1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

MISS-TTVNOL2005:Binh đoàn TBTY:Lực lượng thiên sứ của tình bạn,tình yêu(So Hot,So Cute).Upload Clip

Chủ đề trong 'Album' bởi Guest, 21/03/2005.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. senorita_86

    senorita_86 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/08/2004
    Bài viết:
    2.907
    Đã được thích:
    0
    Sau một thời gian tập trung làm sinh viên gương mẫu, Seno lại lên chơi cùng mọi người đây
    Box mình hôm nay có vẻ nóng lên nhỉ hihi mọi người ra vào đặt câu hỏi tấp nập. Seno đọc câu trả lời của chị Gà và chị konhuloaicodai85 thấy 2 chị trả lời hay wé, còn bé baby thì trả lời dễ thương và hồn nhiên ghê Seno thì ''tôi ca ko hay, tôi đàn nghe cũng dở'' ........... văn vẻ thì lủng củng mọi người đọc đừng chê nhé
    Giờ để mò mẫm lại từ đầu cho kịp với các bạn đã
  2. senorita_86

    senorita_86 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/08/2004
    Bài viết:
    2.907
    Đã được thích:
    0
    À ừm ........ nếu cho Seno một mảnh giấy (chắc bút fải chuẩn bị sẵn wé) .......... Seno sẽ cầm bút viết vào đấy 2 chữ ''Vững vàng''. Lý do vì sao Seno chọn từ này trong vô vàn là từ vựng tiếng Việt... thì có hơi riêng tư, cá nhân 1 chút. Càng ngày Seno càng nhận thấy trong cuộc sống mình fải đối mặt với nhiều vấn đề mà nếu ko ''vững vàng'' sẽ ko vượt qua được. Lúc trước có 1 thời gian Seno rất buồn vì chuyện gia đình, nhưng 1 người bạn đã động viên ''Dù có chuyện gì P cũng fải vững vàng nhé'' ........... nên từ đó trở đi, mỗi khi gặp fải problems, Seno lại cố gắng bình tĩnh, trong lòng hô vang khẩu hiệu: ''Hãy vững vàng!'' để tự động viên bản thân mình
  3. CongTu_BacLieu

    CongTu_BacLieu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/01/2004
    Bài viết:
    465
    Đã được thích:
    0
    Hì hì, ko thoả đáng tí nào cả.
    Thứ nhất: Cô ấy có thể điên vì em thì em an ủi cô ấy như thế nào. Rõ ràng em từ chối cô ấy nhưng em chưa đưa được đường lối để dứt khoát.
    Thư hai: Chuyện tiền bạc vô cùng nan giải. Kể cả em với bạn trai của em mà liên quan đến money đã rất khó để chia tay. Có lẽ anh ko cần giải thích nhiều hơn đúng ko .
  4. JudeLe

    JudeLe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/06/2002
    Bài viết:
    2.903
    Đã được thích:
    1
    Đề nghị thành viên Thăng Còi không vào hỏi khó làm dao động tinh thần các thí sinh.
  5. senorita_86

    senorita_86 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/08/2004
    Bài viết:
    2.907
    Đã được thích:
    0
    - Em học khối D nên câu này làm em điên đầu wé...............thôi em nhắm mắt làm liều có sai mọi người chữa hộ em, coi như là học hỏi ạ ban đầu em nghĩ trứng sẽ chín trước ......... tai zì nó nhỏ hơn --------> thời gian để chín ít hơn, còn con gà thì to wé .............. nhưng sau đó em lại nghĩ con gà to nhưng mờ nó ở ngoài nên mau chín hơn còn wả trứng tuy nhỏ nhưng tít thò lò bên trong................. chẹp, điên đầu
    - Nếu có người nói với em ''Bạn trông ko xinh lắm'' á................ hừm, thật ra em luôn nghĩ ''Beauty is in the eyes of the beholder'' ... đẹp xấu tuỳ vào con mắt người đối diện thôi, mỗi người một con mắt nhìn nhận đánh giá khác nhau, tốt nhất là ko nên để tâm wá (nhất là khi đó là nhận xét về ngoại hình), nếu ai khen hay chê mà đều để bụng thì mệt lém ạ . Thôi em túm lại cho nó gọn, ai khen em xinh -------------> . Ai nói em ko xinh ----------->
  6. senorita_86

    senorita_86 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/08/2004
    Bài viết:
    2.907
    Đã được thích:
    0
    Hỏi chị Gà mà em có đc fép trả lời ko ạ
    Theo em nghĩ á, khi nói một người con gái là xinh thì người nói đánh giá thiên về vẻ đẹp bên ngoài hơn, còn khi nói một người con gái đẹp thì fải xét cả về vẻ đẹp bên ngoài lẫn trong tâm hồn. Một người con gái xinh có thể chỉ xinh trong mắt người khen, tuỳ theo cách đánh giá khen chê của từng người, còn một người con gái khi được gọi là đẹp thì fải được những người khác cùng đồng tình................... ko biết em nghĩ thế có đúng ko mọi người nhỉ
  7. CongTu_BacLieu

    CongTu_BacLieu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/01/2004
    Bài viết:
    465
    Đã được thích:
    0
    Quy luật cạnh tranh là vốn có trong cuộc sống, chưa kể đến đây là một cuộc thi. Tớ ăn mảng khác, nếu các bạn ý kiến ý cò thì có thể hỏi những box khác những câu hỏi như tớ, thậm chí khó hơn. Tất nhiên đừng hỏi "Con gì 8 chân, 4 cánh, 5 sừng và đang bò lên núi?" .
  8. senorita_86

    senorita_86 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/08/2004
    Bài viết:
    2.907
    Đã được thích:
    0
    ''Tán tỉnh'' là thế nào ấy nhờ............ trêu cho vui .............. hay theo đuổi một cách nghiêm túc??? Thôi em xét theo cái nghiêm túc nhé
    Em có đọc 1 câu nói thế này: ''Nếu người ta yêu bạn và bạn ko yêu người ấy, đó ko fải là lỗi của ai cả''. Chuyện tình cảm rất khó nói.................. Nên nếu em gặp trường hợp như vậy, em sẽ cố gắng giải thích cho người ấy hiểu rằng em ko thể tiến tới với người ấy, khuyên người ấy đừng nên build up tình cảm dzí em nữa, hãy sống vui vẻ và quên em đi............................bla blaahhhhhh còn nếu người ấy vẫn cứ tiếp tục ''tán tỉnh'' thì em sẽ giữ khoảng cách, tránh mặt...........đồng thời nhờ bạn bè của người í khuyên người ấy đừng nên làm những việc vô ích nữa, hix....................................còn nếu sau 1 thời gian dài mà vẫn người ấy vẫn cứng đầu cứng cổ thế thì thôi em mặc kệ á mệt roài có rỗi rãi lắm đâu mờ lại fải đi lo cho người ta hoài thế chứ
    Thôi nãy giờ em biên tập và đạo diễn hơi nhiều tạm thời thế đã.........................
    Mà nhắc anh Zell em là HCM ko fải HN ạ
  9. Ga`_CoN

    Ga`_CoN Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/03/2003
    Bài viết:
    4.059
    Đã được thích:
    0
    Câu trả lời cuối cùng của em nó nằm ở fần highlight đó anh Thăng ạ. MOng anh đọc kỹ hơn câu trả lời của em. Còn về fần anh nói tiền bác rất nan giải.... thật sự em ko hiểu ý câu đó của anh và em cũng chưa bao giờ nghĩ tình cảm và tiền bác lại ảnh hưởng với nhau nhiều đến đến như vậy. Àh còn phần tiền nong của cô ấy, nếu cô ấy mà đòi ngay khi mà em chưa có đủ để trả, em sẽ vay gia đình em để trả cho cô ấy bằng được và em nghĩ em cũng cần thời gian để xem lại xem cô ấy có phải là cô bạn thân của mình từ trước đến nay ko.
    Được Ga`_CoN sửa chữa / chuyển vào 02:21 ngày 24/03/2005
  10. ___katy_piggy___

    ___katy_piggy___ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/10/2004
    Bài viết:
    189
    Đã được thích:
    0
    Nếu em mà có trg` hợp như thế .. chắc là shock lắm đây nhỉ :D Việc đầu tiên fải bình tĩnh, rùi giải thích cho cô bạn em ko thể làm ng` yêu của cô ta đc vì em ko fải les , và sẽ khuyên cô ta đừng nghĩ tới chuyện đấy nữa, em chỉ muốn dừng ở t/b bây h mà thôi . Nếu em mà có thể tâm sự, giải bầy tất cả các chuyện của mình với cô ta, chắc là thân lắm, và ng` ta cũng phải hiểu tính em, và thông cảm cho em . Còn chuyện tiền nong .. Ôi thật là mệt wá đi ... là bạn thân của em thì chắc nó sẽ ko đòi tiền của em, nếu như em đang ko có điều kiện trả nó .
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này