1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

MISS-TTVNOL2005: Xê ra cho chị em Làm Đẹp thể hiện nào.Muốn thắng lớn, phải bản lĩnh !!!

Chủ đề trong 'Album' bởi Xsctasy, 20/03/2005.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. perfume_mania

    perfume_mania Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/10/2004
    Bài viết:
    1.988
    Đã được thích:
    0
    Profile của thí sinh @vivianlee
    Tên thật : Vân
    Chiều cao : 1m60
    Cân nặng : still carry some holiday pounds
    nghề nghiệp : đã tn ĐH Ngoại Ngữ HN, nhưng học học nữa học mãi, giờ vẫn đi học tiếp !
    Phương châm sống : being happy
    Sở thích : xem film ma & học ngoại ngữ
    Ước mơ : trở thành PR thành công
    Dự định: học tiếng Nhật
    Chúc LĐ ngày càng đẹp và biết cách làm đẹp hơn !
  2. win_arc

    win_arc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/02/2004
    Bài viết:
    3.483
    Đã được thích:
    0
    Tiếp tục một câu hỏi nữa trong công cuộc ủng hộ cho các thí sinh box Làm đẹp nhé:
    Các bạn là những người phụ nữ của thời đại mới: rất xinh đẹp, thông minh và năng động. Nhưng người phụ nữ của thời nào đi nữa thì cũng không thể không biết nội trợ, bạn đánh giá thế nào về vai trò của nội trợ đối với người phụ nữ Việt Nam thời nay? Và nếu có thể các bạn có thể cho biết thêm: Món ăn nào của Việt Nam mà các bạn thích ăn và chế biến nhất? tại sao?
    Tặng bó hồng tới tất cả thí sinh..........
  3. hotchick

    hotchick Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/08/2003
    Bài viết:
    67
    Đã được thích:
    0
    Hihi bây giờ có chút thời gian rảnh mình cũng xin trả lời mấy câu hỏi của các bạn.
    Câu 1: Bạn nghĩ gì về câu nói "Ko có người con gái xấu, chỉ có người con gái ko biết làm đẹp".
    Theo mình, một người con gái muốn nói là "đẹp" thì thứ nhất phải chú trọng tới nét đẹp vốn dĩ từ ngàn xưa trong 4 chữ "Công dung ngôn hạnh". Nhân chi sơ tính bản thiện nhưng 4 chữ này nếu ko được trải qua một thời gian cố gắng học tập để thấm nhuần vào khối óc thì liệu có thể trở thành sự thực hay ko? Chuyện này chứng tỏ rằng từ khi chúng ta mới được sinh ra, tâm hồn ta là một tờ giấy trắng nhưng nếu bản thân mình biết tô điểm lên những màu sắc tươi đẹp thì tờ giấy trắng ấy sẽ trở thành một bức tranh tuyệt vời.
    Về khía cạnh ngoại hình thì có lẽ mình ko cần nói thêm vì bất cứ ai cũng có thể nhận xét được rằng con gái chúng mình bao giờ cũng đẹp nhất trong ngày cưới. Xã hội hiện đại và ttvnol hầu hết là những bạn trẻ, chắc ko ai cho rằng đó là bởi ngày cưới là ngày chúng mình hạnh phúc nhất trong đời phải ko ?
    Được hotchick sửa chữa / chuyển vào 21:57 ngày 24/03/2005
  4. tranganhfut

    tranganhfut Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/11/2002
    Bài viết:
    1.944
    Đã được thích:
    2
    Với chồng:
    Hỏi một người đàn ông khi về nhà anh mong muốn điều gì chờ đợi mình. Chắc anh ta sẽ trả lời :
    - Muốn có một bữa ăn ngon, hợp khẩu vị
    - Muốn thấy một người vợ sáng sủa, vui vẻ và dịu dàng
    - Muốn thấy những đứa con ngoan
    - Muốn một bầu không khí thật bình yên và ấm cúng.
    Mà tất cả những điều đó đều phải do một người phụ nữ khéo léo tạo ra. Và ai cũng thấy tầm quan trọng của khả năng nội trợ trong vô vàn tiêu chí tạo ra hạnh phúc gia đình rồi.
    Với con
    Tôi đã được nghe thấy nhiều người con nhớ về người mẹ qua những món ăn, bữa cơm đậm đà hương vị riêng và tình thương sâu lắng, mà không thể tìm kiếm được bất cứ ở nơi đâu. Vì vậy tôi tin rằng, sau này con tôi cũng sẽ nhớ về tôi như vậy.
    Với Bố mẹ:
    Bạn đã bao giờ có cảm giác hạnh phúc khi thấy được niềm vui của Bố mẹ mỗi khi nói, hôm nay con sẽ làm món này đãi Ba mẹ, sự cảm động mỗi khi con gái nói Ba mẹ ăn hôm nay có thấy ngon không....... Thật ra, tình cảm yêu thương và chăm sóc Bố mẹ nó cũng không xa vời lắm ....
    Với bạn bè:
    Chẳng có gì vui vẻ hơn nếu mình có thể tụ tập nhau lại để cùng nấu nướng, cùng ăn uống và nhậu nhẹt phải không mọi người ?
    - Món ăn Việt Nam mà TA thích nhất và nấu cũng ngon nhất đấy là món Phở bò. Và vẫn đang trên đà tìm tòi, học hỏi để ra được một công thức nấu Phở ngon nhất.
    Còn lí do ư, anh nhà mình thích ăn "Phở" hơn ăn "Cơm"

    Được tranganhfut sửa chữa / chuyển vào 22:28 ngày 24/03/2005
  5. TVinh

    TVinh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/04/2004
    Bài viết:
    4.214
    Đã được thích:
    0
    Á á á,bạn hiền Win,người yêu xinh thế mà còn.................Born to...die
  6. vivianlee

    vivianlee Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/03/2004
    Bài viết:
    793
    Đã được thích:
    0
    Vi xin mạn fép trả lời ngắn gọn thế này :
    Nội trợ theo quan điểm của Vi cũng là một nét đẹp tạo nên vẻ đẹp hoàn thiện của ng phụ nữ Việt Nam, mà ai chẳng mong mình đẹp , bởi vậy làm sao giỏi nội trợ cũng kô kém fần quan trọng như làm sao để có ngoại hình hấp dẫn vậy, cũng là mong muốn của đa số chị em mà !
    Bản thân kô fải là ng giỏi nội trợ, nhưng Vi lại mong ng đàn ông của Vi đi đâu cũng mong về nhà để ăn CƠM do chính tay Vi nấu (chứ kô fải tốn tiền ra ngoài ăn FỞ đâu ạ !)
  7. linh_hoa79

    linh_hoa79 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/08/2004
    Bài viết:
    2.844
    Đã được thích:
    0
    Ôi giúp mình với. Mình muốn gửi 3 hình webcam, 1 hình ngoài đời và 1 hình studio cho BGK. NHưng chưa biết chọn cái nào cả. Bạn nào giúp mình chọn hình webcam đi. TRong mấy hình này thì 3 hình nào dc nhất vậy?




    Thx in advance
  8. misi

    misi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/03/2002
    Bài viết:
    1.193
    Đã được thích:
    0



    3 cái trên nhìn đỡ nhất
  9. linh_hoa79

    linh_hoa79 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/08/2004
    Bài viết:
    2.844
    Đã được thích:
    0
    Các bạn là những người phụ nữ của thời đại mới: rất xinh đẹp, thông minh và năng động. Nhưng người phụ nữ của thời nào đi nữa thì cũng không thể không biết nội trợ, bạn đánh giá thế nào về vai trò của nội trợ đối với người phụ nữ Việt Nam thời nay? Và nếu có thể các bạn có thể cho biết thêm: Món ăn nào của Việt Nam mà các bạn thích ăn và chế biến nhất? tại sao?
    -Đối với 1 nguời phụ nữ, nhất là phụ nữ Vn chúng ta thì việc nội trợ đối với họ rất quan trọng cho cuốc sống gia đình và hạnh phúc sau này. Hơn nữa nấu ăn với tôi là 1 sở thích, 1 nghệ thuật mà muốn nấu ngon và đúng nguyên bản thì rất là khó. Từ nhỏ tôi đã dc mẹ dạy nấu ăn. Bứoc đầu tiên mẹ tôi dạy nấu vào năm lên 6 đó là thổi cơm. Sau này khi rời xa đất nứoc yêu dấu trong 1 thời gian dài tôi đã biết nấu dc rất nhiều những món ăn VN và tôi thấy rất tự hào về việc đó. Ngừoi ta có câu: ta đi ta nhớ quê nhà, nhớ canh rau muống nhớ cà dầm tưong. Nên quả thật thời gian đó tôi thèm 1 bát canh rau muống dầm sấu, thèm rau muống luộc và cà pháo ghê lắm, mac dù là 1 thứ rất bịnh dị nhưng đã đọng lại cho tôi bao nhiêu kỉ niệm về quê hưong.
    Nhưng giờ đây khi uớc mơ đã thành hiện thực là về VN làm việc, món mà tôi thích nấu nhất chính là món bún ốc và nộm chân gà. Nếu mà nói công thức ra đây thì dài dòng lắm, bạn nào thích thì tôi sẽ chỉ cho sau nhé Sở dị vậy là vì tôi thích tất cả các món ốc (hihi, ăn nhiều ốc quá nên giờ hay đi đoán mò nè).
    Thx for reading!!
  10. misi

    misi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/03/2002
    Bài viết:
    1.193
    Đã được thích:
    0
    Món nộm chân gà này có phải là món chân gà chua ngọt có kèm đậu phọng không nhẩy ( vì tớ không biết người ngoài bắc họ gọi thế nào ) . Món chân gà chua ngọt là món nhậu vô cùng yêu thích của tớ
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này