1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

MISS-TTVNOL2005:Binh đoàn TBTY:Lực lượng thiên sứ của tình bạn,tình yêu(So Hot,So Cute).Upload Clip

Chủ đề trong 'Album' bởi Guest, 21/03/2005.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Ga`_CoN

    Ga`_CoN Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/03/2003
    Bài viết:
    4.059
    Đã được thích:
    0
    Hì hì, anh leRomeo cho em hỏi câu này có tương tự câu:
    Anh đi công tác Play
    Cu dài dằng dặc biết ngày nào xong
    Hihihì Đây là một sự mong mỏi của 2 người yêu nhau đang phải xa nhau đó mà
  2. Ga`_CoN

    Ga`_CoN Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/03/2003
    Bài viết:
    4.059
    Đã được thích:
    0
    Hì hì, chị Linh đặt toàn câu hỏi hay thôi. Em cũng xin trả lời câu hỏi của chị luôn ạ:
    Trước tiên khi nói đến bài học, em rất rất là cảm ơn tất cả mọi người ở đây, những người đã vào đặt câu hỏi giao lưu với bọn em, những người ủng hộ bọn em hết mình, đặc biệt là những thành viên đã cho bọn em những lời góp ý thật bổ ích. Em rất tự tin vì được mọi người ủng hộ và động viên như vậy, và mỗi lần nhận được sự góp ý, em lại cảm thấy mình học được thêm điều gì đó để hoàn thiện mình hơn. Em xin cảm ơn tất cả mọi người.
  3. Ga`_CoN

    Ga`_CoN Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/03/2003
    Bài viết:
    4.059
    Đã được thích:
    0
    Hịc, cách đây 2 năm em có làm một bài thơ về bản thân em, cũng là khá ngộ nghĩnh nhưng mà giờ em tìm ko được, thôi em đành trả lời ngắn gọn vậy nhé:
    Em từ để nói về bản thân em là Tốt bụng, vui vẻ, nghịch ngợm, đáng yêu, tự tin, thẳng thắn Hihi Em chỉ chọn những điểm nào tốt thôi, còn điểm xấu em fải giấu kỹ
  4. Ga`_CoN

    Ga`_CoN Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/03/2003
    Bài viết:
    4.059
    Đã được thích:
    0
    Cảm ơn quendi đã quan tâm vào vào đây giao lưu với chúng mình. Gà con xin được trả lời câu hỏi của bạn.
    1, Khi có 1 người mình ko hề biết, nhưng cứ nhào vào làm quen với mình, người này cũng chẳng làm gì xấu, mà cũng chẳng làm gì tốt, nhưng làm mình mất thời gian và dôi khi phiền toái. Câu hỏi là : "nên làm gì với họ ạ ?"
    Người này chắc là người lạ muốn kết bạn ấy mà. Gà con thì rất nhất chí với điều này. Nhưng nếu vì người ấy mà phiền toái tới mình cũng như làm mình mất thời gian một chút thì Gà con sẽ từ chối đi chơi chẳng hạn, cứ nói thật chứ có làm sao. Hịc, nhớ hồi xưa gà con gặp trường hợp này, cứ nói thẳng luôn là đừng làm fiền nữa mà ko quan tâm tới người ta cảm thấy thế nào. Giờ thì lớn rồi, học được nhiều điều hơn nên Gà con sẽ nói với họ nhưng mà tìm cách nói chứ kô nói thẳng được như vậy Họ ko hiểu thì thôi chứ mình vẫn luôn phải là người chủ động với công việc của mình chứ nhỉ.
    2, là đại diện của box TBTY : 2 người đẹp dến đây với khẩu hiệu gì và bí quyết gì để chiến thắng ?
    Khẩu hiểu của chúng mình là: Lovekingdom! SO HOT, SO COOL !!! Và bí quyết chiến thắng của tớ ko cái gì khác ngoài niềm tin đối với bản thân và niềm tin đối với tất cả các bạn ủng hộ. Xin cảm ơn.
  5. Ga`_CoN

    Ga`_CoN Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/03/2003
    Bài viết:
    4.059
    Đã được thích:
    0
    Ối chị ơi, chị nói vậy là oan cho em rồi đó ạ. Em có biết spam bài là gì đâu chị, em chỉ muốn tạo không khí vui vẻ cho mọi người thôi ý mà, đừng quy kết tội cho em như vậy chứ Dù sao em cũng cảm ơn sự ủng hộ chị ạ. Tặng chị bông hồng gọi là đáp lễ
  6. Ga`_CoN

    Ga`_CoN Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/03/2003
    Bài viết:
    4.059
    Đã được thích:
    0
    Bạn của bạn rất hay và Gà con thật sự cảm ơn bạn vì bài viết ý nghĩa này.
    Sau đây Gà con xin được trả lời câu hỏi của bạn:
    Gà con cũng như bao người khác, đã từng bị căng thẳng vì những thất bại. Lần gà con bị rơi vào khủng khoảng nhất là lần đầu tiên gà con đặt chân đến nước Mỹ. Hồi đó Gà con nhớ nhà kinh khủng, ước mơ duy nhất hồi đó là học tốt và thi được vào đại học bên này để học tiếp. Thế nhưng điều kiện học cũng ko có, lúc buồn cũng ko có được nhấc máy điện thoại để tâm sự với đứa em gái (hồi đó em gà con ở cách gà con có 30 phút lái xe oto nhưng tưởng chừng như ở hẳn một thế giới khác). Gia đình cũng ko liên lạc được với Gà con, Gà con cũng rất buồn, cứ lủi thủi một mình thôi. THế rồi, ba me thấy thương, đặt vé cho Gà con về VN vì Gà con cảm thấy ko thích hợp được với nơi này. CHỉ còn một tuần nữa là Gà con lại được về với ba mẹ, với quê hương, gà con vui lắm. Hằng đêm, Gà con luôn mơ thấy ba mẹ bên Gà con, cười với Gà con để rồi chạy đến bên ba mẹ mà ko được, lúc tỉnh giấc thì cái gối đã ướt đẫm nước mắt. Cho đến bây giờ, Gà con luôn nghĩ mình đã làm đúng khi gọi trộm cú điện thoại lúc đó để nói rằng: Con không muốn về, con ko muốn từ bỏ những gì con đang cố gắng để có và ba mẹ đã an ủi động viên Gà con rất nhiều. Đó là câu chuyện có thật cách đây 3 năm của Gà con. Và đi vào câu hỏi này, điều ý nghĩa nhất đối với cuộc sống khiến cho Gà con nhìn về tương lai để luôn vươn lên là sự quan tâm, động viên và cổ vũ của ba mẹ dành cho Gà con. Mỗi lẫn nghĩ về công lao ba mẹ đã nuôi mình từ bé đến lớn, chỉ hy vọngduy nhất là nhìn thấy mình thành đạt, Gà con ko cho phép mình nản chí, ko cho phép mình từ bỏ những dự định của tương lai. VÌ vậy Gà con càng phải cố gắng hơn. Nhiều đợt thi căng thẳng và làm việc mệt nhọc, gà con cảm thấy buồn và lại gọi về cho ba mẹ. Những lời động viên và an ủi của ba mẹ là thuộc bổ tinh thần hiểu nghiệm nhất đối với gà con đó ạ.
  7. Ga`_CoN

    Ga`_CoN Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/03/2003
    Bài viết:
    4.059
    Đã được thích:
    0
    >.< FC gì mà toàn lấy pix Gà ra ghép hoài vậy, toàn trêu Gà con thui, làm bao nhiêu người bạn của Gà con thấy, chúng nó cười cho thối mặt luôn
  8. Ga`_CoN

    Ga`_CoN Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/03/2003
    Bài viết:
    4.059
    Đã được thích:
    0
    Cách mà câu hỏi đặt ra cũng thật khéo làm người ta đẽ nghĩ xuôi chiều. Bởi vậy theo cách này Gacon trả lời rất đúng nhưng lại hơi cuốn theo bởi tưởng có sự logic trong nội dung. Havalo xin đề cập tới một khía cạnh khác các bạn cùng tham khảo nhé.
    "Tinh Bạn với Tình yêu" "sự nghiệp và gia đình" là hai cặp phạm trù mà người ta không bao giờ nên mang ra để cân đo đong đếm hay lựa chon lấy 1 thứ bởi cái nào họ chọn khi đánh mất điều kia thì cuộc sống của ho cũng sẽ trở nên bất hạnh.
    Nhưng vốn bởi cuộc đời không đơn giản để ai cũng có được cả hai thứ đó. Điều mà một người hạnh phúc nhất có thể làm được cũng chỉ là cố gắng tạo ra sự cân bằng những mối tương quan ấy mà thôi. Vẫn có những tình huống đẩy người đời phải đối mặt với sự lựa chọn. Nhưng các bạn có thấy không khi đã như thế thì sự lựa chọn nào cũng dễ dẫn tới một mất mát. Vậy nên chăng hãy không lựa chọn mà nhìn thẳng vào thực tế để thấy được mình có thể làm gì hơn với nó thay bởi một quyết định lựa chọn lấy một thứ.
    Không dám bình luận chỉ đưa ra một cách nhìn mà thôi để làm phong phú ngân hàng hỏi đáp của các bạn
    [/QUOTE]
    Thật sự cảm ơn lời đóng góp ý kiến của bạn. Mình đã trả lời câu hỏi mà ko dựa trên hoàn cảnh của nó. Cảm ơn nhiều, mình hiểu ý bạn rồi. Hy vọng được nhận thêm nhiều lớp góp ý từ bạn.
  9. havalo

    havalo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/08/2004
    Bài viết:
    939
    Đã được thích:
    1
    Cảm ơn Gacon đã không "vô tình" với câu hỏi của anh. Khi em kể tới nửa câu chuyện thì anh đã hiểu và cảm nhận sâu sắc cái ý nghĩa bình dị nhưng thật không bình thường bởi em đã sống bằng niềm tin được đặt trong tình thương yêu gia đình. Nơi mà cội nguồn của mỗi con người được sinh ra được nuôi lớn trưởng thành. Nếu ai đó quan tâm tới ngôn từ hay cách em nói có thể cho rằng em có vẻ lý thuyết chút. Nhưng anh hiểu và cảm nhận được bởi không chỉ em con gái khóc đâu con trai cung nhiều khi khóc đấy. Khóc không phải vì yếu đưối mà chỉ bởi vì thấy cuộc đời sao có lúc khắc nghiệt vậy hay cảm thấy đơn độc trước những thử thách (sometimes thôi chứ nhiều thì dễ mặc váy lắm). Havalo cũng là người xa nhà nên càng thông cảm hơn với tình huống của Gacon. Nói nhiều vậy cũng là để cảm ơn Gacon đã cho Havalo thấy được tâm hồn của bạn 1 phần nào đó đúng với những gì đã cảm nhận. Thanks
  10. konhu_loaicodai_85

    konhu_loaicodai_85 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/11/2004
    Bài viết:
    2.047
    Đã được thích:
    0
    Quả thực là codai bận quá,dù cố gắng cách mấy cũng ko online sớm hơn để giao lưu với mọi người được.Tuy vậy,những câu hỏi rất hay khiến codai ko thể ko trả lời.
    Đới với codai,gia đình là nền tảng của mọi thành công.Khi chưa lập gia đình codai có thể chọn sự nghiệp,nhưng khi đã quyết định có gia đình rồi thì codai sẽ làm hết sức mình để bảo vệ hp ấy.Gia đình có yên ấm thì codai mới có thể lo cho sự nghiệp của cá nhân mình.
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này