1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

MISS-TTVNOL2005:Binh đoàn TBTY:Lực lượng Thiên sứ tình ******** yêu (So Hot,So Cute).Clip Angels For

Chủ đề trong 'Album' bởi be_ngay_tho, 10/04/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. havalo

    havalo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/08/2004
    Bài viết:
    939
    Đã được thích:
    1
    Chào những người bạn!
    Có lẽ Havalo là một trong số những người đầu tiên được thưởng thức cái "Pictures clip" của Katy do Bé bự Ngây Thơ làm. Định bụng ỉm cái đẹp nhìn thấy, giấu cái hay cảm được trong lòng bởi sợ nói ra không diễn tả hết những gì muốn nói. Nhưng nói thế này thì lại funny chẳng khác gì một vị trưởng phòng nọ khi phổ biến quyết định của cấp trên Anh ta nói thế này: "Thưa các đồng chí để khỏi mất thời gian xin cho phép tôi bỏ qua không đọc phần: Cộng hoà Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam. Độc lập - Tự do - Hạnh phúc" nói xong câu đó thì dài hơn cả đọc mất rồi còn đâu.
    Bây giờ mới tới phần chính:
    - Clip của katy rất đẹp về thẩm mỹ và hay vì nó ý nghĩa. Havalo không nhìn theo góc độ phân chia thành hai loại ảnh nghệ thuật hay ảnh đời thưởng mà cảm nhận nó một cách tự nhiên. Nghệ thuật hoá cũng là làm tăng cái đẹp - tăng tính thẩm mỹ lên cao vì thế đẹp vẫn trở về là đẹp.
    - Phải nói tới cái khía cạnh thứ hai về sự ngẫu nhiên rất ý nghĩa giữa bài hát nhạc nền với Katy. Khi lời bài hát vừa cất lên thì người ta đã nhận ra ngay cái "tình" của người tạo ra cái Clip này muốn gửi gắm. Chi tiết này đánh giá cao sự phát hiện cũng như cố gắng của Bé Ngây Thơ điều mà nếu còn là Boy Ngây Thơ có lẽ không có được.
    Túm lại: Havalo ủng hộ ý tưởng làm các Pictures Clip cho tất cả các Thiên sứ để vừa như là một món quà ý nghĩa với từng thí sinh cũng như tạo thêm không khí vui vẻ cho mọi người. Bé Ngây Thơ cần hỗ trợ kỹ thuật cũng như host cứ lên tiếng nhé.
  2. wildman1979

    wildman1979 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/09/2004
    Bài viết:
    3.839
    Đã được thích:
    0
    kể ra thì cũng hơi ngắn thâtnhựng emcó thể bảo Bé hát đoạn 2, đoạn 3, đoạn 4 mô đi phê 1 tí là được. Ví dụ: Gà mà không gáy là con Gà Con, gà mà cục tác . . . . . . . cũng là con Gà Con. . . .. . . đoạn khác thì lại hát: Đi lang thang trong sân có con gà . . .... . giống con . . . . . vịt. Đi lang thang trong sân có con . . . . . vịt giống con gà....... cứ thế thì muốn dài bao nhiêu chẳng được hả em
  3. Ga`_CoN

    Ga`_CoN Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/03/2003
    Bài viết:
    4.059
    Đã được thích:
    0
    Anh cứ làm như bọn em hát karaoke ấy Em gửi các pix cho bé bầu rồi, bé kêu sẽ chọn nhạc, ko biết bé bầu chọn nhạc gì đây....
  4. be_ngay_tho

    be_ngay_tho Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/04/2005
    Bài viết:
    399
    Đã được thích:
    1
    -Cảm ơn già Havalo nhé,có lẽ già là người đầu tiên xem Clip Katy và cũng là người đầu tiên cảm nhận được hết vẻ đẹp cũng như tình cảm bé Ngây thơ gửi gắm trong đó.Cám ơn già lần nữa nhé.
    -Còn vụ Host thì bé Ngây thơ được nhiều người tặng Host roài mà ko biết dùng thế nào (toàn host FTP,login xong lại đòi Permission,có Permission roài thì lại báo lỗi,loằng ngoằng quá đi mất).Hix.
  5. havalo

    havalo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/08/2004
    Bài viết:
    939
    Đã được thích:
    1
    Anh cũng đã gặp trường hợp này rồi với chính cái host mua cả năm của anh Pavietnam.net. Trong hợp đồng thì ghi rõ ràng là hỗ trợ upload bằng FTP mà dùng các loại công nghệ FTP như Total Commander, WS_FTP Pro... mà chẳng thể nào up lên được. Trao đổi mãi với họ không ăn thua còn chuốc thêm bực mình bởi cách trả lời rất chung chung. Cuối cùng anh phải dùng Front Page 2003 vừa soạn thảo Web vừa upload mới giải quyết được vấn đề.
    Bây giờ hầu như hosting nào cũng hỗ trợ FTP, Em thử dùng phần mềm xem nhé (Hai cái phần mềm anh nói trên là được sử dụng nhiều nhất) thay vì login trực tiếp từ Internet Explorer. Nếu em quan tâm và chưa có 2 phần mềm Commander và WS_FTP kia PM vào YM Havalo123 anh gửi cho.
    (Thật xin lỗi bài viết có vẻ riêng tư quá nếu thấy loãng topic Bé Ngây Thơ có thể nhờ xóa đi nhé)
    Được havalo sửa chữa / chuyển vào 01:39 ngày 15/04/2005
  6. tbminh

    tbminh Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/01/2002
    Bài viết:
    240
    Đã được thích:
    0
    Trong số các em tbty thì anh thấy chất lượng đồng đều . Em katy có khả năng trở thành gái đẹp ( hiện 15 chưa thể biết được , thêm 3 năm nữa mới rõ ) . Đẹp hay không phải coi xét đến các yếu tố quan trọng ngoài khuôn mặt , như : vóc dáng thể hình và chiều cao . Các em còn lại cũng trên dưới 20 rồi , nói chung ít nhiều đều xinh gái chưa đủ khả năng để trở thành gái đẹp .
    Ợ , chán vật . Cả năm nay chưa gặp em (VN) nào offline nhìn xinh xinh 1 tí . Một ngày không thấy gái xinh hồn anh đã khô héo , huống hồ đến những 365 ngày Online thì không nói làm gì .
    Rình mãi để tán gái đẹp gái xinh mà chả thấy ma nào xuất hiện .
  7. Ga`_CoN

    Ga`_CoN Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/03/2003
    Bài viết:
    4.059
    Đã được thích:
    0
    hihihihi Rình mãi để tán nhưng chưa thấy chị nào xinh đẹp hay là nhiều chị đẹp quá nhưng ko tán nổi vậy??
  8. tbminh

    tbminh Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/01/2002
    Bài viết:
    240
    Đã được thích:
    0
    À , hoàn cảnh của anh như thế này gà con nhé , rất là đau khổ . Bạn bè anh , nói riêng con trai ấy , toàn những chú phong độ đẹp trai. Lúc rảnh rỗi thì bọn anh thường bàn tán chuyện gái gú . Theo thói quen , đa số anh đều chê các em . Đại khái là tung hết chưởng lực ra mà chê .Nhưng khách quan thì các em đó cũng xấu gái vật ( anh đang nói riêng về khoản ngoại hình ) Sau đó thì lũ bạn anh lần lượt có bạn gái , và các em gái này , không may thế nào cũng chính là các em bị anh chê Anh ngậm tăm . Chúng có tường thuật lại những nhố nhăng ngày xưa với gái của chúng hay không thì anh chịu , chẳng rõ . Nhưng thấy mặt các em này cứ hằm hè hằm hè . Chúng còn nói : Để xem người yêu hắn sẽ ra làm sao nào ?
    Thế nà anh sợ quá . Đại khái thì anh xưa nay chỉ mê gái đẹp . Xinh đẹp vào là anh yêu tuốt luốt . Cũng có khối em cưa anh , đại khái anh cũng gần gần xiêu rồi . Nhưng anh vốn sĩ diện , sợ bọn kia nó chửi thối mặt : Ôi dào , chê chúng anh cho lắm , giờ người yêu chú còn chưa đáng xách dép cho gái nhà anh !
    Thế nà đang cơn liêu xiêu sắp đổ thì anh sợ quá , tỉnh dậy liền , xách dép chạy bán sống bán chết . Các em gái liền chửi vào cái mặt trơ của anh là anh kiêu này kiêu nọ . Anh thì đại khái là đứt dây thần kinh xấu hổ từ thời Bảo Đại cởi truồng chạy nhông nên vẫn điềm nhiên tĩnh toạ .
    Có 1 lần anh cũng tán gái , em nó mới 16 , cách đây nhiều năm rồi . Em đó xinh gần chết , các em không bằng đâu . Ôi xào , giở đủ trò mà nó chả chết lại chạy mất dép .Tại là anh hồi ấy mới 20 , mà cái tuổi thanh xuân ấy là cái tuổi đần độn , buổi đầu gặp mặt giao lưu anh đã cầm mợ nó tay của gái 16 rồi .Oải vật . Tết vừa rồi , ợ , thấy em nó bây giờ lớn phổng phao , váy ngắn tung tăng đi bên 1 chú . Định ra nện cho chú kia mấy quả nhưng thôi , hậm hực đứng rình , đằng nào nó cũng đếch yêu mình , dây vào làm chi cho mắc tiếng tiểu nhân . Và từ đó , anh thề không bao giờ tán gái tuổi hồng nữa .
    Tiên sư cái bọn tuổi hồng
    Tán chúng ông đà rụng hết lông
    Trầy vi tróc vảy đời cay đắng
    Mà chúng chẳng xiêu cái bộ lòng
  9. tbminh

    tbminh Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/01/2002
    Bài viết:
    240
    Đã được thích:
    0
    Tán gái là một công việc quá xa lạ với anh . Nói chung anh quen với việc đừng rình gái tán mình hơn . Cứ cho chúng nó bổ nhào vào , đứa nào xinh thì ta giơ ngực ra lãnh chưởng . Lâu nay anh không tán gái . Có điều anh nói gì gái cũng tưởng anh tán chúng . Tài thế không biết , không lẽ mình xuất khẩu 1 cái là véo von tỏ tình à . Không hiểu nữa .
  10. tbminh

    tbminh Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/01/2002
    Bài viết:
    240
    Đã được thích:
    0
    Post thêm 1 bài nữa nhằm giải toả sự hậm hực .
    Anh là 1 chàng trai tốt bụng . Phải tội lâu nay không biết mình làm ăn thế nào mà cái gì gái cũng tưởng mình đang tán chúng . Liếc cái , chúng bảo liếc mắt đưa tình . Cười cái , chúng bảo mĩm miệng cười duyên . Làm thơ cái , tặng chung thiên hạ , chúng tưởng tặng riêng chúng .
    Hôm nọ anh có cuốn sách . Quả thực sách này anh rất quý , mua lâu rồi và đã đọc xong . Thế là anh kêu với 1 cô bé là anh sẽ tặng cho em ấy . Lại nói , anh rất tốt bụng . Tốt quá đi chứ , khoai lang sống với nước lã cứ thế mà tống vào dạ dày mà vẫn không phải bị A Man đuổi . Lúc nhận cuốn sách từ tay anh thì bé kia mặt lạnh như tiền , không nói 1 câu cám ơn , quay mặt đi luôn . Trời , anh choáng . Cuộc đời anh chưa khi nào cay đắng như những giây phút ấy . Bé kia cũng 2 chục cái lá vàng rơi rồi , bé bỏng chiều thu gì nữa . Anh ở nhà , ba mẹ dạy ai cho cái gì cũng phải nói lời cám ơn . Ai lớn tuổi hơn đưa cho cái tăm thì cũng phải chìa 2 tay ra mà nhận . Nàng đã đi mà anh còn đứng đó , sững sờ không khạc nên lời . Mình chả tán tỉnh gì . Mà nếu có tán đi nữa thì kẻ tốt bụng ( khoai lang + nước lã ) cũng nên được đối xử 1 cách công bằng văn minh . Tâm hồn tê tái , liền ra ngoài WC và đ. 1 cái , và lại cảm thấy thoải mái , sảng khoái , tiên sư ...gái
    Được tbminh sửa chữa / chuyển vào 06:56 ngày 15/04/2005

Chia sẻ trang này