1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

MISS-TTVNOL2005:Binh đoàn TBTY:Lực lượng thiên sứ của tình bạn,tình yêu(So Hot,So Cute).Upload Clip

Chủ đề trong 'Album' bởi Guest, 21/03/2005.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. skeletonnn

    skeletonnn Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    26/10/2003
    Bài viết:
    3.262
    Đã được thích:
    28
    Bức ảnh của bác Ske thật tuyệt mỹ. Đề nghị em boy cho bác ske lên làm tiểu đội trưởng tiểu đội tham mưu của binh đoàn đê.Mà sao bác làm mỗi về em Gà thế.Bác cho tiếp chùm ảnh về các thí sinh khác đi chứ
    Được spioler sửa chữa / chuyển vào 03:49 ngày 27/03/2005
    [/quote]
    Tớ xuất thân từ FC mà ... các thí sinh khác à, để xem nào, xem có chủ đề nào ko ... tại làm ở cq nên bận, ít thời gian, thỉnh thoảng mới giở ra chế biến được... về nhà thì cũng ít thời gian, đấy, giờ này gần sáng đến nơi vẫn chưa ngủ được, nhưng tại uống nhiều bia quá nên tay riun , để sau vậy...
    hê hê, ngày thường tớ đã là đại tướng tổng tham mưu trưởng, nên cho tớ lịch sự nhường chức tiểu đội trưởng đó cho người có năng lực và tâm huyết hơn ..
  2. Ga`_CoN

    Ga`_CoN Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/03/2003
    Bài viết:
    4.059
    Đã được thích:
    0
    hihi Cảm ơn lời khen của zell nhé. Gà con nhân đây cũng xin trả lời câu hỏi của bạn:
    Nếu chỉ có 1 tháng nữa để sống, điều đầu tiên là bay về VN và về với gia đình ấm áp của Gà. Đã 3 năm rồi Gà chưa có được hưởng cái cảm giác ngày xưa ấy khi còn được ở VN. Giờ đây, nghĩ đi nghĩ lại thì có lẽ gia đình sẽ là nơi mà gà con dành nhiều thời gian nhất. Bên cạnh đó, Gà cũng muốn đi thăm các thầy cô giáo cũ của mình, những người thật sự đã dạy gà con những kiến thức bổ ích khi còn ngồi trên ghế nhà trường. Và bạn bè chắc chắn sẽ ko thể thiếu được. Nhưng bạn bè của Gà con cũng đi du học gần như là hết rồi nên chắc chỉ dành thời gian cho vài đứa bạn thân nhất thôi. Biết là một tháng quá ngắn ngủi ko làm được nhiều điều gì lớn lao nên Gà chỉ muốn tìm lại cảm giác ấm áp bên người thân. Àh, 3 đêm cuối sẽ ngồi viết thư cho từng người một mà Gà con rất yêu mến để khi không còn mình nữa, họ vẫn có thể lấy bức thư đó ra đọc và nhớ về mình. Hic hic nói cứ như là sắp teo ý. THôi Gà ko nói nữa đâu nhá. Sợ lắm
  3. havalo

    havalo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/08/2004
    Bài viết:
    939
    Đã được thích:
    1
    Mọi người đọc chữ ký của Gà con đi. hihih Chắc chắn là biết câu trả lời rồi đúng ko ạ??? Đúng rồi, câu trả lời sẽ là TÌnh Bạn. Đối với Gà con, TÌnh bạn là điều không thể thiếu trong cuộc sống của Gà con. Tình Yêu có nhiều nghĩa, tình yêu gia đình, tình yêu bạn bè, tình yêu giữa người với người và cuối cùng là tình yêu đôi lứa. Gà con thấy hầu hết tình yêu đôi lứa đều xuất phát từ tình bạn, nếu mà ko có tình bạn thì chúng ta chẳng có khoảng thời gian để tìm hiểu nhau đâu, các bạn nhỉ
    [/QUOTE]
    Cách mà câu hỏi đặt ra cũng thật khéo làm người ta đẽ nghĩ xuôi chiều. Bởi vậy theo cách này Gacon trả lời rất đúng nhưng lại hơi cuốn theo bởi tưởng có sự logic trong nội dung. Havalo xin đề cập tới một khía cạnh khác các bạn cùng tham khảo nhé.
    "Tinh Bạn với Tình yêu" "sự nghiệp và gia đình" là hai cặp phạm trù mà người ta không bao giờ nên mang ra để cân đo đong đếm hay lựa chon lấy 1 thứ bởi cái nào họ chọn khi đánh mất điều kia thì cuộc sống của ho cũng sẽ trở nên bất hạnh.
    Nhưng vốn bởi cuộc đời không đơn giản để ai cũng có được cả hai thứ đó. Điều mà một người hạnh phúc nhất có thể làm được cũng chỉ là cố gắng tạo ra sự cân bằng những mối tương quan ấy mà thôi. Vẫn có những tình huống đẩy người đời phải đối mặt với sự lựa chọn. Nhưng các bạn có thấy không khi đã như thế thì sự lựa chọn nào cũng dễ dẫn tới một mất mát. Vậy nên chăng hãy không lựa chọn mà nhìn thẳng vào thực tế để thấy được mình có thể làm gì hơn với nó thay bởi một quyết định lựa chọn lấy một thứ.
    Không dám bình luận chỉ đưa ra một cách nhìn mà thôi để làm phong phú ngân hàng hỏi đáp của các bạn
  4. zell8X

    zell8X Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/11/2004
    Bài viết:
    1.401
    Đã được thích:
    0
    Câu trả lời rất hợp với lòng người . Gà làm tớ nhớ gia đình quá . Cũng lâu rồi không hỏi thăm các cụ . Viết thư cái đã Cám ơn đã làm thức tỉnh đứa con có hiếu trong Zell nhé
  5. hoangthuylinh

    hoangthuylinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/03/2004
    Bài viết:
    3.135
    Đã được thích:
    0
    Hihi chị Linh lại vào đây rồi, vui quá trời. Em cũng xin được trả lời câu hỏi của chị thế này nhé:
    Em xin được đặt 2 trường hợp: người con trai đó là bạn của em và người con trai đó là người em ko quen biết
    - Đối với người con trai không quen biết: Kể cả trên mạng hay ngoài đường cũng vậy, em cho rằng những lời nói thiếu lịch sự là hành động của sự vô văn hoá. Đối với người đó, em ko chấp và em cũng ko làm gì cả. Chỉ bỏ ngoài tai thôi.
    - Đối với người con trai em là bạn của em, nếu nói chuyện mà thiếu lịch sự với em, em sẽ hỏi lý do gì mà em bị nhận những lời nói đó. Nếu em có lỗi thực sự thì em sẽ xin lỗi và góp ý với họ lần sau ko nên nói những câu thiếu lịch sự như vậy, nhất là đối với con gái. Còn nếu ko có lý do gì mà hắn ăn nói kiểu đó, em sẽ mắng cho một trận và giận ko thèm nói chuyện nữa. KHi nào hắn tự biết lỗi và hứa sẽ ko nói như vậy nữa thì em mới coi hắn là bạn trở lại. QUan hệ nào cũng vậy, em đánh giá cao sự tôn trọng lẫn nhau. Nếu đã nói ko lịch sự với mình nghĩa là họ đã ko tôn trọng mình. Nhưng người như vậy em ko cần làm bạn. Liệu cách xử lý của em có gay gắt quá ko chị Linh nhỉ?? Nhưng mà tính em nó thế chị ạ, thông cảm nha.
    [/QUOTE]
    Chị tin rằng với sự thông minh trong ứng xử của em nhất định box mình sẽ thắng ( thể hiện trong việc trả lời câu hỏi của chị,chị không hề thấy là quá gay gắt ,chị cũng sẽ cư xử như em vì quan trong nhất trong mối quan hệ là phải tôn trọng đối phương).
    Chị đi ngủ đây,mọi người tiếp tục cố gắng nhé.
  6. De

    De Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/10/2001
    Bài viết:
    4.688
    Đã được thích:
    0
    Thấy em này suốt ngày đi hỏi mọi người, sao trên đời có người thắc mắc nhiều thế nhở. Gặp ai cũng hỏi... tại sạo vậy...
  7. hoangthuylinh

    hoangthuylinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/03/2004
    Bài viết:
    3.135
    Đã được thích:
    0
    L vốn là người tò mò ,thích được nghe câu trả lời,cách hành xử của mọi người trong mọi vấn đề.Nhất là khi gặp những ý kiến hay thì thật bổ ích.
    Bạn hãy vote cho các Angels Force bở những câu trả lời thông mình của họ nhé.Chúc bạn ngủ ngon.
  8. Ga`_CoN

    Ga`_CoN Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/03/2003
    Bài viết:
    4.059
    Đã được thích:
    0
    HUhuh em vừa trả lời câu này với bao nhiêu là tâm huyết thì đến lúc send thì nó kêu Bạn chưa login. Buồn thế. Em xin trả lời lại ạ.
    Câu hỏi này hình như ông bầu đã hỏi tương tự rồi nhưng với câu hỏi của chị LInh thế này, em xin được trả lời như sau với cương vị là một người vợ ạ (uhm lại chuẩn bị tha hồ mà tưởng tượng rồi )
    Với em, khi em đã quyết định lập gia đình thì gia đình luôn được đặt lên vị trí đầu tiên rồi ạ. Em mong muốn có một gia đình thật hạnh phúc và ấm áp như gia đình của em hiện giờ, do ba mẹ em tạo dựng nên. Còn sự nghiệp thì em nghĩ cũng quan trọng, nó giúp cho gia đình về fần kinh tế và nếu có được cả 2 điều kiện tình cảm gia đình và điều kiện kinh tế thì còn gì hạnh phúc hơn nữa chị Linh nhỉ. Với cương vị một vợ trong gia đình, một người mẹ của các con, niềm hạnh phúc nhất là nấu những bữa ăn ngon cho cả gia đình và cả nhà lại quây quần bên mâm cơm để chuyện trò và tâm sự. Hiện nay em vẫn chỉ là sinh viên, sáng đi học, chiều làm thêm và 5h về để chui vào bếp nấu những món ăn mà mọi người thích. Em thích được nhìn thấy mọi người ăn no, cười nói vui vẻ và chuyện trò với nhau sau một ngày đi học và làm việc vất vả. Thật sự điều đó là động lực lớn giúp em quên đi cái mệt mỏi trong người để đứng trong bếp.
    Em biết xã hội hiện này yêu cầu con người phải làm việc cật lực và điều đó đã khiến cho tời gian họ dành cho gia đình ngày càng thưa dần nhưng nếu bắt em làm suốt ngày thế mà ko cho em dành thời gian cho gia đình thì em chắc chắn phải tìm việc khác rồi. Cùng lắm là mở quán phở tại nhà để kiếm xiền thôi Em trêu vậy thôi chứ tiêu chí hiện tại của em là đi học ra trường và tìm được nghề nghiệp ổn định xong mới lập gia đình mà.
  9. hoangthuylinh

    hoangthuylinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/03/2004
    Bài viết:
    3.135
    Đã được thích:
    0
    HUhuh em vừa trả lời câu này với bao nhiêu là tâm huyết thì đến lúc send thì nó kêu Bạn chưa login. Buồn thế. Em xin trả lời lại ạ.
    Câu hỏi này hình như ông bầu đã hỏi tương tự rồi nhưng với câu hỏi của chị LInh thế này, em xin được trả lời như sau với cương vị là một người vợ ạ (uhm lại chuẩn bị tha hồ mà tưởng tượng rồi )
    Với em, khi em đã quyết định lập gia đình thì gia đình luôn được đặt lên vị trí đầu tiên rồi ạ. Em mong muốn có một gia đình thật hạnh phúc và ấm áp như gia đình của em hiện giờ, do ba mẹ em tạo dựng nên. Còn sự nghiệp thì em nghĩ cũng quan trọng, nó giúp cho gia đình về fần kinh tế và nếu có được cả 2 điều kiện tình cảm gia đình và điều kiện kinh tế thì còn gì hạnh phúc hơn nữa chị Linh nhỉ. Với cương vị một vợ trong gia đình, một người mẹ của các con, niềm hạnh phúc nhất là nấu những bữa ăn ngon cho cả gia đình và cả nhà lại quây quần bên mâm cơm để chuyện trò và tâm sự. Hiện nay em vẫn chỉ là sinh viên, sáng đi học, chiều làm thêm và 5h về để chui vào bếp nấu những món ăn mà mọi người thích. Em thích được nhìn thấy mọi người ăn no, cười nói vui vẻ và chuyện trò với nhau sau một ngày đi học và làm việc vất vả. Thật sự điều đó là động lực lớn giúp em quên đi cái mệt mỏi trong người để đứng trong bếp.
    Em biết xã hội hiện này yêu cầu con người phải làm việc cật lực và điều đó đã khiến cho tời gian họ dành cho gia đình ngày càng thưa dần nhưng nếu bắt em làm suốt ngày thế mà ko cho em dành thời gian cho gia đình thì em chắc chắn phải tìm việc khác rồi. Cùng lắm là mở quán phở tại nhà để kiếm xiền thôi Em trêu vậy thôi chứ tiêu chí hiện tại của em là đi học ra trường và tìm được nghề nghiệp ổn định xong mới lập gia đình mà.
    [/QUOTE]
    Định đi ngủ mà lại đọc được câu trả lời thấy rất tâm đắc của GÀ.
    Với chị cũng vậy thôi ,chị không mong mình có một sự nghiệp hoành tráng gì nhiều quá nếu mà phải bỏ đi thời gian lo cho gia đình ,không còn có thể chăm sóc cho những người yêu thương.
    Chỉ mong sau này mình cũng có thể làm ra kinh tế giúp anh ấy lo cho gia đình,nhưng không quá bon chen ,để có đủ thời gian quán xuyến mọi chuyện ,đem lại cảm giác bình yên và hạnh phúc trong gia đình mình.
  10. Ga`_CoN

    Ga`_CoN Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/03/2003
    Bài viết:
    4.059
    Đã được thích:
    0
    Cảm ơn bác đã vào đây giao lưu với chúng em, bác là người ủng hộ bé My phải ko nhỉ?? hihihi Em xin được đi thẳng vào câu hỏi của bác như sau:
    Bạn trai em mà ko đồng ý cho em tham gia cuộc thi MISS TTVNOL này, thì trước tiên em sẽ hỏi lý do của anh ấy. Nhưng mà ko hỏi thì em cũng biết câu trả lời rồi Anh ấy đã từng fản đối gay gắt việc em hay vào TTVNOL này nhưng em vẫn vào đấy thôi. hihi Em nghĩ tuy yêu nhau nhưng mỗi người có một khoảng thời gian riêng. Em sử dụng khoảng thời gian đó để em làm những điều em thích, giống như anh ấy cứ ngồi chơi game hoài đó, em cũng có ý kiến gì đâu ạ. Đó là quyền tự do cá nhân của mỗi người rồi. Nên câu trả lời là em vẫn tham gia thi MISS, nhất là cuộc thi này là tự em đăng ký chứ ko phải do ông bầu động viên em đi thi đâu nhé
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này