1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

MISS-TTVNOL2005: Xê ra cho chị em Làm Đẹp thể hiện nào.Muốn thắng lớn, phải bản lĩnh !!!

Chủ đề trong 'Album' bởi Xsctasy, 20/03/2005.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. thanhmaiq

    thanhmaiq Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/04/2002
    Bài viết:
    1.365
    Đã được thích:
    0
    Chị cũng thích các em như em !. Chị là thành viên lâu năm của TTVN nên biết tiếng truởng lão từ lâu rồi, chuyên gia chọc ghẹo gái, bé đã ko tha mà nay già cũng ko thương , hay quậy vậy nhưng khi cần nghiêm túc thì post bài phát nào ra phat đấy, chị nói thật là nể em ra phết từ lâu rồi !!
    ko thích gái tuổi hồng mới chết chứ ) << Câu này em nói điêu ko thể tưởng .., cho dù em có nói ở cái bài sau là vì gái tuổi đấy thế nọ thế kia, nhưng chị chẳng tin, em ra chỗ khác thấy em nào dễ thương, nhất là mũm mĩm thì em vẫn chết như thường
    Chuyện chị nghĩ thế nào ấy ah, tình yêu thì làm gì có tuổi !!!
  2. thanhmaiq

    thanhmaiq Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/04/2002
    Bài viết:
    1.365
    Đã được thích:
    0
    -walkie_talkie viết lúc 13:44 ngày 26/03/2005-
    P/S: Câu hỏi dành cho mấy chị box LD : " Khi đăng hình mình lên public dự thi thế này, mấy chị không ngại sao?
    Chị chưa hiểu rõ ý em nói "ngại" ở đây là ngại cái gì...KHá nhiều người thích cuộc sống ảo online vì mình thích làm gì thì làm, thích nói gì thì nói, ai biết mình là ai...Với bọn chị, khi chấp nhận đăng hình mình lên public tức cũng có nghĩa là từ nay mình chấp nhận mình ko còn ở trạng thái invisible nữa, lên mạng một cái là có thể đụng phải người quen bất kỳ lúc nào , CHo dù vậy ko có bất cứ cái gì làm cho chị ngại hết, mình đã, đang và sẽ ko làm bất cứ cái gì khuất tất để mà phải ngại vì bị phát giác (ý em nói ngại là ngại thế này? ), nói theo ngôn ngữ online là cái gì cũng "người thật, việc thât" hết
    Mấy chị thi vì tự tin vào nhan sắc cũng như bản lĩnh của mình , mún well known trên mạng một tí hay thi cho vui là chính, không care đến kết quả ra sao? " Nếu không đoạt giải, có bùn 5 phút không ?
    Các thí sinh khác họ tự tin vào nhan sắc của họ hay ko thì chị ko rõ, nhưng riêng chị, chị nghĩ mình ko phải là một cô gái đẹp theo đúng nghĩa về thẩm mỹ của từ này, chị chỉ hài lòng vì những gì bố mẹ đã tạo ra cho chị thôi...
    Việc tại sao chị thi thì chị đã viết đi viết lại rất nhiều lần trong các bài trả lời trước đây rồi, em ngại tìm thì vào profile của chịi ở nick thanhmaiq nhé . Có care đến kết quả chứ em, ko care là ko care thế nào . Nhưng kết quả có nhiều kiểu lắm, chị tin chịi ít nhất cũng dành một giải cho dù trên thông báo chình thức về những người đẹp đoạt giải ko có tên chị
    Ko đoạt giải nào của cuộc thi thì chị cũng có buồn, buồn 1 phút cho cái việc nghĩ là hoá ra mọi thứ mình phấn đấu được khán giả đánh giá ko đến nỗi nào, hoá ra là công cốc sao? . Sau đó thì lại "no star where" ...Nghĩ tiếp ...dù sao mình vẫn có 1 giải như đã nói ở trên, giải mình tự đành cho mình vì tự thấy là mình đã đạt được mục tiêu quan trọng nhất mình đặt ra khi vào đây . NHưng nói thật đến giờ chị vẫn tin vào khả năng đánh giá công minh của Ban giám khảo cuộc thi, cho dù đã có lúc vì chuyện này chuyện kia mà có cảm thấy mệt mỏi chút
    Dài tí, nhưng em không biết làm sao cho nó ngắn hơn. Thông củm nhé
    Ko sao vì chị viết còn hình như dài hơn !
    Cảm ơn em đã đến với LĐ!
    Được thanhmaiq sửa chữa / chuyển vào 15:40 ngày 26/03/2005
  3. thanhmaiq

    thanhmaiq Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/04/2002
    Bài viết:
    1.365
    Đã được thích:
    0
    Chị thích nấu phở là phải toả mùi thơm ngào ngạt...Nhất là trời rét căm căm...nấu phở ở tầng 2, đến giờ ăn, bọn bạn nó đập cửa "hehe...mùi phở bay tít xuống tận dưới sân kia kìa" >>>> Thế mới ssuớng. Thơm chứ ko hắc cho dù chị cho một lượg như vậy, tổnh thời gian đun trên bếp cho mấy loại này đâu khoảng hơ 1 tiếng chút, với trạng thái đun sôi liu riu thì sẽ ko có gì đâu. Nước trong nồi chị nấu khoảng 4 lít, vì chị thích chan nhiều nước vào bát phở, cho bánh và thịt được ngập gần hết trong nước.
    Trưóc khi nấu cho mọi nhgười ăn ở lửa thứ 2, thì nên bỏ hết mỡ đóng váng trên nước phở ra cho nước nó thanh, ĐỔ từ từ nước phở sang cái nồi khác, chỉ nước phở thôi, mọi thứ khác xưong xẩu, quế hồi gi gì cho nằm lại hết >>>Thế là nươc phở lại trong ...NUớc phỏ vừa trong, vừa thanh, vừa thơm, nấu 2 lửa hơi bị hay của nó em nhỉ
    Ah mà sao cho có 1 hồi thế???? cho thế thì sao có mùi thơm được, nấu 5 người ăn thì cần khá nước mà
    Thanks em cái vụ rửa xương bằng nước nóng, , CHị sẽ tham khảo và làm thử xem .. . Đến nay chị ko biết toàn rửa nước lạnh thôi, rồi nấu theo cái kiểu đổ nước sôi đầu tiên đi cho sạch và hết bọt
  4. Kooz

    Kooz Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/12/2001
    Bài viết:
    1.250
    Đã được thích:
    0

    đây là ảnh tớ dành tặnh cho người đẹp thanhmaiq, chúc người đẹp luôn bản lĩnh và tự tin.
  5. hoangthuylinh

    hoangthuylinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/03/2004
    Bài viết:
    3.135
    Đã được thích:
    0
    Câu hỏi này em có thể hỏi chị thanhmaiq được không ạ ?
    Chị suy nghĩ thế nào về câu danh ngôn: " Phụ nữ không bao giờ thấy điều người ta làm cho mình mà chỉ thấy điều người ta không làm ."
  6. linh_hoa79

    linh_hoa79 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/08/2004
    Bài viết:
    2.844
    Đã được thích:
    0
    Hình ngoài đời mà mình vừa gửi BGK nè
  7. Kooz

    Kooz Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/12/2001
    Bài viết:
    1.250
    Đã được thích:
    0

    Được kooz sửa chữa / chuyển vào 17:07 ngày 26/03/2005
  8. hoangthuylinh

    hoangthuylinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/03/2004
    Bài viết:
    3.135
    Đã được thích:
    0
    Thêm một câu hỏi nữa em muốn hỏi chị LINHHOA ạ.
    Chị là một người phụ nữ với quan niệm sống hiện đại,chị có suy nghĩ thế nào về câu nói ; " Người đàn bà không sợ khổ,không sợ chết,không quản đau đớn.Nhưng người đàn bà chỉ lo sợ đến khi mình chết mà chưa được người mình thương yêu biết đến tình yêu của mình ."
  9. akatcat

    akatcat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/10/2003
    Bài viết:
    623
    Đã được thích:
    0
    Chị Mai ơi, chị nói bún cha? quan trọng nhất la? nước chấm thế ma? nói đến đây chị lại dư?ng . Chị nói nốt kinh nghiệm pha nước chấm bún cha? nha chị.
    Em vâfn theo dofi box Album tư? khi ý tươ?ng Miss TTVNOL 2005 mới bắt đâ?u nhen nhóm, bây giơ? thi? thấy thật vui vi? mọi ngươ?i tham gia nhiệt ti?nh va? nghiêm túc.
    Cufng đọc nhiê?u ba?i bên box La?m Đẹp va? ơ? bên na?y nưfa, khâm phục chị Mai vi? sự tự tin va? đa?m đang . Chị Mai không xinh nhưng em thật sự thích cái duyên con gái trong con ngươ?i chị va? em chắc chắn mọi ngươ?i đang dâ?n dâ?n "bi"̣ chị Mai thuyết phục. 1 phiếu sef da?nh cho chị Mai khi có poll chính thức. ( em vư?a vote 5* cho chị xong )
    Em có 1 câu ho?i cho chị Mai: Nhưfng lúc có niê?m vui mới thật bất ngơ? thi? chị thê? hiện như thế na?o va? ai la? ngươ?i đâ?u tiên chị sef chia xe? niê?m vui đó.
    P/S: chị Mai la?m chị gái em nhá, em có 1 anh trai sinh năm 75 ru?i
  10. tranganhfut

    tranganhfut Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/11/2002
    Bài viết:
    1.944
    Đã được thích:
    2
    Chị Mai hạnh phúc nhé, cho nhiều và cũng nhận được nhiều tình cảm quá ( Tự nhiên mọi người gọi là chị Mai cũng tình cảm ghê nhỉ chị nhỉ )

    akatcat ơi TA trả lời thay cho chị Mai lúc này được không. TA cũng muốn biết cách pha nước chấm bún chả của c Mai khác của TA như thế nào, nên bạn cứ tham khảo nhé: TA thì pha nước chấm thành thói quen và kỹ năng rồi, nên cũng ko có một công thức nhất định nào. Chỉ đơn giản,akatcat pha đường và chanh ( or dấm ) mà như nước chanh mình uống, thêm một chút gia vị, tỏi và ớt băm nhỏ vào quấy đều ( bún chả càng nhiều tỏi càng ngon). Cuối cùng nêm nước mắm ngon cho đến độ vừa ăn.
    Chị Mai ơi. Chả băm chị không ướp thêm xả vào à ? Em đang ko biết cho tỏi và ớt băm vào trước hay sau nước mắm thì tỏi nổi lên trên cho đẹp ý chị nhỉ.EM cho thì lúc nổi, lúc chìm, chẳng hiểu sao. có người bảo cách làm cho tỏi nổi bên trên mà em quên mất.
    Còn cái khoản mỡ trong nước phở ấy, em thích có nhiều nước béo lắm...nhưng trong quá trình vớt bọt thì cũng hớt mỡ đi theo mất. Đúng là cũng chưa được khéo tay cho lắm.
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này