1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

MISS-TTVNOL2005: Xê ra cho chị em Làm Đẹp thể hiện nào.Muốn thắng lớn, phải bản lĩnh !!!

Chủ đề trong 'Album' bởi Xsctasy, 20/03/2005.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Kooz

    Kooz Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/12/2001
    Bài viết:
    1.250
    Đã được thích:
    0
    Vào những giờ phút căng thẳng và hồi hộp như thế này, anh em các thành viên box LĐ chúng ta luôn luôn ủng hộ, và khích lệ tinh thần cho những người đẹp chúng ta. Chúc các người đẹp hãy tự tin và sắc đẹp của mình và bản lĩnh từ tri thức.
    CHÚC CHO NHỮNG NGƯỜI ĐẸP CỦA BOX LÀM ĐẸP SẼ CHIẾN THẰNG
  2. thanhmaiq

    thanhmaiq Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/04/2002
    Bài viết:
    1.365
    Đã được thích:
    0
    Cảm ơn Perfume yêu rất nhiều về sự nhiệt tình và chu đáo của em !!!!!
    p/s: chị phải đang phải làm ở trưòng rồi, hi vọng trưóc 12 giờ còn vào kịp lần nữa. Em cố gắng động viên các bạn nhé .....
  3. Kooz

    Kooz Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/12/2001
    Bài viết:
    1.250
    Đã được thích:
    0

    Người đẹp thanhmaiq đang dẫn đầu danh sách box Làm Đẹp
  4. tranganhfut

    tranganhfut Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/11/2002
    Bài viết:
    1.944
    Đã được thích:
    2
    Chị thanhmaiq : Bằng cảm nhận của chị, chị có thể giới thiệu cho em qua về nghệ thuật cắm hoa Ikebana được ko?Em có đọc được tài liệu nói rằng cắm hoa là một phương pháp viết kinh. Chị nghĩ gì về nhận định này ?
    Được tranganhfut sửa chữa / chuyển vào 09:48 ngày 28/03/2005
  5. Kooz

    Kooz Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/12/2001
    Bài viết:
    1.250
    Đã được thích:
    0

    Đêm nay mênh mông trăng sao muôn nơi
    Mang theo về đây những tiếng cười.
    Em như mây trắng thướt tha đẹp xinh
    Lấp lánh dáng em yêu kiều
    Bỗng nghe lòng anh đắm say
    Ngàn tinh tú muốn quay cuồng.
    Ô hay! đôi vai em mang ban mai
    Long lanh giọt sương dưới ánh đèn.
    Mi ngoan ngơ ngác, mắt môi hồn nhiên
    Tóc gió liễu như tơ trời
    Ánh xuân ngời trong mắt em chợt sáng lên
    Gót chân ngà em bước qua giữa bao người.
    Ngọc ngà trong đêm kìa dáng em.
    Ngàn đôi mắt giấu kín cứ mãi đắm đuối
    Ước muốn có lúc sánh bước vai kề vai với em.
    Ngọc ngà đêm nay ôi ngất ngây.
    Vì sao sẽ lấp lánh ánh sáng
    Rọi xuống những chiếc lá biếc
    Chắp cánh cất tiếng hát vang ngời.
    Cám ơn em.
    Nhớ mãi ánh mắt em
    Nhớ mãi tiếng nói em
    Nhớ mãi bóng dáng em yêu kiều
    HỠI CÁC NGƯỜI ĐẸP CỦA BOX LĐ , WE WILL CHAMPION
  6. linh_hoa79

    linh_hoa79 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/08/2004
    Bài viết:
    2.844
    Đã được thích:
    0
    BBDX: xin chào. Bạn bận đi công tác hả? Khg biết có còn kịp gửi profile cho BGK khảo khg nữa. Hi`, minh cũng định thứ 5 này đi học YOga thay cho aerobic vì dạo này stress quá, hơn nữa thấy mọi ng` bảo học yoga chóng gầy hơn aerobic thì phải. Mà tập yoga giúp mình relax, dẻo dai, trẻ lâu đấy. Chúc bạn 1 ngày vui vẻ!
  7. thanhmaiq

    thanhmaiq Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/04/2002
    Bài viết:
    1.365
    Đã được thích:
    0
    Kooz làm chị cảm động quá em
    Sắp đến giờ đóng cửa topíc, ko hiểu sao tâm trạng của chị lúc này lại giống như lúc gần bước vào giao thừa đến thế. Những lúc thế này, gia đình chị thường ngồi lại với nhau trong khônbg khí bình yên sắp bưóc sang năm mới, nhìn lại một năm, xem lại xem cái gì mình đã làm được, cái gì đã đặt ra mà vẫn chưa thực hiện đưoc...Cảm xúc lúc này của chị cũng như vậy..nhìn lại chặng đường LĐ mình đã đi qua, với 40 trang bài viết, chị thấy gần như hài lòng về những điều chúng ta đã làm, vì chúng ta đã mang hết sức mình ra để cố gắng rồi...vậy là có thể thanh thản đúng ko các em?>?? Có chăng chị thấy mình còn một số điều giá mà mình quan tâm được đến các em hơn nữa thì bây giờ chị hoàn toàn thanh thản....nhiều lúc chị biếtt Perfume của chúng ta phải làm việc quá sức đằng sau, hậu cần cho chúng ta mà chị chưa giúp đưọc gì nhiều cho cô ấy...
    Chị vẫn mong tất cả chúng ta vào được vòng tiếp theo...nhưng dù sao đây là cuộc thi, kết quả sắp tới có thể làm cho chúng ta kẻ đi,ngưòi ở....dù thế nào đi nữa, chúng ta đâu có chia tay nhau gì đâu, chúng ta vẫn ở chung một nhà, vẫn gặp nhau hàng ngày đúng ko các em??? Vậy dù có thế nào chúng ta vẫn cứ vui, người ko đưọc thì tiếp tục ủng hộ bạn mình để LĐ của chúng ta sẽ đến đuwọc đích cuối cùng
    Cuối cùng chị xin cảm ơn tất cả các em thí sinh khác Trang Anh, Linh HOa, TieuADi, Bup bê, Angel..thành viên box LĐ chúng ta...Mod Cutie sushi, mod TinyChick, Perfume, Mr.QUeen, Lovezet, HW boy, V ivian đã cùng nhau đoàn kết và ủng hộ lẫn nhau...và .nhứng ngưòi bạn đã đến thăm chúng ta, WIn_arc, tdna, quendi...đã đặt nhiều câu hỏi hay cho chúng ta có dịp thể hiện mình để đạt được kết quả như ngày hôm nay, 40 trang với số người xem đứng đầu hiện nay...[r32)]
    Yêu các em nhiều
    Được thanhmaiq sửa chữa / chuyển vào 14:42 ngày 28/03/2005
  8. tranganhfut

    tranganhfut Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/11/2002
    Bài viết:
    1.944
    Đã được thích:
    2
    Cám ơn sự chia sẻ hết sức quý của chị thanhmaiq.....Em cũng bắt đầu chú ý đến nghệ thuật cắm hoa này. Người ta nói cắm hoa là nói trong im lặng, là tìm về nguồn cội, là đi hành hương về đất Phật nơi mình. Chính là Thiền Định. Nên cắm hoa là hành đạo ( em cũng chẳng thuộc một câu kinh nào đâu ). Em nghĩ khi đi vào nghệ thuật cắm hoa này rồi, thì mình sẽ biết quý từng ngọn cỏ, từng cành khô, mỗi chiếc lá vàng là cả một mùa thu và hoa dại là những loài hoa đẹp nhất vì nó đẹp chỉ một mình. Từ ngày đọc về Ikebana, em ko còn chuộng cắm hoa theo số lượng nhiều để lấy vẻ tươi thắm nữa. Vì chỉ riêng một cánh hoa cũng đủ để tượng chưng cho cả loài hoa, cắm hoa như người phương Tây ko gọi là cắm hoa mà chưng hoa thì đúng hơn chị nhỉ. Em nghĩ nếu biết cách cắm hoa theo trường phái này thì sẽ ko còn sợ cô đơn nữa, nếu ai sợ cô đơn thì trong cách cắm hoa cũng sẽ thích cắm nhiều hoa và nhiều lá... Cái TÂM vẫn còn chưa được thanh khiết lắm .....
    Chị còn ảnh nào về hoa thì post lên cho em và mọi người cũng cảm nhận được ko ? Em rất thích bình hoa của chị

    Được tranganhfut sửa chữa / chuyển vào 11:43 ngày 28/03/2005
  9. thanhmaiq

    thanhmaiq Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/04/2002
    Bài viết:
    1.365
    Đã được thích:
    0
    Chị đã post mà lại làm mất, pót lại vậy

    Tí nữa thì rtưởng ko vào đưọc đây trưóc giờ đóng cửa nữa, chị trả lời nhanh cho em nhé;
    Chị từ trưóc cũng đã thích hoa rồi, nhưng từ lúccó nhiều dịp để đi xem triển lãm Ikebana, thì trở nên mê ikebana hơn bao giờ hết. Nhưng về học mà nói thì chị mới chỉ đuwọc qua đào tạo một số dáng cơ bản thôi. Ikebana có một số dáng chính như dáng thẳng (moribana, nageire), dáng nghiêng (moribana)...Nói chung là bao giờ cũng có một cành subjiect (số 1), một object (số 2) và một secondary nữa (chị đánh dấu số 3 ý), ngoài ra thì bổ xung sao cho bình hoa hài hoà đẹp mắt....3 cành chính này liên kết với nhau rất chặt chẽ và nghiêm ngặt về độ dài ngắn so với nhau và so với dáng bình cắm, cành 2 dài bằng 1/3 cành 1, cành 3 dài bằng 2/3 cành 1, và còn có các góc giữa ba cành này so với nhau và so với dáng bình nữa.....nói chung là nhiều nguyên tắc mà ngưòi cắm phải tuân theo, tuy thế tdáng vẻ tự nhiên hài hoà của bình hoa là được coi trọng nhất.
    Còn câu em hỏi "Em có đọc được tài liệu nói rằng cắm hoa là một phương pháp viết kinh. Chị nghĩ gì về nhận định này ?[/"
    Chị chưa từng thuộc bất kỳ một câu kinh nào, có chăng chị nhớ lời Phật dạy về tham, sân, si...để mà mỗi khi gặp khó khăn, hoặc hoang mang mất lòng tin về một điều gì đó thì lại nhớ lời PHật dạy mà thanh thản hơn thôi...
    Với chị Ikebana nó thể hiện trọn vẹn vẻ đẹp thiên nhiên vì Ikebana rất coi trọng dáng vẻ tự nhiên của từng bông hoa, từng chiếc lá đến từng dáng thân của chúng...đồng thời nó có ý nghĩa hơn hêt là nó thể hiện toàn vẹn tình cảm của người cắm vào bình hoa mà họ thể hiện. Nếu như thuật cắm hoa Phuơng Tây chú trọng vào vẻ đẹp rực rỡ của hoa, thì Ikebana lại chú trọng vào dáng vẻ tự nhiên thuần khiết của chúng, sao cho hài hoà xung quanh chứ ko chú trọng vào vẻ đẹp của từng bông hoa...VÌ thế, với các thẻ loại cắm hoa khác,người ta nhất thiết phải chọn hoa đẹp, tươi, thì đối với Ikebana, ko chỉ hoa đẹp mới cắm được, mới làm cho đẹp được, mà đó còn có thể là một bông cẩm tú cầu sắp tàn vào cuối thu, những bông hoa lau, một cành lá momizi gần sang màu héo úa....nhưng dưới bàn tay của những nghệ nhân Ikebana thì nó trở nên đẹp hơn bao giờ hết, một vẻ đẹp buồn hiu hắt của thiên nhiên vào cuối thu.....
    .Ikebana là thế, nó giúp con người ta thể hiện tình cảm với thiên nhiên, nó thể hiện được sức sống của thiên nhiên, cho dù đến cả khi tàn úa thì vẫn toát lên được vẻ đẹp riêng của nó. Hơn nữa, Ikebana mang nặng tâm tư của ngưòi cắm hoa vào bình hoa nữa....Vậy đó, câu trả lời này của chị có làm em vừa lòng chút nào về câu em hỏi "cắm hoa là một phương pháp viết kinh"
    ko?
    Đây là bình hoa chị cắm, vào cuối khoá hoc, nó mới chỉ gọi là cắm đúng nguyên tắc, còn để đến được trình độ cho bình hoa mang được cái hồn nữa thì chắc chị còn phải học rất nhièu....Bây giờ đang bận nên bỏ dở giữa chừng, mong khi nào có điều kiện thì học tiếp...
    Tặng em và tất cả mọi người....[r32)]

  10. thanhmaiq

    thanhmaiq Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/04/2002
    Bài viết:
    1.365
    Đã được thích:
    0
    quote-tranganhfut viết lúc 11:37 ngày 28/03/2005-]
    [? Em rất thích bình hoa của chị
    Em nghĩ khi đi vào nghệ thuật cắm hoa này rồi, thì mình sẽ biết quý từng ngọn cỏ, từng cành khô, mỗi chiếc lá vàng là cả một mùa thu và hoa dại là những loài hoa đẹp nhất vì nó đẹp chỉ một mình. <<<<Ừ chị cũng nghĩ như vậy đấy, nhiều khi muốn cắm hoa, nhưng nói thật nếu chị phải tự tay cắt một bông hoa đang tưoi mơn mởn ngoài trời thì chị ko muốn chút nào...có phải cắt thì chị cũng tự nhủ "xin lỗi em nhé" ...nghe có gì hâm ko nhưng quả thật lúc đấy chị ngbhĩ như vậy đấy...
    Chị còn ảnh nào về hoa thì post lên cho em và mọi người cũng cảm nhận được ko ? Em rất thích bình hoa của chị <<<<< Chị còn rất nhiều píc hoa mà chị chụp ở triển lãm trước đây, nó đẹp hơn rất rất nhiều nữa...nhưng chị để ở trong một cái đĩa khác, ko có ở computer đây...nếu em thích thị chị gửi cho em hoặc post lên LĐ nhé
    Đây chịi chỉ còn pic chị cắm thôi, em xem tạm, cắm hồi mới học đấy
    Được thanhmaiq sửa chữa / chuyển vào 12:03 ngày 28/03/2005
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này