1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

MISS-TTVNOL2005: Quảng Bình Beauty at Miss TTVN 2005: Xinh tươi - Bản lĩnh - Rực rỡ - Dịu dàng - Tự

Chủ đề trong 'Album' bởi mvc, 22/03/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. t01

    t01 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/04/2004
    Bài viết:
    185
    Đã được thích:
    0
    Được đấy - Xinh và hiền. Khi nào có bảng sẽ quya lại vote cho 1 trong 3 em.
  2. thanh_hang_new

    thanh_hang_new Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/03/2002
    Bài viết:
    1.134
    Đã được thích:
    0
    Quả thật, nếu dùng từ Đú để nói về những người con gái QB thì hơi quá. Ở đâu cũng có người này người nọ bạn ạ. Tất nhiên, nhìn mặt bằng chung thì con gái QB không thể Năng động và Tự tin bằng con gái Sài Gòn, không Nhanh nhạy với thời trang như con gái Hải phòng, không đài các và thông minh như con gái HN, không dịu ngọt dễ nghe như con gái Huế. Nhưng rõ ràng, những người con gái được coi là xấu như con gái QB chúng tôi vẫn nhận được rất nhiều tình cảm của những chàng trai ở tất cả các tỉnh thành trong cả nước.
    Tôi rất thích một câu nói của Dượng (tiếng địa phương chỉ chồng của em gái Bố tôi) khi nói về cô tôi. "Người phụ nữ đẹp mà được yêu thì chỉ là một người Phụ nữ đẹp, nhưng người Phụ nữ xấu mà được yêu mới là Nữ hoàng"
    Xin kể cho bạn nghe xuất xứ của câu nói đó: Cô tôi là một thiếu nữ thôn quê, cả đời chỉ ở nhà làm ruộng và nuôi lợn, nấu rượu. Dượng tôi là một anh trai làng đẹp trai, hào hoa, lại được học hành và làm cán bộ Xã. Dượng tôi ít hơn cô tôi 3 tuổi. Trong cuộc sống vợ chồng, đôi lúc cũng có những va chạm.Và mỗi lần như thế, cô tôi lại khóc và bảo với Dượng tôi..."Có phải vì em xấu và quê mùa nên anh ghét em" Và đó là lời trong một bức thư mà Dượng tôi đã gửi về cho cô tôi trong những ngày cô tôi đang nuôi Dượng tôi đi học. Một mình cô lam lũ nuôi 3 đứa con nhỏ, nuôi Dượng ăn học với mong ước Dượng có thể bằng bạn bằng bè. Sáng dậy từ 5h sáng để cắt rau, nấu cháo lợn, chuẩn bị bữa sáng cho con cái đi học. 7h, giặt giũ. 8h xát gạo cho khách. 9h Nấu rượu. 10h Chuẩn bị bữa trưa. 11h cho lợn ăn, cho con ăn. 12h lại dọn dẹp. 1h Nấu cơm để ủ rượu. Chiều, trồng rau, dọn dẹp......Và liên tục như thế cho đến đêm...
    Bây giờ, khi Dượng đã là Chủ tịch xã, người ta có kể cho tôi nghe nguyên nhân tại sao người ta chọn Dượng chứ không chọn người khác vào vị trí đó.. Lời kể của một người nông dân chất phác "O nớ (Cô ấy) sống hiền hoà, thấy ai cực (khổ) cũng thương, cũng giúp, ngày mô (nào) cũng làm từ sáng đến tối. Chú thì thương vợ thương con, biết làm kinh tế gia đình, nhà o chú nớ khá giả nhất nhì làng nhờ tính cần cù chịu khó của 2 o chú. Con cái thì ngoan ngoãn, học giỏi....O chú mà đã làm cho nhà mình giàu, nuôi con ngoan thì ắt sẽ biết làm cho xã hết nghèo, hết đói, thanh niên được khuyến khích học hành...."
    Có thể Cô tôi chưa phải là một người phụ nữ đẹp, nhưng nhờ cô mà chú tôi có thể mát mặt với bà con, với làng xóm thì không thể nói cô tôi là một người phụ nữ xấu. Và tôi có thể tự hào nói với bạn là bạn có thể gặp rất rất nhiều người Phụ nữ như vậy ở đất cày lên sỏi đá như Quảng Bình quê tôi.
  3. bad_man

    bad_man Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/03/2004
    Bài viết:
    213
    Đã được thích:
    0
    Thanh Hang - cẩn trọng chứ em, không lại mắc mưu đệ tử của mấy lão bầu box láng giềng.
    Box Quảng Bình đã quán triệt và xác định cuộc chinh chiến lần này là mang chuông đi đánh xứ người rồi còn gì. Hết sức bình tĩnh và bản lĩnh trước làn sóng săm soi. Các mỹ nhân, mở ngoặc không có ngư hay kế gì thêm, đóng ngoặc, chỉ việc chuẩn bị để sắp đến giao lưu người hâm mộ. Mọi việc hậu cần đã có bầu sô (Mod) MCV.
  4. mvc

    mvc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/02/2004
    Bài viết:
    1.706
    Đã được thích:
    1
    Em báo cáo mấy bác tình hình rất chi là tình hình: em xinhgainhatdonghoi_alone nghe lời các bác mới ngấp nghé ra chào khán giả môt chút thì lại bị anh chàng nào đó xấu bụng chê bai khiến em ấy bỏ chạy một nước lại quay sang trách cứ mvc em, khổ thế.
    To Thanh Hang: well done đấy em ạh. Phải cho làng xã biết con gái nhà mình như thế nào chứ, không phải là tay vừa đâu mà muốn lời ong tiếng ve gì cũng được
    Đề nghị mấy em nghe lời tớ dặn, phải bình tĩnh, tự tin, án binh bất động, trong này còn chưa rõ ai bạn, ai thù, đừng vội manh động nhá. Một tay cứ đề bầu sô này lo hết. Mình đã xác định trước là không phải để tranh giành giải mà tinh thần tham gia là vì màu cờ sắc áo quê hương và vì cái Đẹp mà thôi. Các em từ lâu đã là HOA HẬU trong trong lòng các anh rồi, lo gì
    To các mem QB: tuy em là bầu sô nhưng từ sáng tới chiều cắm mặt trên cty rồi, hôm nào cũng 6-7h tối mới được released from job, thời gian lo cho các em còn ít quá. Đề nghị các bác nhiệt tình REC, Bad_Man, Xola, buisuoi.... đâu đâu vào phụ em một tay cái đêê.
  5. zssxxxdcd

    zssxxxdcd Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/03/2003
    Bài viết:
    191
    Đã được thích:
    0
    Vui nhỉ,
    Lâu rồi không ghé qua chơi, bữa nay vào thấy các em gái box mình xinh thật đấy. Người đẹp - xinh tươi- dung dị- tự nhiên- hoành tráng, bổ sung thêm là đôn hậu, duyên dáng, hóm hỉnh, nghị lực,... nữa chứ. Đi thi thì phải tính nước có giải chứ, bác nào bảo là chỉ để quảng bá Quảng Bình thôi thì cần phải xem xét lại tinh thần chiến đấu nhé.
    Tui tính là các bác nam phải tích cực tuyên truyền nhiều vào.Người ta bảo, "đẹp không phải vì má hồng thiếu nữ mà là do mắt nhìn của người quân tử". Mà đẹp còn đa nghĩa nữa, chứ đâu phải đẹp nhờ một vài tấm hình, phải không các bác?Tui thì phục lăn các cô gái QB mà tui biết, nể cả về tính cách, tài năng và tâm hồn.
  6. mvc

    mvc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/02/2004
    Bài viết:
    1.706
    Đã được thích:
    1
    Em thanh hang vừa có cuộc ra mắt ngoạn mục bằng một câu chuyện rất sâu sắc và đầy triết lý. Em ấy là thế, sống sâu sắc, nghĩ sâu sắc, và nói cũng sâu sắc...
    Đây, xin giới thiệu với cả làng ứng cử viên thứ 4 của box QB cho MISS TTVN 2005. Đề nghị các bác mod, các bác BGK cập nhật thêm em ấy vào danh sách box nhà em nhé. Tnks.
    Nick: thanh hang
    Năm sinh: 1982
    Nghề nghiệp: CBCNV
    Nơi ở: Việt nam, Tp. Đồng Hới
    Được mvc sửa chữa / chuyển vào 21:48 ngày 24/03/2005
  7. mvc

    mvc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/02/2004
    Bài viết:
    1.706
    Đã được thích:
    1
    Cám ơn bà chị 8h nhé. Sau lâu nay không thấy bà chị ghé Nhà em chơi?
    Được mvc sửa chữa / chuyển vào 22:05 ngày 24/03/2005
  8. mvc

    mvc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/02/2004
    Bài viết:
    1.706
    Đã được thích:
    1
    Trong khi chờ đơi các em ra mắt, mời các bác nghe một giai điệu trữ tình lãng mạng về quê tớ: Bài QUẢNG BÌNH QUÊ TA ƠI, sáng tác Hoàng Vân, trình bày: Thu Hiền
    Lứa tuổi thanh xuân 20 tuổi đời, cùng với quê hương lớn lên rồi! Cả cuộc đời mới!. Quảng Bình quê ta ơi!
    Được mvc sửa chữa / chuyển vào 22:04 ngày 24/03/2005
  9. nothingsostrange

    nothingsostrange Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/06/2003
    Bài viết:
    27
    Đã được thích:
    0
    oops, hình các em này quen quen, té ra ngày xưa cùng học một trường ấy mà
    Có phải em Sen, em Thái học Năng Khiếu không nhỉ, hình như là sau tớ hai khoá thì phải.
    Sao các em dạo này xinh tươi ác thế, nhất là em Sen, xinh hơn ngày xưa nhiều. Anh là anh bầu cho em Sen!
  10. bad_man

    bad_man Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/03/2004
    Bài viết:
    213
    Đã được thích:
    0
    Có lẽ người đẹp đã giúp bác buâng khuâng, hồi ức về home-town rồi đấy.
    3 trong số 4 em ở trên là cựu học sinh trường chuyên Quảng Bình (em út ít đang học phổ thông ở Hà Nội), vừa xinh gái vừa thông minh mới xứng đáng là ứng cử viên của MISS-TTVN chứ bác.

Chia sẻ trang này