1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

MISS-TTVNOL2005: Ủng hộ 2 thí sinh đại diện box album tham gia cuộc thi miss ttvnol 2005 ( người quả

Chủ đề trong 'Album' bởi xinh_nhat_mang, 19/03/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. bluesunflower_to_on_ca

    bluesunflower_to_on_ca Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/01/2004
    Bài viết:
    319
    Đã được thích:
    0
    Em nghĩ khi nói đến một nền văn hoá thì em nghĩ là vấn đề đầu tiên ai cũng nghĩ đến là nghệ thuật rồi mới đến xã hội. Có thể em nhầm chăng Chắc tại vừa đi làm volunteer cho arts week về nên tâm hồn vẫn để trên mấy tấm poster với đống sơn dầu. Đầu óc còn ở trên mây. Mà em chỉ đáng tuổi em út thôi. Em vẫn gọi chị bijouxxxx là chị mà. CHị cũng chỉ cần gọi là blue hay sun hay whatever chị muốn là được. Mỗi người gọi em một kiểu, nên em không quan tâm lắm. Gọi gì cũng ok. Thôi có thể nó sẽ khó cho hai thí sinh. Thôi đừng nghĩ gì về cái câu hỏi quái quỷ của em. My bad! Hỏi mà không suy nghĩ người trả lời là ai???
    Mà em cũng xa Hà Nội 15 tháng rồi. Chẳng hiểu giới trẻ Vn ra sao. Mình thấy bạn đanh đá(chắc đanh đá lắm, nghe sơ sơ đã tưởng tượng được rồi) nói"Thường thì đanh đá dậy vào 6h sáng ( đanh đá học sáng), giờ ngủ buổi tối khó xác định vì còn tuỳ vào cơn buồn ngủ đến sớm hay muộn. Thường thì đanh đá lên mạng vào buổi tối, khaỏng 2 tiếng.Còn chăm sóc sắc đẹp thì chăm sóc liên tuc". Vậy bạn chăm sóc tâm hồn như thế nào vậy? Hơi lắm điều nhỉ? Thế mới là bluéun mà
  2. sieuchanhhadong

    sieuchanhhadong Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    23/10/2004
    Bài viết:
    6.768
    Đã được thích:
    0

    Mà em cũng xa Hà Nội 15 tháng rồi. Chẳng hiểu giới trẻ Vn ra sao. Mình thấy bạn đanh đá(chắc đanh đá lắm, nghe sơ sơ đã tưởng tượng được rồi) nói"Thường thì đanh đá dậy vào 6h sáng ( đanh đá học sáng), giờ ngủ buổi tối khó xác định vì còn tuỳ vào cơn buồn ngủ đến sớm hay muộn. Thường thì đanh đá lên mạng vào buổi tối, khaỏng 2 tiếng.Còn chăm sóc sắc đẹp thì chăm sóc liên tuc". Vậy bạn chăm sóc tâm hồn như thế nào vậy? Hơi lắm điều nhỉ? Thế mới là bluéun mà
    [/quote]
    Ko Lắm Điều. Câu hỏi hay đấy. Kể ra toàn thấy em ấy dành thời gian làm cái gì đâu đâu . NHưng h/s Tinh Tướng sao . Kể cũng hay .
  3. xinh_nhat_mang

    xinh_nhat_mang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/03/2003
    Bài viết:
    5.178
    Đã được thích:
    0
    To bluesun chị thì chị nghĩ khi nhắc đến văn hóa thì mọi nguời thường nhắc đến xã hội bởi vì văn hóa xã hội luôn đi kèm vơi nhau. Còn khi nói về văn học thì mới là nghệ thuật bởi người ta hay nói văn học nghệ thuật. Nghệ thuật chỉ là 1 phần rất nhỏ trong văn hóa. Nếu như ko có xã hội thì làm sao có nghệ thuật để mà hình thành và phát triển. Bởi chính các mối quan hệ giữa các chủ thể mà tạo nên xã hội mà nghệ thuật cũng là 1 hình thức trao đổi thông tin, quan hệ chủ thể của xã hội
    Mong các bạn ko chat và spam trong topic này.
  4. conang_danhda

    conang_danhda Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/09/2004
    Bài viết:
    84
    Đã được thích:
    0
    Đanh đá chăm sóc tâm hồn bằng sự thư giãn, và khi đanh đá có được sự thư giãn đó là lúc bên cạnh người thân, lúc buôn dưa lê, cười nói vui vẻ với mấy nhỏ bạn thân.Cuộc sống thì muôn màu muôn vẻ, có lúc vui có lúc buồn, nhưng không nên để nỗi buồn thống trị hết tâm trí của mình, nên biết xua tan nó bằng những giây phút thư giãn cho dù ít ỏi.
  5. xinh_nhat_mang

    xinh_nhat_mang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/03/2003
    Bài viết:
    5.178
    Đã được thích:
    0
    Mọi người ko nhớ có lần conang_danhda đã từng nói đến chuyện học bài vào buổi chiều nên ko có chuyện chỉ chú ý đến mấy việc vớ vẩn như các bạn nói đâu.
  6. bluesunflower_to_on_ca

    bluesunflower_to_on_ca Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/01/2004
    Bài viết:
    319
    Đã được thích:
    0
    Có thể em sai, rất cảm ơn lời góp ý của chị. Em vẫn thường đọc người ta nói là văn hoá nghệ thuật nhiều hơn. Nhưng ý kiến của chị cũng rất hay.
    Mình không hiểu sữa chua chăm sóc tâm hồn mà chỉ ngồi buôn dưa lê ko hiểu tâm hồn bạn đi đến đâu nhỉ?
  7. goldenboy_xxx

    goldenboy_xxx Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/03/2005
    Bài viết:
    1.909
    Đã được thích:
    0
    đúng tuyệt đối, ko còn gì để bàn
  8. hoangthuylinh

    hoangthuylinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/03/2004
    Bài viết:
    3.135
    Đã được thích:
    0
    Sai rùi ,vì có rất nhiều trường hợp ngoại lệ ,cái bạn này trình độ kém hơn nhiều thí sinh thi miss rùi.
  9. hoangthuylinh

    hoangthuylinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/03/2004
    Bài viết:
    3.135
    Đã được thích:
    0

    Trích từ bài của hoangthuylinh viết lúc 19:23 ngày 26/03/2005:
    --------------------------------------------------------------------------------
    Bạn có quan điểm như thế nào về câu nói :" Muốn đánh giá người phụ nữ,người ta chỉ cần biết người đàn ông mà cô ta yêu ?"
    [red]TBT[violet]Y:[red]So [red]Hot,So Cool [red]![violet]!!
    --------------------------------------------------------------------------------
    Send to Linh!
    Bây giờ đanh đá sẽ trả lời câu hỏi của Linh. Đúng như chị XNM đã nói đanh đa & sữa chua mới còn chập chững ở ngưỡng cửa của tuổi 16 nên cũng chưa hiểu nhiều về tình yêu.Nhưng vì Linh đã hỏi nên đanh đá cũng xin liều trả lời. Còn nếu có gì không đúng thì mọi người cũng bỏ qua nha(hì hì).Theo đanh đá thi câu nói:"Muốn đánh giá người phụ nữ,người ta chỉ cần biết người đàn ông mà cô ta yêu" cũng không hoàn toàn đúng vì theo đanh đá thì mỗi người sinh ra ,mỗi người một tính cách vì thế nên mỗi người cũng có cách cư xử khác nhau trong tình yêu.Không thể nhìn nhận một con người qua người thân của cô ta được. Nhiều người rất tốt, rất hoàn hảo nhưng chính họ lại không có được sự hoàn hảo đó trong tình yêu.Trong tình yêu thì tình cảm sẽ chi fối gần như tất cả, kể cả suy nghĩ, biết đối fương không tốt nhưng vẫn yêu. Thế nên không thể đánh giá 1 người qua người đàn ông mà họ yêu mà chúng ta nên nhìn thẳng vào con người ho.
    TB : Câu trả lời của cô bé 16 tuổi đó bạn ạ,đọc đi rùi rút kinh nghiệm bạn nhé.
  10. goldenboy_xxx

    goldenboy_xxx Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/03/2005
    Bài viết:
    1.909
    Đã được thích:
    0

    nói thế có phần đúng nhưng ko hoàn chỉnh, tôi là dân tự nhiên nên nói nghe có lẽ ko hợp lý nhưng cũng khá logic, nếu nói là đánh giá thì phải xét theo từng thuộc tính riêng, nếu bạn nói chung về tất cả chứ ko nói riêng về tình yêu thì nhìn qua góc cạnh tình yêu thì chả thể nào đánh giá 1 con ng, toi chỉ nghí đánh giá về lĩnh vực này.
    thứ 2, 2 cô bé kia trả lời rất hay và hợp lý, nhưng lại ko đặt mình vào tình huống thực. Bạn liệu có biết 1 người nào đó yêu 1 ai đó là thật hay ko, nhiều khi người ta yêu 1 người nào đó vì cái lý do mà ko người khác ko thể hiểu được, đúng là trong tình yêu ko có lý trí nhưng nhiều khi lý trí đánh lừa người thứ 3 làm cho người ta tưởng cô gái đó yêu thật, có thể với người khác thì nhận thấy đó là tình yêu, nhưng có thật hay ko chỉ có ng trong cuộc mới biết được, chắc bạn biết câu "quân tử ko qua được cửa ải mĩ nhân, mỹ nhân ko qua được cửa ải vật chất", rất nhiều cô gái thường ko có khái niệm tình yêu thật sự, nhưng họ vẫn có người yêu bởi họ yêu tiền, những người như thế có thể đánh giá được chứ ?
    ngoài ra cũng có những người biết yêu thật sự nhưng cái đối tượng họ yêu làm cho người khác thấy chướng tai gai mắt---> cũng ko thể nói là ko đánh giá được họ, tôi xin đánh giá luôn, đó là loại yếu đuối dốt nát, tình cảm được để xa quá lý trí, và ko nên chơi với những người như vậy vì nhiều vì tình cảm của họ chả dựa trên 1 cơ sở vững chắc nào, họ là những người ko đáng tin cậy (mẹ tôi có quen 1 người như vậy, chỉ vì yêu 1 kẻ vô công rồi nghề mà giờ đậy đối xử với mẹ đẻ thật tệ.....)
    qua đó có thể nhìn từ kẻ được yêu mà đánh giá được người đi yêu
    ....... hết lí lẽ rồi, lúc khác nghĩ tiếp rồi post, có thể nói hơi ngang vì môn văn hồi lớp 12 chỉ có 4.9, mong thông cảm

    tái bút: kể ra tuy phủ định ý kiến của bạn nhưng cái kinh nghiệm từ nh gì ban nói mình có thể rút ra 1 cái rất hay cho đấng mày râu: có thể chơi trò mã giám sinh để câu các chị em vừa xinh đẹp vừa nết na như thuý kiều bởi vì ko phải cứ yêu cái thằng mgs thì có nghĩa là ko được nết na đúng ko (cho dù cái thằng mgs này có kh** nạn đến mấy thì cúng dễ thôi)
    Được goldenboy_xxx sửa chữa / chuyển vào 02:31 ngày 03/04/2005

Chia sẻ trang này