1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

MISS-TTVNOL2005: BOX GDGT REDEFINED : VOTE CHO BOX GDGT... Vote cho những bông hoa lạ của box .... T

Chủ đề trong 'Giáo dục Giới tính' bởi JogR, 19/03/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Vu_Tieu_Oa

    Vu_Tieu_Oa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/12/2003
    Bài viết:
    974
    Đã được thích:
    0
    Em vừa thấy anh NQH lấp ló ở đây
    Kéo áo anh hôn chụt phát rồi chạy này

    Tiểu đông tà ( contancy ) muội muội này . Đây mới chỉ là vận động thôi . Vài ngày nữ mới vote cơ
    Ta cám ơn muội nhiều
    Nhiều lắm
  2. pota_chip

    pota_chip Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/05/2003
    Bài viết:
    152
    Đã được thích:
    0
    Nhờ anh bởi vì anh là người biết em lâu nhất trên cái ttvn này..
    Ít ra cũng biết từ ngày đầu em chập chững post bài..
    Biết từ hồi còn Chôm chôm Sầu Riêng...Chắc ko ai đọc bài em nhiều bằng anh..Và cũng chẳng ai đọc bài anh như em nhỉ..
    Viết đi..Em làm thơ tặng này:
    Em muốn
    Bờ môi kia nồng cháy
    Đôi tay anh mãnh liệt
    Cái nhìn ôi thiêu đốt
    Tất cả thuộc về em
    Em giận
    Tình yêu sao muộn màng
    Người ơi sao hờ hững
    Chẳng một lần thấy em
    Em sợ
    Thời gian trôi đi mất
    Mình vô tình bước qua
    Tất cả thành dĩ vãng
    Nhạt nhoà trong tim anh
    Em hận
    Tim em sao yếu đuối
    Em yêu sao nồng nàn
    Một lần và mãi mãi
    Anh chẳng chịu bên em
    Em dỗi
    Yêu anh em tan vỡ
    Bờ môi kia đau đớn
    Nước mắt em vòng quanh
    Em mỉm cười với anh
    Em khóc
    Cho con tim vơi bớt
    Bóng hình anh chấp chới
    Em thấy mình chênh vênh
    Em cười
    Cười cho vơi nỗi nhớ
    Để tim mình bớt đau
    Để rồi sẽ nhận thấy
    Mình bỗng chợt lớn hơn
    Em đi
    Vì một mai em biết
    Con đường dài em bước
    Chỉ dày đặc bóng đêm
    PS: viết xong đọc lại mới thấy dạo này Mít mủng làm em sến vãi..hài lắm..nhưng thôi..tình cảm của em nó thế..
    Viết cho em cái tiểu sử..
    Em về làm thơ nồng hơn cho mà đọc

    Post PS: À...thêm bài thơ nữa..Cho anh tham khảo http://www.ttvnol.com/Album/494395/trang-8.ttvn
    Post Post PS: Oa ơi là Oa...
    Giai đầy đường nhưng thằng nào cũng như thằng gì gì ấy thì đến mình fạm tội giết người..
    Hè..dạo này ko hiểu sao bức xúc khó chịu thế nhỉ..
    Chẳng nhẽ lại tốc váy đi chửi

    Được pota_chip sửa chữa / chuyển vào 07:13 ngày 23/03/2005
  3. Vu_Tieu_Oa

    Vu_Tieu_Oa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/12/2003
    Bài viết:
    974
    Đã được thích:
    0
    Mod cho em cái tai tờ này ạ : on my way - be my self
    Thanks Mod
    P/S : Bạn hiền làm thơ gì mà đau đời thế . Về nhà rồi đi chơi với tớ . Giai đầy đường , chết thế nào được , khóc thế nào được , buồn thế nào được , nhờ
    detail : Đừng bức xúc , Có gì đợi qua mùa Mít đã . Mùa sầu riêng , chôm chôm mãng cầu , tha hồ mà bốc ... ném , xắn ...
    Đêm qua ứ ( định tiện tay viết ... éo ... nhưng ngại quá cơ ) ngủ được hả . Mình cũng thế . Cốc cafe dead dog

    Được Vu_Tieu_Oa sửa chữa / chuyển vào 07:24 ngày 23/03/2005
  4. Tieu_tang_vui_nhon

    Tieu_tang_vui_nhon Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    15/06/2004
    Bài viết:
    186
    Đã được thích:
    0
    Bạn hiền..Tặng bạn hiền...
    Tớ dạo này văn chương lai láng..Đek biết chia với ai..Thôi thì tặng ấy ...
    Sao anh nỡ nói dối
    Làm buồn bờ môi xinh
    Sao anh nỡ bạc tình
    Làm tim em tan vỡ
    Sao trái tim nhiều ngăn
    Lòng người sao khó dò
    Sao anh yêu lại nỡ
    Dối gian em mà chi
    Sao em lại trót yêu
    Một con người fụ bạc
    Trái tim sao dại khờ
    Mang hình bóng vô duyên
    Hehhe..đoạn sau không viết nữa
    Bạn hiền hoạ thơ đê..
    Kí Tên:
    Người mà ai cũng biết là ai đấy
    Teen Ớt
  5. nhatquoc

    nhatquoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/04/2004
    Bài viết:
    981
    Đã được thích:
    0
    Em teen xinh đẹp ơi, cảm ơn em đã viết thơ, nhưng anh đọc thì khác gì đàn gảy tai trâu.
    Anh vốn dốt văn, cảm nhận kém.
    Ngày trước có nàng tặng anh một quyển thơ tình loại "home made" và nàng nhìn với đôi mắt đợi chờ sự ngưỡng mộ nhưng do anh hồi đó chưa giác ngộ là với con gái phải lùi một bước để ấn hai bước nên anh thật lòng bẩm với nàng ràng "thơ của em viết nhiều đọan vô ní". Thế là bị nàng đòi phắt ngay lấy tuyệt tác, không kịp photo lại.
    Tiểu sử em Teen anh không dám viết. Chỉ biết nó "oai hùng" thôi...
  6. chubbygal

    chubbygal Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/11/2004
    Bài viết:
    1.507
    Đã được thích:
    0
    Tớ luôn ở bên sát cánh cùng bạn. Tớ hiểu tâm trạng của bạn lắm, tớ cũng đã ở trong hoàn cảnh tương tự, choáng váng, hic, hơn 1/2 năm sau vẫn vhưa hồi tâm được, mà lúc nào cũng đau hết cả người, hơn cả quả tạ táng vào mặt, đek biết chia sẻ thế nào....Tớ chẳng khuyên bạn nên quên hay rồi sẽ qua hết gì cả, tại khuyên như thế thì nghe bullS*&! lắm. Chỉ nói là lúc nào cũng có bọn tớ ở đây để nói chuyện, kể lể, ngày xưa tớ mà vớ được ai để nói chuyện thì chết với tớ
  7. pota_chip

    pota_chip Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/05/2003
    Bài viết:
    152
    Đã được thích:
    0
    È..è..
    Mới đọc có 2 bài thơ mà đã chạy mất ko dám viết tiểu sử cho em àh..
    Anh ko viết làm sao em đi thi Miss..
    Mà anh mà ko viết..Em dỗi em ở nhà thì sao
    Đính chính thư tình toàn tập dành cho anh một fát nhở..
    Dạo này cứ khó chịu..Toss and Turn...
    Chẳng hiểu thơ từ đâu nó cứ lai láng..
    Chứ em thề...
    Từ bé đến lớn em chẳng biết Thơ Văn cái con khỉ gì cả...
    Tự dưng như ma làm..Ngồi viết thơ mới đau chứ
    Thôi viết hộ em vài dòng tiểu sử..
    Hoành tráng hay ko cũng viết tất..Cái này gọi là công nghệ Lăng Xê..
    Dù trong lòng có ghét em mấy..hay là thấy thơ em nó ngu ngu thì cũng lăng xê em vài dòng...
    Mất cái gì nhỉ..
    @Chubby gal:
    Bạn hiền...
    Cái này tớ tặng người khác...
    Tớ dạo này động đâu cũng thấy thơ..
    nhưng mà chỉ có đứng trước các anh thơ nó mới tuôn..
    Còn đứng trước con gái lại cấm khẩu..
    Thế nên không thể chấp bút thành thơ..Ca ngợi vẻ đẹp nồng nàn của bạn được
    Để tớ get over mấy anh zai..
    là tớ yêu bạn hết mình ngay
  8. Guest

    Guest Guest

    Mọi người chuẩn bị tinh thần giao chiến....Bên làm đẹp , Mr queen đã chính thức nhẩy vào là người đỡ đầu, cho nên cuộc giao tranh sẽ ngày một khó..
    gạt bỏ hết mấy cái conflicts nhỏ nhặt, chúng ta hãy giúp đỡ nhau, mỗi người vị mọi người.....
    FAK mới viết xong tiểu sử cho Vu tiêu oa bên album thêm việc chính thức thành lập tập đoàn *** elites ..yêu cầu mọi người làm việc chất lượng hơn nữa...các ông bầu và thí sinh chuẩn bị Pm nhau và Pm fool và teen để hoàn thiện kế hoạch...
    http://www.ttvnol.com/Album/494395/trang-9.ttvn
    Fôol a kiss càng ngày càng busy, em mong mỏi bác nào thiện chí zúp đỡ một tay để em hoàn tất cái tiểu sử lòng lợn dạ con dành riêng cho thí sinh Fool a Kiss.....cám ơn tất cả mọi người
  9. nhatquoc

    nhatquoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/04/2004
    Bài viết:
    981
    Đã được thích:
    0
    Teen đừng làm thơ nữa, đi chụp ảnh nào mới để anh đưa vào sản phẩm của anh.
    Bác gái can-đi-đít nào có ảnh to hơn cỡ 320 (W) x 240 (H) xin gửi cho NQ, sẽ chỉ với mục đích chung. To hơn cũng được, nhưng bé hơn đừng gửi.
    Ảnh của bác bijjou xxx gì đó có cái nằm đẹp nhưng chắc chàng người yêu sợ mất bản quyền nên làm cái watẻ - mark xấu quá. Ông bạn này dek confident gì.
    Chú MJ nếu có được cái ảnh của chị em thì đừng có apply cái effects vào bản gốc.
    Mỗi bác gái dự thi có 3 cái trở nên là hay nhất. Hiện giờ chỉ có em Oa và em Zoe là có đủ, các bác khác mình mới chọn được 1 cái.
    Các bác thi xong NQ xin gửi lại ảnh đàng hoàng, yên tâm.
  10. tac_ke

    tac_ke Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/08/2003
    Bài viết:
    1.112
    Đã được thích:
    0
    Thơ teen ý tưởng cũng được, chỉ không được vần. Anh sửa vài chỗ
    Sao anh nỡ nói dối
    Làm buồn bờ môi xinh
    Sao anh nỡ bạc tình
    Làm tim em tan vỡ
    Sao trái tim nhiều ngăn
    Lòng người nhiều gian dối
    Tình em trút vào thơ
    Đọc qua anh từ chối

    Sao em lại trót yêu
    Một con người fụ bạc
    Trái tim sao dại khờ
    Để bây giờ tan nát
    Tiếp tục lăng xê !

Chia sẻ trang này