1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

MISS-TTVNOL2005:Binh đoàn TBTY:Lực lượng thiên sứ của tình bạn,tình yêu(So Hot,So Cute).Upload Clip

Chủ đề trong 'Album' bởi Guest, 21/03/2005.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. zell8X

    zell8X Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/11/2004
    Bài viết:
    1.401
    Đã được thích:
    0
    Phù tớ tắm xong rồi , công nhận nóng quá , thất lễ với các lâ đy và gen tờ lờ mần , tớ lại tiếp tục đây Tôi mới chỉ giới thiệu qua hai nữ sát thủ thôi , các bạn hãy bình tĩnh mà chuẩn bị ...... chết đi , bởi sát cánh với hai nữ sát thủ trên còn có ba nữ chiến binh nữa mà thành tích và cách "chiến đấu" của họ cũng hoành tráng không kém .

    Được mệnh danh "Black Kat" - "Miêu Nữ" bởi với phong cách "chiến đấu" của cô thể hiện rất giống với những động tác của một cô hổ con có lẽ cũng do cô sinh vào năm 86 Rất linh hoạt nhưng uyển chuyển , có những hành động dứt khoát nhưng cũng có lúc rất yếu ớt và cực kỳ dễ thương . Cô thường "hoạt động" bí mật, thường ít nguời biết đến - với mái tóc mượt mà như bộ lông mèo , chắc chắc Senorita86 sẽ là một gương mặt được yêu mến và tôn thờ.
    "Sát thủ với bộ mặt trẻ thơ" đó là mệnh danh mà người đời dành cho cô - Konhu_loaicodai85 . Với bộ mặt siêu hiền lành , đôi mắt đượm buồn , đôi môi lúc nào cũng hơi mỉm cười . Nhưng trong cô dòng máu nóng lúc nào cũng sẵn sàng "chiến đấu" , tiêu diệt địch . Với ngoại hình rất lợi hại của cô , dễ dàng đánh lừa địch và sau đó là một kú knock-out nhẹ nhàng đưa địch thủ sang thế giới bên kia . Đây là một trong những "cột trụ" trong đội hình "sát thủ" của chúng ta .

    "Người bảo mẫu" - biệt danh của sweetiegirl , với ngoại hình không cần phải bàn cãi , cộng thêm những kinh ngiệm mà chị có được sau nhiều năm "cống hiến" và "chiến đấu". Chắc chắn chị là thành viên cực kỳ quan trọng và chủ lực của binh đoàn sát thủ chúng ta trong trận chiến này
    Vài lời về nguời đẹp TBTY , mong các bạn - những "quả bom nguyên tử" hãy thể hiện sức công phá của các bạn đi nào và kiêu hãnh để lại tiếng "thơm" cho đời giống như nguời ta nhắc tới Hiroshima nguời ta nghĩ ngay đến 2 quả bom nguyên tử , và bây giờ nguời ta nhắc đến TTVN là nghĩ ngay đến những "quả bom" TBTY và sức công phá mạnh mẽ của nó


    Được zell8x sửa chữa / chuyển vào 00:15 ngày 22/03/2005
  2. xipomos

    xipomos Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/11/2003
    Bài viết:
    993
    Đã được thích:
    0
    hehe bác BNT nì bạo lực nhỉ?? Tớ đâu phải "trùm giang hồ hay gì gì mà bác đòi thanh toán"??
    Thôi cũng từng là dân hay lang thang TBTY, XPM post hình lăng xê bé My tí! Bé có hình thì tự post thêm nhá!
    PS: PLM cũng vào đây à? Bác có nhiều hình của bé thì post lên thêm đi!
  3. Guest

    Guest Guest

    Quá hay...Tèn tén ten.Tôi-Đại nguyên soái binh đoàn sát thủ xin được công nhận những cống hiến của đồng chí Zell8x.Cứ đà này không khéo tôi phải phong cho đồng chí vào nơi sung sướng nhất của binh đoàn ta với chức danh:"Đội trưởng đội "ôm" bom cảm tử"<=những mà chỗ này tôi cũng đang phấn đấu để vào nên đồng chí cứ Nu Pa Ga Đi(Hãy đợi đấy) nhá.
  4. zell8X

    zell8X Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/11/2004
    Bài viết:
    1.401
    Đã được thích:
    0
    Cho phép tớ gộp bài viết lại cho mọi người tiện theo dõi
    Welcome tu lâdy and gen tờ lờ mần
    Vậy là cuộc chiến "lăng xê" các nguời đẹp của box lo vờ king dòm của chúng ta đã bắt đầu, vận động tranh cử trước thềm giải Miss TTVN . Chúng tôi - những người yêu và tôn thờ gái đẹp ... à quên .... cái đẹp xin đuợc ra mắt bạn bè bằng hữu , cô chú bác gần xa được biết những "quả bom" sắc đẹp , những ***y and lady girl của xứ xở chỉ có tình yêu và tình bạn của chúng tôi :

    Với một binh đoàn hùng hậu và mang một sức mạnh khủng khiếp , điểm mặt qua các bạn có thể nhận ra ngay chiến binh với "nụ cười tử thần" : MOD GÀ CON , với gương mặt khả ái , đôi mắt hiền lành và nụ cười duyên đã không biết bao lần chị tiêu diệt gọn gàng đối thủ chỉ trong chớp mắt . Một kiểu "giết nguời" một cách nhẹ nhàng đầy nữ tính , nhưng đừng nên đánh giá bề ngoài - không phải ngẫu nhiên chị được chúng tôi giới thiệu đầu tiên , bởi chính vì bên sâu trong chị là một trái tim sắt đá , sẵn sàng xuống tay với bất kỳ kẻ địch nào khả nghi và ngáng đường tiến của chị . Có lẽ chị nổi tiếng cũng vì thế
    Mệnh danh "***y killer" - bé My (__katy_piggy__) không hổ danh với bức ảnh làm nóng tất cả các chàng trai nào nhìn thấy mặc dù cô đứng trước một bể bơi trong mát . Có lẽ không cần nhiều lời nói về "quả bom nhiệt hạch " này bởi sức "công phá của nó quá lớn . Làm "nóng" hết bầu không khí xung quanh ..... xin lỗi các lâ đy and gen tờ lờ mần tớ cũng phải đi tắm phát "nóng" quá rồi
    ......................
    Phù tớ tắm xong rồi , công nhận nóng quá , thất lễ với các lâ đy và gen tờ lờ mần , tớ lại tiếp tục đây Tôi mới chỉ giới thiệu qua hai nữ sát thủ thôi , các bạn hãy bình tĩnh mà chuẩn bị ...... chết đi , bởi sát cánh với hai nữ sát thủ trên còn có ba nữ chiến binh nữa mà thành tích và cách "chiến đấu" của họ cũng hoành tráng không kém .

    Được mệnh danh "Black Kat" - "Miêu Nữ" bởi với phong cách "chiến đấu" của cô thể hiện rất giống với những động tác của một cô hổ con có lẽ cũng do cô sinh vào năm 86 Rất linh hoạt nhưng uyển chuyển , có những hành động dứt khoát nhưng cũng có lúc rất yếu ớt và cực kỳ dễ thương . Cô thường "hoạt động" bí mật, thường ít nguời biết đến - với mái tóc mượt mà như bộ lông mèo , chắc chắc Senorita86 sẽ là một gương mặt được yêu mến và tôn thờ.
    "Sát thủ với bộ mặt trẻ thơ" đó là mệnh danh mà người đời dành cho cô - Konhu_loaicodai85 . Với bộ mặt siêu hiền lành , đôi mắt đượm buồn , đôi môi lúc nào cũng hơi mỉm cười . Nhưng trong cô dòng máu nóng lúc nào cũng sẵn sàng "chiến đấu" , tiêu diệt địch . Với ngoại hình rất lợi hại của cô , dễ dàng đánh lừa địch và sau đó là một kú knock-out nhẹ nhàng đưa địch thủ sang thế giới bên kia . Đây là một trong những "cột trụ" trong đội hình "sát thủ" của chúng ta .

    "Người bảo mẫu" - biệt danh của sweetiegirl , với ngoại hình không cần phải bàn cãi , cộng thêm những kinh ngiệm mà chị có được sau nhiều năm "cống hiến" và "chiến đấu". Chắc chắn chị là thành viên cực kỳ quan trọng và chủ lực của binh đoàn sát thủ chúng ta trong trận chiến này
    Vài lời về nguời đẹp TBTY , mong các bạn - những "quả bom nguyên tử" hãy thể hiện sức công phá của các bạn đi nào và kiêu hãnh để lại tiếng "thơm" cho đời giống như nguời ta nhắc tới Hiroshima nguời ta nghĩ ngay đến 2 quả bom nguyên tử , và bây giờ nguời ta nhắc đến TTVN là nghĩ ngay đến những "quả bom" TBTY và sức công phá mạnh mẽ của nó


  5. Ga`_CoN

    Ga`_CoN Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/03/2003
    Bài viết:
    4.059
    Đã được thích:
    0
    Hihihi Vui quá, lời giới thiệu của bé My rất hay, chị tằng em 5* Còn đến Bé Vân, Bé Phương rồi cả bé Seno dễ thương nữa, ông bầu kêu gọi họ vào đây nhá
    Giờ đến lượt Gà con xin ra mắt toàn thể các bạn già, trẻ
    Tên: Kiều Trâm
    Tuổi trăng rằm, rất tròn rất sáng, 19t
    Tình trạng hôn nhân: muốn có em bé lắm rồi nhưng mà chưa có ai tự nguyện yêu thương cả đời nên chưa có chồng ---> chưa có em bé được
    Sở thích: Thích thể thao, thích đi nhảy (cả cổ điển lẫn hiện đại), thích chơi piano..... Tóm lại là ko phải ngồi một chỗ là thích nhất, trừ ngồi nghịch đàn thì fải ngồi một chỗ, nhưng tay vẫn khua loạn xạ được
    Nơi công tác: Hiện giờ đang làm đầu bếp cho một quán ăn có tên là MIss Hà NỘi, cạnh tranh với quán ăn Miss Saigòn bên này. Miss Hà nội có món Phở bò tái chính rất đặc biệt, cuối tuần được free for all. Mời tất cả mọi người ghé qua MIss Hà Nội của chúng tôi
    Được Ga`_CoN sửa chữa / chuyển vào 00:47 ngày 22/03/2005
  6. senorita_86

    senorita_86 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/08/2004
    Bài viết:
    2.907
    Đã được thích:
    0
    Ặc, đọc xong bài của anh Zell mờ Seno suýt ngất ... anh Boy từ chức ''dám'' đốc cho anh Zell lên đi là vừa
  7. Ga`_CoN

    Ga`_CoN Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/03/2003
    Bài viết:
    4.059
    Đã được thích:
    0
    Bài giới thiệu của Zell rất hay, Vương Quốc chúng ta có 2 ông cùng lăng xê một lúc đó à??? Mà đề nghị em Seno viết bài giới thiệu cho mọi người cùng thưởng thức đi, C''''mon Gal
    Được Ga`_CoN sửa chữa / chuyển vào 00:54 ngày 22/03/2005
  8. lining

    lining Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/03/2005
    Bài viết:
    44
    Đã được thích:
    0
    Em Gà nói đến phở lại thèm, đề nghị không nói đến thức ăn được không, vào đây thèm both VNmse gal and food, khó ngủ lắm
  9. skeletonnn

    skeletonnn Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    26/10/2003
    Bài viết:
    3.262
    Đã được thích:
    28
    19t is not tuổi trăng rằm, but so young ...
    về chuyện em bé, tôi xin đảm bảo lúc nào em muốn là có, một thành viên của nhóm tình nguyện xanh nên luôn sẵn sàng xả thân, nhất là với những người đẹp
    Phở xuất hiện ở Việt Nam đã hơn 100 năm. Nhiều người vẫn cho rằng phở xuất phát từ Trung Hoa nhưng nhiều nhà nghiên cứu văn hóa ẩm thực Việt Nam khẳng định "phở Gà Việt Nam hoàn toàn khác". Ông Didier Corlou khẳng định: "phở Gà chắc chắn là của Việt Nam dù có một số ảnh hưởng của phương Tây, nhất là phở do em Gà con nấu".
    Thành phần chính của phở là những sợi bánh phở trắng, to bản; nước dùng có mùi thơm và vị ngọt của xương ống gà ta, con sá sùng, tôm nõn cùng với hành khô, gừng và thảo quả nướng, được ninh từ chiều tối hôm trước; thịt gà ngon được luộc lên sau đó thái lát thật mỏng. Ngày xưa, khách ăn phở thường gọi những hàng phở gánh ở đầu phố hoặc đi rong ngoài đường. Một đầu gánh là chiếc chạn con đựng bát đũa, các lọ gia vị và có ngăn kéo đựng bánh phở, thịt gà; đầu kia là bếp lò với nồi nước dùng lúc nào cũng sôi sùng sục được đun bằng than. Ngoài ra, còn có một thùng nước sạch dùng để tráng bánh phở. Về sau, những hàng phở cố định mới hình thành.
    Ngày nay, những hàng phở gánh đầu phố không còn nữa, nhưng cái ý nhị thanh tao của nó vẫn còn lại trong nhiều hàng phở ở Hà Nội. Để thưởng thức phở Hà Nội theo đúng cách của nó, bạn đừng ngại ngần khi ngồi xuống chiếc ghế nhỏ của một quán phở bên hè phố hoặc trong những căn phòng nhỏ sực mùi thịt gà và mùi thơm của nước dùng. Ta gọi một bát phở ngay trước khi ngồi xuống, có hành hoặc không, gà tái hoặc gà chín. Ba phút sau thì phở được mang tới. Ta cho ít ớt, vắt tí chanh, cho thêm chút hạt tiêu. Nước phở được húp bằng chiếc thìa sứ để giữ hơi nóng. Ăn xong, khách có thể thưởng thức một chén trà xanh.
    Phở mang đủ các hương vị, như nhà văn Vũ Bằng đã viết "thịt thì mềm, bánh dẻo, vị cay cay của gừng, hạt tiêu, ớt, cái thơm của hành hoa, thơm hăng hắc cái thơm của rau thơm, thơm dìu dịu của thịt gà tươi mềm... rồi thì hòa hợp tất cả những vị đó lại, nước dùng ngọt cứ lừ đi, ngọt một cách hiền lành êm dịu, không có chất gì là hóa học".
    Hiện nay, theo ý kiến cá nhân tôi, một người hay lang thang ăn uống, thì phở do Gà con, một người đẹp lại khéo tay, chế biến là ngon nhất .... CHO XIN BÁT PHỞ Gà Ri........
    GC-FC
  10. Ga`_CoN

    Ga`_CoN Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/03/2003
    Bài viết:
    4.059
    Đã được thích:
    0
    Ái chà chà, thèm VNmese gal lẫn food àh, thế thì càng fải nói chứ. Tại đây, chúng tôi sẽ mang đến cho các bạn những thiên thần đẹp ngất ngây con gà tây..... càng ngắm càng say Và những món ăn đặc biệt chỉ mỗi MIss Hà Nội mới có và những nụ cười rạng rỡ.... trẻ ra trăm tuổi. Các bạn còn chần chừ gì nữa nhỉ
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này