1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

MISS-TTVNOL2005:Binh đoàn TBTY:Lực lượng thiên sứ của tình bạn,tình yêu(So Hot,So Cute).Upload Clip

Chủ đề trong 'Album' bởi Guest, 21/03/2005.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Guest

    Guest Guest

    He he...em định ôm lợn,ăn chay,uống sữa để sống sót hả?Mang Bikini mà quên kem chống nắng là teo rồi.
  2. ___katy_piggy___

    ___katy_piggy___ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/10/2004
    Bài viết:
    189
    Đã được thích:
    0
    Em thích đen cơ, ko thích trắng lắm Trắng nhìn nhạt kiểu gì í, mà em từ bé đã ko trắng đc mấy rùi ..
  3. Ga`_CoN

    Ga`_CoN Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/03/2003
    Bài viết:
    4.059
    Đã được thích:
    0
    Đây là một bài thơ do em sáng tác khi xa gia đình và quê hương.... Hy vọng em có thể mang một chút niềm vui vẻ đến cho mọi người trong này
    My Childhood
    I am from a small street
    Crowded market on every Sunday morning
    Crabs and chickens there
    They all were my friends
    I am from a happy family
    The happiest child in this World
    A beautiful, psychological Mom
    Dad''''s uncon***ional love for us
    And a very cute sister always besides me
    I am from love of art
    Drawing nice pictures for my family
    Playing piano for peace
    And watching cartoon for fun
    I am from "Be a good girl, my dear"
    Mom said whenever I went out
    Grandma''''s Disney stories before bed time
    Be mad and sit down
    A small girl besides her Dad
    I am from My Mom''''s white noddle with fry spring rolls
    Dad''''s delicious vegetable soup for our lunch
    My sister''''s chip and dip
    Candy and ice cream we share
    I am from beautiful memory
    That now only exists in a hope chest
    And my mind knowing that one day I come back home
    I will share them with my lovely family
    Em xin dịch ra tiêng việt như sau, vì để cho hợp lý, em sẽ ko dịch sát ý đâu nhé, mong mọi người đừng chê cười
    Tuổi Ấu Thơ của bé
    Bé đến từ một con phố nhỏ
    Chợ đông tấp nập vào mỗi buổi sáng Chủ Nhật
    Những con cua đồng và con gà
    Chúng đều là những người bạn của bé
    Bé sinh ra từ một gia đình hạnh phúc
    Là đứa trẻ hạnh phúc nhất trên thế giới này
    Một người mẹ thật xinh đẹp và tâm lý
    MỘt ngưòi cha cùng biết bao tình yêu thương vô hạn cho bé
    Và một đứa em gái rất đáng yêu luôn luôn bên bé
    Bé sinh ra cho tình yêu của nghệ thuật
    Vễ những bức tranh đẹp tặng gia đình
    Chơi những bản nhạc piano cho hoà bình
    Và xem những film hoạt hình khi vui
    Bé đến từ "Hãy ngoan đó nhé, con yêu"
    Mẹ bé thường nói vậy mỗi khi bé đi chơi
    Những câu chuyện cổ tích của bà kể trước khi đi ngủ
    Quát mắng và lại ngồi xuống
    Một đứa trẻ bên cha của nó
    Bé sinh ra từ phở và những cái nem rán của mẹ
    Những bát súp rau thật ngon của ba
    Bim bim của em gái
    Những cái kẹo và kem cả 2 cùng chia nhau

    Bé đến từ những kỷ niệm thật ý nghĩa
    Và giờ đây nó chỉ còn tồn tại trong hộp đừng đầy hy vọng
    Và trái tím bé biết một điều rằng cái ngày bé quay trở về
    Bé sẽ chia sẻ tất cả cho gia đình thân thương của bé
    Hịc hịc, nói thật là Gà con rất dốt văn >.<
    Được Ga`_CoN sửa chữa / chuyển vào 00:33 ngày 30/03/2005
  4. ___katy_piggy___

    ___katy_piggy___ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/10/2004
    Bài viết:
    189
    Đã được thích:
    0
    Bài thơ hay wá !!! Chị Gà giỏi thế .. Vote cho bài này 5 điểm nha .
  5. havalo

    havalo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/08/2004
    Bài viết:
    939
    Đã được thích:
    1
    Havalo cũng xin góp phần vui văn nghệ để cho các người đẹp thư giãn cũng như các ông Bầu, Ban hậu cần rồi bao nhiêu là cổ động viên nằm la liệt ngoài sảnh chờ đợi các thí sinh thi (ủa mà không biết có thư giãn thật ko nữa vì Havalo nghe thấy cũng nhức đầu lắm nhưng kệ bà con đang lúc căng thẳng nghe vậy cho nó máu sờ cáu). Mở đầu và kết thúc chương trình mời bà con nghe bài hát "Đường tới đỉnh Vinh quang" - Bức Tường và sau đây là nội dung chi tiết:
    Đường Đến Ngày Vinh Quang
    Sáng tác: Trần Lập
    Trình bày: Bức tường
    Cùng trèo lên đỉnh núi cao vời vợi
    Để ta khắc tên mình trên đời
    Dù ta biết gian nan đang chờ đón
    Và trái tim vẫn âm thầm
    Ta bước đi hướng tới muôn vì sao
    Chặng đường nào trải bước trên hoa hồng
    Bàn chân cũng thấm đau vì những mũi gai
    Đường vinh quang đi qua muôn ngàn sóng gió
    Lời hứa ghi trong tim mình
    Vẫn bước đi hiên ngang đầu ngẩng cao
    Và con tim ta đã ước nguyện cùng nhau vai kề vai
    Niềm vinh quang ta chia sẻ cùng nhau
    Ngày đó, ngày đó sẽ không xa xôi
    Và chúng ta là người chiến thắng
    Và ta biết dẫu lắm thác ghềnh cheo leo trên đường xa
    Vượt gian nan ta vươn tới những đỉnh cao
    Ngày đó, ngày đó sẽ không xa xôi
    Và chúng ta là người chiến thắng
    Đường đến những ngày vinh quang không còn xa
    Dù khó khăn vẫn còn
    Và mặt trời rực sáng trên cao vời
    Ban sức sống huy hoàng khắp muôn nơi
    Cài vinh quang lên vai những người chiến thắng
    Khoảnh khắc ghi trong tim hồng
    Bao khó khăn ta cũng sẽ vượt qua
    Và con tim ta đã ước nguyện cùng nhau vai kề vai
    Niềm vinh quang ta chia sẻ cùng nhau
    Ngày đó, ngày đó sẽ không xa xôi
    Và chúng ta là người chiến thắng
    Đường đến những ngày vinh quang không còn xa...
    Ngày đó, ngày đó sẽ không xa xôi
    Và chúng ta là người chiến thắng
    Đường đến những ngày vinh quang
    Con đường chúng ta đã chọn
    (Bạn nào ko thích xin đừng trách nghe lâu thế nào cũng thích cho mà xem)
    Được havalo sửa chữa / chuyển vào 01:48 ngày 30/03/2005
  6. hap23

    hap23 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/11/2003
    Bài viết:
    175
    Đã được thích:
    0
    Get real bé ơi. Phải nghĩ đến nước ngọt trước đã, sữa tuy cũng là chất lỏng nhưng không thể thay thể nước ở đó được (cũng như nước không thể thay thế sữa ở một số nơi ý mà). DTDD thì có được phủ sóng không ý nhỉ? Thế còn bé thích đen thì cho bé đen cháy, nhưng chỉ được 1 thời gian thôi, sau đó tróc hết cả da (ra).
  7. Guest

    Guest Guest

    Choài,hôm nay mới bít thiên sứ Gà còn khả năng làm thơ,giấu nghề mãi.Mà Gà con chưa trả lời các câu hỏi hôm này đâu nhé.
    @Havalo:mời bác vào trong nhà hát karaokê đoạt giải "bàn tay vàng" với em.Còn ngoài này cứ để chị em ca múa hát phục vụ bà con cô bác.
  8. la_di_da

    la_di_da Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    02/08/2003
    Bài viết:
    324
    Đã được thích:
    0
    đò ăn tuy cũng có chữ đồ nhưng ko fải đồ vật như đề bài , còn sữa thì anh đến chịu , nếu nói là binh sữa (đầy ) thì quá đạt
    Còn điện thoại em nâng cấp lên DT vêtinh đi chơi vô tư.
    Được la_di_da sửa chữa / chuyển vào 04:45 ngày 30/03/2005
  9. la_di_da

    la_di_da Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    02/08/2003
    Bài viết:
    324
    Đã được thích:
    0
    chỉ có 3 ngày thôi , sữa thì quá tôt , vừa có nưóc , vừ có dinh dương khỏi fải ăn ,quá hợp lý , ko con noi gì hơn đc nữa .
  10. Ga`_CoN

    Ga`_CoN Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/03/2003
    Bài viết:
    4.059
    Đã được thích:
    0
    Hì Cảm ơn bé My vì đã khen bài thơ của chị hihihi
    To ông bầu: Gà ko có năng khiếu gì đâu, chẳng qua lúc đó chán đời nên mới ngồi ba hoa chích choè thành 1 bài thơ thôi, giờ bắt gà làm gà cũng ko làm nổi một khổ đâu, nói gì đến làm 1 bài Còn mấy câu hỏi của ông bầu hôm nay ko mang nội dung gì cả, chỉ có kiếm cớ buôn chuyện thôi nên Gà ko có trả lời đâu nhé
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này