    Đã được thích:
    28
    phỏng vấn các thí sinh :
    - Khi luộc, gà chín trước hay quả trứng chín trước ?
    - Khi có người nói bạn trông không xinh lắm, bạn sẽ nghĩ "Có lẽ thế" hay ban sẽ nghĩ "Mi thì cũng hơn ai" ?
  6. vuilachinh

    vuilachinh Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    05/12/2003
    Bài viết:
    683
    Đã được thích:
    0
    Đã vào đây rồi thì đành hỏi các thí sinh một câu hỏi vậy. Nhưng đặc biệt dành cho Gà Con. ( trước mắt thì cứ hỏi một câu đã, trả lời nghe ổn thì hỏi tiếp )
    - Xinh và đẹp khác gì nhau?
    : Gà ơi câu này anh hỏi dễ đấy nhé Em trả lời xong câu hỏi này thì anh sẽ ưu ái hỏi em thêm vài câu nữa, để em nghi điểm
  7. dec18

    dec18 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/01/2005
    Bài viết:
    189
    Đã được thích:
    0
    Câu hỏi cho 4 thí sinh:tiêu chuẩn người bạn đời của các bạn là gì?(<=luyện tập trước khi vào vòng thi ứng xử )
  8. NZuyeNcoNuoNZ

    NZuyeNcoNuoNZ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/03/2005
    Bài viết:
    93
    Đã được thích:
    0
    Ừ phải. Chí lí lắm đấy. Cái công cuộc cho một tờ giấy và không cho cái bút thì cũng có vẻ từa tựa gần giống với chuyện có một đồng và cưa nó làm hai phần hoàn toàn bằng nhau cân nặng như nhau trọng lượng như nhau để một nửa mua tương một nửa mua mắm í mà. Còn nếu tôi có cái bút và một tờ giấy thì có vẻ giống hơn với việc tôi có hai đồng, và sau đó ... tôi ko biết.. đồng nào mua mắm đồng nào mua tương hehe
  9. leRomeo

    leRomeo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/09/2001
    Bài viết:
    6.009
    Đã được thích:
    0
    Xin hỏi các thí sinh: "Bạn sẽ đối xử thế nào với 1 anh chàng biết bạn đã có "nơi nương tựa" mà vẫn cố tình tán tỉnh?"
  10. NZuyeNcoNuoNZ

    NZuyeNcoNuoNZ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/03/2005
    Bài viết:
    93
    Đã được thích:
    0
    - Khi luộc, gà chín trước hay quả trứng chín trước ?
    Cái đó còn tuỳ thuộc vào bạn đặt cái nào lên nồi luộc với ngọn lửa đang hừng hực cháy ! hay đặt cái nào lên mà chẳng có tí củi lửa nào cả
    - Khi có người nói bạn trông không xinh lắm, bạn sẽ nghĩ "Có lẽ thế" hay ban sẽ nghĩ "Mi thì cũng hơn ai" ?
    Có lẽ thế là điều tốt vì nếu không là như thế thì ... mi cũng đâu có hơn được ta đâu !
    - tiêu chuẩn người bạn đời của các bạn là gì?(<=luyện tập trước khi vào vòng thi ứng xử )
    Tất nhiên phải là MỘT NGƯỜI ĐÀN ÔNG !
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này