1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

MISS-TTVNOL2005: Quảng Bình Beauty at Miss TTVN 2005: Xinh tươi - Bản lĩnh - Rực rỡ - Dịu dàng - Tự

Chủ đề trong 'Album' bởi mvc, 22/03/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. rec

    rec Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/09/2003
    Bài viết:
    1.166
    Đã được thích:
    0
    Anh biết mấy hôm nay ai cũng bận, xem profile thì biết chú MVC đang bị công việc đè lên đầu, chú Math0 thì chắc cũng không khá hơn anh tí nào về mặt thời gian. Misi thì loay hoay bên khuyến học, ... Nhưng chúng ta không thể để các em gái phải "thân gái dặm trường" trong hoàn cảnh này. Anh mong các chú dành thời gian "chăm sóc" các em tốt hơn, ít nhất là đến ngày 14/4. Tạm thời xem proflile của những thành viên box QB còn online, anh lập 1 bảng như sau:
    Ở đây có 2 điểm cần chú ý:
    1. Trước thời gian Deadline, các thí sinh của chúng ta cần phải chủ động liên hệ với Giám khảo của mình để giao lưu, nếu để giám khảo "gọi" thì xem như là mất điểm (không năng động ). Theo bảng này thì ngày mai là deadline của em Hằng, không biết Hằng đã làm việc này chưa? Sáng nay ở Univ về thấy em Online, anh chưa alô thì em Off mất rồi.
    2. Danh sách các thành viên hỗ trợ, là danh sách các thành viên của QB được phân chia để hỗ trợ các em gái xinh tươi của chúng ta. Hỗ trợ ở đây theo nghĩa động viên về mặt tinh thần và giúp đỡ các ứng cử viên trong khả năng có thể của chúng ta trên tinh thần "chơi đẹp" đối với MISS TTVN cộng đồng và "chơi hay" vì một Quảng Bình quê hương. Những việc mà các thành viên có thể làm:
    - Tìm hiểu về thành viên BGK (biết người biết ta trăm trận trăm thắng )
    - Liên hệ với BGK và thí sinh để đặt ra một khoảng thời gian giao lưu hợp ý (Ga lăng không sử dụng trong những lúc này thì đợi đến ... mùa quýt sao??)
    - Vận động người thân, người quen, bạn bè gần xa, nick cũ nick mới, nick thật nick ảo để VOTE cho "gà nhà". Cái này không phải là "Ván bài lật ngửa" mà chính BTC đã tuyên bố như thế - Ảo-Thực đều vote tất. Nếu chúng ta quá lý tưởng "không thực vẫn vực được đạo" thì e rằng ngây thơ vô (số) tội.
    Mọi người có ý kiến gì thì bổ sung thêm ...
  2. rec

    rec Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/09/2003
    Bài viết:
    1.166
    Đã được thích:
    0
    Đã 10 phút sau khi THAN PHIỀN mà sao Mods chưa xoá đóng rác công nghiệp này thế nhỉ? Treo nick được thì phải xoá được chứ Mod ơi
    [​IMG] [​IMG] [​IMG] [​IMG] [​IMG]
  3. math0

    math0 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/09/2003
    Bài viết:
    1.078
    Đã được thích:
    0
    Có lệnh tổng động viên rùi. Hôm nay, hạn cuối của em TH à. Ủng hộ gà nhà bằng bài giới thiệu về GK Phaohoa đê:
    Lướt qua profile các bạn có thể thấy rằng đây là một cô gái duyên dáng đến từ xứ sở chú SAM, với biểu tượng một cô gái da trắng, tóc vàng hoe cực kỳ quyến rũ. Hãy lắng nghe lời một đoạn tự sự của cô ấy:
    "Khi tôi còn bé, khoảng 4, 5 tuổi gì đó, và vẫn chưa đủ tuổi đến trường, "hoàng tử ngựa trắng" của tôi là một anh cùng xóm hơn tôi một tuổi. Hoàng tử ngựa trắng mặt vuông, da đen luôn luôn dẫn lũ chúng tôi đi rong ruổi khắp xóm để nghịch phá. Và tôi, một đệ tử trung thành, ngày nào cũng lẽo đẽo chạy theo lãnh tụ của mình để làm chân trà nước điếu đóm. Lúc đó tôi chẳng có mơ ước gì, hoặc nói đúng hơn không biết mơ ước là gì............
    Khi tôi bắt đầu lớn, mối tình đầu đến với tôi cũng thật nhẹ nhàng và đơn giản. Chúng tôi là bạn học cùng cấp III với nhau, cùng chia sẻ niềm vui bạn bè thân thiết, cùng nhau lớn. Tôi vẫn thường nói đùa tình yêu của chúng tôi là tình yêu của châu chấu và bọ xít, và tôi yêu anh ấy chẳng nhiều hơn một cái vẩy ghét ở móng chân con kiến. Lúc đó, tôi và anh ấy cũng có mơ đến một gia đình hạnh phúc, vợ chồng chung lưng đấu cật từ hai bàn tay trắng mà gây dựng nên. Những đứa con là những thằng "su hào" con "cải bắp" đáng yêu và xinh xắn. Nhưng có lẽ do yêu nhau ít quá, chỉ bằng cái vẩy ghét trên móng chân con kiến, nên sau chín năm ngồi trên mây trên gió tôi rơi xuống đất. Giấc mơ vỡ tan tành như bong bóng xà phòng..............
    Sau đó, tôi cũng có một người bạn trai thân, rất thân. Chắc chắn là anh ta cũng dành cho tôi nhiều tình cảm hơn bình thường. Nhưng như tôi đã nói, có lẽ vì chúng tôi đã trót làm bạn, lại trót thân với nhau rồi nên không thể tiến thêm để trở thành cái gì của nhau được nữa.
    Đối với tôi, cuộc sống là cả một chuỗi ngày thay đổi không ngừng. Tôi, thậm chí nhiều lúc không nhận ra nổi chính mình. Và trong từng phút từng giây của cuộc sống tôi vẫn không ngừng mơ ước. Và có lẽ cũng đã đủ lớn để biết làm thế nào biến ước mơ trở thành hiện thực. Tôi cũng không biết điều gì đang chờ đón mình ở phía trước. Chỉ biết rằng, tôi biết những việc mình đã làm hôm qua, đang làm hôm nay, và sẽ làm ngày mai............
    Yếu tố cấu thành hạnh phúc như bạn nói, tôi không mơ, mà lúc nào cũng cố gắng để đạt được. Một người con không làm phiền lòng bố mẹ, một người bạn tốt và chân thành, một người có ích cho xã hội, một người có trách nhiệm với cuộc sống.........tôi đã là một yếu tố nào đó rồi đấy chứ. Và tôi mong rằng, với lòng nhiệt tình và chân thành của mình, tôi sẽ góp một phần nhỏ nào đó để mỗi người đều trở thành một yếu tố cấu thành cho hạnh phúc. "
    Chắc hẳn các bạn đã hình dung được phần nào tính cách, tâm hồn của cô ấy rồi chứ? Nào bây giờ chúng ta hay tìm hiểu về sơ thích của cô GK này. Nhìn vào cái "tai" của cô, ta có thể nhận ngay ra rằng đây là một cô bé nghiền Nokia sành điệu. Nhưng nếu nghĩ kỹ hơn một chút, bạn sẽ thấy được một tâm hồn "tân cổ giao duyên":"Nokia-cô bé bên cửa sổ". Tự nhiên tôi lại nhớ đến câu hát " Cao cao bên cửa sổ có 2 người ... nhau". Bạn nào muốn khám phá sâu hơn, kỹ hơn về GK này thì hãy vào box tâm sự để thưởng thức serie chuyện cô nàng Nokia.
    Math0 xin tạm dừng phần tường thuật tại đây với mục quảng cáo: " Bạn cần tư vấn hạnh phúc gia đình ư? Hãy đến với Phaohoa, bạn sẽ được tư vấn (online) miễn phí 24/24". Để biết thêm chi tiết xin liên lạc theo địa chỉ choluoi_meodien@yahoo.com.
  4. saoanhkhongyeuem

    saoanhkhongyeuem Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/08/2003
    Bài viết:
    452
    Đã được thích:
    0
    Math0, về tìm hiểu Kakalot đi kìa. Sắp hết hạn rồi đấy. Mà em XGNĐH biến đâu mất rồi ấy, có liên lạc được đâu. Hay tìm pass của em ý rồi giả làm em ý giao lưu với khán giả đi.
    Topic gì mà để tuột xuống trang2 thế này? Ko có em ra tay có khác. Giờ em rảnh hơn em sẽ lên hỗ trợ các bác.
  5. bad_man

    bad_man Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/03/2004
    Bài viết:
    213
    Đã được thích:
    0
    - Cả ngày hôm nay tớ cũng không liên lạc được với em Hằng, không biết còn nhớ deadline để mà gặp giám khảo không hay bận đếm tiền ở kho bạc mà quên béng nhiệm vụ cao cả mất rồi Đang hồi hộp đợi công bố của giám khảo Pháo Hoa. Tặng bác Pháo hoa cái này này: [​IMG] (đặc sản Quảng Bình đó bác )
    - SAKYE liên lạc với các bác Hà Thành để phụ tá em XGNĐH chứ sao còn lên đây đùa BGK, không sợ bị [​IMG] nát đầu à. Vấn đề là xin phép chị gái cho em Online. Xong việc sẽ tổ chức đi [​IMG] Sure!
  6. bad_man

    bad_man Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/03/2004
    Bài viết:
    213
    Đã được thích:
    0
    Tóm lại là, giờ phải tập trung vào bác KaKalot, trong ngày hôm nay 6/4/05, nhóm hỗ trợ phải có 1 CV trích chéo của vị GK này. Em XGNĐH nhà ta đang thuộc nhóm gà tơ mà gặp sư huynh cây đa cây đề của box NA thì khoai lắm đấy, các bác nhớ lưu tâm sát cánh cùng em gái chứ tớ thấy hương chuối phảng phất đâu đây rồi. Đến lúc này thì không thể mà cần phải [​IMG]. Quảng Bình box cố lên. [​IMG] [​IMG] [​IMG]
  7. saoanhkhongyeuem

    saoanhkhongyeuem Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/08/2003
    Bài viết:
    452
    Đã được thích:
    0
    Em có trêu BGK đâu.Bác cứ nói thế, BGK ở đây toàn người thông minh, sáng suốt nên phân biệt được phải trái, đúng sai mà.
    Mà dạo này đúng là ko liên lạc được với em XGNĐH đâu. Em ý bị chị gái kiêm ông anh rể sát thủ cấm cửa rồi. Nếu mà ko liên lạc được thì em chuyển sang công việc khác, chẳng hạn như kéo topic này lên đầu (mới đi có 1 lát mà đã tụt xuống rồi. Chán!!!!)
  8. saoanhkhongyeuem

    saoanhkhongyeuem Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/08/2003
    Bài viết:
    452
    Đã được thích:
    0
    ặ, có giĂm khỏÊo Phaohoa vào kơa. BĂc Badman ra 'ón tiỏp 'i.Bao giỏằ Kakalot vào thơ em 'ón. Sang NA thfm Kakalot phĂt.ỏằsi, Kakalot ặĂi
  9. bad_man

    bad_man Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/03/2004
    Bài viết:
    213
    Đã được thích:
    0
    Thông tin về giám khảo thứ 2: Kakalot (cái nick này có 1 sự tích rất hay, sau đợt này mang về box QB bổ xẻ ở Bí mật thế giới nick )
    - Thông tin profile:
    - Những nơi mà bác này lang thang gần đây (gọi là bác nhưng cũng chưa giừ lắm)
    - Tìm thêm ở box Nhiếp ảnh: http://www.ttvnol.com/nhiepanh.ttvn
    - Lưu ý: Kakalot là có bà con gần với CNN, nói đúng hơn Lê Quý Đôn (chuyên Nghĩa Tân) và CNN sánh cánh kề vai. Trong khi em Doublemoon là thành viên của CNN cùng bảng với XGNĐH, nghĩa là cùng giám khảo Kakalot . Trong đêm nay, em SAKYE cố gắng xác minh lại thông tin anh vừa gửi lúc nảy nhá. Chẳng để làm gì cả, nhưng thế nào sau cuộc chơi này, nhà mình cũng có 1 buổi giao lưu ...
  10. saoanhkhongyeuem

    saoanhkhongyeuem Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/08/2003
    Bài viết:
    452
    Đã được thích:
    0
    Em tìm hiểu rồi. Chính xác như em bảo bác
    (đây: http://www.ttvnol.com/cnn/218302/trang-23.ttvn)
    Cần làm thế nào bác cứ bảo với em nhé.
    Kéo lên phát, toàn bị tụt.
    Quảng Bình cố lên​
    To Kakalot: em học chuyên Lý LQĐ hả? Chị cũng học LQĐ đây, Toán 93-97. Mừng quá vớ được đồng môn. Cô Thuỷ là cô thằng bạn thân cấp 3 của chị đấy, tên là Dương, em biết ko???

Chia sẻ trang này