1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

MISS-TTVNOL2005:Binh đoàn TBTY:Lực lượng Thiên sứ tình ******** yêu (So Hot,So Cute).Clip Angels For

Chủ đề trong 'Album' bởi be_ngay_tho, 10/04/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. hoangthuylinh

    hoangthuylinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/03/2004
    Bài viết:
    3.135
    Đã được thích:
    0
    Đùa !!!..L được cái hay tưởng bở thấy codai khen nghĩ mình chắc xinh thật.
    May còn chút lý trí mách bảo làm sao sánh được với Mod đẹp trai ngời ngoài như bạn.Nhưng nói thật với bạn một câu nha ,L thấy bạn rất vô vị.Hi vọng bạn đừng giận,mỗi người một suy nghĩ thôi ,có lẽ bạn cũng nghĩ chả tốt gì về L phải không.
    Mà dừng lại ở đây nha ,có gì PM chửi L cũng được nhưng topic này là để lăng xê thí sinh đừng chọc ngoáy lung tung.
  2. JudeLe

    JudeLe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/06/2002
    Bài viết:
    2.903
    Đã được thích:
    1
    Rút đi là thông minh đấy. Cứ thấy avatar diễn viên là tớn lên. Trên đời này có ai người thật việc thật như ai đâu cơ chứ lại
  3. konhu_loaicodai_85

    konhu_loaicodai_85 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/11/2004
    Bài viết:
    2.047
    Đã được thích:
    0
    Ko nên sợ những điều ko đáng sợ chị ạ.Người ta nói gì thì kệ thôi.Với lại hình của mình ko có gì là xấu ,trừ phi mình post hình bậy bạ.
    Codai với chị Linh nhìn cũng hao hao giống nhau.Mỗi tội chị ấy cười tươi hơn thôi.Ai tìm được nét giống nhau codai tặng 5*.Ai ko tìm thấy mà nói bậy bạ,codai cũng cung kính tặng...1* gọi là khuyến mãi.
  4. hoangthuylinh

    hoangthuylinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/03/2004
    Bài viết:
    3.135
    Đã được thích:
    0
    Đùa ,đúng là có những anh chàng được cái vẻ mặt sáng sủa thì lại lùn về tính cách.Sang buôn dưa cãi tiếp nhé.
  5. lovezet

    lovezet Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/04/2002
    Bài viết:
    1.755
    Đã được thích:
    0
    <== thôi ! ngồi chờ vợ ol !
  6. konhu_loaicodai_85

    konhu_loaicodai_85 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/11/2004
    Bài viết:
    2.047
    Đã được thích:
    0
    Chị Linh oai ghê ta.Làm em cũng nổi hứng làm anh hùng.
    Nhưng phải cái hơi nhát nên để chị chủ trì vậy.
    Bạn này là Mod hả,trông đẹp trai nhỉ.Lời nói ko mất tiền mua,lựa lời mà nói cho vừa lòng nhau.Bạn ơi,đã vào đây ko ủng hộ thì thôi nhưng đừng làm mất lòng nhau nhé.Dù sao bạn cũng là người cầm cân nảy mực,cư xử sao cho mọi người nể trọng.
  7. hoangthuylinh

    hoangthuylinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/03/2004
    Bài viết:
    3.135
    Đã được thích:
    0
    Mọi chuyện đã qua.Lại mỉm cười nhé.
  8. NguyenCoNuong

    NguyenCoNuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/11/2004
    Bài viết:
    820
    Đã được thích:
    0
    Chào các bạn tbty !
    Hôm nay cho mình hỏi các bạn làm thế nào để tâm hồn luôn tươi trẻ, cởi mở, vượt qua dư luận hiiiiiiiiiiii
  9. konhu_loaicodai_85

    konhu_loaicodai_85 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/11/2004
    Bài viết:
    2.047
    Đã được thích:
    0
    Cái thứ nhất là luôn nhìn sự việc theo hướng khách quan.Thứ hai là thân thiện với mọi người và thứ ba là cười thật nhiều.
  10. konhu_loaicodai_85

    konhu_loaicodai_85 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/11/2004
    Bài viết:
    2.047
    Đã được thích:
    0
    Tiếp tục cười nào pà kon.
    Bẩm sinh ta đã hiền lành!
    Từ khi lấy vợ trở thành hiền khô
    Còn nàng thưở ấy ngây ngô
    Sau khi xuất giá thành cô ....xếp sòng
    Suốt ngày oán trách với chồng,
    "Hồi xưa anh vây. giờ không còn gì ....."
    Có ai ngờ, bữa vu quy
    Là ta sẽ bị nàng ....đì lai rai
    Khổ thân cho kiếp con trai
    Một lần lấy vợ bằng hai lần mù
    Lưng thì càng lúc càng ....gù
    Cày 3-4 job để bù nàng ...tiêu
    Ngày xưa nhìn giống "Triển Chiêu" *(Đại hiệp trong phim Bao Công )
    Ngày nay không khác gì "tiều lão gia" **(lão tiều phu)

    Nhiều khi ca thán cho ....ngon (lành)
    Em hứ 1 cái, chẳng còn thiết tha
    Ra đường thấy vợ người ta
    Về nhà thấy vợ .....tu cha cho rồi
    Nhưng lỡ ăn kiếp ở đời
    Cắn răng chịu đựng, chờ thời đổi thay
    Biết đâu sẽ có 1 ngày
    Ta mà vùng dậy ....giải bày nàng hay ....
    Không chừng nàng sẽ nương tay
    Đời trai mới sống ....kiếp này dài lâu
    Làm chông có sướng gì đâu ?
    Mà ai cũng muốn ....mau mau rước sầu !
    Làm chồng phải nhớ dến câu
    "Trời cao cách mấy... cũng sau vợ mình"***(Nhất vợ, nhì trời)
    _________________

Chia sẻ trang này