1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

MISS-TTVNOL2005:Binh đoàn TBTY:Lực lượng thiên sứ của tình bạn,tình yêu(So Hot,So Cute).Upload Clip

Chủ đề trong 'Album' bởi Guest, 21/03/2005.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. sweetiegirl

    sweetiegirl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/02/2005
    Bài viết:
    13
    Đã được thích:
    0
    Hi Havalo, bạn thật sủ dã làm mình có ấn tuong về bạn , khi sweetiegirl dến vói cuộc thi hông fải là mong duọc giải mà chủ yếu là sủ vui vẻ nên bây giò mình nghĩ, mình cũng có fần thuỏng cho riêng mình vì dã có duọc nhũng khán giả nhủ ban. Mình ngĩ nếu trong cuộc sống dủ dều dể lo khi nhận duọc tình nguòi dối xủ vói nhau thân ái nhu bạn sẽ là diều ý nghĩa nhất dế vui vẻ,lạc quan hỏn nhủ câu hỏi bạn dã dủa ra vo"i ca''c thí sinh.
    Havalo nếu dã có cảm nhận dến tùng thí sinh thì hãy cùng Sweetiegirl cổ vũ nhũng thí sinh còn lại ,ok?
  2. spioler

    spioler Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/01/2003
    Bài viết:
    971
    Đã được thích:
    0
    Bức ảnh của bác Ske thật tuyệt mỹ. Đề nghị em boy cho bác ske lên làm tiểu đội trưởng tiểu đội tham mưu của binh đoàn đê.Mà sao bác làm mỗi về em Gà thế.Bác cho tiếp chùm ảnh về các thí sinh khác đi chứ
    Được spioler sửa chữa / chuyển vào 03:49 ngày 27/03/2005
  3. havalo

    havalo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/08/2004
    Bài viết:
    939
    Đã được thích:
    1
    Đúng rồi với tuổi em bây giờ cái ý nghĩa của sự thành đạt khiến em muốn vươn tới là một điều rất đúng và có thể hiểu được. Anh nhất trí với cách trả lời của em ko có phàn nàn gì chỉ vài lời có tính chất tâm sự giao lưu thôi nhé.
    Sự thành đạt tới bằng cách nào cũng đều khiến con người ta phải trả một cái "giá" nào đó với cuộc đời và đôi khi cái giá đó rất đắt bởi nó thấm cả mồ hôi lẫn những giọt nước mắt. Vì vậy người ta thường phải trả lời rõ được cho mình câu hỏi về mục tiêu vươn tới sự thành đạt. Sự thành đạt ấy bằng cách nào và đi theo con đường nào đều càng cụ thể càng mang nó gần với tương lai hơn.
    Làm thế nào để cuộc sống được hạnh phúc và ý nghĩa thật không đơn giản bởi đôi khi đời hay thử thách lòng người ma có lúc tưởng chừng như không thể vượt qua. Khi đó người ta lại cần nhắc mình rõ hơn và cụ thể hơn cái ý nghĩa giản đơn nhất với cuộc đời mình để mà đứng dậy để mà lại vươn tới.
    Em katy_biggy đừng cho răng Havalo lắm lời hay phức tạp vấn đề nhé
  4. ___katy_piggy___

    ___katy_piggy___ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/10/2004
    Bài viết:
    189
    Đã được thích:
    0
    Đúng rồi với tuổi em bây giờ cái ý nghĩa của sự thành đạt khiến em muốn vươn tới là một điều rất đúng và có thể hiểu được. Anh nhất trí với cách trả lời của em ko có phàn nàn gì chỉ vài lời có tính chất tâm sự giao lưu thôi nhé.
    Sự thành đạt tới bằng cách nào cũng đều khiến con người ta phải trả một cái "giá" nào đó với cuộc đời và đôi khi cái giá đó rất đắt bởi nó thấm cả mồ hôi lẫn những giọt nước mắt. Vì vậy người ta thường phải trả lời rõ được cho mình câu hỏi về mục tiêu vươn tới sự thành đạt. Sự thành đạt ấy bằng cách nào và đi theo con đường nào đều càng cụ thể càng mang nó gần với tương lai hơn.
    Làm thế nào để cuộc sống được hạnh phúc và ý nghĩa thật không đơn giản bởi đôi khi đời hay thử thách lòng người ma có lúc tưởng chừng như không thể vượt qua. Khi đó người ta lại cần nhắc mình rõ hơn và cụ thể hơn cái ý nghĩa giản đơn nhất với cuộc đời mình để mà đứng dậy để mà lại vươn tới.
    Em katy_biggy đừng cho răng Havalo lắm lời hay phức tạp vấn đề nhé
    [/QUOTE]
    Ko em ko nghĩ gì đâu anh . Em biết đôi mắt em nhìn đời còn non nớt lắm mà ;)
  5. Ga`_CoN

    Ga`_CoN Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/03/2003
    Bài viết:
    4.059
    Đã được thích:
    0
    Em cứ nghĩ anh ko quay lại box nữa, rất vui vì anh vẫn giao lưu với chúng em. Em xin được trả lời câu hỏi của anh như sau:
    Theo em, văn hoá của một dân tộc ảnh hưởng ít nhiều đến con người Việt nam. Nói về văn hoá của mỗi người, em nhìn vào cách họ cư xử, giao tiếp cũng như cách suy nghĩ của họ. Với em, một người thiếu nữ được coi là người có văn hoá khi họ cư xử đúng mực, lời ăn tiếng nói lịch sự và luôn nói cảm ơn và xin lỗi mỗi khi cần. Ko biết em có quá bi quan không nhưng em thấy không ít người Việt Nam mình rất tiết kiểm những câu đơn giản như vậy lắm ạ.
  6. Ga`_CoN

    Ga`_CoN Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/03/2003
    Bài viết:
    4.059
    Đã được thích:
    0
    Những em bé bị nhiễm chất độc màu da cam là những em bé thiệt thòi từ khi mới chào lòng. Thế nên Gà con thấy những em bé đó không những được coi như mọi em bé khác mà có phần nên ưu đãi hơn vì em đã thiệt thòi như vậy, rất dễ bị tủi thân. Sự quan tâm, động viên và chăm sóc là rất cần thiết đối với các em bé thiệt thòi này. Gà con chỉ trả lời ngắn gọn vậy thôi, nếu anh muốn hỏi sâu về fần nào, gà con xin được trả lời sau. Xin cảm ơn nhiều ạ.
  7. Ga`_CoN

    Ga`_CoN Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/03/2003
    Bài viết:
    4.059
    Đã được thích:
    0
    Hì hì, ông bầu lại hỏi rồi, thí sinh xin được cúi mình chào ông bầu trước, sau đó mới trả lời nè
    Khi tức giận, Gà con rất hay nói to. Giờ đang tập kiềm chế bản thân nên giữ được một chút bình tĩnh. Bằng cách đó, Gà con hay chui vào buồng tắm để tắm, những giọt nước mát sẽ giúp Gà con nguôi đi cơn giận, nếu bị uất ức lắm mà ko làm được gì thì để những giọt nước mắt đó hoà vào những giọt của vòi hoa sen. Ngâm mình trong buồng tắm khi nào giữ được bình tĩnh, mắt hết đỏ, mũi cũng ko còn giống cà chua nữa thì ra ngoài. Gà con không thích người khác thấy mình khóc mà.
  8. Ga`_CoN

    Ga`_CoN Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/03/2003
    Bài viết:
    4.059
    Đã được thích:
    0
    Mọi người đọc chữ ký của Gà con đi. hihih Chắc chắn là biết câu trả lời rồi đúng ko ạ??? Đúng rồi, câu trả lời sẽ là TÌnh Bạn. Đối với Gà con, TÌnh bạn là điều không thể thiếu trong cuộc sống của Gà con. Tình Yêu có nhiều nghĩa, tình yêu gia đình, tình yêu bạn bè, tình yêu giữa người với người và cuối cùng là tình yêu đôi lứa. Gà con thấy hầu hết tình yêu đôi lứa đều xuất phát từ tình bạn, nếu mà ko có tình bạn thì chúng ta chẳng có khoảng thời gian để tìm hiểu nhau đâu, các bạn nhỉ
  9. havalo

    havalo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/08/2004
    Bài viết:
    939
    Đã được thích:
    1
    Bạn yên tâm về điều này Havalo đã nói ra là bởi lòng mình nghĩ thế. Nam nhi không nói rồi để đấy
    Sẽ vẫn mãi ủng hộ các thí sinh của các bạn kể cả khi tiếng vỗ tay ấy các bạn không nghe thấy cũng không sao. Xin một lần nữa chúc các bạn tự tin để vững bước đi tới.
  10. Ga`_CoN

    Ga`_CoN Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/03/2003
    Bài viết:
    4.059
    Đã được thích:
    0
    Hihi chị Linh lại vào đây rồi, vui quá trời. Em cũng xin được trả lời câu hỏi của chị thế này nhé:
    Em xin được đặt 2 trường hợp: người con trai đó là bạn của em và người con trai đó là người em ko quen biết
    - Đối với người con trai không quen biết: Kể cả trên mạng hay ngoài đường cũng vậy, em cho rằng những lời nói thiếu lịch sự là hành động của sự vô văn hoá. Đối với người đó, em ko chấp và em cũng ko làm gì cả. Chỉ bỏ ngoài tai thôi.
    - Đối với người con trai em là bạn của em, nếu nói chuyện mà thiếu lịch sự với em, em sẽ hỏi lý do gì mà em bị nhận những lời nói đó. Nếu em có lỗi thực sự thì em sẽ xin lỗi và góp ý với họ lần sau ko nên nói những câu thiếu lịch sự như vậy, nhất là đối với con gái. Còn nếu ko có lý do gì mà hắn ăn nói kiểu đó, em sẽ mắng cho một trận và giận ko thèm nói chuyện nữa. KHi nào hắn tự biết lỗi và hứa sẽ ko nói như vậy nữa thì em mới coi hắn là bạn trở lại. QUan hệ nào cũng vậy, em đánh giá cao sự tôn trọng lẫn nhau. Nếu đã nói ko lịch sự với mình nghĩa là họ đã ko tôn trọng mình. Nhưng người như vậy em ko cần làm bạn. Liệu cách xử lý của em có gay gắt quá ko chị Linh nhỉ?? Nhưng mà tính em nó thế chị ạ, thông cảm nha.
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này