1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

MISS-TTVNOL2005:Binh đoàn TBTY:Lực lượng Thiên sứ tình ******** yêu (So Hot,So Cute).Clip Angels For

Chủ đề trong 'Album' bởi be_ngay_tho, 10/04/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. be_ngay_tho

    be_ngay_tho Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/04/2005
    Bài viết:
    399
    Đã được thích:
    1
    MISS-TTVNOL2005:Binh đoàn TBTY:Lực lượng Thiên sứ tình ******** yêu (So Hot,So Cute).Clip Angels Force trang 1,Clip Katy trang 16 (cực Hot) và Clip Gà trang 22(She..woa woa!!!


    Đây là Tổng tư lệnh Charlie,Binh đoàn tình ******** yêu ngày càng lớn mạnh nên doanh trại cũ đã quá tải,do đó chúng ta sẽ chuyển quân sang doanh trại mới này.Vũ khí chiến lược(bom tấn sắc đẹp)-Lực lượng Thiên sứ sẽ luôn luôn sát cánh chiến đấu cùng binh đoàn trong trận đánh sắp tới.Chiến thắng đang đợi chúng ta,tiến lên hỡi anh em binh sĩ!!!

    Xin chào các thiên thần của tôi.^(^o^)^



    1.Thiên sứ sữa:Katy_piggy



    2.Thiên sứ gà:Gà_con


    3.Thiên sứ võ thuật:Konhu_loaicodai85


    4.Thiên sứ Alice:Alicela (box France)



    [​IMG]


    Được be_ngay_tho sửa chữa / chuyển vào 13:26 ngày 10/04/2005
  2. be_ngay_tho

    be_ngay_tho Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/04/2005
    Bài viết:
    399
    Đã được thích:
    1
    Clip hồ sơ tối mật của lực lượng Thiên sứ.
    Hướng dẫn cách download:click vào link dưới đây,nhìn xuống dưới cùng tìm nút Free,click vào nút Free và đợi 30s(chú ý đồng hồ đếm ngược ở phía dưới) để nó hiện ra hàng chứ Download Angels Force.wmv,click vào đó sẽ download được về(dung lượng 4,5MB).
    http://rapidshare.de/files/1093263/angelforce2.wmv.html
  3. be_ngay_tho

    be_ngay_tho Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/04/2005
    Bài viết:
    399
    Đã được thích:
    1
    Bản đồ(Map):
    -Toạ độ doanh trại cũ binh đoàn TBTY:http://www.ttvnol.com/Album/494420/trang-1.ttvn
    -Toạ độ binh đoàn France(liên minh ma quỉ):http://www.ttvnol.com/Album/495852/trang-1.ttvn
    -Toạ độ binh đoàn CNN(liên minh ma quỉ):http://www.ttvnol.com/Album/495869/trang-1.ttvn
  4. be_ngay_tho

    be_ngay_tho Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/04/2005
    Bài viết:
    399
    Đã được thích:
    1
    Hồ sơ mật(X-file) lực lượng Thiên sứ
    X-File1:Katy_piggy.
    Họ tên : Phạm Trà My
    Tuổi:15 tuổi(1990),sắp 16 bẻ gẫy sừng trâu roài ạ.
    Tình trạnh hôn nhân:độc thân,tự do bay nhảy.
    Nghề nghiệp:học sinh trung học.
    Nơi ở:Russia-Moskva.
    Nơi công tác:binh đoàn TBTY.
    Sở thích : shopping,dancing,nghe nhạc....và uống sữa.(em rất nghiện sữa ạ).
    Ước mơ : em mơ ước lớn lên trở thành hacker hoặc là người mẫu quảng cáo sữa.
    Vì ước mơ của em là người mẫu quảng cáo sữa cho nên em cần 1 sự khởi đầu từ cuộc thi hoa hậu ttvn này . Mong các anh các chị giúp em đạt đc ước mơ giản dị này..
    X-File2:Gà_con.
    Họ Tên: Kiều Trâm
    Tuổi:trăng rằm, rất tròn rất sáng, 20t(1985).
    Tình trạng hôn nhân: muốn có em bé lắm rồi nhưng mà chưa có ai tự nguyện yêu thương cả đời nên chưa có chồng ---> chưa có em bé được
    Nơi ở:Mĩ-Arizona.
    Nghề nghiệp:sinh viên.
    Sở thích: Thích thể thao, thích đi nhảy (cả cổ điển lẫn hiện đại), thích chơi piano..... Tóm lại là ko phải ngồi một chỗ là thích nhất, trừ ngồi nghịch đàn thì fải ngồi một chỗ, nhưng tay vẫn khua loạn xạ được.
    Nơi công tác: Binh đoàn TBTY và hiện giờ đang làm đầu bếp cho một quán ăn có tên là MIss Hà NỘi, cạnh tranh với quán ăn Miss Saigòn bên này. Miss Hà nội có món Phở bò tái chính rất đặc biệt, cuối tuần được free for all. Mời tất cả mọi người ghé qua MIss Hà Nội của chúng tôi.
    X-File3:Konhu_loaicodai85.
    Họ tên:Tạ Hạnh Phương.
    Tuổi:tròn và sáng ko kém Gà con,20t(1985)
    Sở thích:Âm nhạc,võ thuật.
    Tình trạng hôn nhân:mới 20t mà có chồng mới là chuyện lạ các bác ạ.Cứ chờ thêm vài năm nữa coi sao đã.
    Nơi ở:Việt Nam-Bắc Ninh.
    Nghề nghiệp:sinh viên.
    Nơi công tác:Vương quốc tình ******** yêu.Gia đình.
    Câu nói cửa miệng:Vớ vẩn thật.
    Cuối cùng là lời chúc đến BTC và các bầu sô một ngày làm việc thật tích cực.Bà con TBTY cố lên,ủng hộ các thí sinh của chúng ta nào.
    X-File4:Alicela.
    Họ Tên:Đỗ Lan Anh.
    Tuổi:cũng khá tròn và sáng,20t(1985).
    Sở thích:tin học,làm đẹp...
    Nơi ở:France-Paris.
    Nghề nghiệp:sinh viên.
    Nơi công tác:Binh đoàn France.
    Ghi chú hồ sơ:thông tin đầy đủ về Alicela được Binh đoàn France lưu trữ.
  5. be_ngay_tho

    be_ngay_tho Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/04/2005
    Bài viết:
    399
    Đã được thích:
    1
    Bài bình luận của Đội trưởng đội sát thủ Zell8x về lực lượng Thiên Sứ:
    Welcome tu lâdy and gen tờ lờ mần
    Vậy là cuộc chiến "lăng xê" các nguời đẹp của box lo vờ king dòm của chúng ta đã bắt đầu, vận động tranh cử trước thềm giải Miss TTVN . Chúng tôi - những người yêu và tôn thờ gái đẹp ... à quên .... cái đẹp xin đuợc ra mắt bạn bè bằng hữu , cô chú bác gần xa được biết những "quả bom" sắc đẹp , những ***y and lady girl của xứ xở chỉ có tình yêu và tình bạn của chúng tôi :
    Với một binh đoàn hùng hậu và mang một sức mạnh khủng khiếp , điểm mặt qua các bạn có thể nhận ra ngay chiến binh với "nụ cười tử thần" : MOD GÀ CON , với gương mặt khả ái , đôi mắt hiền lành và nụ cười duyên đã không biết bao lần chị tiêu diệt gọn gàng đối thủ chỉ trong chớp mắt . Một kiểu "giết nguời" một cách nhẹ nhàng đầy nữ tính , nhưng đừng nên đánh giá bề ngoài - không phải ngẫu nhiên chị được chúng tôi giới thiệu đầu tiên , bởi chính vì bên sâu trong chị là một trái tim sắt đá , sẵn sàng xuống tay với bất kỳ kẻ địch nào khả nghi và ngáng đường tiến của chị . Có lẽ chị nổi tiếng cũng vì thế.
    "Sát thủ với bộ mặt trẻ thơ" đó là mệnh danh mà người đời dành cho cô - Konhu_loaicodai85 . Với bộ mặt siêu hiền lành , đôi mắt đượm buồn , đôi môi lúc nào cũng hơi mỉm cười . Nhưng trong cô dòng máu nóng lúc nào cũng sẵn sàng "chiến đấu" , tiêu diệt địch . Với ngoại hình rất lợi hại của cô , dễ dàng đánh lừa địch và sau đó là một kú knock-out nhẹ nhàng đưa địch thủ sang thế giới bên kia . Đây là một trong những "cột trụ" trong đội hình "sát thủ" của chúng ta .
    Mệnh danh "***y killer" - bé My (__katy_piggy__) không hổ danh với bức ảnh làm nóng tất cả các chàng trai nào nhìn thấy mặc dù cô đứng trước một bể bơi trong mát . Có lẽ không cần nhiều lời nói về "quả bom nhiệt hạch " này bởi sức "công phá của nó quá lớn . Làm "nóng" hết bầu không khí xung quanh ..... xin lỗi các lâ đy and gen tờ lờ mần tớ cũng phải đi tắm phát "nóng" quá rồi
  6. be_ngay_tho

    be_ngay_tho Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/04/2005
    Bài viết:
    399
    Đã được thích:
    1
    Artwork của các nghệ sĩ sáng tác về Lực lượng Thiên sứ
    1.Nghệ sĩ Plzzz_luv_me:
    2.Nghệ sĩ Skeleton:
    3.Nghệ sĩ bé_ngây_thơ:
    Được be_ngay_tho sửa chữa / chuyển vào 14:23 ngày 10/04/2005
  7. skeletonnn

    skeletonnn Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    26/10/2003
    Bài viết:
    3.262
    Đã được thích:
    28
    TERRAN: NUCLEAR LAUNCH DETECTED
  8. be_ngay_tho

    be_ngay_tho Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/04/2005
    Bài viết:
    399
    Đã được thích:
    1
    Các tác phẩm thơ của Lực lượng Thiên sứ:
    1.Thi sĩ Gà con:
    Hhm Gà con đang hơi tâm trạng một tí, làm bài thơ cái nhỉ ko biết chọn topic nào đây, Love nhé
    As long as you love me
    I will stay by your side
    I will be your companion
    Your friend and your guide
    As long as you love me
    As long as you care
    I will do anything for you
    I will go anywhere
    I will bring you the sunshine
    I will comfort your fears
    I will gather up rainbows
    To chase all your tears
    As long as you love me
    My love will be true
    For as long as you love me
    I will only love you
    Đây là một bài thơ do em sáng tác khi xa gia đình và quê hương.... Hy vọng em có thể mang một chút niềm vui vẻ đến cho mọi người trong này
    My Childhood
    I am from a small street
    Crowded market on every Sunday morning
    Crabs and chickens there
    They all were my friends
    I am from a happy family
    The happiest child in this World
    A beautiful, psychological Mom
    Dad''''''''''''''''s uncon***ional love for us
    And a very cute sister always besides me
    I am from love of art
    Drawing nice pictures for my family
    Playing piano for peace
    And watching cartoon for fun
    I am from "Be a good girl, my dear"
    Mom said whenever I went out
    Grandma''''''''''''''''s Disney stories before bed time
    Be mad and sit down
    A small girl besides her Dad
    I am from My Mom''''''''''''''''s white noddle with fry spring rolls
    Dad''''''''''''''''s delicious vegetable soup for our lunch
    My sister''''''''''''''''s chip and dip
    Candy and ice cream we share
    I am from beautiful memory
    That now only exists in a hope chest
    And my mind knowing that one day I come back home
    I will share them with my lovely family
    Em xin dịch ra tiêng việt như sau, vì để cho hợp lý, em sẽ ko dịch sát ý đâu nhé, mong mọi người đừng chê cười
    Tuổi Ấu Thơ của bé
    Bé đến từ một con phố nhỏ
    Chợ đông tấp nập vào mỗi buổi sáng Chủ Nhật
    Những con cua đồng và con gà
    Chúng đều là những người bạn của bé
    Bé sinh ra từ một gia đình hạnh phúc
    Là đứa trẻ hạnh phúc nhất trên thế giới này
    Một người mẹ thật xinh đẹp và tâm lý
    MỘt ngưòi cha cùng biết bao tình yêu thương vô hạn cho bé
    Và một đứa em gái rất đáng yêu luôn luôn bên bé
    Bé sinh ra cho tình yêu của nghệ thuật
    Vễ những bức tranh đẹp tặng gia đình
    Chơi những bản nhạc piano cho hoà bình
    Và xem những film hoạt hình khi vui
    Bé đến từ "Hãy ngoan đó nhé, con yêu"
    Mẹ bé thường nói vậy mỗi khi bé đi chơi
    Những câu chuyện cổ tích của bà kể trước khi đi ngủ
    Quát mắng và lại ngồi xuống
    Một đứa trẻ bên cha của nó
    Bé sinh ra từ phở và những cái nem rán của mẹ
    Những bát súp rau thật ngon của ba
    Bim bim của em gái
    Những cái kẹo và kem cả 2 cùng chia nhau
    Bé đến từ những kỷ niệm thật ý nghĩa
    Và giờ đây nó chỉ còn tồn tại trong hộp đừng đầy hy vọng
    Và trái tím bé biết một điều rằng cái ngày bé quay trở về
    Bé sẽ chia sẻ tất cả cho gia đình thân thương của bé
    Cái hồi em đọc cái bài thơ mà có hình con thiên Nga ấy (ko biết mọi người có ai biết bài thơ đó ko nhỉ?), em cũng bắt chước làm thơ có hình dạng một chút. Đây là kết quả của một buổi sáng sớm dậy, thấy em gái em chiếm gần như hết giường của em rồi >.<
    When my........................................sister Trinh
    .......sleep in ............................. bed with me
    ..........She doubles............up and make
    .....................exactly.....like a
    .................................V
    A part of her is on my side, and I just smile
    2.Thi sĩ Konhu_loaidodai85:
    GÁNH HÀNG RONG!
    Gánh hàng rong
    Một buổi đi về
    Bước chân
    Thoăn thoát trên đá cỏ
    Một đôi vai
    Giọt mồ hôi
    Run run
    Nặng gánh đời son trẻ
    Em 20
    20 xuân xanh rực rỡ
    Gánh cả đời trên mỗi bước chân.
    Gánh hàng rong
    Em đi trên con phố
    Nắng hồng
    Gió
    Và bụi
    Một cái nhăn mày
    Một hơi thở
    Sao nặng nề
    Nhọc nhằn kiếp bán rao.
    Em ơi xuân xanh còn đẹp lắm
    Đừng để xuân vô ích trôi qua
    Cứ cười đi
    Rồi em sẽ thấy
    Em vẫn đẹp như mùa xuân trong chiều.
    Bắt trước Ga` khoe thơ tự làm đây.Bài thơ này codai làm khi lần đầu tiên ra HN thi ĐH.Có lẽ cô gái ấy bằng tuổi codai và codai nghĩ nếu có điều kiện thì cô ấy cũng có thể học tốt như bất cứ người nào.Nhưng cái chính là cô ấy có thể kiếm sống bằng nghề lương thiện trong khi cuộc đời ko ưu đãi mình.
  9. be_ngay_tho

    be_ngay_tho Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/04/2005
    Bài viết:
    399
    Đã được thích:
    1
    Trò đùa tinh nghịch của Thiên sứ Gà ngày 1-4.
    Ý tưởng:
    Một hôm ngồi xem lịch, tự dưng cô em yêu quý nhà ta hét lên: Sắp đến ngày cá tháng 4 rồi nè, fải lừa cho mấy đứa bạn như năm trước mới được"... uhm đúng thiệt, ta cũng phải làm một cái gì cho mọi người vui vẻ một chút chứ. Nghĩ thầm nếu bốc fét nghe tin là được đội ta chắc chắn chiến thắng trong cuộc thi này.... ai cũng sẽ vui nhưng chắc gì ai tin, vả lại nói trước bước ko qua thì teo... Thôi ko muốn mọi người fải mừng hụt nếu kođược như ý.... Thôi kiếm một mục tiêu cho chắc chắn... Ai đây... Ai là người mình có thể có nhiều cơ hội trêu nhất... Á àh, ko ai khác ngoài ông bầu yêu quái của ta
    Kế hoạch:
    Nếu đến hôm 1/4 mà tự dưng đùng đùng bỏ đi, mọi người sẽ phát hiện ra ngay. Tốt nhất phải có lý do chính đáng. THế là ta phải thay đổi cách viết bài đối với ông bầu đáng quý của ta rồi. Cố tình ko thèm trả lời ông bầu... hhic hic biết ngay sẽ bị ăn mắng... kệ hắn chứ, tất cả vì sự thành công của ta... Cố tình viết bài kiểu như hắn càng lèo nhèo, ta càng ko thèm quan tam... Hắn tức lắm lắm đó... ta nhận ra điều đó mà Và kết quả hắn tức quá, hắn sẽ to tiếng với ta.... ta là đứa rất dễ tủi thân nếu bị ai mắng, hihihihi nhưng mà chỉ với ai lớn tuổi hơn thui, chứ bằng tuổi á, còn lâu nhá
    Thực Hiện:
    Viết một bài thật nghiêm túc, đánh vào trung tâm là ông bầu "ngây thơ", nói đúng hơn là Ngố
    Những điều xảy ra sau khi thực hiện:
    Người tiên là chị VY..... ta vừa đi xem film về đã thấy chị ấy gọi rất là nghiêm khắc: Sao mà bỏ thi thế, quay lại mau... Hic hic Sợ quá...... ko biét nói gì hơn đành nhe cái rằng xấu xí ra cười trừ Chị Vy lại nghiêm nghị nói: Thế là thế nào, Đức nó đang khóc lóc với chị rồi đấy"... Á, ông ngố nhà ta đã khóc hahha cuộc này coi như đã thành công rồi.... hm vào đọc bài hic hic cả mọi người cũng lo lắng quá (cái này nằm ngoài dự kiến của ta rùi )
    Chống trả:Thấy mọi người có vẻ nghi nghi, đành fải cố viết thêm1 bài để ko ai nghi ngờ nữa, ko ngờ bị thất bài hoàn toàn. mấy cái ông thông minh mồm to, nếu đoán được kế hoạch của Gà thì cũng khẽ khẽ một chút chứ, cái ngày này chỉ tồn tại được 24h thôi chứ ko nhiều đâu, 24h trong 1 năm oa oa hỏng hết của gà con rồi Nhưng mà xem ra ông ngố của ta vẫn lo lắng lắm, ta rất khoái chí khi ông viết 1 câu: "Hy vọng đây là ngày cá tháng tư nếu ko ta sẽ ko thể tha thứ cho điều này" <---hmm nghiêm trọng đây, ko biết điều này là điều gì nhỉ....
    Kết quả của một trò nghịch trong 24h:
    Mục tiêu thì đã ngắm trúng, ngoài ra, còn ngắm trúng rất nhiều mục tiêu mà ta ko hề muốn ngắm.... Sorry nhé, nhất là cỏ dại, và bé MY cả bé Seno nữa. Nếu mà biết mọi người lo lắng thế này, gà con đảm bảo sẽ ko bày trò này ra đâu, nhưng mà rất muốn làm một cái gì đó trong ngày 1/4 này
    Cảm tưởng sau một ngày thật ý nghĩa
    Gà con ko biết phải nói sao, thấy phản ứng lo lắng của mọi người, Gà con thấy mình ko nên chơi trò này, nhưng mà nếu ko thì làm sao biết rõ được moingười lo lắng thế chứ, fải ko nào. Thật là hạnh phúc khi được mọi người quan tâm. Gà con yêu tất cả mọi người nhiều lắm, thật sự nếu ko có mọi người ủng hộ, Gà con sẽ ko nghimĩnh còn trọn vẹn niềm tin khi bước vào cuộc thi.... Xin lỗi bé MY và Cỏ dại nhiều, Gà con luôn luôn ở bên 2 người mà, ko bao giờ Gà con bỏ 2 ngưòi lại đâu, xin lỗi vì đã làm 2 người mất hứng tham gia, đừng bao giờ như vậy nha. Một khi đã bước vào cuộc thi rồi, chúng ta phải đều cố gắng. Cuộc sống có nhiều lúc ko được như ta muốn, nếu 1 thành fần nào đó rút lui, mình vẫn phải tiến, nhớ chưa nào. DÙ sao thì rất yêu bé My và cỏ dại vì đã vì gà con. Cảm ơn đặc biệt đến những lời viết của Cỏ Dại, bạn thật tình cảm. Nhưng Gà con hy vọng giờ cỏ dại hãy nghĩ rằng cỏ dại thi là vì bản thân cỏ dại đầu tiên, rồi đến tập thể TBTY chứ đừng vì Gà con. Nhớ nhé. hãy tự tin vào bản thân và chiến thắng. Hì ko ngờ trêu được cả bé Seno, ko biết bé Seno mà trong Angle Force, bé có mất hứng như 2 thiên sứ còn lại ko?? hì hì Gà conmuốn cho đến giờ phút này, Bé My và Cỏ dại hãy cùng Gà con ngẩng mắt lên và tiến thẳng vào cuộc thi, hihihihì, cứ như là đi chiến tranh ấy nhưng mà nhớ đừng lùi bước nhé. Nếu ngày hôm qua gà con làm thất vọng mọi ngưòi bao nhiều thì hy vọng hôm nay Gà con có thể đáp lại mọi người.... hịc ko biết mọi người có chịu nhận ko nhỉ???
    Gửi riêng Ông bầu ngốc ngếch của Gà con: Ngốc lắm ngốc ạ, ko còn gì ngốc hơn.
  10. be_ngay_tho

    be_ngay_tho Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/04/2005
    Bài viết:
    399
    Đã được thích:
    1
    Doanh trại đã được xây,khí tài quân sự đã được lắp ráp hoàn chỉnh.
    Chiến dịch tiếp theo:hành quân sang doanh trại mới.Tất cả anh em binh sĩ,duyệt binh,duyệt..1.2.1...

Chia sẻ trang này