1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

MISS-TTVNOL2005: Xê ra cho chị em Làm Đẹp thể hiện nào.Muốn thắng lớn, phải bản lĩnh !!! (phần 2)~~~

Chủ đề trong 'Album' bởi perfume_mania, 17/04/2005.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. chubbygal

    chubbygal Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/11/2004
    Bài viết:
    1.507
    Đã được thích:
    0
    Oái Ốp ơi, tớ cũng đang khoái cái Balenciaga moto-bag. Cái nì mua ở Balenciaga stores/Barneys New York hoặc là lên www.aloharag.com. $950 Chậc chậc, cũng mấy lần suýt ngứa ngáy, ặc, cái cre*** card nó ngứa mà lại phân vân... Eyeing on it
  2. tieungocngoc

    tieungocngoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/12/2003
    Bài viết:
    322
    Đã được thích:
    0
    Này này cái bà ốp này nhé . Hứa là ko được thất hứa đâu nhé . Ko lẩu dê quán là đi Korean BBQ đấy .......... Hay đi cái quán hôm chị đi ăn Valentine đi . Lâu lắm em ko được ăn Korean BBQ rồi ......... Ốp mà hết tiền cho overdraft luôn ko thương tiếc nhé . Quên Mc Donald''s của ốp đi đấy . Ăn McDonald''s cho em toi à ........sợ phát khiếp rồi ........
  3. oh_la

    oh_la Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/03/2005
    Bài viết:
    74
    Đã được thích:
    0
    hì, tớ cũng sắp rụng rốn vì nó rồi, mê quá rồi, định nhắm mắt đưa tay rồi thì nhận đc cái fone bills, Balenciaga nó bay đâu mất rồi
    cái motor bag này tớ khoái cái màu anis green, nhưng cả barneys lẫn aloharag đều sold out rồi, tớ thấy có website này bán vừa rẻ hơn, lại đúng cái tớ đang kết, http://www.uniquemoda.com/productdetail.asp?productid=4485 , chỉ kô biết độ tin cậy về authenticity của nó thôi. Tớ chưa dùng đồ Balenciaga bao h nên kô rành về Balenciaga lắm. Mà chỗ tớ kô có bán Balenciaga, thế nên kô nhờ bọn nó confirm đc authenticity của bag, thế nên tớ đang fân vân quá. Hay ấy thử đi xong có gì fát biểu cảm tưởng. Bọn nó cho 10 days để return đấy.
  4. oh_la

    oh_la Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/03/2005
    Bài viết:
    74
    Đã được thích:
    0
    miễn ngay cái BBQ Korean nhá, chị bây h ngửi đến mùi là đã muốn chạy rồi, mấy hôm học thi, ăn đấy suốt rồi
    DÊ thôi
  5. meocondilac

    meocondilac Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/04/2005
    Bài viết:
    236
    Đã được thích:
    0
    Ốp ơi, lần theo trang web em đưa, nhìn mấy cái túi dễ thuơng phết, Ốp mua giúp chị đuợc ko?
  6. oh_la

    oh_la Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/03/2005
    Bài viết:
    74
    Đã được thích:
    0
    em chưa order ở website này bao h cả, thế nên chẳng biết thật giả thế nào cả.
    nhưng nếu chị thích mua cái nào thì em "lái đò" hộ cho
  7. meocondilac

    meocondilac Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/04/2005
    Bài viết:
    236
    Đã được thích:
    0
    ặc ặc thế thì gay nhỉ, hay chị đợi em order dùng thử hỉ rồi chị order theo. thấy túi của nó rẻ dã man so với giá trên webbsite của prada
  8. De

    De Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/10/2001
    Bài viết:
    4.688
    Đã được thích:
    0
    Đề nghị chi em trong này có liên hoan thì chọn món khác nhớ, chui vào đây đọc thấy toàn món Dê, sao mấy người dã man quá trời vậy. Xem mà sởn hết cả gái ốc lên, chắc điệu này lần sau vào dòm ngó là bị lôi ra làm thịt lắm.....chạy.
  9. Oopszzzzz

    Oopszzzzz Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/10/2003
    Bài viết:
    3.698
    Đã được thích:
    0
    olalaaaa.......... nhớ cái nick Oopszzzzz này quá, gió bây h mới ngừng thổi để về với nhà Làm Đẹp đc
    mà anh Dê ạh, chả hiểu sao nhé, em canh h mãn hạn, sign in vào mấy lần kô đc, thấy anh đc thả, cũng tò tí te sign in vào thì lại đc thế nên chả trách bọn em chọn dê mừng, tại vì dê định đẩy em lên cây, mà thế qué nào dê cũng bị gió thổi lên cây
  10. Boyversace

    Boyversace Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/03/2002
    Bài viết:
    1.626
    Đã được thích:
    0
    Anh xin đem tính mạng của anh ra thề độc là không phải em Girlxinh83hn nhé ( thề gì anh cũng thề luôn ) .
    Báo cáo cả nàh là vừa đi Tuần Châu về xong, toàn người là người nắng chang chang năm sau thề không xuống đấy nữa .Hôm qua em chủ quan không đặt phòng trước đã thế còn vào Tuần Châu muộn mãi 6h30 chiều mới ở Hà Nội xuống . Đường đẹp mà sợ bị bắn tốc độ ông nào ông nấy cũng nối đuôi nhau đi 80 km/h , Xuống gần đến nơi hội bạn điện thoại trong Tuần Châu hết sạch phòng rồi may ra thì ở Hạ Long còn. Mò ra Hạ Long, nhà nghỉ quạt trần không nóng lạnh 900 nghìn / phòng mà không có đủ phòng để ở . Tất cả các khách sạn lớn nhỏ kín hết phòng , may quá nhờ người nhà bên công ty du lịch kiếm hộ cho 2 phòng ( mà nó cũng còn có 2 ) ở ks Asina ( 4 sao hẳn hoi nhé ) hí hứng đưa chứng minh thì lễ tân nó hỏi anh lấy phòng nhìn ra biển 130 usd hay lấy phòng ở trong 85 usd . Giật mình nhưng nghĩ chót vào đây rồi bây giờ có quay ra cũng ngủ ngoài xe chứ không lẽ phi về Hn luôn( không thể về được nữa rồi mệt lắm ) . Đành lấy phòng nhìn ra biển , lên đến tầng 8 mở cửa sổ ra thì tối thui ( sáng mở mắt nắng nó rọi vào tận tolet ) tắm giặt thay quần áo xong đi ăn đồ biển , ra cà phê Trung Nguyên ngồi từ trên tầng 2 nhìn xuống cả phố dài toàn xe biển 29 hn mình , ở đâu mà lắm thế không biết .
    Để mai pos mấy cái ảnh lên cho bạn Trang Anh bạn ý nhận mặt không ra đường chẳng may va quyệt tưởng người lạ bạn ý oánh chết .
    Anh xuống Tuần Châu sáng nay có gọi cho Bé Phương nhưng em tắt máy em ạ .

Chia sẻ trang này