1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

MISS-TTVNOL2005: Xê ra cho chị em Làm Đẹp thể hiện nào.Muốn thắng lớn, phải bản lĩnh !!!

Chủ đề trong 'Album' bởi Xsctasy, 20/03/2005.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. leRomeo

    leRomeo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/09/2001
    Bài viết:
    6.009
    Đã được thích:
    0

    Than ôi! Con gái thường hay thích làm những món ăn cầu kì để rồi làm khổ kẻ khác . Cứ rán đậu luộc rau ngon ngon một tí chẳng hoá còn tốt hơn chế biến những hải vị sơn hào khó ăn kia lắm ru? :-"
  2. thanhmaiq

    thanhmaiq Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/04/2002
    Bài viết:
    1.365
    Đã được thích:
    0
    Truớc hết là M xin lỗi trả lời các câu hỏi của các bạn vì đến giờ M mới có thể có thời gian vào mạng...Còn bây giờ xin trả lời lần lượt các câu hỏi của các bạn
    XIn cảm ơn bạn có lời khen M, điều này động viên M rất nhiều, bình tĩnh mà có thể trả lời câu hỏi của bạn đây...

    Đúng là trên đất Nhật này bao giờ M cũng tự hào là một người con gái VN, ko lẫn với bất cứ một cô gái Nhật nào hết ...Sống ở Nhật, M thực sự rất khâm phục tinh thần làm việc nghiêm túc, đầy trách nhiệm, cẫn mẫn, tính kỷ luật và tính đồng đội rất cao khi phải đối phó với bên ngoài của người Nhật. Để sống và học tập ở đây M cũng thấy cho đến giờ mình coi như cũng đã hoà nhập được tinh thần làm việc như thế này.
    Mặt khác, tự hào là người phụ nữ VN như vậy , M luôn nghì mình nên hoà nhập chứ đừng có hoà tan...Mình học tập những đức tính rất tốt đó của người Nhật trong công việc, nhưng cũng ko vì thế mà để bị nhiễm nhũng tính ko tốt của họ trong công việc, nhất là cái tính phát xít, trong một group trên nói gì nhất nhất dưới phải nghe theo (có lẽ cũng vì thế mà họ tạo được một khối thống nhất chăng?), ma cũ bắt nạt ma mới, và ko mở rộng vòng tay với người ngoài....
    Vì thế đến với cuộc thi của box LĐ chúng ta, ngoài vai trò một thí sinh (mà mục tiêu đầu tiên thực ra cũng chỉ là cổ động cho LĐ) đến giờ tự nhiên M được đóng thêm cái mác đầy trách nhiệm nặng nề là CHị cả của LĐ, M mong muốn mang tất cả những gì M có được cho đến giờ-vốn sống cùng những hiểu biết tri thức, (cần cái nào thì lôi cái đó từ trong túi ra ) để có thể góp phần cùng với các thí sinh khác của LĐ xây dựng được một hình ảnh thật toàn diện về LĐ trong mắt các thành viên của TTVN chúng ta.
    Mọi người vốn trước đây quen nhìn LĐ với hình ảnh duy nhất là ĐÚ có phải ko ah?? (Nếu ai có thấy M nói ko đúng thì giơ tay cho M biết nhé...) Nhưng đến giờ, LĐ đang dần dần thực sự thể hiện được một cách toàn diện rằng LĐ, ko chỉ có ĐÚ ko thôi, mà còn GIỎI (tiêu biểu nhất đại diện cho ĐÚ và GIỎI có lẽ chúng ta đều biết đấy là Mr.Quên à Queen nhưng tiếc là Mr này ko phải là Miss cho nên ko thi được ở đây mà phải để các chị em thí sinh ở đây góp phần thể hiện ra đặc tính này của LĐ thôi ). Bên cạnh đó, cho dù lúc đầu cuộc thi này chỉ đơn giản là for fun, nhưng một khi đã bước vào cuộc thi, M cùng với các thí sinh LĐ và những thành viên LĐ đứng đằng sau ủng hộ khác luôn thực hiện nhiệm vụ va quyền lợi của mình một cách nghiêm túc, đầy trách nhiệm và cần mẫn, tính đồng đội cao có được do chị em thưong yêu quý trọng lẫn nhau, nhưng cũng ko vì thế mà chúng tôi ko mở rộng vòng tay chào đón các bạn ở ngoài. Sẽ ko bao giờ có bất cái gì gọi là "CHiên dịch " đi xoá bài của các bạn vì sợ bài bạn post làm loãng diễn đàn. Ở đây, các bạn có thẻ nói phat biểu thoải mái, miễn sao ko quá khích văng bậy để làm đau lòng sự hiếu khách của chủ nhà, hihi...rất vui là vì đến giờ hầu như chưa có chuyện này xảy ra. Chúng tôi lắng nghe và tiếp thu ý kiến đóng góp chân tình của tất cả các bạn, nếu có chuycện hiểu nhầm thì chúng tôi cũng sẽ xin đính chính ngay...Chúng tôi luôn mong muốn tạo ra cảm giác ấm cúng cho các bạn mỗi khi ghé qua ngôi nhà của chúng tôi. ..(Chiến dịch của chúng ta là ở đây có phải ko? )
    Có thể nói một cách đầy đủ về hình ảnh mà M và các thí sinh khác mong muốn thế hiện cho mọi người thấy: Box LĐ > ĐÚ, GIỎI, BẢN LĨNH, TỰ TIN, TRÁCH NHIỆM, ĐOÀN KẾT- CHƠI ĐẸP, CHƠI NHIỆT TÌNH, NHƯNG CŨNG LÀM VIỆC HIỆU QUẢ VÀ HẾT MÌNH.
    Đến lúc này M nghĩ M đã và đang làm hết sức để có thể cùng với LĐ xây dựng hình ảnh này cho LĐ. Dù sao, đến giờ M cũng đã thể hiện hình ảnh ngưòi chị cả của LĐ cũng ko đến nỗi tồi có phải ko ah?
    Yêu LÀM ĐẸP lắm !!!! [r32)]
  3. lovezet

    lovezet Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/04/2002
    Bài viết:
    1.755
    Đã được thích:
    0
    One angel face
    One colorful flower
    a girl has a style of sport and also is charming
    she''s sociable and cheerfulimg]/uploaded/oopszzzzz/0000000.jpg
    And.......... ladies and gentleman .......... She''s Opszzzz
    One star in Lamdep''s sky

    Opszzz thân mến: anh nghi tat'' ca'' moi nguoi` deu` nghi nhu anh...
    ve` em và về cac'' miss cua'' lam dep chung'' ta
    ho se noi'' gi`???
    ho se noi'' khi nhin` thay'' em
    I JUST WANT U
    VOTE đi các bạn
  4. lovezet

    lovezet Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/04/2002
    Bài viết:
    1.755
    Đã được thích:
    0
    Xin được hỏi 2 thí sinh tiềm năng nhất của chúng ta 2 câu hỏi sau ạ:
    @Tranganhfut: Là 1 người con gái, bạn đang để ý 1 chàng trai. Bạn nhớ anh ta từng giờ từng phút. Bạn ngày 1 yêu anh ta hơn, đến 1 lúc, bạn không thể chịu đựng nổi sự im lặng, bạn quyết định đi theo anh ta. Rồi 1 đêm, anh ta bước chân vào 1 club, bạn thấy.......... người mình thầm yêu đang........ôm chặt cứng 1 thèng khác......
    Cảm giác của bạn lúc đấy như thế nào?.... Bạn nghĩ gì về vấn đề này.
    @Opszzzzz: Dưới góc nhìn của 1 người con trai về phụ nữ, anh thay'' những cô gái xinh thường rất muốn người khác để ý đến mình. Vậy tại sao em luôn khiêm tốn và giấu mình khi chỉ nhận mình là 1 thành viên dự bị. Em có sợ bị người khác hiểu nhầm là kiêu kỳ không ?
  5. Oopszzzzz

    Oopszzzzz Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/10/2003
    Bài viết:
    3.698
    Đã được thích:
    0
    @lovezet: thanks 4 yr sweetie & lovely compliments, u made my day!! (.......so early, but cheerful )
  6. tranganhfut

    tranganhfut Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/11/2002
    Bài viết:
    1.944
    Đã được thích:
    2
    xoá, lặp
    Được tranganhfut sửa chữa / chuyển vào 16:47 ngày 25/03/2005
  7. thanhmaiq

    thanhmaiq Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/04/2002
    Bài viết:
    1.365
    Đã được thích:
    0
    Sau đây M xin trả lời câu hỏi tiếp theo của bạn win_arc, nguời đã từng đưa ra 3 câu hỏi rất hay cho thí sính LĐ chúng tôi trưóc đây
    Trích từ bài của win_arc viết lúc 21:43 ngày 24/03/2005:
    --------------------------------------------------------------------------------
    Tiếp tục một câu hỏi nữa trong công cuộc ủng hộ cho các thí sinh box Làm đẹp nhé:
    --------------------------------------------------------------------------------
    i]Các bạn là những người phụ nữ của thời đại mới: rất xinh đẹp, thông minh và năng động: [/i] Dạ, chúng tớ vẫn đang phấn đấu để xứng đáng với lời khen này đây ạ (Hihi được khen thế này ai ko phổng mũi cho nổi
    Bạn đánh giá thế nào về vai trò của nội trợ đối với người phụ nữ Việt Nam thời nay?
    Win_arc ơi, thanhmaiq này đến nhận câu trả lời của bạn quá chậm, và em Trang Anh đã trả lời xuất sắc câu hỏi của bạn rồi (viết tình cảm thế hả em ) > Đấy cũng là những suy nghĩ của M, nên cũng không muốn nhắc lại..
    Mai chỉ muốn nói rằng, Mai đánh giá rất rất cao vai trò nội trợ đối với ngườ phụ nữ VN thời nay. M hay chọn cách nấu ăn ngon cho những người mà M yêu thương để thể hiện tình yêu của mình lắm,
    ..."Tình yêu đi qua cái dạ dày"___ Hihi Nghe thì hơi thô nhỉ, kém lãng mạn nhỉ nhưng ko phải ko có lý mà câu nói này được ai đó đẻ ra từ rất lâu và chắc sẽ tồn tại vĩnh cửu luôn phải không bạn!! .
    Và nếu có thể các bạn có thể cho biết thêm: Món ăn nào của Việt Nam mà các bạn thích ăn và chế biến nhất? tại sao?
    Bạn hỏi món nào Mai thích ăn nhất thì Mai chịu, Mai ko nói được, cho Mai 3 món thích nhất đi thì Mai sẽ nói đó là Bún CHả, Nem rán và PHở (Thứ tự này được xếp theo trình tự A-bê-xê nhớ ).
    Là vì cả 3 món M đều thích nấu nhất và đều được khen là ngon, và tất cả những người M yêu thương đều thích 3 món đặc trưnng VN này nhất vì đều sống xa VN, lúc nào cũng nhớ lắm, hoặc có những người bạn nước ngoài cũng muốn thưởng thức món ăn VN do Mai nấu.
    Riêng với phở, bạn bè tớ hay đùa rằng, nếu giả sử về nhà mà ko có điều kiện để làm việc thì về hưu non đi, mở quán phở thì ắt là đắt hàng lắm.
    Và đặc biệt với món bún chả và nem thì được khen là pha nước chấm ngon Có lần đi chơi, đến nhà bạn họ đã đang làm bún chả rồi, nên M đến sau nhận pha nước chấm, rồi được khen một câu đến tận giờ nhớ lại vẫn thấy sướng "Nguời pha nước chấm ngon thì chắc chắn phải là người biết nấu ăn ngon"... Chúng nó cứ đòi ăn theo cách đấy thì bảo sao tớ ko hay nấu nhất 3 món này được cơ chứ !!
    Còn thích nấu phở vì t lý do đặc biệt nữa là người ấy của M chỉ thích ăn phở M nấu thôi, cho dù M đã dẫn anh ấy đi một hàng phở nổi tiếng của Hà Nội từng đuợc đưa vào sách của Băng Sơn cho biết thế nào là Phở Hà Nội (M lúc nào cũng thèm ăn ở hàng đây, vì điều kiện sống ở nước ngoài, nấu bát phở, kiểu gì cũng sao bằng được hàng nhà mình, vì thịt bò ở đây ko có cái mùi gây gây hoi hoi đặc trưng của bò VN để góp phần tạo nên cái hưong vị rất PHở Bò ấy , bánh phở ở đây cũng là bánh khô chứ ko đươc là bánh tươi như ở nhà). Thế mà ăn xong, anh ấy làm câu "ngon thì có ngon, nhưng anh thích phở em nấu hơn, ăn quen rồi."
    Tặng bó hồng tới tất cả thí sinh.......... Bạn Gallant thế này chắc chiều bạn gái mình lắm đúng ko? . Một lần nữa cảm ơn win_arc đã đặt câu hỏi rất hay
  8. Oopszzzzz

    Oopszzzzz Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/10/2003
    Bài viết:
    3.698
    Đã được thích:
    0
    bet u not gonna guess the rest of the pix
  9. tranganhfut

    tranganhfut Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/11/2002
    Bài viết:
    1.944
    Đã được thích:
    2
    Cảm giác lúc đó của TA còn phụ thuộc vào độ sâu tình cảm mà mình dành cho anh chàng là thế nào. Nếu chỉ là tình cảm si mê thì cảm giác của TA là sốc ngay lúc đấy, đang ở trên cao của sự hy vọng thì thường người ta rất dễ bị đẩy xuống thất vọng đến độ không cảm xúc. Chỉ sau một ngày thôi, TA sẽ ko còn nghĩ đến anh chàng ấy nữa.
    Còn nếu TA hiểu anh ấy là người thế nào, và yêu anh ấy đúng bản chất của anh ấy. Nhưng một ngày TA bắt gặp chuyện đó, sốc là đương nhiên rồi. Nhưng niềm tin và tình yêu lại ko dễ gì mất đi chỉ vì hành đồng mà chưa có câu trả lời như vậy. Và TA sẽ đi tìm câu trả lời cho hành động đó.
    Còn ý anh hỏi TA suy nghĩ về vấn đề đồng tính luyến ái phải không ạ ! Ở mỗi một quốc gia, một cộng đồng người đều có những luật lệ, những chuẩn mực xã hội khác nhau. Có nơi chấp nhận và quan niệm người đồng tính cũng như những người bình thường, được sống và mưu cầu hạnh phúc như bất cứ những người khác. Có những nơi thì lại ngược lại, coi họ là những con bệnh và hắt hủi họ. Còn theo TA, người đồng tính không đáng bị xã hội lên án gay gắt như hiện nay. Mà chỉ những kẻ lợi dụng vào đồng tính để làm những chuyện đồi bại như báo chí rất hay nói đến như : lập hội ăn chơi trác táng, rồi thử cảm giác lạ ...vv... ( Cái này muốn liệt kê TA phải mò lại những bài báo mình đọc mới chính xác được ) . Bên cạnh đó, có rất nhiều người lương thiện, nhưng bản thân họ ko cưỡng lại được nhu cầu sinh lý và tình cảm cá nhân đòi hỏi, họ cũng bị dằn vặt và đau khổ khi ko nhận được cái nhìn thiện cảm từ phía xã hội.
    Khả năng ngôn ngữ và hiểu biết về vấn đề này có hạn. TA chỉ có thể chia sẻ được với các bạn những điều như trên. Cảm ơn lovezet rất nhiều.

  10. tranganhfut

    tranganhfut Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/11/2002
    Bài viết:
    1.944
    Đã được thích:
    2
    to thanhmaiq : sempai ơi ! Chia sẻ công thức nấu phở của chị cho em học hỏi được không ? Khi nấu phở em rất cầu kì trong khoản rửa xương và ninh xương, rồi còn cho thêm cả củ cải, mía vào nữa, nhưng anh nhà em bảo, em phải biết phân biệt được vị ngọt của rau củ với vị ngọt của xương ( nên thật sự mình nấu ngon nhưng vẫn chưa đạt yêu cầu ). Còn chị thì có bí quyết gì mà anh ấy nhất không ra ngoài ăn thế ? ( chị khéo thật đấy )
    - Còn bún chả, chả chị ướp những gì trong đấy vậy ?
    - Người Nhật thường có phong cách là chẳng bao giờ chê cái gì. Ăn cái gì cũng oishi, oishi , hỏi vấn đề gì cũng tốt tốt..... Theo chị người Việt Nam mình mà có phong cách vậy thì sẽ thế nào ? ( bản thân em thấy như vậy không thật tình cảm lắm, nhưng kể ra tiếp xúc với người như vậy cũng dễ chịu lắm ).
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này