1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

MISS-TTVNOL2005: Quảng Bình Beauty at Miss TTVN 2005: Xinh tươi - Bản lĩnh - Rực rỡ - Dịu dàng - Tự

Chủ đề trong 'Album' bởi mvc, 22/03/2005.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. vitamin3010

    vitamin3010 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/02/2003
    Bài viết:
    4.919
    Đã được thích:
    1
    Các bác QB cứ yên tâm, cái vụ Casino em cũng quan tâm đấy. Tương lai gần cần các bác tư vấn ạ
    Tiếc quá, các bạn ở QB ko tham gia đầy đủ đuơc
    Nhắc các bác lần nữa: ko được tán tỉnh thanh niên ưu tú, tình yêu của lòng em đâu nha
  2. bad_man

    bad_man Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/03/2004
    Bài viết:
    213
    Đã được thích:
    0
    OĂ, GiĂm khảo cĂ 'ến 2 nick luĂn cơ Ă? Vậy thĂ mTt vote CNN cĂn mTt vote cho QB nhĂ
    Ps: ChĂ Hạnh Topo mời mọi người 'i u'ng trĂ Y quĂn VĂ Thường 'Ăy nĂy: http://www.ddtoanhoc.net/forum/index.php?showtopic=2549
  3. kieuphong

    kieuphong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/01/2002
    Bài viết:
    5.781
    Đã được thích:
    0
    Thông báo của BTC
    Đề nghị bạn [nick]miss_nhuthai[/nick] nhanh chóng liên lạc với giám khảo @vyhuynh (deadline 10/4). Nếu không sẽ không có điểm phỏng vấn. Mong bạn và bầu sô box QB lưu ý việc này.
  4. bad_man

    bad_man Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/03/2004
    Bài viết:
    213
    Đã được thích:
    0
    Tiếng vọng từ một miền quê.
    [​IMG]
    Cái miền quê ấy vốn dĩ đã nghèo xác xơ nay càng trơ trọi hơn sau cơn lũ của hai tuần về trước. Năm nào cũng thế, cái nắng tanh hanh của mùa hè ở xứ gió Lào cát trắng làm khô hạn cả một miền quê, rồi tháng bảy lũ về, nước cuồn cuộn chảy cuốn theo cây cối trên dòng nó đi qua - những cây mà chỉ còn chút sức sống để rể bám sâu trong lòng đất, sống sót từ cái hạn đại ngàn. Năm nay làng Hậu Thành không những tiêu điều mà còn tang thương trước cái chết quên mình cứu người của bà mẹ trẻ Trần Thị Mai, để lại bảy đứa con thơ cùng người chồng thần kinh không ai trụ cột gia đình.
    Hai tuần kể từ ngày chị Mai quyên sinh, hình ảnh người mẹ trẻ anh dũng cứu người trong lũ đã được báo chí khắp nơi đăng tin, ghi hình. Đồng bào khắp cả nước bùi ngùi chia sẽ với tinh thần tương thân tương ái và chính quyền các cấp đã vào cuộc từ việc đưa đám ma chay đến kiến nghị để các con của chị được hưởng chính sách của bà mẹ anh hùng. Những việc làm đó đã thể hiện nghĩa cử cao đẹp ngàn đời của cả dân tộc, của những người con mang trong mình dòng máu Lạc Hồng. Nhưng dù có được bù đắp thế nào thì nỗi đau của những đứa con thơ mất mẹ vẫn còn đó. Chúng sẽ ra sao khi đứa lớn chưa đầy 13 tuổi và cặp song sinh sau cùng mới lên 3, bên cạnh là người cha thần kinh lúc mê lúc tỉnh???
    Cái buổi sáng định mệnh ấy, khi chị Mai lao thuyền ra dòng nước xiết để cứu người trước tiếng kêu ngoắc ngoải của ai đó gặp nạn, các con chị đâu biết mạ đã ra đi không về. Chị đã quên mình mang lại mệnh sống cho 7 người khác là một sự hy cao cả nhưng cái giá phải trả cũng đâu kém gì. Lúc này đây hơn ai hết, bảy người mẹ có con được cứu sống mới thấu hiểu nỗi đau đớn tột cùng của 7 đứa con thơ không còn mẹ. Sự mất mát lớn lao, tình mẫu tử chia lìa liệu rồi các con chị có "lớn" nổi hay không?
    Và tiếng vọng gặp vách đá ...
    THANH HANG:: bác BadMan có online đấy không?
    BAD MAN: ừ, đợi anh mấy phút
    THANH HANG: dạ
    BAD MAN: Ok, có chuyện gì hả em
    THANH HANG: việc quyên góp
    THANH HANG: giúp gia đình chị Mai
    BAD MAN: uhm, hiểu rồi
    BAD MAN: cụ thể đến đâu rồi, mấy hôm nay anh bận
    THANH HANG: các điểm đã bắt đầu nhưng HN và SG là chính
    BAD MAN: Huế và ĐN đi đâu cả
    BAD MAN: em nhắn bác Dế ở ĐN còn Huế thì bảo chú Kts_
    THANH HANG: rồi
    BAD MAN: tốt
    BAD MAN: còn Quảng Bình, em gặp No_cry và bác Noi_that trong tuần này
    THANH HANG: dạ
    THANH HANG: à, MVC bảo là mấy người ở EU tham gia nữa, là sao?
    BAD MAN: thì tham gia chứ sao
    BAD MAN: BadMan, Math0, H2SO4
    THANH HANG: chuyển bằng cách nào
    BAD MAN: đợi mấy chú kia rồi anh chuyển cho mvc vào ngày 21 (có người về)
    THANH HANG: vậy thì gửi dư chút để tụi em off tết
    THANH HANG:
    BAD MAN: em nhắc anh mới nhớ, không óp iếc gì đâu đấy
    BAD MAN: anh đã bảo sachkientruc, hôm ở HN chỉ gặp mặt uống cà fê và ? thu tiền
    THANH HANG: dạ, em hiểu rồi
    THANH HANG: nhưng tết ở Đồng Hới thì được chứ ạ
    BAD MAN: OK
    BAD MAN: à, Goals sẽ về HN trong tuần tới, anh đã nói sơ qua về việc này, chú ấy sẽ lo.
    THANH HANG: là sao, không hiểu
    BAD MAN: tính chú vui vẻ, anh sợ bày biện thịt chó gì đấy.
    THANH HANG: hì hì
    BAD MAN: tóm lại, mọi người cứ triển khai theo từng nhóm, trước tết sẽ tổng kết và tổ chức 1 buổi đến thăm gia đình chị Mai
    THANH HANG: à, anh ơi
    THANH HANG: nhà chị Mai ở xa lắm
    BAD MAN: chỉ đi đại diện thôi, 45km thì đi xe máy được mà
    THANH HANG: em chạy xe không nổi
    BAD MAN: em cố gắng tham gia, anh bảo người chở
    BAD MAN: thế nhé, liên lạc sau
    THANH HANG: dạ
    THANH HANG: à, khoan
    BAD MAN: sao?
    THANH HANG: quà là tiền mặt á?
    BAD MAN: không
    BAD MAN: hôm trước anh có nói với math0, chưa thống nhất vì để xem quyên góp thế nào đã
    THANH HANG: không tiền thì gì a?
    BAD MAN: anh suy nghĩ kiểu nông dân thế này: nếu có nhiều thì mua bò mà có ít thì mua heo, hơi lằng nhằng 1 tí nhưng có vẻ là hợp lý.
    THANH HANG: ôi trời
    BAD MAN: sao thế?
    THANH HANG: à, không. Em cứ nghĩ đến đoạn mấy anh em lùa đàn bò lên tặng nhà chị Mai là cười.
    BAD MAN: không phải thế, việc này có người làm
    THANH HANG: hì hì, nhưng cũng hay đó
    THANH HANG: chị Mai có đến 7 đứa con, chắc mấy đứa nó nuôi được bò á
    BAD MAN: uhm
    BAD MAN: như thế hay hơn chứ mấy anh em đặt tiền lên bàn thờ chị Mai, tụi nhỏ cũng đau lòng.
    THANH HANG: dạ
    THANH HANG: tự nhiên em nhớ đến 1 chuyện
    BAD MAN: gì cơ?
    THANH HANG: triết lý khoai gieo
    THANH HANG: triết lý gieo hạt ấy
    BAD MAN: em dạo này IQ hơi cao ấy nhỉ?
    BAD MAN: vậy thì mua bò cái cho nó đẻ
    THANH HANG: hiện tại đủ mua 1 con rồi đó
    BAD MAN: cố gắng thêm mấy con nữa, 1 con ít quá
    THANH HANG: dạ, hôm trước tụi em chat conf nhưng gọi anh mãi chẳng được
    BAD MAN: Uhm, anh đi học
    BAD MAN: mấy đứa nói gì
    THANH HANG: nói có người nhận nuôi con chị Mai, rứa thì tội
    THANH HANG: vì ở tận miền tây
    BAD MAN: à, anh đọc báo rồi
    BAD MAN: theo anh thì nên tạo điều kiện để mấy đứa nhỏ ở lại Quảng Bình
    THANH HANG: dạ,
    BAD MAN: tạm thế đã
    THANH HANG: dạ
    BAD MAN: boăn khoăn gì nữa không? Anh out
    THANH HANG: dạ không, tí nữa em sang chị No_cry và offline cho anh.
    BAD MAN: Uhm, C you later
    THANH HANG: BB Bad
    Thế này là đạt MISS TTVN rồi
  5. buisuoi

    buisuoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/09/2003
    Bài viết:
    1.383
    Đã được thích:
    0
    Mấy ngày ni mạng ttvn bị die nên làm thế nào mà thi hả BTC?? phải thư thả cho vài ngày chứ ????
  6. kieuphong

    kieuphong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/01/2002
    Bài viết:
    5.781
    Đã được thích:
    0
    Việc liên lạc với BGK là thí sinh và BGK tự làm việc với nhau, có thông qua mạng TTVN đâu. Mạng bị die vẫn làm việc với nhau được mà.
  7. rec

    rec Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/09/2003
    Bài viết:
    1.166
    Đã được thích:
    0
    Hallo MVC, Math0 và cả nhà,
    Chú mvc đã hỏi thì để anh [​IMG] mấy dòng. Mặc dù không theo giỏi thường xuyên nhưng anh được biết việc giao lưu giữa các thí sinh QB với BGK chưa có kết quả. Rất tiếc vì điều đó ; Tiếc vì những ngày qua chui ra chui vào cuối cùng không đi đến đâu lại còn làm cho mọi người mệt mõi,Tiếc vì cái tham vọng mà mỗi thành viên nhiệt huyết box QB đều biết nó-là-tham-vọng-gì đã không trọn vẹn. [​IMG] Hằng là sử giả box QB nhưng buổi gặp PhaoHoa diễn ra hơi chóng vánh. XGNĐH gần như chính thức bước vào cánh gà, hãy thông cảm cho em ấy vì những kỳ thi vượt xà sắp tới. Đã 1 ngày sau deadline nhưng tối nay (09/04/05) Sen mới hẹn gặp giám khảo Cutie_ (khoảng sau 10h pm - làm khó cho GK quá, chuyện chồng con ...). BTC đã vào đến đây để nhắc nhở nhưng xem profile thì mấy hôm nay Thái không Online - vậy là thêm 1 sứ giả mong đợi của box có nguy cơ bỏ cuộc.
    Tình hình là vậy. [​IMG] Mods MVC, Math05CB định thế nào - tiếp tục với thiên sứ như đã định ban đầu chứ hả??? [​IMG]
    Thôi, anh cũng chỉ vào chơi với mọi người 1 tẹo, hôm nay cuối tuần nên off cho nó thoải mái. [​IMG] [​IMG] [​IMG]
    Cheers!
  8. kieuphong

    kieuphong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/01/2002
    Bài viết:
    5.781
    Đã được thích:
    0
    Thông báo mới nhất của BTC - bài cuối cùng
    Các bác QB đọc kỹ rồi theo đó mà thực hiện nhé. Ưu ái các thí sinh box các bác lắm rồi đấy (cho hạn tới 14/4, còn từ 14-17/4 là tùy theo số trời). Còn nếu đã kô thể phỏng vấn được thì thôi khỏi poll làm gì các bác ạ, vì cũng chả thể đủ điểm vào được vòng 2 đâu. Mà nhắc thí sinh của các bác là kô thể kêu bận lắm rồi chỉ quẳng cho gk cái link kêu vào mà đọc đâu nhé. Nói thật, nếu đã bận thì đừng ép đi thi làm gì, còn thi thì cũng nên quan tâm tới nó 1 chút.
  9. cutie_beautie_sushie

    cutie_beautie_sushie Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/12/2001
    Bài viết:
    2.122
    Đã được thích:
    0
    Cho chị đính chính nhé, 10pm giờ VN là bên chị mới có 8h sáng Chị phải chuẩn bị lên đường đi làm tới chỗ làm loay hoay cũng tới tận 11h sáng mẽo tức 1h sáng VN.
    Nhắn em bupsenhong: em vui lòng add nick của BTC vyhuynh (tuongvy8100) và kieuphong(kekhungtheki) vào YIM để nếu những người ấy ol có thể pv em được. Nếu như em sắp xếp được giờ khác, cụ thể là ban ngày VN (là ban đêm mẽo) thì hay quá. Chị không phải vì ngại chuyện chồng con gì như em ở trên nói đâu nhé
  10. saoanhkhongyeuem

    saoanhkhongyeuem Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/08/2003
    Bài viết:
    452
    Đã được thích:
    0
    Lâu ngày ko vào mà các bác réo em hơi nhiều đấy. Tình hình chị em dự thi thế nào mà im ắng thế ạ?Biết thế em sang rủ box NT đi thi có khi còn rôm rả hơn.Chán các bác quá.
    To embemuathu: chị ko định cưa cẩm gì kakalot của em đâu. Đừng lo
    Được saoanhkhongyeuem sửa chữa / chuyển vào 22:45 ngày 10/04/2005

Chia sẻ trang này