1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

MISS-TTVNOL2005:Binh đoàn TBTY:Lực lượng thiên sứ của tình bạn,tình yêu(So Hot,So Cute).Upload Clip

Chủ đề trong 'Album' bởi Guest, 21/03/2005.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. De

    De Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/10/2001
    Bài viết:
    4.688
    Đã được thích:
    0
    Anh sẽ xem lại xem mục đích của câu hỏi mình hỏi người ta là gì, đem lại gì cho người ta, hay là mình.
  2. hoangthuylinh

    hoangthuylinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/03/2004
    Bài viết:
    3.135
    Đã được thích:
    0
    Chị đã xem mấy cái ảnh mới của katy ,ga_con rùi ,rất đẹp.
    Chắc chắn box mình sẽ có giải...
  3. tram_mos

    tram_mos Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/03/2005
    Bài viết:
    550
    Đã được thích:
    0
    em hỏi chị Gà 1 câu nha: em thì em thấy chị tốt, ngoan ngoãn thôi, nhưng dạo qua 1 số topic em lại thấy chị bí khá nhiều người ko thích, nghĩ rằng chị giả tạo.Chị nghĩ sao về điều này?
    p/s:em muốn hỏi để biết, ko có ý gì, đừng treo nick em.
  4. hoangthuylinh

    hoangthuylinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/03/2004
    Bài viết:
    3.135
    Đã được thích:
    0
    Hình như chị cũng bị mọi người cho là giả vờ ngoan,,, ,chị xin ké chân trả lời nhé.Thường thì mọi người có suy nghĩ là trên mạng thì phải thoải mái không cần phải giữ mồm giữ miệng gì ,hay có quyền trả lời mọi vấn đề một cách vui vẻ ,buồn cười ...
    Chị cũng thấy điều này là đúng ,nhưng thật sự là cả ở ngoài đời chị cũng luôn nói chuyện như trên mạng ,không quen qua bông đùa,cũng chưa bao giờ nói bậy dù chỉ một câu.Khi gặp những chuyện tâm sự của mọi người chị chỉ đưa ra những suy nghĩ thật lòng của mình trong trường hợp nếu là mình ở địa vị của người ta mình sẽ cư xử như thế nào ...Nhưng hình như thật lòng ,sống thật với mình quá ở trên mạng thì lại khác đa phần mọi người,và vì khác người nên bị cho là giả tạo?
    Nhưng cũng như ga_con nói trên mạng này đa phần là người mình không quen biết vậy mình cũng không nên để ý bận lòng làm gì.
  5. Ga`_CoN

    Ga`_CoN Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/03/2003
    Bài viết:
    4.059
    Đã được thích:
    0
    Gà con đã có một kỷ niệm tuổi thơ êm đềm và hạnh phúc bên những người dân Nga trên đất nước Nga. Gà còn nhớ cái căn nhà gỗ nhỏ đó, xung quanh là những cây cỏ dại do thiên nhiên tạo nên. Những bông cúc dại vàng chói khắp vườn sau của nhà để rồi lại cho Gà con cùng đứa em ngồi tết vòng hoa và đội lên đầu giống công chúa. Gà con còn nhớ nhiều những cái giỏ đừng đầy nấm khi đi hái nấm trong vườn. VUi nhiều lắm, cười nhiều lắm. Gà con thích nghe tiếng những con suối chảy róc rách qua từng viên đá nhỏ.... Cảm giác thật ngứa và khó chịu khi dẫm fải cái lá ngứa (gà quên mất tên lá đó rồi) để rồi lại cười khoái chí khi được cho một xiên thịt nướng mà quên đi rằng chân mình đang rất ngứa. Những con **** đủ màu sắc đậu trên những cái lá mà Gà con ko thể nào chụp được. Chúng bay thật là nhanh. Rồi những lần picnic trên con sông dài nhất của Châu Âu: Volga. Nhớ cái lần rụt rè đứng cạnh con bò đó, các anh chị cứ rủ ra vắt sữa cho nó mà sợ bị đá nên chỉ dám ngồi xa xa nhìn ( nhát thật) để rồi khi lên xe về nhà thì cảm thấy tiếc hùi hụi vì ko được cái cảm giác trực tiếp vắt sữa bò thế nào. Ngồi trên con đò gỗ nhỏ mà đi lòng vòng bên bờ sông Volga, hồi đó sao thấy sông xấu đến vậy, nước cứ xanh ngầu, sau này giở những bức ảnh đó, ước sao được quay trở lại hồi đó mặc dù biết điều đó ko bao giờ thành sự thật..... Kỷ niệm về nước Nga là vậy, cái khu rừng sau nhà đã chứa biết bao nhiêu kỷ niệm tuổi thơ của Gà con. Mùa hè vào đó nướng thịt, chơi bời, vui vẻ trong đó, mùa đông lên đồi trượt tuyết quên cả trời đất là gì.... để rồi 2 đứa cùng khóc oà lên vì ko tìm thấy đường về khi trời đã tối. Những kỷ niệm đó sao giờ đây lại trở về bên Gà con, kỷ niệm thật đẹp bên người em gái, một tuổi thơ thật hồn nhiên và ý nghĩa trên đất nước Nga.
    Khi rời nước Nga là đất nước chuẩn bị khủng loạn. Gà con nhớ những giọt nước mắt khi vẫy tay chào tạm biết đất nước Nga, đất nước chứa biết bao kỷ niệm tuổi thơ của mình, đất nước mà Gà con luôn cho rằng đó là quê hương thứ 2 của mình. Giờ đây, khi chứng kiến bao nhiêu vụ ám sát dân VN mình bên Nga, mọi người nói rằng đất nước Nga giờ ko còn là Nga ngày xưa nữa, Gà con tự hỏi: Liệu những kỷ niệm đó luôn là duy nhất, sẽ chẳng bao giờ có lại được thời gian đó????
  6. Ga`_CoN

    Ga`_CoN Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/03/2003
    Bài viết:
    4.059
    Đã được thích:
    0
    Bé tinh ghê ha. Đúng là có khá nhiều người cho chị là giả tạo, bản thân chị cũng ko rõ vì sao họ lại nói vậy. NHưng mỗi lần họ nói điều gì đó mà chị biết là ko đúng, chị luôn pm hỏi, và thường thì chị nhận được câu trả lời là: Em thấy em giả tạo nên chị ghét. uhm Thôi thì cũng đúng, mỗi người một tính, mỗi người một cách sống. Chị ko biết họ là ai cả, họ cũng ko biết chị là ai nên chị cũng ko bận tâm lắm với mấy lời nhận xét đó. Chị khác với họ là chị ko cho phép mình đánh giá người khác nếu chưa bao giờ tiếp xúc trực tiếp, còn họ thì tự cho mình cái quyền đó thì cứ để họ làm vậy. THôi thì xã hội cũng nhiều loại người mà, bận tâm đến từng người thì có mà hết thời gian làm việc của mình. NHưng chị có khá nhiều bạn, trước đó họ qua mạng họ rất ghét chị, cũng cho rằng chị giả tạo hay gì đó nhưng khi gặp, khi mà trực tiếp tiếp xúc với chị, họ lại rất quý chị. Thế nên chị tin con người của chị, chị tin chị được mọi người quý nếu tiếp xúc với chị. Bọn bạn chị sau một thời gian chơi và tiếp xúc với chị thì thường tự thắc mắc với chị thế này: Ko hiểu trước đây sao cứ thấy mặt mày và những bài viết của mày thì tao ngứa mắt lắm, cứ thấy giả tạo kiểu gì ấy, thế mà giờ tao lại quý mày thế. CHị cũng chỉ mỉm cười và trả lời là: Đừng bao giờ vội đánh giá một người khi mà chưa bao giờ trực tiếp tiếp xúc. Còn nếu mà cứ nghe miệng lưỡi thiên hạ thì có ti tỉ ý kiến khác nhau. CHị nói vậy bé hiểu ko nhỉ??
    Được Ga`_CoN sửa chữa / chuyển vào 08:42 ngày 28/03/2005
  7. Ga`_CoN

    Ga`_CoN Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/03/2003
    Bài viết:
    4.059
    Đã được thích:
    0
    Cảm ơn rất nhiều lời chúc và lời khen của boy2004. MOng được sự ủng hộ của bạn.
  8. Ga`_CoN

    Ga`_CoN Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/03/2003
    Bài viết:
    4.059
    Đã được thích:
    0
    Câu hỏi của ông Bầu lại làm Gà con nhớ tới kỷ niệm buồn. Gà con gặp rồi, và cảm giác rất là sợ hãi, ko biết làm gì cả, cả lũ ôm nhau khóc oà lên, vì ko chỉ riêng Gà con bị mà bạn gà con cũng bị. Sợ lắm, thôi ko nói nữa, nói nữa lại khóc nhè đó Từ hồi đó đến giờ thì chưa bị lần nào, những hy vọng giờ lớn rồi, nếu gặp trường hợp chắc fải cho hắn một trận mất Hic, đưa ra trường hợp gì mà ghê rợn vậy, gà con ko muốn kỷ niệm buồn lại lập lại lần thứ 2 đâu nên ko muốn nghĩ. TỐt nhất là nên sắm đồ tự vệ nếu có đi chơi buổi tối
  9. konhu_loaicodai_85

    konhu_loaicodai_85 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/11/2004
    Bài viết:
    2.047
    Đã được thích:
    0
    Cũng là một kỷ niệm buồn như Ga`.Codai cùng đứa bạn thân đi mời SN.Lúc đó trời tối lại gặp quãng vắng người,tự dưng có một cái xe máy chạy qua,hai người thanh niên trên xe ép sát xe codai,rồi buông những lơì tục tĩu.Bạn codai vốn nóng tính nên quát lại bảo để cho yên.Ko ngờ bọn chúng nhảy xuống xe giữ xe codai lại.Định kêu cứu nhưng chẳng có ai cả,sợ qua giơ chân đá loạn xạ.Ko ngờ trúng...(xin lỗi codai kể theo sự thật)...hạ bộ của nó.Thế là nó ko dám làm gì nữa.Codai lúc đó sợ quá bảo cô bạn leo lên xe phóng nhanh.Cũng may qua đó một đoạn thì đã có nhà dân.Hú hồn.
    Gặp mấy người như vậy cũng ko cần nể nang.Bây giờ codai ko nhát như hồi đó nữa nên cũng ko sợ bị bắt nạt.Hì hì.
    Cái ảnh này codai chụp hôm qua.
    [​IMG]
  10. konhu_loaicodai_85

    konhu_loaicodai_85 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/11/2004
    Bài viết:
    2.047
    Đã được thích:
    0
    Ái chà,một ngày được làm tổng thống ư.Codai sẽ tận hưởng 24h ấy bằng cách đi khắp nơi tham quan các nước.Nhất là Nga và Trung quốc.Đi Nga để tiếp xúc vơí nền văn minh của nhân loại.Đi Trung Quốc để hiểu hơn về những vị anh hùng trị quốc trong lịch sử của đất nước này,hiểu hơn về Khổng Tử.
    Dùng 24h mà hiểu được nhiều điều như vậy cũng đáng lắm chứ.
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này