1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

MISS-TTVNOL2005: Xê ra cho chị em Làm Đẹp thể hiện nào.Muốn thắng lớn, phải bản lĩnh !!!

Chủ đề trong 'Album' bởi Xsctasy, 20/03/2005.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Kooz

    Kooz Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/12/2001
    Bài viết:
    1.250
    Đã được thích:
    0
    Ai đấy mà siêng học thế nhỉ, còn ai khác ngoài Người đẹp thanhmaiq của chúng ta

  2. thanhmaiq

    thanhmaiq Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/04/2002
    Bài viết:
    1.365
    Đã được thích:
    0
    Trời !!!!!!!!!! Em ah, nói thật là chị có thích những câu nói hay, hay với chị ở đây có nghĩa là chị cảm nhận được nó có cái gì đấy có ích để mà chị ghi nhớ và làm theo ....Danh ngôn kiểu chụp mũ "Hỡi nhỏ nhen, mi là phụ nữ !!!" (ông nói câu này cũng là một danh nhân, chị nhớ thế vì khi đọc thì chị thấy tên, thế nhưng sau đó cho ra khỏi đầu luôn, khỏi lăn tăn.....CÒn câu em post này đây lần đầu tiên chị được nghe đấy em gái ah <<<< Một câu nói chụp mũ nữa ko hơn ko kém !!!! Danh nhân nào nói câu này thế hả em?? Cho chị biết được ko? Chị ko bao giờ tôn trọng và đẻ ý tới những câu nói thế này, càng ko có ý định mất công suy nghĩ làm gì, khi xung quanh chị từ bà, mẹ chị, cô giáo cũ của chị, bạn thân nhất hiện giờ của chị nữa đều ko phải là những người như vậy....Và bản thân chị cũng thế, chị luôn luôn ghi nhớ những gì mà người khác làm cho chị...Can cớ gì phải bận tâm với những câu nói chụp mũ thế này, cho dù ông ta có thể là danh nhân nào đi chăng nữa
    Nói về phụ nữ, 8 chữ vàng quý giá mà Bác đã tặng cho Phụ nữ VN trong thời kỳ kháng chiến chống MỸ mới làm chị ghi lòng : PHỤ NỮ VIỆT NAM- ANH HÙNG, BẤT KHUẤT, TRUNG HẬU, ĐẢM ĐANG
  3. tranganhfut

    tranganhfut Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/11/2002
    Bài viết:
    1.944
    Đã được thích:
    2

  4. thanhmaiq

    thanhmaiq Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/04/2002
    Bài viết:
    1.365
    Đã được thích:
    0
    Đẹp quá di Hoa !
    Các người đẹp khác, các em post pic đẹp như chị Hoa lên đi nào !!!!
    Cảm ơn lòng nhiệt tình của em Kooz ah ! Chị thích cách em làm khung thế này lắm
  5. tranganhfut

    tranganhfut Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/11/2002
    Bài viết:
    1.944
    Đã được thích:
    2
    Ảnh hơi mờ, mọi người vừa xem vừa tưởng tượng vậy :)


  6. tranganhfut

    tranganhfut Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/11/2002
    Bài viết:
    1.944
    Đã được thích:
    2
    xoá, lặp
    Được tranganhfut sửa chữa / chuyển vào 17:50 ngày 26/03/2005
  7. linh_hoa79

    linh_hoa79 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/08/2004
    Bài viết:
    2.844
    Đã được thích:
    0
    Chào em gái hoangthuylinh thân mến! Lâu rồi chẳng gặp em. Dạo này tình củm vẫn ổn hả em. Chúc em mãi mãi hạnh phúc với ng mình y6eu nhé!
    Ok, chị trả lời câu hỏi của em nè.
    Khi chị ở tuổi teen, khoảng 16,17 gì đó, có yêu thầm 1 anh chàng bằng tuổi. 1 năm sau anh ấy về hẳn VN và chị đã khóc rất nhiều, đau khổ và khg thể quên dc anh ta. Cho nên chị đã mất 4,5 năm gì đó để có thể đến với tình yêu khác. Lúc đó chị đã muốn viết thư để nói hết cho anh ta biết về cảm xúc của chị, nhưng chị đã khg làm thế bởi vì thứ nhất anh ấy có thể sẽ khg đáp lại TY ma chị dành cho anh ấy chị sẽ còn thấy đau khổ hơn, thứ 2 vì hoàn cảnh xa nhau nếu có dc anh ấy đáp lại thì cũng có thể chẳng đi đến đâu. Đã có lúc chị chấp nhận đau khổ và hậu quả tồi tệ chỉ cần anh ấy biết tình cảm của chị và liên lạc với chị để chị bớt nhớ anh ấy.....
    Ngừoi ta nói tình yêu chỉ đẹp khi còn dang dở cũng đúng 1 phần. Chị đã trải qua cảm giác khi thấy mọi sự đều khg quan trọng và khg có ý nghĩa ngoài ng` ấy. Nhưng mà giờ chị nghĩ khác. Ngoài tình yêu trai gái ra mình còn có TY với ba mẹ, anh em, họ hàng ruột thịt. Và hơn nữa những ng` bạn thân của mình.Họ mới là những ngừoi hiểu mình và thưong yêu mình nhất. Cho nên hãy trân trọng những gì mình đang có trong tay, còn cái gì khg phải của mỉnh thì hãy để nó đi, khg nên gìn giữ mãi để rồi tự làm khổ mình. Chị rút ra dc điều này khi mà thời gian 5 năm đó, ba mẹ chị đã lo lắng rất nhiều, bạn bè chị và ng thân đã quan tâm động viên rất nhiều để chị có thể vựot qua dc.
    Kết luận của chị là: có thể ng` minh thưong khg biết đên Tình cảm của mình nhưng mình đã dành hết tình cảm của mình cho họ nên khg có gì phải nuối tiếc. Cái đáng tiếc nhất là
    - mình khg biết trân trọng những tình cảm của những ng` xung quanh dành cho mình
    - đi tìm những thứ mà khg bao giờ có thể thuộc về mình
  8. hoangthuylinh

    hoangthuylinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/03/2004
    Bài viết:
    3.135
    Đã được thích:
    0
    Câu nói này em đã đọc ở trong một cuốn "danh ngôn xử thế " và nó là câu nói của G.CƠTELINƠ.
    Em không nghĩ là chị cho là em nói bịa chứ ạ .
    Em lại suy nghĩ khác chị ,em thấy như bản thân em ,mẹ em ,hay dì em và rất nhiều người khác nữa thường là phụ nữ thì luôn muốn mình được yêu thương và chiều chuộng thật nhiều bao nhiêu cũng thấy chưa đủ.Lại càng rất dễ bị tổn thương,và cũng khó bỏ qua mọi lỗi lầm của người khác hơn đàn ông ,thế nên gặp những chuyện tổn thương sẽ khó quên,bị dằn vặt nhiều hơn.Có lẽ em còn nhỏ nên suy nghĩ khác chị chăng?
    Thật ra thì đó chỉ là một câu hỏi em đặt ra thôi ,có thể chị không đồng ý nhưng đó không phải là chụp mũ chị ạ ?Mong chị nhìn nhận rõ ràng vấn đề.Cái gì cũng thế thôi ,mỗi người một ý kiến nhưng không có nghĩa là với mình không đúng thì với người khác cũng phải như thế.Mà nhất là với các câu danh ngôn thì bao giờ cũng có mặt đúng,mặt sai vì thời đại và con người suy nghĩ quan niệm đã thay đổi ít nhiều.
    Em đặt câu hỏi này rất là thiện chí nhưng lại rất giật mình khi đọc được bài trả lời mà trong đó chị cho là "chụp mũ ".
    Chúc chị vui ,em không nên đặt câu hỏi khác với chị phải không ạ ?
  9. akatcat

    akatcat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/10/2003
    Bài viết:
    623
    Đã được thích:
    0
    Hi?, ca?m ơn TA nhá, Quyên (= tuô?i TA )cufng có cách pha hơi giống cách cu?a TA, nhưng vâfn muốn tham kha?o cách cu?a chị Mai. Muốn cho to?i va? ớt nô?i thi? to?i ớt dập thật đê?u, đâ?u tiên cho đg va? chanh,đánh tan bớt đươ?ng thi? cho to?i , trộn thật đê?u ru?i mới cho ớt, mắm cho sau thi? mới nô?i đc.
    TA cufng thích mặc áo da?i đúng kô, Q cufng thích lắm, câu ho?i da?nh cho TA na?y : khi mặc áo da?i, TA có thấy hafnh diện không
    @chị Mai: vâfn chơ? câu tra? lơ?i cu?a chị đấy nha
  10. thanhmaiq

    thanhmaiq Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/04/2002
    Bài viết:
    1.365
    Đã được thích:
    0
    quote-akatcat viết lúc 17:08 ngày 26/03/2005-]

    Chị Mai ơi, chị nói bún cha? quan trọng nhất la? nước chấm thế ma? nói đến đây chị lại dư?ng . Chị nói nốt kinh nghiệm pha nước chấm bún cha? nha chị.
    Hihi...em thông cảm, chị phải trả lời nhiều câu hỏi quá, trong khi thoi gian có hạn, nên hỏi gì thì chị trả lời đấy thôi, cũng là để cho tránh loãng diễn đàn, nên đến đấy là dừng
    Kinh nghiệm pha nước chấm bún chả: hihi, nói thế này ko biết có quá ko, quan trọng đầu tiên là người pha phải có cái miệng biết nếm . Chị pha ko bao giơ đong đếm gì hết, cứ thế là áng chừng thôi. tính ra lưọng nước chấm cho số người ăn, để lấy lượng nước sôi để nguội pha.
    Đầu tiên, ớt tuơi, đường ( cái này trông thế chứ tốn đường ra phết ) cho dù chị pha theo vị người HN chứ ko phải tronhg Nam nhé.), mì chính (ko có ko xong, miễn là đừng cho nhiều quá mà nó thành lợ), tỏi đem giã cho dập tất cả vào nhau...Giã thé này thì các vị nó mới ra hết đưọc, rồi khi cho nước vào thì tỏi nó mới nổi lên trên trông nó mới đẹp mắt.
    Vắt chanh và cho thêm chút dấm ngon vào. CHị dùng cả hai loại một lúc ít khi dùng riêng.
    Đén đoạn tra nước mắm: Chị dùng chai nuớc mắm cứ thế mà vẩy vào, một tay vẩy , tay kia thì khuấy. Bát chị pha nước chấm bao giờ cũng là màu trắng tinh, nhờ thế nhìn độ ngả mầu ccủa nước chấm là chị đoán được nó đủ mặn vừa phải chưa. CHo mặn hơn vị mình định ăn chút để lúc chấm bún vào thì nhạt đi là vừa . Nếm lại lần cuối vị chua cay, mận ngọt của nước chấm và chỉnh lần cuối <<<< KHoản này thì phải ở cái miệng mình thôi...
    CHo dù là mua hè hay đông, chị thích hâm cho nước chấm âm ấm lên, lúc này mùi ớt tươi và tỏi nó xông lên thì mới thích. Khi làm chả thì chị ko cho nhiêu muối, cho nhạt hơn mức ăn. CHả vừa nướng chín tới, lúc đang còn nóng thì thả ngay vào bát nước chấm cũng đang vừa hâm ấy, nó kêo xèo xèo thôm nhức mũi luôn, rắc hạt tiêu vào và chén thôi !
    Em vâfn theo dofi box Album tư? khi ý tươ?ng Miss TTVNOL 2005 mới bắt đâ?u nhen nhóm, bây giơ? thi? thấy thật vui vi? mọi ngươ?i tham gia nhiệt ti?nh va? nghiêm túc.
    Cufng đọc nhiê?u ba?i bên box La?m Đẹp va? ơ? bên na?y nưfa, khâm phục chị Mai vi? sự tự tin va? đa?m đang . Chị Mai không xinh nhưng em thật sự thích cái duyên con gái
    P/S: chị Mai la?m chị gái em nhá, em có 1 anh trai sinh năm 75
    ru?i
    Cảm ơn em gái lắm về lời khen nhiệt tình mà em dành cho chị này.. Chị gái em ah? hihi, rất sẵn sàng thôi, anh trai em sinh năm 75 ah? Có trước 28/2 ko? Nếu trưóc thì chị là em gái anh ấy nốt, mà nếu anh ấy sau thì làm em trai chị nốt đi
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này