1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

MISS-TTVNOL2005: BOX GDGT REDEFINED : VOTE CHO BOX GDGT... Vote cho những bông hoa lạ của box .... T

Chủ đề trong 'Giáo dục Giới tính' bởi JogR, 19/03/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. JogR

    JogR Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/05/2004
    Bài viết:
    731
    Đã được thích:
    1
    mon cher Docteur, on n''est jamais trop malin dans ce monde si cruel [​IMG]
    [​IMG]
    --------------------------------------------------
    Bạn là Fan của TTVNOL ? Vào đây vào đây : http://groups.yahoo.com/group/suthatttvnol/
    Chả có cái gì nhố nhăng hơn cái này : http://freepgs.com/smilies/
    Album ảnh của những cô gái đẹp nhất TTVNOL : http://photobucket.com/albums/y51/Miss_TTVNOL_2005/
  2. ndungtuan

    ndungtuan Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/02/2002
    Bài viết:
    1.493
    Đã được thích:
    2
    Trích đoạn:
    "Le serment d''''''''Hippocrate:
    .... Jamais je ne remettrai du poison, même si on me le demande, et je ne conseillerai pas d''''''''y recourir ...
    ... Dans toute maison où je serai appelé, je n''''entrerai que pour le bien des malades. Je m''''interdirai d''''être volontairement une cause de tort ou de corruption, ainsi que tout entreprise voluptueuse à l''''égard des femmes ou des hommes, libres ou esclaves...
    ... Mais si je viole et deviens parjure, qu''''''''un sort contraire m''''''''arrive!"
    "The Hippocratic Oath:
    ... I will not administer a poisonous drug, even if asked, nor will I suggest it ...
    ... I will enter the houses I visit in order to help the sick, and will not intentionally do harm or act corruptly, especially through ***ual misconduct with women or men, whether free or enslaved...
    ...but if I depart from my oath or break it, may the reverse be my lot!"
    Huhu
    Được ndungtuan sửa chữa / chuyển vào 01:37 ngày 27/03/2005
  3. JogR

    JogR Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/05/2004
    Bài viết:
    731
    Đã được thích:
    1
    em nó chắc bị maladie d''amour bác sỹ nhẩy ?
    bệnh này thấy bảo phải uống via...ga...ga gì đó thì phải [​IMG]
    --------------------------------------------------
    Bạn là Fan của TTVNOL ? Vào đây vào đây : http://groups.yahoo.com/group/suthatttvnol/
    Chả có cái gì nhố nhăng hơn cái này : http://freepgs.com/smilies/
    Album ảnh của những cô gái đẹp nhất TTVNOL : http://photobucket.com/albums/y51/Miss_TTVNOL_2005/
  4. tac_ke

    tac_ke Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/08/2003
    Bài viết:
    1.112
    Đã được thích:
    0

    MISS TTVNOL đại cáo
    Từng nghe:
    Làm trai gái sống để yêu nhau
    Người Bác sĩ trước lo phòng bệnh
    Như box SE ta từ trước,
    Vốn xưng nền văn hiến đã lâu,
    Forum bờ cõi đã chia,
    Ngôn ngữ hành văn cũng khác;
    Từ 7x, 8x, Trí tuệ Việt Nam bao đời xây nền độc lập;
    Cùng Album, TBTY, Làm đẹp, Benelux mỗi bên hùng cứ một phương;
    Tuy mạnh yếu từng lúc khác nhau,
    Song người đẹp thời nào cũng có.
    Vừa rồi:
    Nhân Album người đẹp tranh nhau
    Để trong box lòng dân oán hận
    Hội sì pam thừa cơ pốt ảnh
    Đội câu bài còn lập chợ cầu star
    Dối mod lừa min đủ muôn ngàn kế
    Gây thù kết oán trải mấy mươi trang
    Người bị post từ VN99, ngán thay thiên hạ luận bàn.
    Kẻ bị đem bàn ngược tán xuôi, khốn nỗi miệng đời tai tiếng.
    Chuyện bên ngoài bình luận đã đời
    Miss nội bộ hãy làm một chuyến
    Ta đây:
    Núi Yêu đương dấy nghĩa
    Chốn hạnh phúc nương mình
    Ngẫm việc lớn há đứng ngoài xem
    Chuyện của box thề làm tới bến
    Đau lòng nhức óc, chốc đà mười mấy hôm rồi
    Post ảnh check mail, há phải một hai sớm tối.
    Quên ăn vì viết, sách marketing suy xét đã sâu,
    Ngắm nghía chị em, mốt fashion đắn đo càng kỹ.
    Những trằn trọc trong cơn mộng mị,
    Chỉ băn khoăn một nỗi đồ hồi
    Vừa khi cờ nghĩa dấy lên,
    Chính lúc chị em ngần ngại.
    Lại ngặt vì:
    Người đẹp như sao buổi sớm,
    Nhân tài như lá mùa thu,
    Việc lăng xê thiếu kẻ đỡ đần,
    Nơi quảng cáo hiếm người bàn bạc,
    FoolAKiss dính vào ban tổ chức
    Ndungtuan bận bịu chuyện cứu người
    Thế mà:
    Trông người, người càng vắng bóng,mịt mù như nhìn chốn bể khơi.
    Tự ta, ta phải dốc lòng, vội vã hơn cứu người chết đuối.
    Phần vì ngày hết hạn sắp đến,
    Phần vì lo gọi bạn khó khăn,
    Trời thử lòng trao cho mệnh lớn
    Ta gắng trí khắc phục gian nan.
    Anh em trong box một nhà, dựng cờ nghĩa GDGT
    Chị em một lòng hết dạ,hòa nước sông chén rượu ngọt ngào.
    Mới hay:
    Đem tự bạch để biết con người,
    Lấy webcam để thay cận cảnh.
    Lăng xê chị Zô ê quả bom như sấm vang chớp giật,
    Giới thiệu em bizu tươi trẻ tựa trúc chẻ tro bay.
    Sĩ khí đã hăng
    Quân thanh càng mạnh.
    Thừa thắng đuổi dài, số người xem topic ta chiếm lại,
    Tuyển bài duyệt ảnh, dụ người quen star cũ thu về.
    Lấy lòng bạn hữu, teenagedirt đã nhận giao lưu
    Chiều lòng anh em, Vũ Tiểu Oa cũng vào trực tuyến.
    NguyenCoNuong vào chia vui,mà topic hot lại càng hot
    FoolAKiss tới cổ động, mà quân ta hăng lại càng hăng.
    Lại thêm chubby, yendieu năm châu họp hành
    Hẹn đến trưa thứ hai hết hạn
    Quảng cáo kén người miệng lưỡi
    Đại diện chọn kẻ tài danh
    Sắc đẹp là nguồn cảm hứng, không ngắm cũng mòn
    Uống bia mà nghía chị em, mấy lon cũng cạn.
    Vote một đợt, sạch không kình ngạc
    Vote hai đợt, tan tác chim muông.
    Ghê gớm thay! Sắc phong vân phải đổi,
    Xuất sắc thay! Ánh nhật nguyệt phải mờ.
    Chẳng những công sức toàn đội
    Cũng là chưa thấy xưa nay.
    Xã tắc từ đây vững bền
    Giang sơn từ đây đổi mới
    Cũng là!
    Bõ công áo quần trang điểm,
    Nên công oanh liệt cả năm
    Bốn phương biển cả thanh bình,
    Ban chiếu duy tân khắp chốn.
    Xa gần bá cáo,
    Ai nấy đều hay.
    Được tac_ke sửa chữa / chuyển vào 20:33 ngày 27/03/2005
  5. pota_chip

    pota_chip Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/05/2003
    Bài viết:
    152
    Đã được thích:
    0
    Hik anh Tắc Kè làm thơ hay thế ahk
    Hôn anh
  6. tac_ke

    tac_ke Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/08/2003
    Bài viết:
    1.112
    Đã được thích:
    0
    Uh Hik thế cả ngày chị em chạy đi đâu nhỉ
    Để anh ở bên Album câu mấy bài liền
  7. phoebusvh

    phoebusvh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/03/2005
    Bài viết:
    3
    Đã được thích:
    0
    bài viết này... thân tặng f00l, nhân ngày buồn nhớ bạn !

    Sorry you cant define me,
    Sorry I break the mold,
    Sorry I speak my mind,
    Sorry dont do what Im told,
    Sorry if I dont fake it,
    Sorry I come to real,
    I will never hide what I really feel, no way ..
    eh oh ~~~

    Không fải tự nhiên tôi lấy lời bài hát Stripped làm mở màn cho bài viết này...
    nhưng tôi nghĩ nếu nói về f00l_A_ki$s, chỉ cần tưng ấy là đủ.
    Đến từ box GDGT, với nick name f00l_A_ki$s,
    một thời tung hoành ngang dọc , đã từng gây shock với
    tất cả member, Ngọc Hà_ cô gái có cái tên
    nhẹ nhàng êm đềm của một dòng sông xanh đang từng bước thể hiện mình một cách sâu lắng , dịu dàng
    nhưng không thiếu sự tự tin và mãnh liệt !
    f00l _ một con cua biết bò dọc ,
    Xin phép được gọi Hà như vậy, một con người
    tự xưng mình như một kẻ khờ
    trong dòng chảy của những người khôn .
    Khờ với bản thân, với đời, với người, và chỉ với
    1 nụ hôn hờ hững..
    Tình yêu ư? đâu chỉ có nụ hôn mới phản ánh được
    hết vẻ đẹp của nó ? cuộc sống ư?
    đâu chỉ có lý thuyết mới diễn tả được...
    Ngại ngần chăng khi nói ra cuộc sống nội tâm....
    khi dám đứng lên bàn thảo cái màh hàng trăm năm nay...
    ông bà tổ tiên vẫn gọi là trái cấm.. Con gái ngày nay
    am hiểu không ít.. nhưng con gái am hiểu màh dám nói ra
    .. lại chưa nhiều.
    Trời đâu cũng rộng như nhau
    Mưa đâu cũng ướt, nắng đâu cũng vàng
    Gió đâu cũng gió lang thang,
    Người đâu yêu cũng nồng nàn như nhau

    người con gái biết đam mê, biết đấu tranh cho tình yêu...
    là người con gái đẹp... cái đẹp không chỉ là mặt hoa
    da phấn... hãy đẹp từ trong ra ngoài.... hãy đẹp với
    những gì mình có..
    21 năm sống, tồn tại, với phong cách trẻ trung đôi
    khi là cái nhìn ngang tàng và ngạo mạn, sắc thái
    phá cách trong phong cách post bài, f00l nổi bật trên
    forum như một người " Trên thông thiên văn ,
    dưới tường địa lý ".... Ngại ngùng vì mình là mem của GDGT ư ? tại sao fải ngại ? Trốn tránh ư? tại sao fải trốn tránh...
    hãy bỏ đi cái nhìn của sự nhục dục , bằng ánh mắt
    chê bai cái khoảng tối của cuộc đời, nhìn nó với cái nhìn
    âu yếm hơn.. sẽ thấy box GDGT không fải là cái hang cọp... nhạy cảm và nên thơ lắm...đoàn kết và yêu thương lắm...
    Không fải cuộc thi miss lần này, đã thay đổi cái nhìn của mọi người về bản thân f00l nói riêng và các thành viên box GDGT nói chung ư ???
    Tôi cảm động vì 1 cô f00l hết mình cho công việc...
    kêu gọi, tranh đấu... tôi cảm động cho sự chuẩn bị hoành
    tráng.. đoàn kết của box GDGT... của các quý ông trong vương quốc SE.. n3t tuy ảo .. nhưng cũng đời lắm thay.
    tôi nhớ đã có lần f00l post :
    Một cánh **** cũng làm đẹp và tô điểm cho cả vườn hồng,
    một đóa quỳnh không tiếc mình, đua nở và toả hương trong
    đêm để mai lại tàn úa...
    Bao người thức để đợi quỳnh
    Bao lời châu ngọc để rình tặng hoa,
    Những là đài các kiêu sa
    Những là thánh thiện, những là trắng trinh
    Còn quỳnh thì chỉ lặng thinh
    Nở cho tàn kiếp, rũ mình màh đi ,,,

    nếu thích nở 1 đêm để toả hương cho đời, hãy cứ làm
    1 bông quỳnh lặng lẽ trong đêm f00l nhé... làm 1 đoá quỳnh ko phai tàn... không chết theo thời gian!
    Gia vị của cuộc đời, có đủ cả.Đắng, cay. mặn, ngọt.. chua chát... nhưng hãy là riêng em.. dù cho đôi lúc fải là vi đắng..
    Đâu có sao.. vị đắng cũng góp phần gia vị cho đời,, đôi khi nó còn tôn lên giá trị và vẻ đẹp của vị ngọt ngào man trá...
    f00l_ miss personalize .. hãy là chính mình.. be yourself,
    proud tobe different ...
    *********************
    không cần nói, f00l cũng nhận ra được phoebusvh là ai,
    mặc dù đây là nick đi mượn .thêm một ngày 26.03
    nữa không chung bước, không lượn trên con đường
    trần phú đầy hương hoa sữa... Ngày hôm nay,
    dậy sớm, tự làm cho mình một ly sinh tố dưa hấu...
    lòng tự hỏi ở nơi xa ấy, f00l đang làm gì nhỉ???
    Mình vẫn trẻ con, vẫn còn giữ cái khái niệm sở hữu...
    buồn cười...cái profile nó quá khó với mình... hay con người f00l quá mênh mông để 1 đứa như mình không đủ hiểu để viết...
    ~~~ mình quen nhau từ hồi lớp một
    Chơi với nhau đến tận bây giờ
    Chung trường lớp, chung thầy cô giáo.
    Nhưng tính tình hai đứa ít chung nhau..
    Tuổi học trò ngồi quanh trò điện tử.
    Rất say mê và chẳng bỏ buổi nào,
    trò chơi nào cũng có ngày kết thúc
    Nhưng tình bạn của chúng mình
    Sẽ chẳng như thế đâu...
    Giữ lại nhé, khoảng cách ấy bạn ơi
    Dòng lưu bút hành trang cùng lứa tuổi
    Để một ngày ta không biết trước.
    Ngơ ngác sân trường, ngơ ngác tháng năm ~~~

    thật mừng vì f00l có 1 người bạn tin cậy thay thế.. và thật buồn cho bản thân vì vẫn fải đang đi tìm 1 người khác thay thế cho f00l.... khó thay.. buồn thay...
    Được phoebusvh sửa chữa / chuyển vào 23:19 ngày 27/03/2005
  8. Guest

    Guest Guest

    @Kat : you''ve known whos the one i love most girl....being unable to read my mind for years, messing up is juz wat u been doing.... try to escape & try to love me & get me in which u never done b4.... get the **** out of your heart, wipe away ur jealousy & stupi***y out of ur mind ...can u do that??? or to you 17 years of being together s worth nothing??
    L is for the way you look at me
    O is for the only one I see
    V is very, very extraordinary
    E is even more than anyone that you adore can
    Love is all that I can give to you
    Love is more than just a game for two
    Two in love can make it
    Take my heart and please donâ?Tt break it
    Love was made for me and you

    Hope you know whos the one i love most, ger....friendss 4ever.
  9. Zoe012

    Zoe012 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/11/2004
    Bài viết:
    251
    Đã được thích:
    0
    Happy Birthday Fool_A_Kiss. Em có star sign là Aries phải không?
    Sorry bà con, 2 hôm nay vắng mặt, tại vì đang là Easter Holiday nên chị đi chơi 2 ngày, hôm nay vừa về lên trình diện bà con. Tình hình là bà chị Zoe đi chơi về mới nhớ ra mình còn 2 cái reports chưa làm. Xin bà con cho Zoe vắng mặt hoặt ít có mặt 1 thời gian. Chúc chị em box GDGT thành công trong cuộc thi. Mong bà ******mbers của box SE ngày càng alwng xê mạnh mẽ hơn, nhớ ủng hộ chị chút chút.
  10. chubbygal

    chubbygal Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/11/2004
    Bài viết:
    1.507
    Đã được thích:
    0
    Hey Kizz, hôm qua cái net nhà tớ banana nên mãi 1 lúc sau mới fix được, quay lại thì bạn hiền đi mất rùi. Tớ cho bạn tớ xem pics, khen nữc nở. Mai tớ ra mall tìm cho cái tớ bảo, Happy B-Day 2 u, baby. Calm down nhé bạn hiền, everything is gonna be fine cos we are just ordinary people, bạn hiền download bài Ordinary people về mà nghe, tớ đang thích bài này, nghe meaningful lắm.

Chia sẻ trang này