1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

MISS-TTVNOL2005: Xê ra cho chị em Làm Đẹp thể hiện nào.Muốn thắng lớn, phải bản lĩnh !!!

Chủ đề trong 'Album' bởi Xsctasy, 20/03/2005.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. chubbygal

    chubbygal Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/11/2004
    Bài viết:
    1.507
    Đã được thích:
    0
    Note trước là em không sì pam nhé, em chỉ tham gia vào bài của tranganhfut và chi M thôi.Loạng quạng thế nào nhảy ngay vào đây. Tớ đồng ý là người nấu giỏi thì làm nhoáy phát là xong, mà gia liệu có thế nào vẫn ngon. Nhưng mà nhiều khi cũng là do nấu nhiều thì giỏi, tớ thấy dì và mẹ tớ nấu ăn #1, chưa phục ai trong 2 người đó, Tớ cũng thích ăn uống lắm(hi hi) và cũng thích nấu. Ngày xưa là do mẹ bắt học nấu, sau thì lại thấy thích, trước tại mẹ sợ về sau không lấy được chồng (quote câu của mẹ: "Mày mà không tập nấu nướng rồi tề gia nội trợ thì về sau nhà chồng nó vác về giả thì xấu mặt bố mẹ" Hẹ hẹ). Chỗ tớ không có chợ Việt Nam cái gần nhat cách đây 45'' (người Việt tìm mỏi mắt cả ngày may ra được 1-2 chú), thế nên là nấu nướng nhiều khi phải thiên biến vạn hoá đi. Như hôm tớ thèm bánh gối, cóc có vỏ bánh, phải hì hục pha, trộn, ủ, cán bột, cắt thêm nếm để cho ra cái vỏ bánh, cả công đoạn đến lúc xong xuôi hết cũng mất đứt 2-3 tiếng, mỏi dừ cả tay. Nghĩ ở nhf cứ thèm là phóng xe vài phút là ra hang bánh gối, có đồ ăn ngon lành, muốn làm thì chỉ cần chuẩn bị nhân rồi ra Lương Văn Can, hic hic...Đúng là chẳng ở đâu nhất bằng ở nhà.
    @ Chị Mai: Em cũng biết làm sushi chị ạ, tại trước em ở Hawaii có 1 đứa bạn thân gốc Nhật, nó không nấu nhưng mẹ với bà nó nấu ngon, chẹp chẹp. Nhưng mấy món rắc rối thì em chịu, tại mẹ nó không dậy. Hôm nào chị cho em học vài món Nhật nhé, thanx a lot
  2. BePhuong

    BePhuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/10/2004
    Bài viết:
    430
    Đã được thích:
    0
    Cám ơn Nagasakii rất nhiều ! hoan nghênh bạn phỏng vấn Làm Đẹp
    [/QUOTE] Em rất đồng ý với ý kiến của chị tieuadi .. em còn có thêm 1 ý kiến nữa là .. nếu cho make up là xấu thì tại sao từ xưa đến nay mọi người luôn nói Không có người phụ nữ xấu .. chỉ có người phụ nữ không biết làm đẹp Do đó em cho rằng Make Up là 1 nghệ thuật làm tôn vinh vẻ đẹp của người phụ nữ .. tuy thế muốn cho nghệ thuật này phát huy 1 cách tốt nhất những ưu thế của nó thì mọi ngưoèi phải thực sự biết cách sử dụng nó trong những hoàn cảnh thích hợp .... hơn nữa theo em 1 người phụ nữ đã đẹp về tâm hồn và có được cả 1 khuôn mặt đẹp thì đó là điều rất đáng tự hào
  3. BupBeDepXinh

    BupBeDepXinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/06/2003
    Bài viết:
    1.046
    Đã được thích:
    0
    @ Chị Mai: nghe chị hwưóng dẫn tỉ mỉ các món ăn là thấy chị tinh tế trong nấu ăn lắm rồi. Dân thí nghiệm hoá sinh có khác, làm gì cũng tỉ mỉ cẩn thận
    Chị Mai nhiệt tình quá ha. Em sắp về HN rồi đấy, sẽ rình món phở của chị Mai.
    Còn Misi ơi, tạm ngậm mầm đá đi đã nhé. Chắc Misi thì còn lâu lắm nhỉ.
    Đến tận bây giờ, khi đã 27 tuổi, em mới thấy nấu ăn đem lại cho mình nhiều niềm vui đến thế nào. Hì hì, trưóc đây thì em toàn thích "việc nhớn", thích mơ mộng những điều "cao xa". Trong nhà có bà chị nấu ăn rất khéo nên bà ấy làm gần hết, em chỉ chân chạy vặt. Lại hay nghĩ nấu ăn là việc đơn giản, con út ít trong nhà nên nấu ăn gần như được miễn . Vụng đến mức ông bạn em (người gốc Huế) hay lo ngại là mai sau rước về mình không có biết làm gì, mặc dù em lúc nào cũng giương giương "Cờ đến tay ai người đấy phất" và ỷ lại ông đấy tháo vát và nấu ngon... hơn em nhiều
    Nhưng chắc số em may (hay không may), đi học lại chơi thân với 1 con bé người Tây Ban Nha, mẹ nó là giáo viên dậy nấu ăn. Khi nó sang đây đi học, hành trang nó muốn mang theo nhất là các món ăn. Lúc đầu thì nó chiêu đãi gì thì mình chén đấy, từ bánh trái cho đến các món ăn châu Âu. Nhưng rồi nhìn nó khéo léo thế thì bổng nhiên cơn thèm nổi lên. Vả lại đi học những lúc rảnh rỗi lại muốn bày vẽ cái gì đó. Bắt đầu công cuộc search các món ăn, công cuộc lang thang siêu thị VN tìm các loại gia vị nêu trong sách. Nhưng quả thật nếu nấu đúng y trong sách thường không thật ngon vì trong sách, họ thường chỉ nêu theo dạng bình dân, không nêu những thủ thuật, những klinh nghiệm để nấu ngon hơn, tinh hơn.
    Bây giờ thì BB chưa dám tự nhận là nấu ăn ngon (không nhỡ Misi lại đòi đến ăn thì lấy đâu ra nhỉ ) nhưng ít nhất cũng thích tìm tòi nấu ăn và thấy nấu ăn cũng là một hình thức giải trí, cố gắng để mai sau tiến lên bước "nghệ thuật ẩm thực" dù con đường còn lắm chông gai, còn cần nhiều những lần thử nghiệm thất bại.
    @Chuby: Chị lại cứ tưởng em ở Pháp, hoá ra em ở Hawaii, Mỹ, sống ở đó tuy không đông người VN nhưng cảnh đẹp và khí hậu dễ chịu, thích nhỉ
  4. BupBeDepXinh

    BupBeDepXinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/06/2003
    Bài viết:
    1.046
    Đã được thích:
    0
    Về khoản vote hả, BB có 8 ông bạn cơ nhưn chắc huy động được 4 ông. Sẽ yêu cầu chúng nó vote hết. Vote cho các món ngon, vote cho sự hiểu biết (chị Mai), vote cho sự nữ tính dịu dàng (TA), vote cho sự thanh lịch và thẳng thắn (Linh Hoa), vote cho sự trẻ trung hồn nhiên(bé Phương)
  5. BupBeDepXinh

    BupBeDepXinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/06/2003
    Bài viết:
    1.046
    Đã được thích:
    0
    Trong Profile của chị Mai là Trần. Cứ tưởng ai cũng có họ kỳ kỳ như bé misi hả. Tưởng là bình minh hoá ra hoàng hôn xám ngắt
  6. misi

    misi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/03/2002
    Bài viết:
    1.193
    Đã được thích:
    0
    Nói thật nhé , BB hơn tớ mấy tuổi lận mà nhìn như sinh viên năm thứ 2 ấy nhẩy Mà BB trông có vẻ ngây thơ hồn nhiên nhẩy
    Tớ có 1 cô bạn , người HN , nấu ăn ngon và rất thích nấu . Mỗi tuần nàng ta làm 1 cái bánh ngọt to đùng đủ màu sắc . Không có thằng nào dám thử trừ tớ Thế là tớ thành chuyên gia thẩm định bánh ngọt của nàng . Nói thật là cũng chả ngon lành cóc khô gì , lại thấy màu mè tơi bời không biết ăn vô có tổn thọ không , nhưng mình phải cắn răng khen ngon Nàng ta rất hả dạ , tuần sau lại làm 1 cái to hơn
  7. linh_hoa79

    linh_hoa79 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/08/2004
    Bài viết:
    2.844
    Đã được thích:
    0
    BBX tập yoga đến đâu rồi? Mình đi tập thấy tôt lắm, cảm thấy nhẹ nhõm và giảm stress đi nhiều. Tiếc là bạn khg tham gia với bọn mình nhỉ. Cảm ơn bạn đã huy động bạn bè để vote cho chị em box LD này nhé
  8. BupBeDepXinh

    BupBeDepXinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/06/2003
    Bài viết:
    1.046
    Đã được thích:
    0
    Tớ mới theo được 1 buổi trên TV thôi (do cái giờ phát sóng của nó sớm quá nên tớ làm biếng). Còn ở trường tớ thì đến tuần sau mới tập buổi đầu tiên. Nếu có gì hay sẽ chia sẻ với mọi người ha.
  9. bongxinh

    bongxinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/09/2004
    Bài viết:
    954
    Đã được thích:
    1
    Sorry nhà làm đẹp, nhắn em iu tranganhfut: liên hệ với GK gấp để hẹn giờ phỏng vấn! Chiều nay được thì tốt, vì sáng mai hẹn gà khác rồi. Nhảu nhảu lên nhá!
  10. chubbygal

    chubbygal Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/11/2004
    Bài viết:
    1.507
    Đã được thích:
    0
    Chị Búp Bê ơi, em nói là trước em ở Hawaii, nhưng bi giờ em vào trong mainland rồi. Nói ma tiếc. Em không ở Pháp nhưng mà có 1 đống thứ (tốt/kinh khủng) dính dáng đến bên đó. Sẽ có dịp sang... Mà cái avata của chị là pic của chị à? Cute không chịu nổi, đúng là như búp bê ý, chỉ muốn véo vào má thôi. (không có ý gì đâu, chỉ tại em thích véo má bầu bĩnh)
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này