1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

MISS-TTVNOL2005:Binh đoàn TBTY:Lực lượng thiên sứ của tình bạn,tình yêu(So Hot,So Cute).Upload Clip

Chủ đề trong 'Album' bởi Guest, 21/03/2005.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. havalo

    havalo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/08/2004
    Bài viết:
    939
    Đã được thích:
    1
    Binh đoàn TBTY - các thiên sứ thân mến!
    Các em đừng hoang mang lo lắng mà ảnh hưởng tới nhan sắc hi`. Chú Boy cũng cứ bình tõm chả cần thách thức tụi nó làm gie` cứ việc giao lưu thư giãn. Chuyện này ở quê anh ấy à "ôi chuyện nhỏ" này nhé tên nào cố tình các mods sau khi delete xong khắc "treo cổ" tụi nó nặng thì "tử hình". Chúng chả thể nào ngồi mãi mà tạo nick đâu rồi cũng sẽ phải sờ tay lên chán mà cảm thấy xấu hổ khi nhìn cái dòng chữ TTVNOL và "Tình ban - Tình yêu". Nếu cứ cố tình tái diễn thì chúng chả có téo trí tuệ nào hoặc có cũng vứt xuống sông cho Hà Mã nó nhai điểm tâm. Các em cứ vô sờ tư đi (Đấy cái miệng mình bao nhiêu lần rồi ko chịu sửa).
    Mà chú Boy này anh là anh biết tỏng đáp án câu hỏi của chú rồi nha. Dưng mà anh ko trả lời ngay để phần các bạn khác, khi nèo chú thách thúc anh nha anh cho chú hết vốn thì thôi hờ hờ. Còn câu hỏi của anh thì chả có "Người đẹp" nào ngó ngàng tới.....buồn quá thành ra buồn ngủ
    Được havalo sửa chữa / chuyển vào 00:18 ngày 05/04/2005
  2. Guest

    Guest Guest

    Oài,tại câu hỏi của bác khoai quá,em trả lời 2 lần còn sai.Các Thiên sứ xem thanh lí hàng tồn kho của bác Havalo đi nèo.
  3. Guest

    Guest Guest

    Bệnh nhân đau nhưng bác sĩ thì sướng vì sắp có xiền,đúng quá còn rì?
  4. spioler

    spioler Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/01/2003
    Bài viết:
    971
    Đã được thích:
    0
    Bác havalo có câu hỏi gì đưa đây em trả lời hộ các thí sinh cho.
  5. zell8X

    zell8X Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/11/2004
    Bài viết:
    1.401
    Đã được thích:
    0
    hè hè , mình đi vắng mấy hôm mà chợ nhà mình đông quá nhẩy Chiến hữu BOY bây giờ đã tót lên tận bộ chỉ huy roài cơ à Bỏ rơi bạn hả
    @các người đẹp những thiên thần , các bạn thử đọc và cảm nhận bài viết này nhé :
    Ước mơ :
    Có hai anh em sống trên tầng 80 của một chung cư cao ngất. Một ngày kia về nhà sau giờ làm việc, họ choáng váng khi nhận ra thang máy của chung cư bị hư; họ buộc phải leo bộ lên căn hộ của mình.
    Sau khi vất vả lên đến tầng 20, thở hổn hển và mệt mỏi, họ quyết định để những túi xách của mình lại đó và sẽ quay lại lấy vào ngày hôm sau. Khi lên đến tầng 40, người em bắt đầu lầm bầm và sau đó cả hai cãi nhau. Họ vừa tiếp tục những bước chân nặng nề của mình, vừa cãi nhau cho đến tầng 60. Bỗng họ nhận ra rằng mình chỉ còn 20 tầng nữa thôi. Họ quyết định ngừng cãi và tiếp tục leo lên trong sự bình an. Họ yên lặng leo lên và cuối cùng cũng đến được căn hộ của mình. Đến nơi họ mới phát hiện đã để chìa khóa nhà trong những túi xách đã để lại ở tầng 20.
    Câu chuyện này cũng tựa như cuộc đời chúng ta ? Nhiều người trong chúng ta sống trong sự kỳ vọng của cha mẹ, thầy cô và bạn bè khi còn bé. Chúng ta hiếm khi thực hiện những gì mình thật sự muốn, luôn ở dưới rất nhiều áp lực và sự căng thẳng đến nỗi đến năm 20 tuổi, chúng ta mệt mỏi và quyết định vứt bỏ gánh nặng này đi.
    Chúng ta sống một cách năng nổ và có những ước mơ lớn. Nhưng khi đến 40 tuổi, chúng ta bắt đầu đánh mất tầm nhìn và những giấc mơ của mình, cảm thấy không thỏa mãn và bắt đầu phàn nàn, chỉ trích. Đến tuổi 60, chúng ta nhận ra mình không còn nhiều thời giờ nữa để phàn nàn và chúng ta bước đi trong sự bình an, thanh thản. Chúng ta nghĩ không còn điều gì làm mình thất vọng nữa. Và rồi chợt nhận ra rằng không thể nào ngơi nghỉ trong sự bình an vì chúng ta còn những giấc mơ chưa thực hiện được - những giấc mơ mà chúng ta vứt bỏ cách đây 60 năm.
    Vậy ước mơ của bạn là gì?

  6. Guest

    Guest Guest

    Ước mơ của tớ là có nhiều xiền,có xiền rồi thì thực hiện ước mơ gì chả được.
  7. Guest

    Guest Guest

    Hôm qua 5/4 bé Katy đã phỏng vấn thành công,các thiên sứ còn lại báo cáo đi.
  8. skeletonnn

    skeletonnn Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    26/10/2003
    Bài viết:
    3.262
    Đã được thích:
    28
    remember ....
    Thời hoa đỏ
    Dưới mầu hoa như lửa cháy khát khao
    Anh nắm tay em bước dọc con đường vắng
    Chỉ có tiếng ve sôi chẳng cho trưa hè yên tĩnh
    Chẳng chịu cho lòng ta yên
    Anh mải mê về một màu mây xa
    Về cánh buồm bay qua ô cửa nhỏ
    Về cái vẻ thần kỳ của ngày xưa
    Em hát một câu thơ cũ
    Cái say mê một thời thiếu nữ
    Mỗi mùa hoa đỏ về
    Hoa như mưa rơi rơi
    Cánh mỏng manh tan tác đỏ tươi
    Như máu ứa một thời trai trẻ
    Hoa như mưa rơi rơi
    Như tháng ngày xưa ta dại khờ
    Ta nhìn sâu vào mắt nhau
    Mà thấy lòng đau xót
    Trong câu thơ của em
    Anh không có mặt
    Câu thơ hát về một thời yêu đương tha thiết
    Anh đâu buồn mà chỉ tiếc
    Em không đi hết những ngày đắm say.
    Hoa cứ rơi ồn ào như tuổi trẻ
    Không cho ai có thể lạnh tanh
    Hoa đặt vào lòng chúng ta một vệt đỏ
    Như vết xước của trái tim
    Sau bài hát rồi em lặng im
    Cái lặng im rực màu hoa đỏ
    Anh biết mình vô nghĩa đi bên em
    Sau bài hát rồi em như thể
    Em của thời hoa đỏ ngày xưa
    Sau bài hát rồi anh cũng như thế
    Anh của thời trai trẻ ngày xưa
    Thanh Tùng
    ôi trời, đói quá ... 18h46 rồi mà chưa được về
  9. Guest

    Guest Guest

    Thiên sứ võ thuật trầm lặng của chúng ta:konhu_loaicodai85
  10. hoangthuylinh

    hoangthuylinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/03/2004
    Bài viết:
    3.135
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay chị mới nhìn rõ hình của P nhé.Chúc em thi tốt,còn chuyện cái hình avatar của chị thì để khi nào hết loạn rùi chị để vậy nhé.
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này