1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

MISS-TTVNOL2005: Xê ra cho chị em Làm Đẹp thể hiện nào.Muốn thắng lớn, phải bản lĩnh !!!

Chủ đề trong 'Album' bởi Xsctasy, 20/03/2005.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. havalo

    havalo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/08/2004
    Bài viết:
    939
    Đã được thích:
    1
    Với tư cách một khán giả mong được giao lưu cùng các thí sinh cũng như anh chị em box làm đẹp. Các bạn không chỉ đại diện cho "cái đẹp" mà còn đang cố gắng làm cho nó ngày càng tiến gần hơn tới cái hoàn thiện. Xin được hởi các thí sinh box làm đẹp một câu hỏi: "Các bạn quan niệm thế nào về "Sự làm đẹp". Làm đẹp có phải là make up hợp thời trang, đúng mốt và có cả những công nghệ hiện đại hay nó còn bao hàm một ý nghĩa gì sâu sa hơn nữa? "
    Cảm ơn các bạn
  2. tranganhfut

    tranganhfut Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/11/2002
    Bài viết:
    1.944
    Đã được thích:
    2
    - Ban đầu chị để hình đại diện là cái ảnh của chị, nhưng chị thấy cái ảnh bất động trông đần đần quá Nên chị đổi qua cái này, lí do chị chọn vì đôi khi chị như con vịt bị người khác vỗ đầu như thế, những cũng có lúc chị lại thấy mình người lớn, và trở nên quan trọng với một ai đó mà mình có thể yêu thương, chia sẻ và chỉ bảo cho người ta về điều gì đó trong cuộc sống. Lí do đơn giản vậy thôi em à.
    - Em cứ thử suy nghĩ xem, thực chất mọi việc đều hết sức đơn giản mà chính con người chúng ta làm phức tạp nó lên. Giữ được mình là người giản dị và đơn giản trong thời buổi này là khó vô cùng. Đối với chị khi sống giản dị, đơn giản không bon chen, ích kỷ thì mình thấy mình thanh thản vô cùng. Có người nói nếu vậy thì tẻ nhạt quá không. Em đã từng chơi trò ném lia thia trên mặt nước chưa ? Khi nào thì cái lia thia đấy đi được xa nhất? Chính là khi mặt nước phẳng lặng nhất em à. Trong cuộc sống cũng vậy thôi, sống càng đơn giản, càng thanh thản thì cuộc sống của mình càng đi đến đích của hạnh phúc và mãn nguyện hơn. Nhưng để sống được vậy khó lắm em à, bản thân chị cũng chưa thực sự sống được như thế mặc dù trong tâm mình luôn niệm điều đó. Trước khi biết sống đơn giản em phải biết cách sống phức tạp trước đã.
    Em có thấy những người vĩ đại lại tự khoe mình là người vĩ đại bao giờ chưa ?

  3. tranganhfut

    tranganhfut Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/11/2002
    Bài viết:
    1.944
    Đã được thích:
    2
    Chào havalo, dù cho có lăng xê mạnh đến đâu, teamwork hiệu quả thế nào, mà bản thân mỗi thí sinh không biết cách chứng tỏ mình, phát huy và toả sáng những ưu điểm của mình thì cũng khó mà đi đến thành quả được phải không
    Theo TA quan niệm về SỰ LÀM ĐẸP là như thế này. Cái trên hết và ý nghĩa sâu sa nhất là thể hiện sự yêu mến và biết trân trọng chính thân thể mình.
    Make up hợp mốt, công nghệ thẩm mỹ hiện đại ...vv.. cũng là một trong vô số phương pháp Làm Đẹp và làm tôn bản thân lên .... còn nhiều cách LÀM ĐẸP khác mà havalo chưa nhắc đến. TA vẫn nhớ những bài đầu tiên box LÀMĐẸP được hỏi rằng quan niệm thế nào về câu "Không có phụ nữ xấu mà chỉ có người phụ nữ không biết làm đẹp" ........ TA và chị thanhmai đều có chung một quan điểm là KHÔNG CÓ NGƯỜI PHỤ NỮ KHÔNG BIẾT LÀM ĐẸP, CHỈ CÓ NGƯỜI PHỤ NỮ KHÔNG BIẾT LÀM ĐẸP ĐÚNG CÁCH MÀ THÔI.
    Người biết tôn trọng bản thân mình thì mới biết tôn trọng người khác phải không havalo. Ăn cho mình và mặc cho người mà.
  4. quendi

    quendi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/02/2004
    Bài viết:
    168
    Đã được thích:
    0
    Cảm ơn chị đã chia sẻ, đúng là khi ném lia thì ko thể chạy trên mặt nuớc nếu có gợn sóng đưọc ạ . Nhưng sống mà cứ nhàng nhàng mãi cũng chán, chị có thấy thế ko ?
    cho em hỏi thêm : 1) khi chán chị làm gì ạ ?
    2) Hạnh phúc có giản dị không ạ ?
  5. cdv

    cdv Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/05/2002
    Bài viết:
    2.327
    Đã được thích:
    0

    Càng đọc càng thấy em tranganhfut nhà ta có suy nghĩ và fong cách ăn nói của một ng đầy bản lĩnh & rất cá tính.
    Anh chúc em thắng lớn trong trận đánh quan trọng này ( mặc dù về giá trị thì có lẽ không có gì)để mọi người fải nhìn vào em với 1 con mắt ngưỡng mộ nhé
    Vote cho em 5*
    mà anh chưa biết cách Vote thế nào hic
  6. linh_hoa79

    linh_hoa79 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/08/2004
    Bài viết:
    2.844
    Đã được thích:
    0
    Ngừoi ta có câu: "làm đẹp cho mình là tôn trọng ngừoi khác". Thế cho nên các member box làm đẹp nói chung cũng như mình nói riêng khg những chú tâm đến cách ăn mặc hợp thời trang, make up và đầu tóc để làm sao toát lên vẻ lịch lãm, trẻ trung mà bề ngoài phải phản ánh về phong cách cũng như tính tình của mình. Nhưng nếu như dù cho bạn ăn mặc rất stylish, nhưng phong cách của bạn phản ánh cho thấy bạn là ngừoi mất lịch sự, vô văn hoá vvv thì trứoc hết cần phải sửa đổi nó và làm đẹp từ cái tâm rồi mới nên chú ý tới hình thức.
    Suy cho cùng, bạn đi xin việc hay quen ngừoi mới cũng vậy, hình thức bao giờ cũng gây chú ý đầu tiên, từ đó họ có thể đoán dc 1 phần bạn là ng` thế nào, nên hình thức bên ngoài cũng quan trọng. Còn quan trọng nhất vẫn là sự cảm nhận khi họ tiếp xúc với mình. Vì vậy khi gia nhập box LD, mình khg chỉ học hỏi và trao đổi kinh nghiệm về làm đẹp cho hình thức, mà mình còn học đc cách làm đẹp cho tâm hồn và phong cách sao cho tưong xứng với bề ngoài của mình qua sự trao đổi với các member khác của box LD.
    Thx 4 reading
  7. bijouxxxx

    bijouxxxx Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/09/2004
    Bài viết:
    1.604
    Đã được thích:
    0
    em thấy chị Linh Hoa có rất nhiều hiểu biết về Làm đẹp, ko biết bên ngoài chị có điệu lắm hông ....và hông biết chị có phải lúc nào cũng lo chăm chút sắc đẹp mà quên đi nhiều thứ xung quanh ko chị?(em tò mò thui hì ) (đâu có luật cấm thí sinh ko được đặt câu hỏi cho thí sinh chị nhỉ )
    ah ghi chú...em thích tóc chị lắm
  8. phongdx

    phongdx Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/05/2003
    Bài viết:
    249
    Đã được thích:
    0
    Vào ủng hộ người yêu ...à quên , bạn cũ cái .
  9. tranganhfut

    tranganhfut Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/11/2002
    Bài viết:
    1.944
    Đã được thích:
    2
    - Sống giản dị không phải sống nhàng nhàng em à. Sống giản dị là biết cách gạt bỏ đi những gì rườm rà không cần thiết để làm những việc có ích hơn. Sống nhàng nhàng là anh chẳng tập trung để làm được cái gì nên hồn và có kết quả cả.
    - Mới đây chị mới học được cách khi chán thì mình Thiền một lát. Coi như để mình refesh lại đầu óc, thêm nhiều sinh lực mới cho mình hơn em ạ.
    - Hạnh phúc là điều giản dị nhất nhưng ai cũng mải kiếm tìm, tìm mãi rồi mà chẳng thấy đâu Con người ta khổ vì so sánh với người khác, khổ vì muốn cái mình không cần, khổ vì suy nghĩ quá ấn tượng về người khác, khổ vì quá khứ đã qua đi, khổ vì tương lai chưa hiện hữu....mắt và giác quan luôn hướng ra ngoài mà quên đi chiều ngược lại. Là hướng vào trong nội tâm mình, để yêu thương mình, trân trọng mình, hài lòng với mình... từ đó hiểu rằng hạnh phúc là do chính mình tạo ra
    Cái này chị đọc được ở sách ra đây này : Con người thường không biết rằng có ít nhất 5 giá trị bên trong không tìm được ở bên ngoài:
    1.Sự trong sáng
    2.Bình An
    3.Tình yêu
    4.Hạnh phúc
    5.Sức mạnh

    Chúc em có một cuộc sống hạnh phúc nhé
  10. tranganhfut

    tranganhfut Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/11/2002
    Bài viết:
    1.944
    Đã được thích:
    2
    Yêu cầu deadlock trả lợi danh dự cho thí sinh đê
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này