1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

MISS-TTVNOL2005: Xê ra cho chị em Làm Đẹp thể hiện nào.Muốn thắng lớn, phải bản lĩnh !!! (phần 2)~~~

Chủ đề trong 'Album' bởi perfume_mania, 17/04/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. BePhuong

    BePhuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/10/2004
    Bài viết:
    430
    Đã được thích:
    0
    em cũng có 1 bộ loè loẹt hoa hoè hoa sói giống chị up cả chị TAF nhé .... quần màu trắng hoa màu hồng ... áo màu xanh da trời hoa màu vàng nhé ... đủ loè loẹt chưa .. để em kiếm cái ảnh up lên nhá
    Hôm lào chị Tranganh đi ăn kem NZ với em đi .. ăn kem tràng tiền làm gì ...
    Kem NZ dạo nì đông wé ... chờ lâu kinh khủng... nhưng mà ăn kem socola chua thì ko thể kìm nổi .. lần nào cũng xơi 2 cốc liền hà ... hehhe có anh chị nào ăn thi với em không
  2. strangerinthenite

    strangerinthenite Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/07/2001
    Bài viết:
    266
    Đã được thích:
    0
    em TA ạ, anh thấy em keo kiệt quá, tối qua thì em buôn dưa mới khiếp chứ (khiếp lắm, khiếp lắm lắm), thế mà em hobira đáng yêu mới nói có mấy câu đã đuổi em í đi. gì chứ anh thấy em í cãi nhau với lý luận còn đỡ nhạt hơn "kem" với "thịt bò ướt" của em, nhạt lắm, nhạt lắm lắm..
    "nhà" của bọn em nhưng cũng là nhà.. công cộng nhé, đừng có đuổi cả anh đấy, ko là anh ko thèm vào đâu
    vòng 1 bầu cho linhhoa "trí tuệ" rồi vòng 2 sẽ bầu cho bephuong "sắc đẹp" nhé. tiếc là VTAH ko đi thi nhở, tôi thấy cô này đc nhất
  3. Boyversace

    Boyversace Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/03/2002
    Bài viết:
    1.626
    Đã được thích:
    0
    Sao anh với Bé Phương có nhiều điểm chung giống nhau thế mà trong cái chuyện ăn kem này thì mình lại khác nhau nhỉ . Anh xin lỗi chứ cái kem chua với kem tươi ở Lý Thường Kiệt hay ở Bốn Mùa - New window toàn 30-50 nghìn một ly anh chẳng bao giờ ăn cả không hiểu sao vẫn có người ăn được nhỉ . Anh ăn một lần vì chiều gái sau đó ngồi nhìn gái ăn thêm 2-3 ly kem tươi nữa còn anh uống nước lọc . Đối với anh ko kem gì ngon bằng kem Tràng Tiền cả, ốc quế của nó cứ gọi là ngon . Nói xin lỗi chứ chẳng qua đông quá anh chen tầm 30 phút mới mua được 2 que không thì anh cứ phải ăn 2 cái ốc quế + 1 que đậu xanh . Chẳng kem gì địch nổi kem Tràng Tiền nhé, còn bạn nào chỉ ra chỗ ăn kem ngon hơn ( kem nhé chứ không phải cái ly đựng kem to đùng như ở New window đánh lừa mắt người ăn đâu ) thì anh xin mời bạn ấy đi ăn kem thẻ phanh .
    Không phải đang chờ xem trận Preston vs Derby chúng nó tranh nhau xuất lên hạng nhất và anh cũng chót nằm thằng chủ nhà rồi nên anh phải em ko thì anh đã lôi em đi ăn kem với anh rồi Bé Phương ạ . Để mai em nhé , mai mình đi bơi rồi đi ăn kem sau
  4. Oopszzzzz

    Oopszzzzz Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/10/2003
    Bài viết:
    3.698
    Đã được thích:
    0
    anh ăn kem ký Sài Gòn đi, ngon cựccccccccc, 20k/kg thì fải, giá cách đây khoảng 7-8 năm, chả hiểu bây h còn cái loại đấy kô nữa. Cái loại mà vẫn cắt ra cho vào kem xôi, hay là bánh mì kẹp kem ý. Em là em kết cái loại đấy. Với cả cái loại kem túi/kem mút ý, hồi xưa em đi học qua trường cô nuôi dạy hổ nó bán có 500/túi thôi, ăn ngon thì hết hồn luôn, mặc dù nó chỉ là xoài dầm với nước đường cho vào túi ni lông con con, buộc lại, tống vào ngăn đá là thành kem hợp tác xã, mà chẳng hiểu sao mình mê thế, lần nào cũng fải đánh chén đến 3-4 túi.
  5. tranganhfut

    tranganhfut Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/11/2002
    Bài viết:
    1.944
    Đã được thích:
    2
    Ứ phải em keo kiệt ......... buôn dưa cũng phải có hội đồng .... Tối nay hội đồng mà chiến tiếp thì em cũng tiếp
    BePhuong : Up ảnh lên đi cưng ....

  6. lovezet

    lovezet Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/04/2002
    Bài viết:
    1.755
    Đã được thích:
    0
    kem sài gòn mà em nói có phải cái loại bán theo cân, xong rồi lát ra từng miếng hình vuông, có nhiều loại xanh đỏ tím vàng khác nhau, rắc lạc bên trên rồi cho vào đĩa ko. Nếu đúng nó thì cách đây đúng 12 năm xuất hiện em ạ, chứ ko phải 7-8 năm đâu. Ngày đấy, sao mà đam mê thế hông bít. Còn cái kem túi thì chẳng nói đâu xa, hồi anh học lớp 3 tức là khoảng năm 87, ông già anh đi Nga về mua đc cái tủ lạnh national delux gì đấy chẳng nhớ tên , bà già anh nga`y na`o chẳng làm độ 100 chiếc kem dâu ( nước dâu + wả dâu + bột să''''''''n + đường+ ít đường hoá học cho có lãi, vì đường hồi đấy đắt ) đem ra cổng trường cấp 1 thuê người bán để cải thiện kinh tế gia đình. Anh chiều nào chẳng được ăn kem còn ế của nhà. Tiếc nhỉ, em lại mê cái loại kem đấy, hồi đấy chúng mình mà gặp nhau khéo em yêu anh chỉ vì mấy túi kem mứt
    Mà em hư nhá, mới có cấp 1 mờ đã có 2-3 nghìn trong túi ăn wà vặt rồi á. Nghĩ lại hồi đấy, anh thèm ăn cái đùi gà bột chấm ớt, cả phồng tôm và nộm thế mà chẳng bao giờ có nổi đồng nào để ăn, hix hix hix.
    Được lovezet sửa chữa / chuyển vào 19:44 ngày 15/05/2005
  7. TVinh

    TVinh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/04/2004
    Bài viết:
    4.214
    Đã được thích:
    0
    Vào đây đọc mới biết,các cô chú giầu vật,anh cũng giống chú boi vơ sạc,chỉ dám ăn cái loại kem 5000d là cao lắm rồi,còn nước giải khát hàng ngày của anh thường dùng là trà đá,500đ/ly+1 điếu vina/500đ,chứ cái loại kem 20.000đ-50.000đ là anh ko bao giờ dám mơ.
  8. LouisBi

    LouisBi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/12/2004
    Bài viết:
    517
    Đã được thích:
    0
    Em thì loại kem nào em cũng thấy ngon hết,từ kem chua đến kem tràng tiền,nghe kem túi lại thấy nhớ hồi bé thế có mấy bà trong khu tập thể làm kem túi ngon vật.Topic chuẩn bị đổi tên thành ''''Hội những người thích ăn kem là vừa''''
  9. strangerinthenite

    strangerinthenite Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/07/2001
    Bài viết:
    266
    Đã được thích:
    0
    nghe kể thèm nhờ. lần cuối tôi ăn kem Tràng Tiền cũng fải đc 5,6 năm rồi. nhà tôi ở Hai Bà Trưng, ra TT gần xịch, khỏi fải đi xe máy nên ko bị ăn mắng. kem đã ngon lại càng ngon hơn
    thôi đi mua kem ăn
  10. linh_hoa79

    linh_hoa79 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/08/2004
    Bài viết:
    2.844
    Đã được thích:
    0
    Mình thấy kem chua yaourt NZ ở LTK ngon chứ, ăn khg sợ bị béo bằng các kem khác. Kem Trang Tien thi cung ngon, vì gợi lại cho mình nhiều kỉ niệm hồi bé hihi. Đợt vừa rồi ra HN chơi tết cũng đi ăn kem TT cùng ông ex, ăn thấy vẫn ngon.
    Vào Sg này ăn kem Bach Đàng hay hay là Highland, Pinky chán chết. Vừa ngọt lừ, vừa chẳng ngon
    Ừm, mà nhớ hồi nhỏ đi học thích nhất ăn kem túi loại dứa và xoài, ngoài ra còn thích ăn kem chuối nữa. Giờ ở Diamond Plaza ở SG bán kem chuối đó, ăn ngon khũng khiếp hihihi
    Nhưng mà giờ đang sợ mập nên phải hạn chế ăn kem, khổ cho mình wá cơ

Chia sẻ trang này